Có ai ghiền Đà Lạt tới mức chuyển luôn nhà lên Đà Lạt sống chưa? Đôi bạn thân này chính là một minh chứng cho câu chuyện đó và cả việc cân bằng giữa mơ mộng và thực tế nữa.
Hà Nội xưa nay vốn là mảnh đất hứa cho những bạn trẻ lập nghiệp và tận hưởng cuộc sống. Nhưng điều này lại không hẳn đúng với câu chuyện của cô bạn Vũ Thị Liễu, bởi một vùng đất bình yên, ít xô bồ như Đà Lạt mới là vùng đất khiến cô gái trẻ này say lòng.
Mới đây, bài viết về việc bỏ Hà Nội lên Đà Lạt sống của Liễu cùng người bạn thân của mình đã gây sốt cộng đồng Ghiền Đà Lạt, truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ. Theo đó, đôi bạn này đã lên Đà Lạt sống được 3 tháng rưỡi và đã có cho mình một căn homestay & cafe nho nhỏ đáp ứng ước mơ vừa sống tận hưởng vừa làm việc của mình.
"Gần đồi xa phố" ngày khai trương
Nhiều người có suy nghĩ rằng để lập nghiệp ở Đà Lạt thì hẳn nhà 2 cô bạn này cũng có điều kiện nhưng theo tâm sự của Liễu thì bố mẹ cô nàng cũng chỉ là nông dân, vốn lên Đà Lạt là do hai đứa tích lũy sau mấy năm đi làm. “Mình đã tự lập ở Hà Nội 8 năm rồi và trước đó mình kinh doanh tự do thôi, còn bạn mình làm kế toán công việc cũng khá ổn định. Nhưng bản thân 2 đứa là người có tư tưởng thoải mái, lại thích sống một cuộc sống giản dị, nghiêng về thiên nhiên, mà cuộc sống ở Hà Nội hay Sài Gòn thì hơi vội vã và xô bồ nên khi đã thấy công việc và cuộc sống nhàm chán quá thì chúng mình nuôi ước mơ lên Đà Lạt thôi. Được cái gia đình mình cũng ủng hộ chỉ cần mình đưa ra quan điểm thuyết phục hợp lý là được.”
Lên Đà Lạt sinh sống nhưng Liễu cũng cho hay bản thân là người mơ mộng kết hợp với thực tế, phải kiếm tiền thì mới tiếp tục được đam mê. Nên cô nàng không mơ “một mảnh vườn cùng con chó” ở Đà Lạt mà theo đuổi mô hình vừa làm vừa sống tận hưởng. Mở homestay & cafe đúng đợt dịch nhiều người cũng bảo cô bạn là dại, nhưng Liễu cho rằng đây là thời gian mình đầu tư và chau chuốt, hết dịch thì nó lại bình thường chứ không sao cả.
Thời gian đầu, đôi bạn thân lên thuê nhà và bán dâu ở Đà Lạt để kiếm thêm thu nhập chút đỉnh. Sau khoảng 1 tháng rưỡi thì hai cô gái trẻ bắt đầu lập nghiệp, từ đi xem đất, dọn rác, nhặt cỏ, cuốc đất trồng rau, xẻ gỗ dựng nhà,... đều tự tay làm qua hết. Một chia sẻ nhỏ về việc tiết kiệm tiền xây homestay đó là những món đồ nào tự làm được hoặc có thể dùng đồ cũ thì cô nàng đều tận dụng, còn những đồ cần chắc chắn và mới thì mới sắm. Cuối cùng thì khoảng cuối tháng 5 vừa rồi đôi bạn cũng có một căn nhà gỗ nhỏ mang tên “Gần nhà xa phố”. Quán cafe được cô nàng đặt tên là “Ngày gặp lại” với mong muốn được gặp lại các bạn khách thật nhiều lần.
Bãi đất trống những ngày đầu được tự tay 2 cô chủ thu dọn
Rèm cửa với những đường may hình sin "đặc trưng" của cô chủ "Gần nhà xa phố"
Cuốc đất trồng rau ngày này qua tháng nọ
Chiếc vườn rau mang tên trạng thái của 2 chị chủ sau chuỗi ngày cuốc đất
Nhờ có một kênh Tik Tok nói về việc bỏ Hà Nội lên Đà Lạt lập nghiệp nên cũng nhiều người biết đến hành trình của hai cô bạn này và đã giúp đỡ rất nhiều. “Mọi người sang dọn nhà, cuốc đất trồng rau, chỉ cho chúng mình những công thức pha chế, cho bọn mình những món đồ decor hay gương, bàn ghế,... các kiểu nên quá trình hoàn thiện “Gần nhà xa phố” bỗng vui và nhanh hơn rất nhiều. Được gặp gỡ và nghe những câu chuyện của mọi người khiến mình mở mang hơn rất nhiều. Ngày khai trương, anh chị và các bạn cũng sang ủng hộ nữa, thực sự rất biết ơn mọi người.”
