Những ngày gần đây do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên từ đêm qua đến hôm nay đã có vô số du khách từ các tỉnh đổ về những điểm du lịch chỉ có thể thưởng thức hiện tượng thời tiết có nền nhiệt dưới 0 độ. Đó chính là hiện tượng băng tuyết.
(1).jpg)
(1).jpg)
Bản Lao Xa khoác lên mình lớp băng giá long lanh, lấp lánh giữa tiết trời dưới 0 độ C
Những địa điểm mà dân tình có thể chiêm ngưỡng hiện tượng băng giá như Đồng Văn (Hà Giang) 0 độ C, Phia Oắc (Cao Bằng) -3 độ C, Mẫu Sơn -1 độ C... Trong đó, bản Lao Xa thuộc huyện Đồng Văn nổi lên nhờ khung cảnh "thần tiên" hiếm nơi nào có được.
(1).jpg)
Màu trắng của hoa mận được phủ thêm một lớp băng giá
Nằm lọt thỏm giữa những núi đá cao chót vót của cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), bản Lao Xa những ngày này đều đón tấp nập đông đảo khách tứ phương đến du xuân. Đây cũng là một trong những địa phương giữ được vẻ hoang sơ, người Mông ở bản vẫn còn giữ lại nghề làm bạc truyền thống.
(1).jpg)
(1).jpg)
Đến với Lao Xa mùa này, du khách còn có cơ hội hít thở bầu không khí thoang thoảng hương hoa đào, vẫn đang "bí bách" đâu đó vì bị đóng băng hay những cành mận ngập hoa được phủ một lớp băng bên ngoài. Những màu sắc của đào rồi mận xen kẽ nhau như thế mà đẹp đến nao lòng người. Thi thoảng, du khách còn bắt gặp những người Mông vẫn đang miệt mài đi rẫy - lao động.
(1).jpg)
Bạn nên thử đến đây một lần vào mùa này để chiêm ngưỡng cảnh tượng có một không hai
Lao Xa là một vùng đất ở miền cao, có dốc thoai thoải, lưng chừng núi và tập trung nhiều nhất người dân tộc Mông sinh sống. Trong những năm trở lại đây, đường đến bản dễ đi hơn, có điện nên bạn dễ dàng đến đây để khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hiêm có. Đây được xem là điểm du lịch cực HOT nhất vào những ngày đầu năm giá băng, lạnh buốt như thế này.
Đầu năm, các rừng mai anh đào ở Đà Lạt nở rộ, trở thành tọa độ thu hút giới trẻ đến check-in.
Năm mới ghé Hà Giang, bạn không chỉ được đắm mình trong sắc hoa mùa xuân, hòa mình vào miền cao nguyên đá, chinh phục cột cờ Lũng Cú,... mà còn được trải nghiệm những điều thú vị khác như "chèo thuyền trên núi", sống chậm ở Phó Bảng,...
Nếu bạn là một "fan" chân chính của Hà Giang thì nhất định khi hết dịch, đừng quên khám phá 5 tọa độ mới toanh, lên hình "đỉnh của chóp" ở miền đá nở hoa này.
Miền Bắc có lẽ là nơi có nhiều cung đường phượt đẹp nhất Việt Nam, nơi ẩn chứa nhiều giấc mơ chinh phục của dân phượt. Một bạn trẻ có giấc mơ như vậy đã có hành trình 4.200 km trong 11 ngày chinh phục miền Bắc.
Đến với Măng Đen vào những ngày này, bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa mai anh đào đang nở hồng cả một góc trời. Bạn có hẹn với Măng Đen chứ?
Bên cạnh cơn sốt mộc miên tháng 3, các bạn trẻ sẽ có thêm một lựa chọn không tồi đó là đến với Hà Giang, lên vùng cao nguyên đá ngắm hoa đào nở muộn.
Một bạn trẻ đã chia sẻ hành trình đi check in chính xác điểm cực Bắc của Tổ quốc như nhắc mọi người không nhầm lẫn điểm này với cột cờ quốc gia Lũng Cú hay lầu vọng cảnh Lũng Cú.
Mùa hoa gạo đã đến, mùa của "những đốm lửa đỏ rực gọi hè bắt đầu vươn mình trên cao nguyên đá" đã đến và cộng đồng mạng yêu du lịch cũng bắt đầu rủ nhau check in hoa gạo Hà Giang.
"Vách đá trắng quốc dân" ở Hà Giang là một địa điểm du lịch mạo hiểm nổi tiếng, nhưng một nữ phượt thủ đánh giá cung đường này chỉ có độ khó mức 3/10 mà thôi.
Đây đang là thời điểm phù hợp để đi Hà Giang ngắm hoa xuân nở muộn bởi theo cập nhật từ admin Check in Vietnam thì "do tiết trời lạnh hơn mọi năm" nên hoa nở muộn hơn.
Sau hơn 1 tháng xuất hiện, trào lưu du lịch "Hà Giang Passport - Hộ chiếu Hà Giang" do travel blogger Tô Thái Hùng khởi xướng đã ghi dấu ấn trong cộng đồng du lịch Việt Nam.
Suốt cả tháng hoa mận đã chiếm lấy sự quan tâm của cộng đồng du lịch. Tuần qua, một cây hoa đào chuông ở làng Lô Lô Chải bỗng trở thành tâm điểm chú ý của du lịch Hà Giang.