Một năm ròng rã, chàng trai người Hàn đã "lấy cớ" đi du lịch Việt Nam để theo đuổi bằng được cô gái Việt. Niềm đam mê du lịch đã khiến cặp đôi Hàn - Việt này gặp gỡ, kết hôn.
Anh chị Nguyễn Ngọc Quyên (27 tuổi, quê Hải Phòng) và Kyoung Kon (40 tuổi, Daegu, Hàn Quốc) đã nên duyên với nhau nhờ niềm đam mê du lịch. Tháng 11 này, gia đình cặp đôi Hàn - Việt cùng 2 con trai sinh đôi đã có chuyến dã ngoại ở Goryeong, ngắm rừng ngân hạnh bước vào mùa lá vàng đẹp xao xuyến. Chị Quyên chia sẻ, chị không nhớ rõ đây là chuyến đi thứ bao nhiêu của anh chị trong suốt 5 năm chị ở Hàn Quốc bởi cứ cuối tuần hoặc nghỉ lễ, họ lại cùng nhau ra ngoài du lịch, trải nghiệm (Trừ ngày mưa hoặc khi quá lạnh).
Niềm đam mê du lịch đã khiến họ gặp gỡ, kết hôn
MỤC LỤC [Hiện]
Năm 2016, anh Kyoung Kon có chuyến đi tới Việt Nam. Lần đầu tiên đặt chân tới mảnh đất chứ S này, anh đi theo chỉ dẫn của người bạn, khám phá các địa danh nổi tiếng như Cát Bà (Hải Phòng), Ninh Bình, Nha Trang (Khánh Hòa). Khung cảnh thiên nhiên nên thơ và đa dạng, có núi, biển, sông, hồ,... cùng sự hiếu khách, thân thiện của người dân Việt Nam nói chung, người Nha Trang nói riêng đã khiến chàng trai Hàn Quốc ấn tượng. Kyoung Kon gặp chị Quyên - vợ của mình - ở Cát Bà, Hải Phòng. Lần đầu gặp mặt, anh đã "phải lòng" cô gái xinh đẹp, có phần kiêu kỳ này nên anh quyết tâm theo đuổi và kết hôn với cô.
Hành trình chàng trai Hàn "cưa" cô gái Việt bắt đầu từ đó. Khi trở về nước, mỗi tháng anh dành 3,4 ngày nghỉ của mình để tới Việt Nam thăm Quyên. Thời gian đầu, Quyên thường nghĩ các lý do để tránh mặt anh và cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc, yêu và kết hôn với người ngoại quốc. Tuy nhiên, sự kiên trì của Kyoung Kon đã chinh phục cô gái Việt. Quyên đồng ý hẹn hò và cả hai tiến tới hôn nhân sau đó.
Sau khi kết hôn, họ sống tại Hàn Quốc. Hai năm đầu tiên, anh chị dành thời gian đi du lịch, khám phá văn hóa ẩm thực Hàn Quốc. Tuần trăng mật, họ đã cùng nhau lái xe xuyên miền Nam xứ sở kim chi tới làng cổ nổi tiếng JeonJu - Taen, cố đô Gyeongju và Yeosu. Đồng thời cũng trong thời gian đó, họ có rất nhiều chuyến đi trong nước cũng như nước ngoài như Philippines, Thái Lan.
Quyên chia sẻ, khi mới sang Hàn Quốc sinh sống, cô rất nhớ nhà nhưng chính nhờ những chuyến du lịch đã khiến cô "bắt nhịp" nhanh hơn với văn hóa, ẩm thực xứ sở kim chi này. Dần dần, cô yêu vẻ đẹp, sự hiện đại của Hàn Quốc, đặc biệt là khi đất nước này bước vào mùa xuân. Trong những chuyến đi của hai vợ chồng, họ thường dừng chân và ăn uống ở những nơi mình thích, đặc biệt chồng cô luôn đảm nhận vai trò "phó nháy" để cô có những shoot hình lung linh nhất. Mẹ Quyên cũng rất thích đi du lịch nên hai vợ chồng cô đón mẹ tới Hàn Quốc nhiều lần để thưởng ngoạn phong cảnh.
