Home TIN TỨC Tiếc quá đi, năm nay Lâm Đồng không tổ chức Mùa hội cỏ hồng Langbiang

Tiếc quá đi, năm nay Lâm Đồng không tổ chức Mùa hội cỏ hồng Langbiang


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Cứ tháng 11 là dân tình háo hức chờ mùa cỏ hồng Đà Lạt nhưng năm nay thì hơi buồn một chút vì lễ hội cỏ hồng sẽ không diễn ra như thường niên. 

“Mùa hội cỏ hồng Langbiang” là lễ hội thường niên do UBND huyện Lạc Dương chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức vào cuối tháng 11 hàng năm.

Cỏ hồng Đà Lạt xuất hiện vào khoảng những ngày đầu tháng 11 và kết thúc vào tháng 12. Khi mặt trời lên, giọt sương đọng trên những bông cỏ tuyết tạo thành một đồi cỏ tuyết đẹp mê hồn. Năm ngoái, cỏ hồng xuất hiện sớm hơn mọi khi, mới giữa tháng 10 cỏ đã bạt ngàn. Nếu năm nào mùa mưa kết thúc muộn thì cỏ hồng cũng sẽ nở muộn hơn.

Đồi cỏ như một tấm thảm hồng được bàn tay thiên nhiên dệt nên một cách tài tình làm say lòng biết bao kẻ đến người đi, chả vậy mà nó được mệnh danh là một trong những loài hoa và một loài cỏ đẹp nhất của núi rừng Tây Nguyên.

 “Mùa hội cỏ hồng Langbiang” là lễ hội thường niên do UBND huyện Lạc Dương chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức vào cuối tháng 11 hàng năm tại đồi cỏ hồng, thuộc khu vực Đankia - Suối Vàng, huyện Lạc Dương, cách trung tâm TP Đà Lạt khoảng 15 km.

Tuy nhiên ngày 3/11, UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) thông tin, địa phương sẽ không tổ chức “Mùa hội cỏ hồng Langbiang” năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Cil Poh, dù năm nay không diễn ra mùa hội cỏ hồng như thông lệ hằng năm, nhưng địa phương luôn tạo điều kiện để người dân và du khách trong nước, quốc tế đến trải nghiệm, tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại khu vực đồi cỏ hồng lãng mạn.

Ở Đà Lạt có 3 khu vực có đồi cỏ hồng đẹp thổn thức là khu vực gần thung lũng vàng, đồi cây thông cô đơn, lối vào đường hầm đất sét. Dù lễ hội cỏ hồng không được tổ chức nhưng bạn vẫn có thể đến ba địa điểm này tự mình thăm thú và check in sống ảo nhé. Nhớ chọn những ngày nắng tạnh để được ngắm cỏ hồng đẹp thổn thức nha. 

Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!​​

Nguồn ảnh: Tổng hợp


Đà Lạt không còn là "thành phố duy nhất không có đèn đường giao thông", người bảo mất chất, người thấy cưng xỉu, bạn thấy sao?

Mới đây Đà Lạt đã chính thức sở hữu đèn xanh đèn đỏ tại 7 nút giao trên các tuyến đường, từ bỏ nét đặc trưng của thành phố duy nhất không có đèn giao thông

K'Long K'Lanh - Ngôi làng Đà Lạt mộng mơ có sương mù giăng kín lối đi

Đưa nhau đi trốn ở một ngôi làng xinh đẹp tại Đà Lạt, mơ mộng sương khói giăng kín lối, long lanh như tên gọi.

Mũm mĩm thì có sao, lên Đà Lạt cứ phải mặc đẹp mà "sống ảo" thần sầu như cô bạn này

Ai bảo mũm mĩm thì chụp ảnh không đẹp nào? Cứ nhìn cô bạn Uyên Nhi trong bộ ảnh "Đà Lạt mùa nào cũng đẹp" này thì biết: Chỉ cần tự tin mặc đẹp và lên Đà Lạt là có ngay ảnh đẹp này!

Du khách kéo về checkin ở tọa độ anh đào đẹp nhất Đà Lạt, ai không muốn chờ đợi hay sửa ảnh mỏi tay thì để sau hãy đi

Đầu năm, các rừng mai anh đào ở Đà Lạt nở rộ, trở thành tọa độ thu hút giới trẻ đến check-in.

Thú vị quán cà phê cho khách hái hồng thoải mái ở Đà Lạt: Hồng chín nhâm nhi cà phê thì còn gì bằng!

Cứ đến khoảng thời gian này, khách du lịch lại chuộng đến Đà Lạt uống cà phê, hái hồng chín, tuy nhiên không phải quán nào cũng cho khách hái thoải mái như thế này.

‘Thánh mưa’ Trung Quân về quê Đà Lạt, check-in toàn chỗ "xịn xò", lên hình chất ngất

Chắc hẳn ít người biết, "thánh mưa" Trung Quân xuất thân từ Đà Lạt - nơi "ôm" cả một bầu trời kí ức của nam ca sĩ. Lần này có dịp "về quê", Trung Quân đã check-in ở những địa điểm siêu xịn xò, lên hình đẹp xuất sắc!

Đến Đà Lạt, chắc chắn phải tìm một trong 5 con dốc dưới đây để check in

5 con dốc được ví như thiên đường của sự mộng mơ tại Đà Lạt, lên hình cứ ngỡ như phim Hàn Quốc.

Tràn ngập trong sự hoang vu và hùng vĩ bậc nhất của thiên nhiên với thác Voi - Đà Lạt

Thác Voi - Đà Lạt được đánh giá là có vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ bậc nhất với dòng chảy ầm ì quanh năm trên nền cảnh quan chằng chịt cây cổ thụ trăm năm và dây leo.

Hết dịch đi chơi: Lịch trình Ninh Thuận, Đà Lạt 5 ngày 4 đêm của nhóm bạn mê núi đồi nhưng vẫn thèm biển xanh

Mùa hè đến rồi, bạn mong mỏi chạy trốn cái nóng. Hãy rủ rê hội bạn và xách vali đến với combo bờ biển mát rượi ở Ninh Thuận và thời tiết mát mẻ ở Đà Lạt nào.

Hết dịch đi đâu: Chuyến Đà Lạt chỉ 24h nhưng vẫn kịp ngắm hết cảnh đẹp, check in hết quán cafe, ăn sập các món ngon

Đà Lạt vốn không phải địa điểm xa lạ với team ham xê dịch, thế nhưng chỉ có 1 ngày ở đây bạn sẽ trải nghiệm được những gì

K'Long K'Lanh - Ngôi làng Đà Lạt mộng mơ có sương mù giăng kín lối đi

Đưa nhau đi trốn ở một ngôi làng xinh đẹp tại Đà Lạt, mơ mộng sương khói giăng kín lối, long lanh như tên gọi.

Người bản địa kể chuyện săn nấm rừng thông Đà Lạt: Hái nấm không dễ và luôn cần đề cao an toàn

Những kinh nghiệm hay bí kíp săn nấm rừng thông Đà Lạt sau đây là từ một người bản địa Đà Lạt. Có lẽ điều quan trọng cần rút ra là hái nấm không dễ và luôn cần đề cao an toàn.

2
2
2
2
3