Sông Nho Quế của Hà Giang được cho là nơi có hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á, hứa hẹn là nơi có cảnh đẹp hùng vĩ và đem đến cảm giác mạnh. Từ nhà hàng trái phép đến điểm check-in "sống ảo" bị cấm tại khu vực này mới đây chứng minh điều đó.
Sau những tranh cãi không hồi kết về tổ hợp nhà hàng, nhà nghỉ Panorama trên hẻm vực Tu Sản, đoạn đèo Mã Pì Lèng nối Mèo Vạc với Đồng Văn (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) cách đây 3 năm thì mới đây, một địa điểm sống ảo "thót tim" ở thôn Mã Pí Lèng (Mèo Vạc, Hà Giang) lại trở thành tâm điểm dậy sóng cộng đồng mạng. Hàng loạt hình ảnh các bạn trẻ tạo dáng trên một tảng bê tông dày khoảng 15 cm, rộng hơn 1 m chơi vơi giữa núi rừng phía sau và con sông phía dưới đã gây sốt MXH.
Ngoài ấn tượng mạnh về cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ của sông Nho Quế khiến bao người ước được đến đây trải nghiệm một lần thì vô số tranh luận về độ mạo hiểm, thách thức tính mạng cũng nổ ra. Những tranh cãi lên đến đỉnh điểm khiến một trong những người đăng tải hình ảnh vốn là một hướng dẫn viên du lịch ở Hà Giang đã phải đăng đàn giải thích rằng: "Thực tế không nguy hiểm như mọi người nghĩ. Mình muốn chụp kiểu kích thích thị giác, tạo cảm giác con người nhỏ bé trước thiên nhiên. Bên dưới chỗ đó là mặt đất, cách khoảng 4m, chứ không phải là vực sâu".
4 m đối với hướng dẫn viên này hay đối với những phượt thủ quen trekking, leo núi có vẻ không phải thử thách lớn, nhưng rõ ràng độ cao 4 m với bên dưới là núi đá có độ dốc và gồ ghề mà không may trượt chân thì rõ ràng hoàn toàn có thể bị trọng thương, thậm chí nguy hiểm tính mạng cho bất cứ ai. Đó là lý do mà ngày 11/5, nhiều tờ báo lớn đưa tin lãnh đạo UBND xã Pả Vi (Mèo Vạc, Hà Giang) đã yêu cầu chính quyền thôn Mã Pí Lèng cắm biển cấm du khách tự ý vào ngôi nhà có tảng bê tông nêu trên để chụp ảnh.
Báo chí cũng cho hay thực tế xung quanh khu vực này có rất nhiều điểm chụp ảnh tương tự do kết cấu xây dựng tương đối thô sơ của các căn nhà bản địa. Những căn nhà của người dân ở đây được xây dựng tại các vị trí có độ dốc lớn, lan can thường trống trơn, không rào chắn nên tất nhiên không đạt quy chuẩn an toàn nào trong xây dựng.
Thông tin nói trên có thể khiến không ít bạn trẻ tiếc nuối nhưng sông Nho Quế ở Mèo Vạc (Hà Giang) vốn là khu vực rộng lớn với cảnh đẹp hùng vĩ nên sẽ không thiếu góc "sống ảo". Năm 2020, tổ hợp nhà hàng, nhà nghỉ Panorama gây tranh cãi ở khu vực này cũng đã bị chính quyền "sờ gáy". Rất may cho chủ đầu tư là Hà Giang sau đó chỉ quyết định cải tạo, chỉnh trang công trình thành điểm dừng chân ngắm cảnh cho du khách với quy mô kiến trúc phù hợp bởi lý do nếu phá dỡ hoàn toàn có thể gây trượt, nguy hiểm cho toàn bộ công trình.
(Ảnh: Người Đưa Tin)
Từ nhà hàng trái phép đến điểm check-in "sống ảo" bị cấm cho thấy độ hot của sông Nho Quế, nơi được mệnh danh là có hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á. Theo một số nguồn tin, sông Nho Quế bắt nguồn từ vùng núi Nghiễm Sơn (Vân Nam, Trung Quốc), chảy theo hướng Tây Bắc đến Đông Nam thì về tới Việt Nam, chảy qua địa phận tỉnh Hà Giang và tỉnh Cao Bằng. Phần đẹp nhất của sông được cho là từ thôn Séo Lủng, xã Lũng Cú (Đồng Văn, Hà Giang) đi qua hẻm Tu Sản (Mèo Vạc, Hà Giang) và là nơi được mệnh danh là hẻm vực sâu nhất ở Việt Nam và Đông Nam Á.
