Home Đi đây này Nhớ Đà Lạt lắm rồi, hết dịch phải làm chuyến 4N3Đ đi hết cafe xinh, ngắm hết cảnh đẹp và chụp hình cho đã

Nhớ Đà Lạt lắm rồi, hết dịch phải làm chuyến 4N3Đ đi hết cafe xinh, ngắm hết cảnh đẹp và chụp hình cho đã


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Đà Lạt yên bình, một mét đất 100 chỗ sống ảo ai không ghiền cơ chứ. Hết dịch phải lên Đà Lạt 4 ngày 3 đêm như lịch trình của cô bạn Hồng Ngọc thôi.  

Bạn đang tương tư những ngày tháng được tự do ăn chơi quên lối về ở Đà Lạt, lần này chúng mình lại khám phá thêm các tọa độ siêu thú vị của cô bạn Bùi Hồng Ngọc trong chuyến đi Đà Lạt 4N3Đ nhé.

MỤC LỤC [Hiện]

Nếu bạn di chuyển từ Hải Phòng đến Đà Lạt nên đi máy bay cho thuận tiện và chỉ mất có 2 tiếng. Sân bay Liên Khương cách thành phố tầm 30km, bạn có thể thuê taxi hoặc đi bằng bus. Di chuyển trong thành phố thì có hai cách, bạn có thể thuê xe máy với giá tầm 100k/ngày hoặc thuê tài xế riêng, 800k/ngày.

Trong chuyến đi này Hồng Ngọc chọn Fairy Town và J’adore để làm nơi lưu trú:

Fairy Town: Fairy Town là một căn homestay cực kỳ xinh với phong cách thiết kế độc đáo như một lâu đài của phù thủy. Bạn chọn căn này thì không chỉ có view đẹp, góc sống ảo huyền bí mà giá cả cũng phải chăng giao động từ 200-1tr5 tùy từng phòng. Địa chỉ có homestay là 29B Mạc Đĩnh Chi.

4 ngày 3 đêm Đà lạ đi đâu, ăn gì

J’adore: J’adore homestay cực xinh với tone màu trắng chủ đạo, không gian thì thoáng mát, có khu sân vườn rộng rãi, thân thiện với thiên nhiên. Giá phòng tầm 550k/phòng. J’adore homestay nằm ở A26 Phù Đổng Thiên Vương.

4 ngày 3 đêm Đà lạ đi đâu, ăn gì

4 ngày 3 đêm Đà lạ đi đâu, ăn gì

NGÀY 1: Di chuyển đến Đà Lạt - Túi Mơ To - Chợ Đà Lạt

Hồng Ngọc đáp xuống sân bay Liên Khương lúc 13h, sau đó check in Fairy Town homestay. Hồng Ngọc di chuyển đến quán Lá Chuối để ăn trưa, đây là một quán cơm gia đình bán những ẩm thực thành phố mà bạn nên thử.

Túi Mơ To: Nghỉ ngơi đến 3h chiều thì Hồng Ngọc đến Túi Mơ To vào lúc 3h.  Túi Mơ To là một quán cafe khá mơ mộng vì được trang trí với đa số là hoa lá cành. Với lối thiết kế này quán như một khu vườn đầy hoa cỏ dại rất thơ mộng, rất hợp để chụp hình ‘nàng thơ’. Quán nằm ở số 116 Hùng Vương, có giá trong khoảng 30-65k.

4 ngày 3 đêm Đà lạ đi đâu, ăn gì

Buổi tối, Hồng Ngọc chọn quán lẩu gà lá é để thưởng thức, đây là đặc sản phố núi nên khá lạ miệng mà bạn cũng nên thử.

Chợ Đà Lạt: Kết thúc bữa tối, cô nàng đến chợ Đà Lạt để dạo bộ, ngắm đường phố, ăn vặt linh tinh.

4 ngày 3 đêm Đà lạ đi đâu, ăn gì

Chiều lại lại đi ngắm phố phường

NGÀY 2: Đồi Đa Phú - ChiangMai in Dalat - Kombi Land

Đồi Đa Phú: Tọa độ đầu tiên mà cô khám phá hôm này là con đồi có view ngắm cảnh đẹp nhất Đà Lạt, đứng đây bạn có thể ngắm cỏ cây xanh tươi, ngắm bình minh ló dạng vào sáng sớm. Tất nhiên chụp hình ở đây với mọi concept không bao giờ làm bạn thất vọng. Đi đến đồi thì bạn đi theo đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, sau đó rẻ vào 3 Ankroet, chạy 1 km gặp ngã 3 nhỏ và đi vào đến khi đến đường đất, chạy khoảng 100m nửa lên dốc là đến.

