Ngôi nhà nhỏ nhắn, cũ kỹ qua bàn tay tháo vát của các cô gái bỗng trở nên nổi bật, đẹp lạ lùng trên con đường tại Buôn Mê.
“Căn nhà lam” chính là cái tên thân thương mà chị Kim Dung cùng 4 chị em gái của mình dành tặng cho ngôi nhà chính tay lên ý tưởng, cải tạo. Ngôi nhà có tổng diện tích 260m2, trong đó 60m2 là nhà, còn 200m2 là sân vườn. Do cả 5 chị em đều làm những ngành nghề khác nhau, cũng không am hiểu thiết kế, xây dựng nên khi cải tạo cũng hướng đến mục tiêu đơn giản, đủ dùng.
Lúc đầu nghe bảo “cải tạo”, nhiều người hàng xóm chê bai, cho rằng 5 cô gái thì xây nhà kiểu gì. Nhưng chỉ sau 20 ngày F5 căn nhà, chị Kim Dung cùng 4 chị em gái của mình đã chứng minh không gì là không thể với một căn nhà nhỏ xinh như homestay, là chốn bình yên đích thực cho cả gia đình.


Ban đầu, khuyết điểm lớn nhất của căn nhà đó là nằm ở vị trí thấp hơn mặt đường, mỗi lần mưa lũ lại ngập ngụa. Nhiều người bảo rằng cách sửa chỉ có đập đi xây lại thôi, nhưng chị Dung lại tìm được cách tối ưu mà vẫn đẹp đẽ hơn nhiều. Đó là trồng cây trước cửa nhà, đồng thời làm thêm hệ thống thoát nước, thế là khỏi phải lo nước vào nhà mỗi mùa mưa nữa.
Về kiến trúc cơ bản ngôi nhà không có quá nhiều thay đổi mà chỉ cần sửa thô quá và dọn dẹp sạch sẽ là được. Làm sạch trần nhà, ốp tường mới, sàn cũng lát lại thành sàn màu gỗ. Bên cạnh đó, chị Dung cũng lên ý tưởng xây thêm một trước cửa sổ cho thoáng đãng vì trước đây nhà hơi bí. Ngôi nhà được sơn lại màu lam mới toanh, hàng rào sắt đã cũ nhưng do các chị em vẫn muốn giữ lại để tạo không gian xưa nên chỉ sơn lại.



Đồ đạc trong căn nhà cũng tối giản, đi theo hướng minimalist. Phòng khách chủ yếu là vài món nội thất bằng gỗ như kệ sách, bàn ăn, giá sách. Việc mua những chiếc kệ, tủ cũ về sơn lại cũng giúp tiết kiệm một số tiền không nhỏ. Nhà không có tivi vì các chị không muốn bọn trẻ con xem quá nhiều.




Với tận 200m2 sân vườn, 5 chị em quyết định trồng thêm nhiều loại cây, hoa, tạo nên một khu vườn thơ mộng. Mỗi ngày cầm một tách cà phê, một quyển sách ra ngắm khu vườn nhỏ khiến cho mọi buồn phiền nhanh chóng tan biến.

Ít có hội chị em nào lại cùng chung một giấc mơ về căn nhà nhỏ, cuộc sống bình yên như 5 chị em của “Căn nhà lam”. Còn bạn, bạn có mong ước về ngôi nhà xinh xinh, mỗi ngày thật thảnh thơi như họ?
Nguồn: Tổng hợp
Một số địa điểm du lịch ấn tượng nhất miền Nam không thể bỏ lỡ vào mùa Tết Nguyên Đán 2022, ai ai cũng nên cân nhắc những tọa độ hấp dẫn này để lên kế hoạch du xuân.
Mùa hè mà đi biển tránh nóng nhiều quá cũng nóng. Có một tọa độ khác cũng rất tuyệt vời với thời tiết mát mẻ, ổn áp trong mùa này. Chào mừng đến với Buôn Ma Thuột, về với buôn đôn dân dã.
Vợ chồng ca nhạc sĩ Khắc Việt đang gấp rút hoàn thiện ngôi nhà mới để chuẩn bị đón tết. Vậy có gì trong căn biệt thự tiền tỷ của Khắc Việt?
Không gian rộng rãi, sang trọng trong căn biệt thự của gia đình siêu mẫu Bình Minh khiến nhiều người hâm mộ
Thác K50 được mệnh danh là “nàng thơ” của Tây Nguyên đại ngàn và cũng là điểm trekking nổi tiếng mà nhiều người muốn chinh phục.
Con đường “đẹp như mơ” ngay tại Việt Nam khiến dân du lịch sục sôi săn đón.
Hoành thánh là món ăn có nguồn từ ẩm thực Trung Hoa, quen thuộc hơn ở miền Nam, nhưng cũng khá thông dụng ở miền Bắc với cái tên "vằn thắn". Hãy cùng tham khảo cách làm món hoành thánh để có bữa sáng đơn giản, ngon miệng từ một tín đồ ẩm thực Nam Bộ.
Một thành viên Check in Vietnam đã chọn chào đón mùa hè với chuyến khám phá đảo Hòn Nưa ngoài khơi Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk). Hãy xem hòn đảo còn khá bí ẩn trong vòng vài năm qua có gì mới ở hè này nhé!
Với công thức bún tôm chua cay "do chính tay mình nấu" này, tác giả miêu tả độ ngon của món ăn rằng: "Chỉ một nồi nhỏ thôi thơm cả gian bếp".
Từ trong vườn ra ngoài chợ, những thức quà ngon, sạch và tươi đẹp sau đây đủ để thể hiện rõ những nét ẩm thực "cây nhà lá vườn" Tây Nguyên mà bất cứ ai cũng phải khao khát.
Không phải ai từng say mê biển Phú Yên hay đại ngàn Tây Nguyên cũng biết đến vực Phun - Thác nước phun trào ngoạn mục thuộc khu vực ở giữa hai vùng du lịch nhiều cảnh đẹp này.
Với độ cao trên 2.000 m, Chư Mư không chỉ là đỉnh núi được mệnh danh "hòn Vọng Phu của Tây Nguyên" mà còn được nhiều người gọi là "đệ nhất hùng quan miền Nam", được nhiều phượt thủ đánh giá là cung trekking "Top 2 khó nhất Việt Nam".