Kris Sokolowski, hiện đang sinh sống ở Atlant, là một người yêu thích du lịch, trải nghiệm, đam mê hoạt động ngoài trời, khi có thời gian rảnh, anh thường trekking, chạy bộ, tập võ hoặc lên đường khám phá những vùng đất mới. Cuối năm 2020, trong buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ, bác sĩ gọi anh với cái tên là "Iron man". Giữa năm 2021, anh thấy dạ dày của mình có điều gì đó bất thường, lúc đó anh 48 tuổi, bác sĩ chuẩn đoán Kris bị ung thư ruột giai đoạn 4. Anh chỉ còn khoảng 2,5 năm - 5 năm để sống.
Trước khi biết mình bị ung thu, anh đã có kế hoạch du lịch Iceland vào mùa hè năm 2021. Khi đó, anh đã hủy chuyến đi để ở nhà điều trị. Sau một khoảng thời gian, bác sĩ nói khối u trong dạ dày anh đã nhỏ lại, anh có thể tiếp tục đi du lịch. Gia đình Kris, bao gồm anh, vợ Elizabeth và con trai Braden, đã có hành trình khám phá đảo Polynesia (Pháp) trong vòng 3 tuần, khi đó, nhà anh đã ghé thăm đảo Bora Bora, Moorea, Tahiti. Họ cùng nhau đón Giáng sinh cũng như chào đón một năm mới ở nơi xa. Trước khi đi, anh dương tính với Covid-19, tuy nhiên nhờ tiêm phòng nên chỉ bị nhẹ và nhanh chóng hồi phục.
Gia đình Kris cùng nhau đi khắp thế gian
"Du lịch luôn là ưu tiên hàng đầu. Tôi và vợ đã hứa rằng sẽ đưa con trai đi du lịch nước ngoài mỗi năm một lần từ khi con chào đời. Vì vậy, tôi luôn thực hiện điều này vì nó là ưu tiên số một", Kris chia sẻ. Những chuyến đi của anh đặc biệt hơn khi cần mang theo thuốc hóa trị, giấy đảm bảo của bác sĩ để anh có thể về Mỹ bất cứ khi nào. Kris kể lại cảm giác khi được lặn xuống làn nước trong xanh ở Bora Bora, khi đó anh thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh, mệt mỏi, đau đớn như tan biến hết.
Khoảnh khắc mà Kris ấn tượng hơn cả trong chuyến đi là khi cậu con trai 11 tuổi lặn cùng cá mập rất vui vẻ, hào hứng. Danh sách điểm đến tương lai của Kris sẽ có Ba Lan - quê của mẹ anh, anh muốn đưa Braden tới thăm quê hương. Năm 2022, gia đình Kris dự định tới Pamplona, Tây Ban Nha để có thể tận mắt chứng kiến lễ hội bò tót.
Kris đang có kế hoạch làm việc từ xa kết hợp với việc du lịch cũng như các cách để có thể theo dõi, chăm sóc sức khỏe. Anh đặt ưu tiên du lịch lên hàng đầu bởi với anh, mỗi chuyến đi đều đong đầy nụ cười, sự hạnh phúc - liều thuốc có thể giúp căn bệnh ung thư của anh thuyên giảm.
Anh đang ấp ủ kế hoạch làm việc từ xa kết hợp du lịch và các hình thức có thể chăm sóc sức khỏe. Nhưng dù sống ở đâu, anh vẫn đặt ưu tiên hàng đầu là du lịch vì trong 15 ngày đi nghỉ dưỡng, thứ Kris có nhiều nhất là những nụ cười. Anh tin rằng hạnh phúc có thể giúp căn bệnh ung thư của mình thuyên giảm.
"Tôi không biết mình còn sống trên đời này bao lâu, nhưng tôi muốn để lại những kỷ niệm đẹp đẽ về các chuyến đi và một di sản cho con trai tôi", Kris nói.
Theo CNN
Công viên đá "xịn" nhất Ninh Thuận là địa điểm hoang sơ với những phiến đá với hình thù "độc nhất vô nhị" được thiên nhiên ưu ái ban tặng. Đây là địa điểm không phải ai cũng biết khi du lịch Ninh Thuận.
2N1Đ ở Sóc Trăng thì đi đâu? Cùng đọc ngay bài review bổ ích của cô bạn Phương Mai Nguyễn dưới đây về vùng đất của những ngôi chùa mang đậm kiến trúc đặc trưng của hệ thống chùa Khmer Nam Bộ nhé!
Chàng trai người Việt Mai Hoàng Đạt đã chia sẻ về hành trình 21 ngày khám phá Bắc Âu, đặt chân tới "những vùng đất hạnh phúc" là Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Iceland.
Để thu hút khách các khách sạn không ngần ngại đưa ra những dịch vụ vô cùng kì lạ mà không kém phần thú vị
Cho các đồng âm đang săn lùng, địa chỉ sống ảo của chú Đen!
Nếu bạn là một "fan" chân chính của Hà Giang thì nhất định khi hết dịch, đừng quên khám phá 5 tọa độ mới toanh, lên hình "đỉnh của chóp" ở miền đá nở hoa này.
Dịp xuân và Tết Nguyên đán không thể thiếu những món mứt cổ truyền, đó là lý do cộng đồng ẩm thực bàn về cách làm món mứt vỏ bưởi - món mứt được cho là khá ngon và bổ dưỡng.
Thu 1,2 triệu đồng cho 3 bát bún riêu ngày Tết, quán bún riêu "trêu đùa nói 400.000 đồng/bát bún" bị đình chỉ bởi có lẽ ít ai tin đó là trò đùa. Hàng nghìn cư dân mạng đồng tình với việc quán bị tạm đình chỉ.
Thông tin Hà Nội dừng trình diễn drone đêm Giao thừa Tết Ất Tỵ được báo chí và các trang mạng lan truyền sau 2 ngày xảy ra sự cố tổng duyệt khiến nhiều thiết bị bay không người lái bốc cháy.
Không chỉ là ngôi chợ quê lâu đời nhất phố cổ Hà Nội, chợ Thanh Hà (quận Hoàn Kiếm) còn được cho là chợ quê còn lại duy nhất ở khu phố cổ. Nơi đây có những món ngon ngày Tết nức tiếng ai cũng nên thử khi có dịp ghé qua.
Với 4.050 thiết bị bay không người lái thắp sáng bầu trời thủ đô vào tối ngày 28/1 (tức 29 Tết), sự kiện trình diễn drone Giao thừa chào xuân Ất Tỵ dự kiến mang về cho Hà Nội kỷ lục Guinness thế giới.
Mâm lễ cúng ông Công ông Táo màu hồng phấn khá độc đáo đã gây sốt diễn đàn ẩm thực sau khi nhận nhiều lượt like, thả tim và những bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng.