Home Quẩy Đôi vợ chồng bán nhà, bỏ phố Hà Nội, lên Tây Nguyên lập nghiệp, sống chan hòa với thiên nhiên

Đôi vợ chồng bán nhà, bỏ phố Hà Nội, lên Tây Nguyên lập nghiệp, sống chan hòa với thiên nhiên


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Bán nhà, đóng 3 cửa hàng ở Hà Nội, hai vợ chồng quyết định lên Măng Đen (Kon Tum) lập nghiệp.

Trong thời gian diễn biến dịch bệnh diễn biến phức tạp, công việc kinh doanh của các homestay cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, trong đó có gia đình anh chị Hùng Thu. Được biết, gia đình 4 người này đang sống trong một ngôi nhà có sân vườn giữa rừng thông rộng lớn. Cuộc sống mỗi ngày khá thoải mái, nấu ăn và làm vườn giữa khí hậu mát mẻ, trong lành, lại thưa dân cư, tách biệt với thành phố nên rất dễ chịu. Anh Hùng chia sẻ quyết định “bỏ phố về rừng” là một quyết định khá đúng đắn để trân trọng thời gian tận hưởng cuộc sống.

Đôi vợ chồng bán nhà, bỏ phố Hà Nội, lên Tây Nguyên lập nghiệp, sống chan hòa với thiên nhiên

Anh Hùng Chị Thu hiện đang có một cuộc sống thoải mái ở Măng Đen

Anh Hùng là người Quảng Ninh, thuộc thế hệ 8X. Anh có những năm tháng ở Hà Nội học đại học, và làm việc được 16 năm, tính đến khi chuyển đến Kon Tum. Anh Hùng cho biết lý do ‘bén duyên’ với Măng Đen là vì cuộc gặp gỡ tình cờ của một người bạn đã lập nghiệp ở đây năm 2017, chia sẻ thị trấn nhỏ nằm ở độ cao 1.200m, được quy hoạch từ khu du lịch sinh thái quốc gia nên khí hậu mát mẻ quanh năm, mật độ che phủ rừng rất lớn, đặc biệt nhất là rất nhiều rừng thông. Măng Đen được mệnh danh là Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên.

Đôi vợ chồng bán nhà, bỏ phố Hà Nội, lên Tây Nguyên lập nghiệp, sống chan hòa với thiên nhiên

Anh chị đang sống hạnh phúc cùng hai con

Trong lúc công việc kinh doanh thời trang của vợ chồng anh không được ổn định như trước, thì cả hai quyết định phải có hướng đi mới, và chọn Măng Đen làm chốn an cư lập nghiệp. Tháng 9/2019, anh chị chuyển đến sinh sống tại mảnh đất Tây Nguyên vì nhiều hướng hẹn sẽ giàu tiềm năng. Là những con người đam mê du lịch, thích khám phá thiên nhiên, nên anh chị quyết định rời bỏ Hà Nội đến với một chỗ ở khác, cách xa hơn 1.000km.

Anh Hùng tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế nội thất nên toàn bộ ý tưởng triển khai trên bản vẽ, xin giấy phép xây dựng, giám sát thi công đều do anh Hùng thiết kế, đảm nhiệm trên mảnh đất có diện tích 179m2.

Đôi vợ chồng bán nhà, bỏ phố Hà Nội, lên Tây Nguyên lập nghiệp, sống chan hòa với thiên nhiên

Căn nhà đã hoàn thành sau 6 tháng

Anh Hùng cố gắng giữ nguyên bẹn số cây thông trên khuôn viên đất để tạo cảm giác cho du khách hòa vào thiên nhiên. Đó cũng là điều mà homestay của anh chị ưu tiên, tạo được sự riêng biệt, ấm cúng, hướng khách hàng đến với các hoạt động không gian ngoài trời như chụp ảnh, thư giãn, nhâm nhi chút cafe.

Đôi vợ chồng bán nhà, bỏ phố Hà Nội, lên Tây Nguyên lập nghiệp, sống chan hòa với thiên nhiên

Đôi vợ chồng bán nhà, bỏ phố Hà Nội, lên Tây Nguyên lập nghiệp, sống chan hòa với thiên nhiên

Trong quá trình xây dựng, đa số nguyên vật liệu khá thiếu thông vì phải chuyển từ TP Kon Tum, Hà Nội hay TP. HCM. Ngoài ra, thời tiết ở đây cũng mưa nhiều, nên độ ẩm rất cao, khiến cho việc xây dựng bị ảnh hưởng.

Đôi vợ chồng bán nhà, bỏ phố Hà Nội, lên Tây Nguyên lập nghiệp, sống chan hòa với thiên nhiên

Đôi vợ chồng bán nhà, bỏ phố Hà Nội, lên Tây Nguyên lập nghiệp, sống chan hòa với thiên nhiên

Đôi vợ chồng bán nhà, bỏ phố Hà Nội, lên Tây Nguyên lập nghiệp, sống chan hòa với thiên nhiên

Sau 6 tháng thi công thì homestay chính thức đi vào hoạt động, và đây cũng là ngôi nhà của anh chị và 2 con. Anh Hùng còn thuyết phục được bố mẹ đến ở để gần con, gần cháu. được biết trước đó bố anh đã kịch liệt phản đối quyết định này và cắt đứt liên lạc.

Hai con của anh hiện đang theo học một trường tiểu học thị trấn, khá gần nhà. Trước đây, hai bé cũng thường được bố đưa đi đây đi đó nên thích ứng với môi trường mới khá nhanh chóng. Mặc dù thị trấn mới phát triển nhưng cũng trang bị đầy đủ tiện nghi cần thiết. Tuy nhiên, trạm y tế thành phố cách nhà tận 50km, có lần bố anh ốm nặng, việc thăm khám dần trở nên khó khăn nên phải trở về Hà Nội điều trị.