Sau khi sinh em bé, hai vợ chồng vẫn duy trì các chuyến đi đều đặn khi thời tiết đẹp. Họ muốn đưa hai con ra ngoài để các con vừa rèn luyện sức khỏe, vừa có thêm nhiều trải nghiệm lý thú.
Sau khi dịch Covid-19 xuất hiện, gia đình Quyên thường chọn thời điểm trong tuần hoặc những địa điểm vắng người để đảm bảo an toàn. Các chuyến đi của họ hầu hết đều rất thuận lợi, chỉ duy nhất một lần đi Busan ngắm mùa hoa anh đào, khi đó có cơn bão cát từ Trung Quốc thổi sang nên cả gia đình không thể đi đâu.
Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, gia đình chị Quyên sẽ lại tiếp tục hành trình khám phá những vùng đất mới. Anh chị mong muốn có thể sớm đưa hai con về Việt Nam - quê hương của mẹ - để có thể thăm những vùng biển đầy nắng gió, thưởng thức những món đặc sản quê nhà thơm ngon.
Nguồn: Tổng hợp
Vi vu khắp Malta, Quang Vinh có dịp khám phá văn hóa, trải nghiệm nét độc đáo trong kiến trúc của đảo quốc tí hon thuộc Nam Âu này.
Hết dịch theo chân Travel blogger Tô đi đâu đến Thượng Hải, trở thành "giai nhân" ở khu phố như chẳng có dấu vết thời gian
Tàu điện trên cao là một trong những phương tiện giao thông được ưa chuộng nhất tại Bangkok Thái Lan. Tuy nhiên tàu điện ở thành phố thuộc Đông Nam Á lại không có chế độ giảm giá, nhà vệ sinh trên tàu và đặc biệt số 6 giống hệt tàu Cát Linh - Hà Đông mới mở ở Hà Nội.
Cô gái trẻ đến từ Hà Nội đã có một hành trình dài khám phá miền Bắc nước Lào "đúng vào dịp Tết âm lịch với tổng thời gian 9N8Đ". Đây có lẽ là một cái Tết đặc biệt và đáng nhớ của một tín đồ du lịch.
Những tín đồ du lịch Trung Quốc thường bảo nhau nhất định tháng Ba phải ngắm hoa phượng tím ở Côn Minh, tháng Tư đến Thiên Tân thưởng hoa hải đường Tây Phủ.
Gibraltar, một vùng lãnh thổ nhỏ bé ít người biết ở châu Âu nhưng đạt tỉ lệ tiêm chủng vắc xin Covid-19 lên tới 119% dân số, nhiều nhất thế giới khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Nếu thấy mùa hè oi ả và hơi chán ăn thì đã đến lúc bạn nên xem xét giải nhiệt bữa ăn bằng những món nộm. Tham khảo ngay công thức nộm tai heo hoa chuối sau đây nhé!
Phố cà phê đường tàu Phùng Hưng gần đây lại chấn động sau vụ khách Tây va vào tàu. Một lần nữa cơ quan chức năng lại vào cuộc ngăn khách vào khu vực này. Nhưng liệu tổ hợp dịch vụ này sẽ ngừng hoạt động hẳn hay sau một thời gian lại "đâu vào đấy" như trước?
Nếu bạn là một trong những người đang bị "nóng trong người" vì trót ăn quá nhiều vải như bao người thì công thức làm món thạch vải thơm mát sau đây rất đáng để tham khảo.
Mùa sen đến rồi! Điều đó thể hiện qua những loạt ảnh của các thành viên Check in Vietnam vừa mới đi check in mùa sen tháng 6. Nhiều thành viên cũng nhiệt tình giới thiệu những đầm sen đẹp nhất.
Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".
Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.