Dân tình ai cũng thắc mắc lý do gì khiến địa điểm bán xôi Yến lại chuyển thành bán bánh cuốn vậy?
Nhắc đến xôi Yến Nguyễn Hữu Huân, không chỉ những người sống tại Hà Nội mà có lẽ nhiều khách du lịch đến từ các nơi khác đều đã nghe danh. Xôi Yến từng được gắn liền với "truyền kỳ" thu nhập khủng 2 tỷ/tháng, rồi những "lời đồn" vỡ nợ do đóng cửa một thời gian...Thế nhưng cuối cùng, xôi Yến đã mở cửa trở lại vào khoảng tháng 5/2018.
Vẫn có người khen, kẻ chê với vô vàn ý kiến khác nhau, thế nhưng xôi Yến vẫn thu hút đông đảo các vị khách từ lạ đến quen, chẳng khác nào quãng thời gian "hót hòn họt" trước đó.


Người đến ăn xôi phải quay xe ra về

Nhiều người tỏ ra hoang mang khi hàng xôi quen thuộc nay tự dưng bán bánh cuốn

Ăn thử bánh cuốn của Xôi Yến xem nào =))
Ấy thế mà vài ngày gần đây, người ta lại ngỡ ngàng khi đến hàng xôi Yến tại Hà Nội lại được thông báo đóng cửa, thay vào đó là một hàng... bánh cuốn.
Rất nhiều người đi vào định ăn xôi Yến nhưng lại ngậm ngùi đi ra sau khi phát hiện nơi này đã chuyển sang bán bánh cuốn
Lý do là gì vậy?
Thật ra, nếu để ý một chút, sẽ thấy tấm biển thông báo thời gian nghỉ Tết của hàng xôi này. Cụ thể, xôi Yến sẽ nghỉ Tết từ 9/2 (28 Tết) đến 17/2 (mùng 6 Tết). Và trong những ngày mà xôi Yến nghỉ thì hàng bánh cuốn này được mở ra để tạm tận dụng địa điểm mà thôi.


Bên cạnh những lượt người bỏ về, một số vẫn vào hàng bánh cuốn để ăn bởi trong những ngày giáp Tết này, khá nhiều hàng quán đóng cửa, việc tìm được một hàng ăn cũng không dễ dàng như trước.
Tóm lại, xôi Yến chỉ đang nghỉ Tết thôi, sau Tết sẽ hoạt động lại bình thường.
Nguồn ảnh: Kenh14
Không cần đi đâu xa, chỉ cần đến khu chợ Nghĩa Tân thôi cũng có 7749 quán ăn ngon, bổ, rẻ để cho bạn quẹo lựa, đảm bảo lấp đầy chiếc bụng đói.
Không cần đến Nhật Bản xa xôi, ở Hà Nội bạn cũng được thưởng thức những món sushi chứ danh đất nước mặt trời mọc
Ai đã từng lỡ ăn một lần xôi cốm, bánh cốm đều khó mà quên được cái hương vị đồng nội thanh thanh và bùi béo của lúa non thêm vị dừa vị đỗ thơm ngọt.
Là một tín đồ sành ăn, nhất định bạn không thể bỏ qua những món ăn ngon của thủ đô, đặc biệt là những món ăn đêm ngon nức nở này được!
Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc cuối cùng cũng đã chính thức vào đông với tiết trời buốt giá. Bạn trẻ Hà thành lập tức nghĩ ngay đến những món ăn đường phố sưởi ấm mùa rét muộn.
Hồ Tây vẫn được biết đến là tụ điểm ăn chơi với đủ loại món ăn vặt, thế nhưng những ngày đầu thu se lạnh ăn mì là tuyệt nhất
Thời tiết phía Bắc đã bắt đầu chớm đông và đây là thời điểm các diễn đàn ẩm thực chuyển dần sang các món ăn hợp với thời tiết lạnh. Hãy cùng tham khảo cách làm chè sắn mochi dẻo từ một cư dân mạng.
Vinh dự đại diện cho một trong những cộng đồng đam mê xê dịch lớn nhất Việt Nam, thật tuyệt vời khi mới đây Check in Vietnam lọt đề cử Tổ chức sáng tạo nội dung của năm tại Vietnam iContent Awards 2025.
Một thành viên diễn đàn ẩm thực nêu quan điểm phở bò thái tay làm nên "cái đủ và cần của một bát phở Hà Nội" và thưởng thức phở thái tay như "gọt giũa lại ký ức về Hà Nội cũ". Quan điểm này có vẻ khá thi vị nhưng lại nhận được nhiều ý kiến trái chiều.
Chú chó tên Tam có phải là nguyên mẫu nhân vật game Brother Hai’s Pho Restaurant vẫn là tranh cãi. Tuy vậy, quán nướng ở Hà Nội của chủ nhân chú chó giờ đang lo quá tải vì quán quá đông khách ghé thăm.
Cuối thu chớm đông dường như là dịp con người ta có cảm giác ăn ngon nhất trong năm. Hãy cùng tìm hiểu về gợi ý 8 hàng quán để đón thu Hà Nội từ một thành viên Check in Vietnam xem có gì thú vị ở những điểm đến này.
Đâu phải ở thủ đô mới có thể cảm nhận mùa thu Hà Nội, chỉ cần thưởng thức món ăn thơm nức mùi mùa thu Hà Nội nào đó... Hãy tham khảo công thức làm món chả cốm Hà Nội xem sao.