Hiện tại, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên công việc kinh doanh của homestay bị ảnh hưởng nặng nề. Lượng khách chỉ đến đông giữa các đợt dịch nên số nợ hiện nay còn lại khoảng 2 tỷ đồng. Dù vậy, anh vẫn chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình, vì ngay từ đầu đã xác định sẽ an cư lạc nghiệp ở đây và duy trì mức sống ổn định. Còn nhiều lo lắng nhưng so với ở thành phố, mặt bằng kinh doanh phải thuê nên chịu nhiều áp lực chi phí lớn. Vì vậy, ngôi nhà này vừa giúp anh chị có cuộc sống thoải mái, vừa có thể giúp chi trả cuộc sống hàng ngày.

Đôi vợ chồng bán nhà, bỏ phố Hà Nội, lên Tây Nguyên lập nghiệp, sống chan hòa với thiên nhiên

NGUỒN: Tổng hợp

DALAT - "Dat Aliis Laetitiam Aliis Temperiem"

Dat Aliis Laetitiam Aliis Temperiem" - “cho người này niềm an vui, cho người kia sự mát mẻ” mà thành tên DALAT

Thực hư câu chuyện: Voi ở khu du lịch Đak Lak xuất hiện vết thương, nghi bị bạo hành

Trong một hội nhóm, một facebooker đã đăng tải nội dung chia sẻ hình ảnh chú voi chở khách ở khu du lịch Đak Lak có những vết thương trên người, nghi bị bạo hành. Thực hư câu chuyện này ra sao?

Tây Nguyên đi đâu: Ngắm mùa hoa cà phê sắp nở trắng trời đẹp như bản tình ca tuyết trắng

Tây Nguyên sắp vào mùa hoa cafe nở rộ, vùng đất Thủ Phủ cà phê đẹp như một bản tình ca tuyết trắng làm người ta xao xuyến không thôi! Bạn có hẹn với xứ nắng gió mùa hoa cà phê chứ?

Sống kiểu "nông dân" ở 6 homestay thuần Việt ngay tại Ninh Bình, giá "hạt rẻ" còn có view đẹp bất chấp luôn

Đến Ninh Bình, tận hưởng không gian yên tĩnh tại các homestay chính là một trải nghiệm tuyệt vời

Cùng kiểu kiến trúc trên núi, loạt công trình pha ke ở Mã Pí Lèng, Sa Pa,... bị lên án nhưng bản gốc Ý thì ai cũng khen

Bãi biển sát sườn núi Positano là điểm check-in hàng đầu thế giới, nhưng cùng format đó thì loạt địa điểm du lịch Việt Nam lại bị nói là “phá nát vẻ đẹp thiên nhiên”

Dân mê trekking chắc chắn mong muốn chinh phục thác K50, “nàng thơ” của Tây Nguyên đại ngàn

Thác K50 nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng tỉnh Gia Lai, được mệnh danh là “nàng thơ” của Tây Nguyên đại ngàn.

4N3Đ khám phá Tây Nguyên mùa hoa cà phê chớm nở và mùa lá thay màu ở rừng cao su

Một bạn trẻ Hà Nội đã "thắng đời" khi sớm đến Tây Nguyên mùa hoa cà phê chớm nở và mùa lá thay màu ở rừng cao su với lịch trình 4N3Đ khám phá các địa danh du lịch tuyệt đẹp của các tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng, địa điểm thưởng ngoạn mới ở Măng Đen

Đến Măng Đen nên thưởng ngoạn ruộng bậc thang Kon Tu Rằng, một trong những điểm đến đẹp nhất của địa phương, đặc biệt là vào mùa lúa chín.

Măng Đen - Địa điểm du lịch chữa lành lại có thể tránh nóng cho mùa hè

Nắng nóng chỉ muốn tìm đến nơi nào mát mẻ hơn thì Măng Đen (Kon Tum) không chỉ là nơi tránh nóng tuyệt vời mà còn là điểm du lịch chữa lành lý tưởng mùa hè này.

Lịch trình 3 ngày 2 đêm khám phá và trải nghiệm Măng Đen - Kon Tum - Gia Lai

Trả lời câu hỏi "Đi Măng Đen mấy ngày là đủ?", một fanpage đã đưa ra lịch trình 3 ngày 2 đêm khám phá và trải nghiệm Măng Đen - Kon Tum - Gia Lai gây "bão" mạng.

Rừng Măng Đen vào mùa hoa dổi đẹp như một bức tranh, nhưng netizen lại chỉ nhìn ra "bông súp lơ"

Bài đăng về loạt ảnh cho thấy cảnh rừng Măng Đen vào mùa hoa dổi đẹp như một bức tranh, nhưng nhiều netizen lại có góc nhìn hài hước khi chỉ thầy rừng cây như "bông súp lơ" khổng lồ.

Loạt ảnh chứng minh Măng Đen mang vẻ đẹp yên bình, dịu dàng và vô cùng lãng mạn với một cặp đôi đặc biệt

Cộng đồng mạng đua nhau thả tim với loạt ảnh lột tả một trong những địa điểm hot nhất Tây Nguyên lúc này. Măng Đen mang vẻ đẹp yên bình, dịu dàng và vô cùng lãng mạn với một cặp đôi đặc biệt, một đôi vợ chồng phượt thủ già.

2
2
2
2
3