Suốt 3 tháng qua, "ông tây" Patrick đã cùng nhóm thiện nguyện tặng hàng ngàn túi thực phẩm cho người nghèo khắp Sài Gòn trong mùa dịch Covid-19.
Gaveau Patrick (49 tuổi, hiện đang sống tại Quận 8, TP.HCM) từng là cây viết cho một số trang báo nước ngoài. Ông chuyển tới Sài Gòn cùng vợ và con gái đã được 14 năm. Khi thành phố bùng phát dịch Covid-19 từ tháng 6 tới nay, ông cùng vợ đã đăng ký tham gia vào nhóm thiện nguyện do nhà sư Thích Tâm Thành tổ chức. “Khi chúng tôi đang bế tắc vì tạm ngưng việc và chẳng thể đi đâu, nên đã nghĩ là tốt hơn hết hãy giúp đỡ người gặp khó khăn, còn hơn ở nhà ngồi không”, ông chia sẻ.
Ông tây tích cực giúp người khó khăn ở Sài Gòn 3 tháng qua
Địa điểm tập trung của nhóm thiện nguyện cách nhà 10 phút di chuyển, Patrick cũng có thể dùng oto để chở hàng hóa. Patrick chia sẻ, nhóm của ông trong vòng 7 tuần qua đã chuẩn bị được khoảng 210 tấn thực phẩm để giúp đỡ người dân gặp khó khăn vì Covid-19. Ông tây thường nhận nhiệm vụ vận chuyển bao tải lương thực, thực phẩm vào kho rồi mang phân loại, xếp vào từng túi nhỏ hơn. Sau đó, ông sẽ trao tận tay cho bà con bằng xe oto cá nhân ở khắp các ngõ hẻm Sài Gòn trước khi thành phố siết chặt giãn cách.
Trong mấy tháng nay, nhóm thiện nguyện mà Patrick tham gia cũng gặp một vài khó khăn như xe lương thực thường tới lúc nửa đêm nên mọi người phải dậy bốc dỡ hàng từ 1 giờ sáng, rồi sợ rau củ héo nên nhóm chợp mắt một lúc xong phân loại, đóng gói trong đêm để sáng hôm sau trao tặng người dân, hay khi thiếu người, vợ chồng ông ở lại kho chuẩn bị hàng nghìn túi hàng,...
Ngày 1/9, Patrick bước sang tháng thứ 4 tham gia tình nguyện. Ông bày tỏ lòng cảm kích tới những mạnh thường quân đã ủng hộ tiền bạc, vật chất và lực lượng bộ đội, công an trong công cuộc chống dịch của thành phố. Ông tây chia sẻ về những ngày làm từ thiện rằng: “Tôi có cảm giác thật khoan khoái, vì việc này vừa có ích, vừa giúp tôi giữ dáng. Bên cạnh việc gửi tặng thực phẩm lương thực, thực phẩm giúp người nghèo, ông còn giúp những người nước ngoài sống ở Việt Nam hay các em nhỏ ở trại mồ côi.
Theo Zing
Đang sinh sống tại Bình Phước, nhưng tấm lòng ông Trần Công Cảnh vẫn hướng về xứ Quảng và những người đồng hương còn đang khó khăn giữa vùng dịch.
"Phải lòng" Sài Gòn ngay từ những ngày đầu tới thành phố này, chàng trai người Philippines đã vẽ một bộ tranh ghi lại những điều xinh đẹp của thành phố. Bộ tranh như một niềm cổ vũ trong mùa dịch Covid-19 này.
Sắp tới, du khách từ Sài Gòn sẽ không cần phải xét nghiệm Covid-19 khi đến Đà Lạt.
Gần 3000 lái đò tại Ninh Bình đều được tiêm đủ 2 mũi vắc xin, sẵn sàng phục vụ khách sau khi các dịch vụ du lịch quay trở lại
Không cần đi đâu xa, chỉ cần dạo vài vòng quanh Sài Thành là đã no bụng với đủ tất tần tật các món ngon đến từ 3 miền Bắc - Trung - Nam.
Hòa vào không khí sôi nổi của những ngày cận Tết Trung thu, giới trẻ Sài Gòn nô chức check in phố lồng đèn rực rỡ sắc đỏ tại quận 5.
Tuổi trẻ muốn trốn đi chơi thật xa, bạn đang tìm đến một nơi không xô bồ như ở thành phố, trốn thật xa đến nơi yên bình. Vậy hãy thử tới đảo Thạnh An, Cần Giờ để nghỉ ngơi xả hơi.
Cần gì đi đâu xa, đợi khi Sài Gòn khỏe lại, mình cùng ghé thăm Dinh Độc Lập đẹp mơ màng, hoài niệm qua bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai Nguyễn Thanh Vũ này nhé.
Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng
Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây
Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.
Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.