Bạn đang ấp ủ một chuyến du lịch để đời sau khi dịch bệnh qua đi. Bạn không muốn đến những tọa độ quá đông đúc, vậy thì bạn nên chạy trốn lên núi, đến với Gia Lai - Kon Tum lạc vào rừng núi nhưng vẫn có nơi để ăn chơi xã láng.
Đến với Gia Lai - Kon Tum bạn sẽ như một dân bản địa ở chốn núi rừng, đâu cũng là màu xanh rì của thiên nhiên, và những tọa độ bạn chỉ có thể tìm ở nơi đây. Để chuyến đi thêm thú vị, bạn thử tham khảo chuyến đi chất lượng trong 4N3Đ của cô bạn Hằng Phạm nhé.
MỤC LỤC [Hiện]
Đến Tây Nguyên thì bạn nên di chuyển bằng máy bay là thuận tiện nhất. Bởi vì vừa nhanh, mà giá cũng không quá chát, tầm 1tr/khứ hồi. Lúc đến bạn cũng nên thuê xe máy để di chuyển các địa điểm dễ dàng, giá xe tầm 120/ngày.
Kon Tum: Bạn đến với Tây Nguyên và muốn có trải nghiệm như người bản địa thì nên chọn Làng Hồ homestay. Nơi mà mỗi phòng như một căn nhà rông chính hiệu, vừa dễ thương, vừa mộc mạc, đã vậy còn rất rẻ, chỉ 300k/đêm. Làng Hồ homestay nằm ở 18 Bắc Kạn, Thắng Lợi, Kon Tum.
Một căn nhà vô cùng dễ thương
Pleiku: Đến với thành phố Pleiku thì Hằng chọn Lake view homestay vì nó gần trung tâm, các căn nhà thì rất xinh, có view sát hồ, có dịch vụ bếp để nấu nướng mà phòng sạch sẽ, đầy đủ nội nhất. Giá cả cũng rất hợp lý, 220k/đêm. Địa chỉ của Lake view homestay là 46 Đống Đa.
Sau khi đáp xuống sân bay Pleiku thì Hằng Phạm di chuyển đến Kon Tum. Vì khoảng cách khá xa - 45km, và giao thông ở đây cũng đi lại cũng khó nên đi lâu. Vì vậy ngày đầu bạn nên dành một ngày để nghỉ ngơi, hít thở không khí trong lành ở đây, nơi bạn chỉ có thể tìm ở phố núi.
Cầu Konklor: Cầu Konklor được mệnh danh là cầu treo đẹp nhất Tây Nguyên. Cây cầu dây văng rất chắc chắn, và cực kỳ rực rỡ dưới ánh nắng. Bơi cầu được sơn với màu cam và vàng. Cũng chính vì vậy mà nhiều người tìm đến đây để chụp ảnh, và chắc chắn bạn sẽ bỏ túi một núi hình khi đi hết cầu. Cầu Konklor ở ngay thành phố Kon Tum, nằm trên đường Bắc Kạn.
Măng Đen: Măng Đen được mệnh danh là Dallas của Kon Tum, nhưng mình cam đoan bạn sẽ tìm được nhiều điều độc lạ ở đây. Măng Đen mát mẻ quanh năm, nhiệt độ khoảng 16 - 22 độ C nên nhớ mang đồ ấm đi nhé. Ngoài đặc sản rừng rú, thì một số tọa độ ở Măng Đen bạn nên đến như: Chùa Khánh Lâm, thác Pa Sỹ, hồ Đăk Ke.
Ngày tiếp theo thì Hằng quay lại thành phố Pleiku.
Biển Hồ: Biển Hồ được mệnh danh là đôi mắt của Pleiku. Đúng vậy, nước Biển Hồ trong xanh, luôn ăm ắp nước và đầy câu chuyện huyền bí. Bạn đến với Biển Hồ thời gian nào trong ngày cũng hợp, sợ nắng thì có hàng thông mát rượi, buổi chiều tà thì ngắm hoàng hôn huyền ảo. Biển Hồ nằm cách trung tâm thành phố 7km, nên cũng khá dễ di chuyển.
Hàng cây trăm tuổi: Hàng cây trăm tuổi đi buổi sáng sớm bạn sẽ thấy lớp sương sớm khiến con đường này dẫn bạn đến thế giới thần tiên nào đó. Nhưng đi vào thời gian nào cũng được vì hàng thông khá mát mẻ, chụp hình thì cực kỳ tuyệt vời. Xung quanh con đường là vườn chè của nông dân trong vùng. Vì vậy chỗ này còn có cái tên địa phương là Biển Hồ Chè. Hàng cây trăm tuổi chỉ cách trung tâm thành phố 15km và nằm ở huyện Chư Păh.
Đi chơi là phải chụp vài kiểu dễ thương cùng với lũ bạn
Đồi chè gần đó
Núi lửa Chư Đăng Ya: Núi lửa Chư Đăng Ya cách thành phố 30km về hướng Đông Bắc và cũng ở huyện Chư Păh nên sau khi đi hàng cây trăm tuổi thì có thể đến đây. Vì được hình thành từ núi lửa nên khu vực này các đồi đều bị lõm vào trong, cây cỏ mọc xanh rì sau mùa mưa, sau đó đến mùa khô chúng bị cháy nắng tạo nên một khung cảnh đầy sắc vàng. Chính vì vậy đây là tọa độ cực kỳ được yêu thích khi đến Gia Lai.