(Ảnh: Tạp chí Kinh tế Môi trường)
Thay vì check-in ở những địa điểm mạo hiểm tại khu vực sông Nho Quế, du khách nên đến với điểm du lịch bến thuyền sông Nho Quế. Tour du lịch này sẽ đưa bạn đi thuyền trên sông Nho Quế để khám phá hẻm Tu Sản bằng thuyền. Ngoài ra, hiện đã có dịch vụ chèo thuyền kayak trên sông Nho Quế cực chill.
(Ảnh: Phuotvivu)
Theo kinh nghiệm của một số phượt thủ và du khách đã từng khám phá sông Nho Quế thì thời điểm nơi đây thơ mộng và đẹp hơn cả là mùa xuân, khoảng từ tháng 1 đến tháng 3, lúc này tiết trời thoáng mát, nhiều loài hoa xinh đẹp như đào, mận... đua nở; mùa nước đổ tháng 5, những ruộng bậc thang ở Hà Giang bước vào vụ mới; mùa lúa chín khoảng tháng 9, khi ruộng bậc thang đã bước vào mùa lúa chín vàng rụm; mùa hoa tam giác mạch, khoảng tháng 10 - 11; mùa đông, khoảng tháng 12, bầu không khí mát lạnh và tiết trời thoáng đãng.
Note ngay tour du lịch bến thuyền sông Nho Quế! (Ảnh: Phuotvivu)
Nguồn: Tổng hợp
Các group check in Hà Nội những ngày này ngập tràn hình ảnh con đường lá phong đỏ đẹp như Hàn Quốc, cuối tuần chụp ngay khỏi phí!
Phan Thiết không chỉ có những vùng biển xanh cát trắng nắng vàng mà còn có những địa điểm check in vừa chất vừa nghệ này mà bạn chẳng thể bỏ qua
Vừa được check in ảnh siêu deep, siêu nghệ lại còn được thưởng thức nghệ thuật free thì hãy đến tham quan "Hỏi" nhé!
Chỉ cần cầm 2 triệu là bạn đã có thể du lịch Hồ Noong - nơi được mệnh danh đẹp tựa tiên cảnh khi sở hữu những khu rừng nguyên sinh rậm rạp cùng núi đá vôi nhuốm màu thời gian.
Đến cao nguyên đá Hà Giang những ngày mùa xuân, bạn sẽ được đắm chìm trong bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc. Và bức tranh về "nơi đá nở hoa" chắc chắn sẽ làm tim bạn xao xuyến không thôi!
Miền Bắc, thời tiết sang đông, bạn đã biết đi đâu để tận hưởng cái khí lạnh trọn vẹn nhất chưa? Tham khảo địa điểm du lịch tháng 11 được chọn lọc dưới đây
Một thành viên diễn đàn Check in Vietnam đã đăng đàn tiết lộ 4 điều đặc biệt về Hà Giang mà bạn trẻ này cho rằng "không có bất cứ bài review nào nói với bạn". Vậy đó là 4 điều gì?
Chia sẻ loạt ảnh tuyệt đẹp cảnh mùa xuân nở nơi địa đầu Tổ quốc, một netizen tuyên bố "nhất định phải đi Hà Giang vào mùa xuân" và nhận được sự hưởng ứng lớn từ cộng đồng mạng.
Để có một chuyến đi Hà Giang đáng nhớ, bạn nên tham khảo những trải nghiệm dưới đây, hứa hẹn sẽ tạo nên những kỷ niệm có một không hai.
Phở ngô là món ăn độc đáo của cao nguyên đá Hà Giang và làm nên thương hiệu cho âm thực của Quản Bạ.
Suôi Thầu vào mùa tam giác mạch, thu hút khách du lịch khi khung cảnh lúc này không khác gì “Thụy Sĩ thu nhỏ”.
Dốc Chín Khoanh đích thị là vùng đồi núi đẹp nhất nhì Việt Nam, nhiều du khách phải trầm trồ rằng khung cảnh khi nhìn xuống chẳng khác nào một "Thuỵ Sĩ thu nhỏ".