Có gì sướng hơn trên đời có một hội bạn thân rủ nhau vi vu thưởng ngoạn đây đó và sống cho hết đời thanh xuân nhỉ? Gần đây xu hướng du lịch nhóm đang cực kì hot, mà đám bạn nào cũng truyền tai nhau mang tiếng chơi với nhau mà chưa đi được Đà Lạt cùng nhau thì quá phí! Hỏi “Đà Lạt có gì vui", ơ kìa, “có chúng mày là vui"! Hãy cùng điểm qua một vài lý do và kinh nghiệm du lịch Đà Lạt cho hội bạn thân nhé!
MỤC LỤC [Hiện]
Tất nhiên là không ai muốn rủ nhau đi đến một nơi nóng bức, xô bồ để thưởng ngoạn và nghỉ dưỡng với bạn bè mình rồi! Hà Nội, Sài Gòn chưa đủ nóng hay gì! Nếu thế thì Đà Lạt đúng là điểm đến lý tưởng rồi đấy, vì ở đây có đặc trưng khí hậu là nền nhiệt thấp, trời luôn luôn mát mẻ, dễ chịu, nhiều sương mù nên nhìn đâu cũng lãng mạn, thơ mộng. Tuy nhiên đi Đà Lạt thì nên hạn chế đi vào mùa mưa, tức rơi vào khoảng từ tháng 6 đến tháng 10.
Các địa điểm du lịch ở Đà Lạt thường thay đổi theo mùa, vì mỗi một tháng trong năm lại là một mùa hoa khác nhau của Đà Lạt, đi vào mùa hoa nào thì nhất định không thể bỏ qua mùa hoa đó. Vào những tháng đầu năm thì muôn hoa đều thi nhau nở rực rỡ, nổi tiếng nhất ở đây phải kể đến hoa anh đào, hoa ban trắng và thậm chí cả hoa phượng tím cực kỳ quý hiếm. Rồi những tháng tiếp theo là mùa của hoa dã quỳ, nhìn đâu đâu cũng ngập tràn một sắc vàng rực rỡ. Đặc biệt hơn cả phượng tím chính là bạn sẽ còn được chiêm ngưỡng cả những cánh đồng cỏ hồng trên đỉnh Lang Biang. Còn gì tuyệt hơn giữa đất trời rợn ngợp cùng đám bạn thoải mái check in và lưu giữ những bức hình đẹp nhỉ?
Khoan bàn đến việc trải nghiệm các món ăn đặc sản ở đây, thì điểm khiến cho Đà Lạt có gì vui ngay cả trong ẩm thực còn là cảm giác. Không có cảm giác nào hạnh phúc hơn việc được ngồi trong không khí se se lạnh, uống một tách trà nóng hoặc nhâm nhi một ly cà phê, và thậm chí quây quần bên nồi lẩu nghi ngút khói. Đó là còn chưa kể các món ăn ngon – bổ – rẻ có thể khiến hội bạn tha hồ “chén sạch” Đà Lạt!
Món ăn sáng hợp lý nhất cho hội bạn chính là bánh mì xíu mại, địa chỉ cụ thể là bánh mì xíu mại Hoàng Diệu. Ngoài xíu mại ra thì còn có thể thưởng thức cả bánh căn, mà ghé Đà Lạt thì không được quên ghé bánh căn Nhà Chung đâu đấy! Còn nếu hội bạn nào mà là fan của các loại bánh cuốn, bánh ướt và lòng gà thì quán bánh ướt lòng gà 18 Tăng Bạt Hổ chính là điểm đến quá ư hợp lý. Một số món ăn ngon khác nên thưởng thức như cơm gà xối mỡ Như Ý, quán 33 ở đường Hai Bà Trưng siêu nức tiếng với món ốc bươu nhồi thịt thần thánh, tiệm Bánh Cối Xay Gió, bánh canh cá lóc An, sữa đậu nành Tăng Bạt Hổ, bún bò Xuân An, bánh tráng nướng Dì Đinh, mì chảnh, bánh ướt chồng, kem bơ Thanh Thảo…
Hãy cùng tham khảo bộ ảnh cực lầy lội của cậu bạn Phan Nguyên Tấn Long cùng với hội bạn thân để biết được khi đi chơi đông như vậy thì làm gì để vừa vui, vừa thăm thú được nhiều nơi lại vừa có nhiều kỉ niệm nhất nhé!
Chắc chắn là không có gì tuyệt vời hơn khi đi du lịch cùng hội bạn thân, kéo nhau lên Đà Lạt mặc đồ đôi, đồ nhóm tung tăng khắp các địa điểm và “pose" dáng như thể cả thế giới này là của chúng mình vậy. Dị một mình không chịu, nhưng mặc đồ dị cả đám thì thôi cũng được!