4 ngày 3 đêm Đà lạ đi đâu, ăn gì

Lên đây hóng mát cực thích

ChiangMai in Dalat: ChiangMai in Dalat là quán ăn trưa được Hồng Ngọn chọn cho ngày hôm nay. Quán là nhà hàng ẩm thực Thái Lan với lối trang trí tinh tế, sang trọng. Ngoài đồ ăn đa dạng, ngon thì quán còn được thiết kế để sống ảo mọi ngóc ngách. ChiangMai in Dalat nằm ở 286 Hai Bà Trưng, giá dao động từ 50-400k/món.

4 ngày 3 đêm Đà lạ đi đâu, ăn gì

4 ngày 3 đêm Đà lạ đi đâu, ăn gì

Ăn xong, Hồng Ngọc check in J’adore, nghỉ ngơi và đi chơi tiếp.

Kombi Land: Kombi Land đang là một trong những tọa độ cực hot khi đến Đà Lạt. Đến đây bạn như bước vào xứ sở của xương rồng, khi quán cafe được trang trí như một sa mạc hoang dã vô cùng độc đáo. Ngồi đây chill cũng là trải nghiệm khá lạ, nhưng cũng khá vui. Quán cũng tạo ra rất nhiều không gian để bạn nháy máy mỏi tay đấy. Kombi Land cách trung tâm thành phố 10km về hướng năm trên đèo Mimosa, giá vào cổng là 90k/người.

4 ngày 3 đêm Đà lạ đi đâu, ăn gì

4 ngày 3 đêm Đà lạ đi đâu, ăn gì

Một sa mạc giữa lòng Đà Lạt

NGÀY 3: Kokoro cafe - Tiệm cafe Tháng 3 - Cafe Đợi Một Người - Tiệm Bánh Hoàng Hôn

Kokoro cafe: Đến Kokoro cafe như bước ngay đến Nhật. Đúng vậy, đây là một quán cafe phong cách Nhật Bản với tone màu gỗ, với nhiều không gian như rừng cây, con suối, hồ nước ngắm cá Koi. Bạn có thể chọn những concept nhẹ nhàng để đến đây chụp nhé. Kokoro cafe nằm ở 45 đường Đặng Thái Thân.

4 ngày 3 đêm Đà lạ đi đâu, ăn gì

Một quán cafe kiểu Nhật 

Tiệm cafe Tháng 3: Tiệm cafe Tháng 3 chắc chắn sẽ tạo một cảm giác ấm cúng, cổ xưa, và cực kỳ dễ chịu. Hãy đến đây để nhâm nhi chút cafe, ngắm cảnh thành phố từ trên đồi. Nếu đã đến Đà Lạt thì cần những buổi cafe sáng như thế này. Địa chỉ của quán là 4 Đống Đa, mở cửa 7h sáng đến 9h tối.

4 ngày 3 đêm Đà lạ đi đâu, ăn gì

4 ngày 3 đêm Đà lạ đi đâu, ăn gì

Cafe Đợi Một Người: Lại thêm một quán cafe huyền ảo, độc đáo khác như Cafe Đợi Một Người. Với lối thiết kế vô cùng độc đáo như ngồi nhà kính giữa hồ, nằm giữa núi đồi, không gian gỗ cũng khiến quán trở nên rất mộng mơ, như xứ xở mới lạ ngay giữa rừng cây. Địa chỉ của Tiệm Đợi Một Người là tổ dân phố 65, phường 3, Đà Lạt.

4 ngày 3 đêm Đà lạ đi đâu, ăn gì

4 ngày 3 đêm Đà lạ đi đâu, ăn gì

Qủa là một tọa độ thú vị và đa dạng

Tiệm Bánh Hoàng Hôn: Tiệm Bánh Hoàng Hôn là tiệm bánh, quán cafe, kiêm homestay vô cùng nổi tiếng là Đợi Một Người. Mặc dù chỉ là căn nhà nhỏ lợp tôn cũng quanh với tông màu nâu gỗ, nhưng tạo cảm giác ấm cúng, để bạn nhâm nhi tí cafe cùng với bánh. Ở đây bán rất nhiều bánh như cheese cake, egg tart, tiramisu,..

4 ngày 3 đêm Đà lạ đi đâu, ăn gì

Một tiệm bánh giữa rừng?

NGÀY 4: Về nhà thôi nào

Ngày cuối, Hồng Ngọc dành chút thời gian mua đặc sản Đà Lạt là dâu tây trước khi kết thúc cuộc hành trình thú vị.