Một góc hiên nhà
Góc phòng của cô chủ
Một góc phòng cho các bạn khách
Ngoài ra, 2 cô bạn còn trồng một vườn dâu tây
Chia sẻ về khó khăn ngày đầu lập nghiệp, cô bạn cho hay do thay đổi môi trường sống, xa gia đình rồi phải tự tay làm hết các công việc mà trước đây chưa từng làm nên đôi bạn mới đâu cũng chạnh lòng và tủi thân nhiều nhưng nhờ sự giúp đỡ của mọi người trên Đà Lạt thì cũng cân bằng nhanh và rất vui. Mới khới nghiệp nên cũng chưa biết đi được đến đâu chứ bây giờ chỉ thấy vui và… nghèo.
Quen những người bạn mới ở Đà Lạt
“Sau một thời gian ở Đà Lạt thì mình thực sự thấy gắn bó với mảnh đất này, sống ở đây mình thấy mình sống trẻ hơn, trải nghiệm nhiều hơn. Thời tiết cũng như con người Đà Lạt thì khá ôn hòa và dễ chịu. Không nói đùa chứ có lẽ hai tháng ở Đà Lạt mình gặp gỡ nhiều người hơn cả hai năm ở Hà Nội. Có lẽ mình sẽ cố gắng “cầm cự” và gắn bó với mảnh đất này lâu nhất có thể”.
Địa chỉ "Gần đồi xa phố": Tổ B, đường Lâm Văn Thạnh, phường 11, Đà Lạt
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Bộ ảnh du lịch Đà Lạt của đôi bạn Nhiên Hye và VyVo được đăng tải trên group Ghiền Đà Lạt đã khiến cộng động mạng được phen “cười lăn lộn” bởi những dáng chụp hình cực bá đạo, hài hước.
Rừng hoa bất tử đang là địa điểm gây sốt với hội "ghiền Đà Lạt" những ít ai biết nơi đây cũng là một quán đồ uống mới khai trương có câu chuyện cực thú vị đằng sau.
Khám phá những địa điểm nổi tiếng ở Đà Lạt mà bạn nhất định phải đi, những việc nhất định phải làm khi du lịch Đà Lạt vào mùa mưa
Mê Totoro quá, cặp vợ chồng bắt tay làm luôn một trạm xe bus hình anh bạn đáng yêu này. Đi Đa Lạt lại có chỗ check in mới rồi.
Một cửa tiệm bán đủ 7749 loại hàng hóa, kể cả... "không khí Đà Lạt đóng chai", thậm chí có ship tận nơi. Mặt hàng độc lạ lập tức khiến CĐM tranh cãi.
Những ngày cuối cùng của tháng 10 đến đầu tháng 12, là thời điểm dành cho những bạn mê hoa Dã Quỳ ghé thăm Đà lạt nơi mà những bụi họa đã nở vàng bên đường.
Một địa điểm ở Tây Nguyên ngỡ đứng trước cảnh “biển trên núi”, ai cũng lầm tưởng là rừng sâu nước ngoài, cực kỳ độc đáo.
Công trình studio Đà Lạt mà cứ ngỡ như check in Universal Studios. Tuy nhiên, người thì khen độc đáo, người thì cho rằng sẽ hỏng cảnh quan.
MXH dạo gần đây ngập tràn ảnh Đà Lạt trăm hoa đua nở đón xuân, từ mai anh đào đến phượng tím, phượng vàng... được các tín đồ du lịch đăng tải trên khắp các diễn đàn, fanpage khiến người xem cảm thấy xuyến xao.
Với những bạn nữ mơ ước một lần được hóa thân thành các nàng thơ theo phong cách Cottage Core hay Công chúa Princess Vibes thì chắc hẳn đều phải phát sốt với những tấm hình xinh đẹp chụp ở Florest – Hoa Trong Rừng Đà Lạt của các bạn trẻ sau.
Ngôi nhà mới, diện mạo mới và nhiều hoạt động mới của Chika Farm version 2 khiến nhiều người bất ngờ vì đẹp tựa như một bộ phim miền tây nước Mỹ.
Nhà cổ Hanok là một kiểu kiến trúc ngôi nhà truyền thống của người Triều Tiên và người Hàn Quốc ảnh hưởng kết hợp giữa Triều Tiên và Nhật Bản, đặc trưng cho kiến trúc nhà cổ của đất nước Hàn Quốc. Hiện tại trên thế giới đã công nhận ngôi nhà này là một quần thể kiến trúc hình mẫu và nhiều kiến trúc sư trên thế giới đánh giá cao.