Đang mùa lúa chín và đợt bão lũ lịch sử vừa đi qua, các tỉnh miền núi phía Bắc dần đón chào du khách trở lại. Đó là lý do một số bạn trẻ bản địa khoe cảnh đẹp Hà Giang tháng 9 trên một diễn đàn du lịch.
Những ngày này, trên diễn đàn MXH chuyên về du lịch và phượt xuất hiện loạt bài đặc tả cảnh đẹp Hà Giang tháng 9 thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng. FB Hoàng Diệu Đế, một người sống ở Hà Giang, đăng loạt ảnh chụp núi đôi Cô Tiên (thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) tuyệt đẹp và giới thiệu: "Núi đôi là một biểu tượng của Quản Bạ, hiện đang mùa gặt lúa".
Cảnh đẹp núi đôi ở Hà Giang. (Ảnh: FB Hoàng Diệu Đế)
Cùng với núi đôi Cô Tiên, bạn trẻ này còn nhận nhiều lượt like và thả tim với cảnh đẹp Du Già ở Hà Giang. "Nhiều du khách tới Hà Giang thường hỏi Du Già có gì và cũng rất khó có thể trả lời được bằng lời. Dưới đây là một vài cảnh đẹp cơ bản mà mk chụp đc", bạn trẻ này thông tin về sự quan tâm của khách du lịch đến xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.
Nhiều cư dân mạng thích thú chia sẻ về Du Già: "Rất dễ trả lời: Rất nhiều núi đá và cây. Xong!"; "Con đường xanh nhất tỉnh Hà Giang"; "Cảnh thì ok rồi không biết chất lượng mặt đường bây giờ ra sao, 5 năm trước mình đi thì vẫn ổn, nhưng sau đó vài năm mấy bạn đi sau kêu quá"; "Giờ đua xe được nhé"...
Du Già thác chảy trắng xóa, lúa đã ngả vàng. (Ảnh: FB Hoàng Diệu Đế)
Một người con Hà Giang khác - FB Ngát Hồng đăng loạt ảnh ruộng bậc thang cực chill và chia sẻ: "Ngắm lúa cách TP. Hà Giang ~ 20km khi không thể tới Bản Phùng...". Bạn trẻ này cho biết các địa danh trong ảnh ở Khuổi My - Nà Thác - Phương Tiến, đây là 3 thôn của xã Phương Độ thuộc thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
Cộng đồng mạng cũng tỏ ra rất quan tâm về cảnh đẹp vùng lân cận thành phố Hà Giang qua những bình luận: "Đường lên Khuổi My chạy qua mấy rừng cọ đẹp thật đẹp"; "Ké với chủ thớt ảnh chụp hồi tháng 09 năm rồi, chạy từ SG ra cũng ráng mò lên cho biết"; "Chắc phải 1 tháng nữa lúa ms chín nhỉ"; "Chắc chưa tới 1th đâu"...
Ruộng bậc thang nào chưa ngả vàng thì lúa cũng đã trổ bông. (Ảnh: FB Ngát Hồng)
Hà Giang là một trong những địa phương không bị ảnh hưởng quá lớn trong đợt bão lũ lịch sử vừa qua, đặc biệt là những điểm check-in mùa lúa chín. Những ngày tới dự đoán nơi đây sẽ thu hút đông đảo phượt thủ và du khách.
Nguồn: Tổng hợp
Chung tay vượt “bão”, các hãng hàng không đồng loạt miễn cước gửi hàng cứu trợ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lụt.
Nam thần “Gia đình là số 1” nhập gia tùy tục khi du lịch Việt Nam, ngồi xe máy phượt Việt Nam 3 ngày liền, nhất quyết chỉ ăn quán vỉa hè như người bản địa.
Một cảm giác choáng ngợp trước cảnh sắc rừng Phong Hương mùa thay lá, mọc trên những đỉnh đồi, ven thủy điện Rào Quán (Quảng Trị).
Hãy cùng tìm hiểu những điều thú vị về tượng Chúa dang tay ở Vũng Tàu, bức tượng đã được xác lập là "Tượng Chúa Giêsu lớn nhất khu vực châu Á" vào năm 2012.
Bên cạnh cơn sốt mộc miên tháng 3, các bạn trẻ sẽ có thêm một lựa chọn không tồi đó là đến với Hà Giang, lên vùng cao nguyên đá ngắm hoa đào nở muộn.
Vừa qua, Vườn quốc gia Cúc Phương được vinh danh Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á, danh hiệu do Tổ chức Giải thưởng du lịch thế giới bình chọn.
Một bạn trẻ đã chia sẻ hành trình đi check in chính xác điểm cực Bắc của Tổ quốc như nhắc mọi người không nhầm lẫn điểm này với cột cờ quốc gia Lũng Cú hay lầu vọng cảnh Lũng Cú.
Mùa hoa gạo đã đến, mùa của "những đốm lửa đỏ rực gọi hè bắt đầu vươn mình trên cao nguyên đá" đã đến và cộng đồng mạng yêu du lịch cũng bắt đầu rủ nhau check in hoa gạo Hà Giang.
"Vách đá trắng quốc dân" ở Hà Giang là một địa điểm du lịch mạo hiểm nổi tiếng, nhưng một nữ phượt thủ đánh giá cung đường này chỉ có độ khó mức 3/10 mà thôi.
Đây đang là thời điểm phù hợp để đi Hà Giang ngắm hoa xuân nở muộn bởi theo cập nhật từ admin Check in Vietnam thì "do tiết trời lạnh hơn mọi năm" nên hoa nở muộn hơn.
Sau hơn 1 tháng xuất hiện, trào lưu du lịch "Hà Giang Passport - Hộ chiếu Hà Giang" do travel blogger Tô Thái Hùng khởi xướng đã ghi dấu ấn trong cộng đồng du lịch Việt Nam.
Suốt cả tháng hoa mận đã chiếm lấy sự quan tâm của cộng đồng du lịch. Tuần qua, một cây hoa đào chuông ở làng Lô Lô Chải bỗng trở thành tâm điểm chú ý của du lịch Hà Giang.