Này là concept 6 anh em siêu nhân, mỗi người một màu quần yếm cực nhí nhố
Một cách để lưu giữ kỉ niệm rất thú vị mà không một ai đi du lịch có thể bỏ qua chính là check in sống ảo hay gọi bình thường thì là chụp ảnh cùng nhau. Cơ mà đi với đám bạn không bình thường thì cũng có muôn vàn kiểu chụp ảnh “không bình thường” mới vui. Để mách nước cho những kiểu tạo dáng chụp ảnh nhóm cực ngầu mỗi lần ghé thăm các địa điểm du lịch Đà Lạt dưới đây nè!
Mặc yếm bò, quần cạp lại còn đi ngang rồi giơ ngón chữ V kiểu truyền thống muôn thưở thì chả là “bò (cạp) ngang say hi"còn gì! Điểm đến để thực hiện bộ dáng trên chính là góc Hồng Kông bên hông chợ Đà Lạt nha!
Người ta hay bảo đường lên dốc chợ đêm Đà Lạt vào ban ngày là chỗ đón nắng, nếu hội bạn bình thường người ta rủ nhau đi lên đồi thông đi săn mây ngắm cảnh thưởng trà, hội mình đi phơi nắng cũng được
Hẳn “dung dăng dung dẻ" ở giữa quảng trường Lâm Viên mới chịu cơ!
Còn chần chờ gì mà không rủ hội bạn thân xách balo lên Đà Lạt du lịch ngay bây giờ nhỉ, có rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ mà chắc chắn một chuyến đi thôi cũng đủ nhớ cả đời rồi!
Nguồn ảnh: Long Tấn Phan Nguyễn
Giữa lòng Việt Nam có một ngôi rừng "độc nhất vô nhị" mang tên Madagui, bạn đã nghe? Ghé Madugui - "thành phố rừng" độc đáo ở Lâm Đồng, bạn sẽ có những trải nghiệm vô cùng thú vị đó.
Một cửa tiệm bán đủ 7749 loại hàng hóa, kể cả... "không khí Đà Lạt đóng chai", thậm chí có ship tận nơi. Mặt hàng độc lạ lập tức khiến CĐM tranh cãi.
Mới đây, bài đăng của cô bạn Quỳnh Thy trong một group: "Khi bạn bè đi Đà Lạt và nó bảo có chút quà "biểu tượng" dành cho mình…" khiến cư dân mạng phải cười "xỉu up xỉu down". Hóa ra đây là cái kết dành cho những ai thích đòi quà Đà Lạt...
Đà Lạt không chỉ có những mùa hoa đẹp nao lòng, mùa mây huyền ảo,... mà còn có máy trà cổ Đà Lạt gần 100 tuổi - tọa độ lâu đời nơi phố núi mang vẻ đẹp hoài niệm.
Mê Totoro quá, cặp vợ chồng bắt tay làm luôn một trạm xe bus hình anh bạn đáng yêu này. Đi Đa Lạt lại có chỗ check in mới rồi.
Dinh 2 thì nhiều người đã biết nhưng hoa viên với kiến trúc đậm màu châu Âu này thì không phải ai cũng biết nha!
Tham quan bên trong đoàn tàu La Reine chạy tuyến Đà Lạt - Trại Mát được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho ra mắt từ ngày 24-12.
Không sốt ruột sao được khi mùa hoa dã quỳ Đà Lạt đã bắt đầu được khoảng 1 tuần và chỉ nay mai thôi có thể hoa đã tàn. Đó là thông tin sơ bộ mà các phượt thủ đua nhau cập nhật trên một số diễn đàn MXH.
Hoa dã quỳ ở tỉnh Lâm Đồng nở rộ từ cuối tháng 10 đến tháng 12, khoe sắc vàng tươi nổi bật giữa không gian cao nguyên mát mẻ, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh.
Ăn gì khi đến Đà Lạt mùa mưa?. Dưới đây là các món ăn thích hợp trong tiết trời se lạnh càng làm cho việc ăn những món nóng hổi, vừa ăn vừa thổi trở nên hợp lý hơn bao giờ hết.
Top những món ngon ăn không thể bỏ qua khi đi du lịch Đà Lạt, chắc chắn du khách phải lưu lại để có một chuyến đi trọn vẹn.
5 con dốc được ví như thiên đường của sự mộng mơ tại Đà Lạt, lên hình cứ ngỡ như phim Hàn Quốc.