Muốn ăn được bát bún riêu ngon nhất Hà Nội mà trên mạng review hàng chục quán. Vào Instagram đọc bài của food reviewer Eaten By Long nhé, món Hà Nội nào cũng sành, nhất là bún riêu.
Bún riêu cô Hoàn ngõ 16 Hàng Lược
Nằm trong con ngõ nhỏ tí nhưng đi vào bên trong lại là cả một khoảng sân đông nghẹt, bún riêu cô Hoàn đã nức tiếng suốt bao nhiêu năm nay. Nước bún dậy vị cua, chua thanh vừa tới mà riêu cũng mềm xốp thơm ngon. Topping cũng rất đa dạng với bò, giò, đậu, trứng vịt lộn, bề bề. Riêu thì chưa chuẩn 100% vì có độn nhưng theo Food reviewer Eaten By Long thì vẫn nhiều riêu, không bị tình trạng 2 gắp bún là hết sạch. Đáng khen nhất là thịt bò mềm, bề bề không bị tanh, ai mê ăn thịt hay mê hải sản cũng đều thấy ngon đã đời.
Nước dùng dậy vị cua, riêu mềm xốp cùng thịt bò tươi ngon, nghĩ tới là mlem mlem
Bún riêu cua ở đây rất hợp nếu ăn cùng trứng vịt lộn
* BÚN RIÊU CÔ HOÀN - NGÕ 16 HÀNG LƯỢC
6h-11h (có thể hết sớm hơn)
Giá từ 25-50k/bát
Bún riêu vỉa hè Nguyễn Siêu
Hàng bún nằm gọn trên vỉa hè nhà số 23 phố Nguyễn Siêu nhỏ hẹp. Vì quy mô "vỉa hè" nên quán vỏn vẹn mấy chiếc ghế nhựa, thêm nồi nước dùng, vài rổ đậu, rau, thịt và bún là thành một quán. Một bát riêu đầy đủ với riêu, bò, đậu và giò những 40k, nhưng chất lượng của nó thì khỏi chê các bạn ạ. Eaten By Long ăn còn khen thấy rõ cả vị ghẹ/cua biển trong bát bún đầy ắp. Bảo không độn thì hơi điêu nhưng quả thực là độn ít, ăn thấy mềm xốp giống kiểu nhà làm. Các loại nhân cũng đa dạng mà ngon đều nhất là đậu rán mềm thơm, thịt bò chất lượng không lèo tèo.
Bạn nào thích ăn rau rút thì mùa hè sẽ có rau rút thơm nức non xanh nha!
Đậu rán mềm thơm, thịt bò chất lượng không lèo tèo
* BÚN RIÊU 23 NGUYỄN SIÊU
Giá 40k/bát
Bún riêu tóp mỡ Hàng Cót
Nhiều người bảo đây là bản fake của quán cô Hương chợ Đồng Xuân. Nhưng với Food reviewer Eaten By Long thì quán này còn ngon hơn quán đó nhiều. Nước dùng chua thanh mà không quá gắt mùi bỗng, đậm vị riêu hơn hẳn. Riêu dù không quá xịn nhưng cũng không độn ác liệt như bên Đồng Xuân. Topping cũng đẫy đà, tươm tất. Đặc biệt tóp mỡ to giòn ngậy hơn, hành khô cũng thơm hơn, duy có mỗi viên mọc tôm giòn là không ngon bằng.
* BÚN RIÊU TÓP MỠ 15D HÀNG CÓT
9h-21h (có thể hết sớm hơn)
Giá 30-45k/bát
Bún riêu cua Hàng Bạc
Như hầu hết các hàng quán phố cổ, quán có diện tích khá khiêm tốn, nhỏ nhỏ, xinh xinh. Tuy thế, bất chấp cả việc chỗ ngồi không nhiều, hàng chục năm qua, bún riêu ở đây vẫn rất đắt hàng. Nếu ai muốn thưởng thức một bát bún riêu cua chua dìu dịu, đơn giản, nhẹ nhàng thì nên ghé qua đây. Cái nét đạm bạc đơn sơ ấy đủ mê hoặc bất kì ai, không cần thêm thịt bò, giò, hay bất cứ topping nào. Nhưng nếu bạn muốn, thì hãy gọi một bát đầy đủ, bởi thịt bò ở đây cực mềm, giò có nấm siêu ngon.
* BÚN RIÊU SỐ 11 HÀNG BẠC
6h-18h
Giá 30-50k/bát
Trời Hà Nội bắt đầu vào thu. Thời tiết này mà được ăn một bán bún riêu thanh thanh, bùi bùi, nếm chút riêu mềm xốp, cắn miếng mọc giòn giòn hay bò thơm thơm thì còn gì phê bằng. Thử ghé các quán bún riêu trên để được vừa no vừa chill ngày thu Hà Nội nhé.
Nguồn ảnh: Eaten by Long, Internet
Những ai ăn Tết ở Hà Nội hay từ quê lên phố sớm thì một số nhà hàng phục vụ xuyên Tết Quý Mão sau đây hẳn là những gợi ý đáng để tham khảo cho một bữa ăn đổi vị Tết.
28 Tết, bà con thủ đô đổ xô đi mua bánh chưng, giò chả, tranh thủ xếp hàng sớm để mua đủ thứ đồ Tết.
Cận Tết, còn nhiều người tìm kiếm địa điểm tụ họp bạn bè, gia đình để tiễn năm cũ nốt những ngày cuối của năm. Một số nhà hàng Thái Lan nổi tiếng ngon và chuẩn vị xứ chùa vàng sau đây là gợi ý không tồi cho những ai ở Hà Nội.
Ngày Tết nhà nào cũng làm đủ các món mà món nào cũng nhiều nên đôi khi chúng ta lại thích mấy món khô để tha hồ lai rai. Khi đó có thể bạn sẽ cần xem cách làm khô gà lá chanh đơn giản thế này.
Bạn đã mua sắm cho Tết này chưa? Nếu chưa hãy ghé ngay 3 phiên “chợ trời” cuối cùng của năm để shopping cực đã, sắm vô vàn món đồ độc lạ.
Đã đến ngày đón ông Công ông Táo chầu trời, những mâm cỗ lại đua nhau khoe sắc trên MXH. Mỗi vùng miền mỗi khác và sau đây là gợi ý những món ăn trong mâm cỗ cúng ông Công ông Táo của netizen Hà Nội.