Đã vào mùa đẹp nhất tại Tây Nguyên, thời điểm thích hợp để bạn khám phá trọn vẹn những địa điểm hùng vỹ này.
Người ta thường ca ngợi núi rừng bạt ngàn hùng vỹ khi đến đây, đặc biệt là những đồi cà phê bát ngát, đồi chè thơ mộng, Tây Nguyên mấy năm gần đây còn là địa điểm thu hút khách du lịch bởi sự mới lạ. Tây Nguyên còn là địa điểm tập trung nhiều dân tộc thiểu số từ đó ta có thể tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau. Dưới đây là tất tần tật kinh nghiệm đi Tây Nguyên cho các gia đình đặc biệt có trẻ nhỏ.
MỤC LỤC [Hiện]
Tây Nguyên có hai mùa mưa, khô rõ rệt. Mùa khô bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10. Khoảng thời gian đẹp nhất đó là tháng 12 và cuối tháng 2 đầu tháng 3, đây không chỉ trở nên rực rỡ bởi mùa hoa dã quỳ khoe sắc trên các cung đường mà còn nổi bật bởi các vườn cà phê vào mùa thu hoạch.
Lưu ý đi Tây Nguyên vào thời điểm này thì bạn sẽ thi thoảng gặp phải những cơn mưa, nhưng không hẳn là mưa suốt ngày, mà xen kẽ ngày mưa ngày nắng. Đặc biệt, vào mùa mưa cũng là lúc mà các thác nước hoạt động mạnh nhờ nguồn nước dồi dào, dáng vẻ của thác nước vào mùa mưa trở nên hùng vĩ và đẹp đẽ nhất. Do vị trí và địa hình, Tây Nguyên có nền nhiệt trung bình không quá cao, khí hậu luôn mát mẻ và ôn hòa.
Biển Hồ hay Hồ T'Nưng là một trong những hồ nước tự nhiên và thơ mộng nhất Tây Nguyên. Hồ nước được hình thành từ một miệng núi lửa, đứng nhìn mãi ra xa thì khó có thể thấy bờ. Người ta thường ví nơi đây là đôi mắt của người dân Pleiku.
Lối vào hồ đi qua một con đường cực đẹp và thơ mộng, hai bên đường là hàng cây thông già lâu năm tỏa bóng mát vào ngày hè oi bức. Tại đây, hiện còn có nhiều hoạt động vui chơi như chèo kayak…
Cầu treo Kon Klor thuộc địa phận làng Kon Klor, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Cầu được làm bằng sắt to nhất khu vực Tây Nguyên, nối liền hai bờ của dòng sông Đắk Bla.
Cầu Kon Klor đã bắt nhịp đôi bờ sông đưa mọi người đến gần nhau hơn, chiếc cầu được đưa vào sử dụng thì cũng chấm dứt luôn những chuyến đò ngang bằng xuồng độc mộc đã từng xuôi ngược bao năm qua.
Măng Đen là một thị trấn thuộc huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Nơi đây thu hút du khách vì sự tĩnh lặng lạ thường sâu trong khu rừng nguyên sinh, có nhiều hồ và thác nước. Khí hậu nơi đây mát mẻ trong lành, thích hợp cho du khách tránh nóng mùa hè.
Măng Đen có bảy hồ ba thác đặc sắc như: Đăk Ke, Pa sỹ, Lô Ba, hồ Toong Đam, Toong Zơri, Toong Pô… thích hợp cho du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.
Hồ Tà Đùng vốn là một vùng thung lũng bên núi Tà Đùng, thuộc xã Đắk Som, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông. Như một mặt gương xanh biếc nổi bật giữa núi rừng Tây Nguyên hoang sơ, nơi đây khiến biết bao du khách đắm say khi đặt chân đến.
Nằm tại cửa khẩu Bờ Y, nơi một con gà cất tiếng gáy cả ba nước cùng nghe là địa chỉ không nên bỏ qua nếu bạn có dịp đến với vùng đất này. Là ngã ba biên giới giữa Việt Nam - Lào - Campuchia, đây là cột mốc lãnh thổ quan trọng quốc gia.
Để lên đến cột mốc bạn phải leo hơn 100 bậc thang, đứng trên đó bạn sẽ được ngắm toàn bộ khung cảnh thiên nhiên núi rừng và tìm hiểu về lịch sử.
NGUỒN: Tổng hợp
Do ảnh hưởng của siêu bão Noru (bão số 4), nhiều điểm du lịch miền Trung tạm đóng cửa như hàng quán ven biển, chợ, các khu tham quan và thắng cảnh...
Mùa hoa tam giác bắt đầu vào mùa nở rộ, check in những địa điểm Hà Giang, Mù Cang Chải, Mộc Châu… ngay thôi
Đẹp không thua kém gì cánh đồng quạt gió ở Bạc Liêu hay Tuy Phong nổi tiếng, cánh đồng quạt gió ở Đắk Lắk là địa điểm "sống ảo" đẹp không kém trời Tây được yêu thích ở mảnh đất Tây Nguyên này.
4 cây cầu treo siêu đẹp ở Việt Nam, check-in thì đẹp đó, nhưng mà không dành cho người yếu tim khi bước lên cầu.
SEA Games 32 đang diễn ra vô cùng sôi động, thu hút không chỉ khán giả theo dõi trên truyền hình mà cả du khách từ khắp Đông Nam Á đổ về thủ đô Phnom Penh. Nếu bạn đi Campuchia xem SEA Games 32, đừng quên 5 địa điểm ăn ngon ở Phnom Penh này.
Ngoài Đà Lạt, một địa điểm khác đến mùa mai anh đào thi nhau đua nở, khoe sắc nằm tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông thu hút lượng lớn khách du lịch đến nghỉ dưỡng.
Từ hôm nay 26/3, đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung” chính thức chạy trên cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam, đi qua những con đèo ngoằn ngoèo dưới lớp núi non trùng điệp hay vịnh biển xanh ngắt nép mình dưới những dãy núi dài bất tận...
Bảng xếp hạng của Taste Atlas gây tranh cãi khi đánh giá bánh đậu xanh là “món tệ nhất Việt Nam”, trong khi bánh đa cua năm ngoái ngon nhất thế giới năm nay lại bị cho là... tệ.
Cập nhật tin tức giá vé máy bay dịp lễ 30/4 - 1/5 đến thời điểm hiện tại thì nhận thấy vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Phú Quốc ở mức hơn 8 triệu đồng. Có thể nói giá vé cao khiến người dân lưỡng lự đi du lịch.
Gợi ý set quà 8/3 gửi cho người thương năm nay có đầy đủ bánh ngọt, đồ uống, hoa xinh hay cả gấu bông để các bạn trẻ lựa chọn.
Món bánh than tổ ong gây sốt gần đây dù đã xuất hiện từ 3 năm trước tại TP.HCM nhưng vẫn khiến nhiều bạn trẻ lùng tìm ngay cách làm để khoe với bạn bè.
Từ Tà Xùa đến núi Mắt Thần, loạt cảnh đẹp Việt Nam trong MV mới của MONO "Open Your Eyes" đều ở miền Bắc và tương đối quen thuộc với các tín đồ du lịch và phượt thủ nhưng xuất hiện với hình ảnh mới lạ.