Home Quẩy Bị bạn thân và người yêu “cắm sừng”, cô bạn bỏ lên Đà Lạt giải tỏa lại “cua” được luôn anh nhân viên homestay

Bị bạn thân và người yêu “cắm sừng”, cô bạn bỏ lên Đà Lạt giải tỏa lại “cua” được luôn anh nhân viên homestay


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

“Cả hai chúng mình khi nghĩ lại câu chuyện ngày đầu gặp gỡ đều cảm thấy buồn cười nhưng cũng là duyên nợ”, cặp đôi chia sẻ

Cứ phải trải qua nhiều mối tình, vài chuyện khổ đau thì chúng ta mới tìm được người phù hợp. Bởi người ta hay nói “Khi một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra”, chuyện tình cảm đến với nhau cũng có duyên số cả. Và câu chuyện tình của cô bạn Ngọc Tuyết cùng anh người yêu dưới đây chính là một minh chứng.

Cô bạn Lê Ngọc Tuyết đã chia sẻ chuyện tình của mình lên một group và nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cụ thể, do nỗi buồn thất tình, bị “cắm sừng”, cô bạn một mình lên Đà Lạt giải tỏa và tình cờ quen luôn anh chàng người yêu tuyệt vời nhất.


Câu chuyện thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng

Tuyết 25 tuổi, hiện đang kinh doanh online, còn anh người yêu Kim Nhân lớn hơn cô 1 tuổi và đang hoạt động trong ngành du lịch tại Đà Lạt. Hai năm trước, cô bạn bị bạn thân và người yêu cũ “cắm sừng” nên rất thất vọng, buồn bã. Để bớt buồn, Tuyết tự mình lên Đà Lạt bỏ lại mọi thứ, chiêm nghiệm cuộc đời và tình cờ được anh chàng nhân viên homestay Kim Nhân rủ đi săn mây, chụp ảnh.

Tuyết chia sẻ: “Lên Đà Lạt thì mình chỉ định nằm ngủ cả ngày ở homestay thôi. Cái anh nhân viên home thấy mình lạ quá nên anh rủ đi săn mây với anh, thì mình cũng đồng ý vì sẵn đang buồn mà rảnh. Ban đầu cũng không ấn tượng gì với anh và cũng chẳng tin tưởng gì đâu, sợ bị bắt cóc nên vừa đi chung vừa nhắn tin cập nhật tình hình với bạn bè cơ.” Thế là hai bạn trẻ xa lạ cùng nhau đi săn mây, rồi Nhân lại rủ Tuyết đi đốt lửa trại, cả hai tâm sự chuyện tình cảm, Tuyết có cơ hội dốc hết nỗi buồn sau khi đi cả chặng đường dài từ Sài Gòn lên Đà Lạt "xả hơi". Thấy chơi với nhau hợp quá nên Nhân còn rủ Tuyết ở lại chơi thêm một hôm. Quãng thời gian ngắn ở Đà Lạt đó đã giúp cả hai làm quen với nhau, nhen nhóm một mối tình chớm nở.


Lên Đà Lạt săn mây mà lại săn được cả người yêu thế này

"Sau đó mình phát hiện chúng mình có nhiều điểm chung lắm, đặc biệt là chỉ tay giống nhau, cả hai bàn tay đều là chữ Nhất, lạ thế chứ. Cả hai đứa đều mê du lịch nữa. Nhà anh Nhân cũng ở Sài Gòn như mình và còn cùng có quá khứ bị cắm sừng cơ.” Tuyết kể

Sau khi quay về Sài Gòn thì đôi bạn trẻ này cũng có nói chuyện. Khoảng 3-4 tháng sau khi cô nàng quay lại Đà Lạt thì anh chàng Kim Nhân lại đưa đi chơi. Đó là lúc cả hai thân thiết với nhau hơn. Và khoảng nửa năm sau đó thì cả hai mới thành đôi. Trong một chuyến du lịch Vũng Tàu, Tuyết và Nhân xác định mối quan hệ. Cũng là một chặng đường dài đấy chứ.


Thật sự là nhân duyên khi cả hai có đường chỉ tay giống nhau


Cả hai đã cùng nhau khám phá nhiều vùng đất

Sau một cú sốc vì bị phản bội tình cảm, Tuyết đã gặp được Nhân. Ở bên anh, Tuyết chia sẻ cô luôn có cảm giác rằng mình đã gặp đúng người, chẳng có điều gì để phải buồn bã hay hổi hận nữa.

Còn nhớ ngày mới yêu, Nhân mua son tặng bạn gái nhưng chưa có kinh nghiệm nên mua "hố" nên bị cô nàng quán triệt chuyện quà cáp. Thế là thay vì tặng quà nhiều lần nhân dịp kỉ niệm này kia thì Nhân lâu lâu lại tặng quà lớn thể hiện sự chăm chút khiến Tuyết bất ngờ. "Có hôm sinh nhật mình, vì trước đó đã bảo anh không cần quà cáp gì cả nên nghĩ hôm đó chỉ đi chơi tổ chức bên nhau thôi. Ai dè, anh tặng hẳn điện thoại mới luôn. Anh bảo rằng thấy điện thoại mình mua lâu cũ rồi nên mua mới. Thật sự lúc đó mình cảm động. Đối với mình Quà cáp cũng không quý giá bằng sự chú ý, quan tâm và quan sát từ những điều nho nhỏ của anh", Tuyết kể.