Chùa Minh Thành: Chùa Minh Thành nằm trên một con đồi nên lúc gần đến bạn sẽ thấy một ngôi chùa rất to đứng sừng sỡ. Ngôi chùa sau khi được cải tạo lại khoác lên một vẻ đẹp mới mang hơi hướng phương Đông đặc trưng. Chụp hình ở chùa bạn như bước vào những nơi tâm linh của Nhật.
Con đường 90 độ: Đa số đường ở Tây Nguyên cực kỳ uốn lượn, cong theo các con núi. Chính vì vậy có rất nhiều con đường thú vị như vậy, lúc xổ dốc như tàu siêu tốc, lên dốc thì cao chót vót. Con đường có như những đoạn dốc nổi tiếng này là đường tuyến tránh của TP Pleiku, nằm ở địa phận xã Ia Pếch, Ia Grai. Những cây muồng đen, muồng vàng phủ rợp bóng 2 bên đường khiến những bức ảnh sống ảo ở đây trở nên thơ và đẹp.
Con dốc nổi tiếng vì dựng đứng, bao quanh bởi khung cảnh xanh mướt của rừng cây, nằm trên tuyến đường tránh TP Pleiku
Một số món ăn địa phương được Hằng đánh giá ngon và bạn nên thử:
Kon Tum:
-Các quán bán món bò ở ngã tư Lê Hồng Phong và Phan Châu Trinh.
-Nem cuốn, bánh mì, bún nướng, trứng vịt lộn, nem chua nướng.
Pleiku:
-Phở khô hay phở hai tô, 23A Lê Lai.
-Gà nướng Sa lửa và cơm lam ở quán Tơ Nưng.
7749 món siêu ngon khiến bạn no bụng
Bạn nên đi du lịch đến Tây Nguyên một lần trong đời để biết nét đặc biệt ở các tọa độ này. Thường thì các địa điểm có giá cả rẻ, nhưng cực kỳ đẹp và hòa vào thiên nhiên, rất đáng để bạn thử đấy.
NGUỒN: Hằng Phạm
Cập nhật tin tức giá vé máy bay dịp lễ 30/4 - 1/5 đến thời điểm hiện tại thì nhận thấy vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Phú Quốc ở mức hơn 8 triệu đồng. Có thể nói giá vé cao khiến người dân lưỡng lự đi du lịch.
Yêu cầu của BTC Checkin-holic mùa 3 là thí sinh chia sẻ những câu chuyện về các hành trình đầy màu sắc thể hiện rõ “Chất” của Việt Nam. Lưu ý bài dự thi cần thể hiện được “Chất” riêng của chính cá nhân trong chuyến hành trình đó.
Khi được hỏi về điểm đến yêu thích nhất, cả ba anh chàng Top 3 Checkin-holic mùa 3 đều kể về những chuyến đi vùng cao, những nơi địa đầu Tổ quốc đã khiến họ thêm yêu cuộc sống, yêu vẻ đẹp của quê hương, đất nước. Cả ba cũng đều chia sẻ tương lai gắn bó với những chuyến đi đây đó để yêu hơn nữa cũng như lan tỏa tình yêu đất nước và con người Việt Nam.
Chào các bạn, mình là Hạnh Hạnh, Hành Hạnh, Hạnh Xù, à thì là một người hay đi du lịch, và cũng trộm vía ngang dọc đất nước đâu đâu cũng thấy mặt mình, đi từ những ngày đầu của tuổi 19, tới nay ngót nghét cũng được 2 năm, được ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp, được trải nghiệm nhiều thứ, được hiểu hơn về văn hóa, về lịch sử về đất nước Việt Nam mình, để rồi thấy rằng Việt Nam mình thật đẹp, Việt Nam còn rất nhiều nơi ta còn chưa tới, còn chưa khám phá hết.
Với bài dự thi chỉn chu và đẹp mắt của mình, cô nàng travel blogger Tạ Xuân Hương đã lọt vào top 5 bình chọn của vòng 1 Checkin-holic 2. Chia sẻ với CheckinVietnam về động lực tham gia Checkin-holic mùa này, Xuân Hương cho biết vì “Việt Nam mình đẹp lắm nên phải đi thi thôi”
Khi nhắc đến Đà Lạt, chúng ta luôn ấn tượng đến những khu rừng thông bạt ngàn. 4 khu rừng sau đây được mệnh danh là những rừng thông đẹp mê hồn, ai tới Đà Lạt là phải tới checkin ngay.
Thác K50 được ví von là “nàng thơ” của phố núi Gia Lai hay là “viên ngọc ẩn” giữa đại ngàn hùng vĩ. Đó là lý do nơi đây rất có sức hút với dân trekking, phượt hay du lịch chữa lành cùng thiên nhiên.
Với mức kinh phí khoảng 2 triệu đồng, một bạn trẻ đã tư vấn lịch trình 3N2Đ du lịch tự túc Pleiku - thủ phủ của tỉnh Gia Lai - thu hút nhiều sự chú ý trên diễn đàn Check in Vietnam.
Hàng ngàn du khách đã đến núi lửa Chư Đang Ya để ngắm những cánh đồng hoa dã quỳ vàng rực rỡ, xem các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.
Gia Lai sở hữu một trong những ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới, đặc biệt là vào mùa dã quỳ nở vàng rực rỡ cả núi đồi.
Pleiku được mệnh danh là thành phố ngủ ngon nhất Việt Nam với nhiệt độ hiện tại là khoảng 11 độ C, cực kỳ hợp với du khách muốn du lịch healing.
Con dốc “dựng đứng” ở Tây Nguyên thực tế là đường tránh dài chưa đến 1 km, làm nhiều người nổi da gà khi trải nghiệm, đặc biệt là khi ngắm con đường từ xa.