Đà Lạt có thể tọa độ khá quen thuộc với nhiều người, nhưng chắc hẳn mỗi lần đến đây bạn lại khám phá được nhiều tọa độ thú vị đấy.

NGUỒN: Bùiii Hồng Ngọc


Đâu chỉ có 4 mùa xuân hạ thu đông, Việt Nam còn có 8 mùa đẹp thổn thức này mà tuổi trẻ ai cũng muốn đi bằng hết

Việt Nam đâu chỉ có 4 mùa xuân hạ thu đông mà còn có 8 mùa thật đặc biệt mà tuổi trẻ, ai cũng muốn đi bằng hết: mùa săn mây, mùa bình minh, các mùa hoa, mùa nước nổi,.... Bạn đã check-in được mấy mùa rồi?

Thú vị quán cà phê cho khách hái hồng thoải mái ở Đà Lạt: Hồng chín nhâm nhi cà phê thì còn gì bằng!

Cứ đến khoảng thời gian này, khách du lịch lại chuộng đến Đà Lạt uống cà phê, hái hồng chín, tuy nhiên không phải quán nào cũng cho khách hái thoải mái như thế này.

Đắm say "quên cả lối về" ở "thành phố rừng" Madagui độc đáo nhất Việt Nam

Giữa lòng Việt Nam có một ngôi rừng "độc nhất vô nhị" mang tên Madagui, bạn đã nghe? Ghé Madugui - "thành phố rừng" độc đáo ở Lâm Đồng, bạn sẽ có những trải nghiệm vô cùng thú vị đó.

Nếu không tin vào tình bạn đến đầu bạc răng long thì hãy xem những chuyến đi du lịch của 4 cặp bạn già này

Nhìn những khoảnh khắc, nụ cười mãn nguyện của các cụ bà trong 4 câu chuyện dưới đây, chắc hẳn bạn sẽ có mong ước được gắn bó với người bạn thân cả một đời.

Đà Lạt không còn là "thành phố duy nhất không có đèn đường giao thông", người bảo mất chất, người thấy cưng xỉu, bạn thấy sao?

Mới đây Đà Lạt đã chính thức sở hữu đèn xanh đèn đỏ tại 7 nút giao trên các tuyến đường, từ bỏ nét đặc trưng của thành phố duy nhất không có đèn giao thông

Bạn trẻ Hà thành chia sẻ lịch trình đi khắp Đà Lạt 6N5Đ với chi phí 5,9 triệu/người: Chốt kèo thì dịp 30/4 - 1/5 tới phải xin nghỉ thêm đấy!

Nếu lo chưa biết đi đâu dịp 30/4 - 1/5 tới cho hết những ngày nghỉ khá dài thì bạn có thể tham khảo lịch trình đi khắp Đà Lạt 6N5Đ với chi phí 5,9 triệu/người sau đây và bạn sẽ phải xin thêm ngày nghỉ.

Thích thú với hình ảnh đoàn tàu La Reine mới toanh chạy tuyến Đà Lạt - Trại Mát

Tham quan bên trong đoàn tàu La Reine chạy tuyến Đà Lạt - Trại Mát được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho ra mắt từ ngày 24-12.

Phượt thủ đua nhau cập nhật tình hình mùa hoa dã quỳ Đà Lạt gây "sốt ruột" cộng đồng mạng

Không sốt ruột sao được khi mùa hoa dã quỳ Đà Lạt đã bắt đầu được khoảng 1 tuần và chỉ nay mai thôi có thể hoa đã tàn. Đó là thông tin sơ bộ mà các phượt thủ đua nhau cập nhật trên một số diễn đàn MXH.

Mùa này đi du lịch Đà Lạt phải ngắm hoa dã quỳ nở rộ sắc vàng trên khắp đồi núi

Hoa dã quỳ ở tỉnh Lâm Đồng nở rộ từ cuối tháng 10 đến tháng 12, khoe sắc vàng tươi nổi bật giữa không gian cao nguyên mát mẻ, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh.

Đến Đà Lạt mùa mưa nhất định phải thử những món ngon này để làm ấm bụng trong tiết trời se lạnh

Ăn gì khi đến Đà Lạt mùa mưa?. Dưới đây là các món ăn thích hợp trong tiết trời se lạnh càng làm cho việc ăn những món nóng hổi, vừa ăn vừa thổi trở nên hợp lý hơn bao giờ hết.

Lưu lại danh sách các món ăn ngon nhất định phải thử khi đến Đà Lạt

Top những món ngon ăn không thể bỏ qua khi đi du lịch Đà Lạt, chắc chắn du khách phải lưu lại để có một chuyến đi trọn vẹn.

2
2
2
2
3