“Da đen có thể dưỡng trắng, tóc ngắn có thể nuôi dài, nhưng tuổi trẻ qua đi thì không bao giờ có thể quay lại được nữa.” cô bạn chia sẻ.
Với nhiều người, sự yên ổn đã là một đích đến, cuộc sống tuần hoàn với công việc ổn định, gia đình hạnh phúc là đủ đầy. Nhưng cuộc đời mỗi người chỉ có một, nên nếu không sống hết mình thì ta lại sợ phí thanh xuân. Và vì vậy, người trẻ luôn mắc kẹt giữa hai dòng suy nghĩ: Nên tiết kiệm khi còn trẻ hay chúng ta chỉ sống một lần trong đời?
Câu chuyện của cô bạn Nguyễn Phương Mai 27 tuổi dưới đây là một minh chứng cho câu hỏi này. Mới đây, Phương Mai đã chia sẻ vài dòng tâm sự của mình lên một group du lịch với tựa đề: “27 tuổi, mình từ bỏ công việc đang làm, về nước thực hiện ước mơ được đi xuyên Việt ấp ủ bấy lâu.”
Chân dung cô gái 27 tuổi bỏ việc thực hiện ước mơ xuyên Việt
Mai tâm sự rằng trước đây cô bạn cũng như bao người trẻ khác, cũng phân vân giữa việc tiết kiệm hay sống hết mình. Nhưng sau quãng thời gian “cày cuốc” kiếm tiền dẫn đến mất ngủ kéo dài, sức khỏe yếu đi nhiều thì mới thấy quý trọng tuổi trẻ của mình.
“Từng có thời gian dài mình đi tiêm mỗi ngày chỉ để ngủ được, tiếng điều hoà thổi cũng làm giật mình, mất vài tháng chữa rối loạn tiền đình, mà tầm tuổi mình rất hiếm người bị tiền đình, quãng thời gian ấy với mình thực sự rất kinh khủng. Mình tiếc nuối mọi thứ tươi đẹp đã bỏ lỡ lúc tuổi trẻ nên sau đó khi đỡ bệnh hơn mình quyết định đi, và khám phá thế giới bên ngoài. Để nếu lỡ sau này, bệnh tiền đình có nặng hơn, mất ngủ nhiều hơn, đầu óc có quay cuồng hơn nữa thì ít nhất mình cũng đã có những chuyến đi để hồi tưởng, để không hối tiếc một thời thanh xuân.”
“Trước khi về nước mình làm kế toán cho một công ty Trung Quốc. Mình làm được gần 4 năm, công việc cũng ổn định. 4 năm nay đa số thời gian mình ở bên nước ngoài.”
“Tháng 10 năm ngoái mình về nước, cách ly xong thì bắt đầu các chuyến đi từ cuối tháng 10 đến cuối tháng 4 trước khi bùng dịch. Ban đầu mình dự định sẽ đi xuyên Việt bằng tàu hỏa nhưng bạn bè đều can vì sức khỏe yếu, sau thì mình chọn vừa đi vừa nghỉ.”
Cô bạn check in ở cây cô đơn Tà Xùa
“Mình đoán chắc đi được khoảng 26 tỉnh thành trong chuyến này. Mình đi Thanh Hoá, Sapa đi 3 lần, Hạ Long, Đà Lạt, leo núi Bạch Mộc Lương Tử, Phú Quốc, Mộc Châu được 2 lần, leo núi Lảo Thẩn, Hà Giang, Ninh Bình, Gia Lai, Kon Tum, Quy Nhơn, Phú Yên, Huế, Hội An, An Giang, Sóc Trăng, Côn Đảo, Cần Thơ, Vũng Tàu, Hang Én Quảng Bình, Cao Bằng, Ba Khan Hoà Bình, Tà Xùa, Sài Gòn và Phú Quý trước khi bùng dịch.”