Hiện tại, vì lý do công việc nên cặp đôi này phải yêu xa, chàng làm ở Đà Lạt còn nàng sống Sài Gòn. Dù vậy nhưng lúc nào có cơ hội là cả hai đều tranh thủ gặp nhau, trân trọng những khoảnh khắc bên nhau.

Cả Nhân và Tuyết đều rất nghiêm túc trong mối quan hệ này. Họ đã ra mắt gia đình hai bên và nhận được sự ủng hộ của cha mẹ. Tình yêu của họ cứ trôi qua êm đềm và nhẹ nhàng, cũng có khi giận dỗi, cãi vã và Nhân vẫn là người xuống nước hòa giải trước người con gái anh yêu.

Tuyết nói thêm: "Nhiều lúc nghĩ lại chuyện mình bị thất tình nên lên Đà Lạt mới gặp được anh. Hai chúng mình luôn xem đó như một câu chuyện cười về duyên phận. Đúng là người có duyên có tình cuối cùng cũng về bên nhau"

Vậy nên, các bạn không cần phải lo lắng hay buồn bã quá nhiều chuyện tình cảm đâu, cả bạn độc thân và những bạn mới thất tình thì sẽ luôn có một người phù hợp với bạn ở cuối con đường thôi.


Cái kết đẹp đến với cô nàng

Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé! 

Nguồn: Lê Ngọc Tuyết

Đẳng cấp của ghiền Đà Lạt là phải dọn lên Đà Lạt ở luôn như chàng trai này đây

Đà Lạt vốn là địa điểm nhiều người mê mẩn đến ghiền rồi nhưng có ai "bạo dạn" như chàng trai trực tiếp thuê nhà lên Đà Lạt ở luôn chưa

Đà Lạt không còn là "thành phố duy nhất không có đèn đường giao thông", người bảo mất chất, người thấy cưng xỉu, bạn thấy sao?

Mới đây Đà Lạt đã chính thức sở hữu đèn xanh đèn đỏ tại 7 nút giao trên các tuyến đường, từ bỏ nét đặc trưng của thành phố duy nhất không có đèn giao thông

Khai xuân an lành ở 5 homestay yên bình này trên Đà Lạt giữa mùa dịch

Tết này phải giãn cách xã hội vì dịch bệnh, tốt nhất lên Đà Lạt tìm homestay để lánh xa ồn ào phố thị, ăn ngon ngủ ấm "đã cái nư".

Loạt ảnh du lịch của “nàng thơ” Amandine đóng MV Trốn tìm, vừa ngọt ngào vừa sang chảnh bảo sao chú Đen mê

Xem loạt ảnh du lịch “nên thơ” của cô nàng Amandine mới thấy Đen Vâu lựa nàng thơ “Trốn tìm” quá chuẩn luôn.

Share gấp tọa độ An Sơn Hồ - phiên bản "cổ trấn" thu nhỏ giữa lòng Đà Lạt

Được thiết kế nhìn như một cổ trấn, An Sơn Hồ là một quán ăn cho người ta cảm giác như đang ở Phượng Hoàng Cổ Trấn giữa lòng Đà Lạt.

"Choáng" với chiều trò buôn bán gian dối của tiểu thương tại chợ Đà Lạt

Dân tình thất vọng cực độ trước hành vi buôn bán xảo trá của tiểu thương tại chợ Đà Lạt.

Thích thú với hình ảnh đoàn tàu La Reine mới toanh chạy tuyến Đà Lạt - Trại Mát

Tham quan bên trong đoàn tàu La Reine chạy tuyến Đà Lạt - Trại Mát được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho ra mắt từ ngày 24-12.

Phượt thủ đua nhau cập nhật tình hình mùa hoa dã quỳ Đà Lạt gây "sốt ruột" cộng đồng mạng

Không sốt ruột sao được khi mùa hoa dã quỳ Đà Lạt đã bắt đầu được khoảng 1 tuần và chỉ nay mai thôi có thể hoa đã tàn. Đó là thông tin sơ bộ mà các phượt thủ đua nhau cập nhật trên một số diễn đàn MXH.

Mùa này đi du lịch Đà Lạt phải ngắm hoa dã quỳ nở rộ sắc vàng trên khắp đồi núi

Hoa dã quỳ ở tỉnh Lâm Đồng nở rộ từ cuối tháng 10 đến tháng 12, khoe sắc vàng tươi nổi bật giữa không gian cao nguyên mát mẻ, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh.

Đến Đà Lạt mùa mưa nhất định phải thử những món ngon này để làm ấm bụng trong tiết trời se lạnh

Ăn gì khi đến Đà Lạt mùa mưa?. Dưới đây là các món ăn thích hợp trong tiết trời se lạnh càng làm cho việc ăn những món nóng hổi, vừa ăn vừa thổi trở nên hợp lý hơn bao giờ hết.

Lưu lại danh sách các món ăn ngon nhất định phải thử khi đến Đà Lạt

Top những món ngon ăn không thể bỏ qua khi đi du lịch Đà Lạt, chắc chắn du khách phải lưu lại để có một chuyến đi trọn vẹn.

Đến Đà Lạt, chắc chắn phải tìm một trong 5 con dốc dưới đây để check in

5 con dốc được ví như thiên đường của sự mộng mơ tại Đà Lạt, lên hình cứ ngỡ như phim Hàn Quốc.

2
2
2
2
3