Ba Khan, Hòa Bình
Thác Nàng Tiên. Mộc Châu
Thác Bản Giốc, Cao Bằng
Những bức ảnh của cô bạn chủ yếu được chụp bằng tripod
Check in Fansipan - nóc nhà Đông Dương
Topas Sapa
Từ Bắc vào Nam, cô bạn check in ở con dốc đẹp nhất Côn Đảo
Con hẻm "ảo" nhất Vũng Tàu
Eo Gió, Quy Nhơn
Check in Hang Múa, Ninh Bình
Bản Áng, Pù Luông
Hà Giang
Ban đầu, những chuyến đi còn có bạn đồng hành, sau dần chỉ còn lại một mình. Mình đã tự vác tripod lên và đi. Leo núi, lội suối, vào hang… dù không phải là đam mê nhưng mình cũng đều muốn thử qua. Những đêm ngủ trên lán nghỉ lạnh buốt xương, những đêm ngủ trong hang nghe tiếng suối chảy, tiếng chim én kêu. Với mình đó đều là những trải nghiệm không thể quên.
Những trải nghiệm trekking hay leo núi tỏng các hang động cũng khiến cô bạn nhớ mãi
Cô nàng đã có những trải nghiệm bình dị ở vùng sông nước Cần Thơ
Leo núi Lảo Thần
Núi Muối
“Các bạn đi 1 mình giống mình không cần phải quan trọng đi nhanh hay chậm mà cái cần nhất là an toàn, luôn chú ý đến bảo vệ bản thân. Mệt thì hãy dừng lại nghỉ ngơi rồi lại đi khám phá tiếp.”
Cuối cùng, Mai chia sẻ rằng: “Với mình, mỗi chuyến đi là 1 trải nghiệm đáng nhớ. Những chuyến đi giúp mình nhận ra Việt Nam tươi đẹp đến nhường nào, con người Việt Nam thân thiện, hiếu khách biết bao. Những chuyến đi càng làm mình thêm yêu mảnh đất chữ S này nhiều hơn nữa. Các bạn ơi, da đen có thể dưỡng trắng, tóc ngắn có thể nuôi dài, nhưng tuổi trẻ qua đi thì không bao giờ có thể quay lại được nữa. Hãy cứ sống hết mình nhé!”
Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm đáng nhớ
Hãy đi để biết đất nước mình đẹp biết bao
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Nguồn: Phương Mai Nguyễn
Biết con gái "rượu" của mình đi xuyên Việt độc hành, người bố đã thu xếp công việc, trở thành người bạn "đi phượt" cùng con trong 20 ngày, qua 10 tỉnh thành Việt Nam.
Người ta hay nói "Chè thái gái Tuyên", nhưng ít ai hay, ở Tuyên Quang còn có một Na Hang đẹp như mơ, với cảnh sắc say đắm mọi tâm hồn khi ngồi giữa mũi con thuyền trôi lờ lững, ngắm đã mắt quang cảnh trời mây.
Xem loạt ảnh du lịch “nên thơ” của cô nàng Amandine mới thấy Đen Vâu lựa nàng thơ “Trốn tìm” quá chuẩn luôn.
Thùy Tiên đúng chuẩn hoa hậu gen Z khi có trend gì là bắt kịp trend đó, không những thế còn xuất sắc hơn cả bản gốc
Ghi 2 bàn thủng lưới “Hổ Indo” và Mã Lai, chẳng trách Tiến Linh đang là cái tên hot nhất ngay lúc này!
Không biết tại sao giữa căn biệt thự của một nam ca sĩ 1m87 lại có một chiếc giường phong cách công chúa ngắn tũn thế này?
Trà sữa mang thương hiệu Vietnam Airlines trên chuyến bay được coi là dịch vụ suất ăn mua trước không có trong thực đơn.
Buffet Aeon Mall trở lại, tháng 5 lại tưng bừng rộn ràng vì giá quá ư hời chỉ 119k/người ăn thả ga sushi, đồ ăn vặt, trái cây, tráng miệng...
Góc bằng lăng lên hình rực cả ảnh tại Hà Nội: cây bằng lăng tím nở rộ, chỉ cần đứng camera lên là có liền ảnh đẹp.
Không rõ vì lý do gì mà cây bằng lăng này lại bị đổ, nhưng hiệu ứng mà nó mang lại cho khung cảnh này khiến ai cũng phải trầm trồ.
Dịp nghỉ lễ vừa qua, cả gia đình Hồ Ngọc Hà đã có dịp tới một phim trường ở Đông Anh - Hà Nội vui chơi và cắm trại.
Từ giờ không còn nỗi lo về giá mỗi lần đi ăn ốc nữa rồi vì đã có hình thức buffet ốc giúp bạn ăn ngập miệng