Ngay lúc này Y Tý đã có những bông tuyết rơi đầu tiên, ai ghé qua Lào Cai tranh thủ qua ngắm nhé
Dân tình mấy hôm thời tiết rét cực độ đã đổ xô đi khắp nơi ngắm tuyết từ Hà Giang đến Lạng Sơn, Lai Châu,… đến hôm nay thì chính thức đã có tuyết rơi ở Y Tý cho các thánh check in rồi.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm qua, tại Y Tý (Bát Xát - Lào Cai) đã bắt đầu có tuyết rơi.
Từ đêm qua tuyết đã bắt đầu rơi
Đến sáng nay tuyết đã phủ trắng các con đường, bản làng Y Tý
Theo một số hình ảnh và thông tin mà người dân ở Y Tý chia sẻ, tuyết rơi khá dày, "như mưa". Một vài hình ảnh chụp trong đêm tuy không quá rõ ràng nhưng cũng đủ thấy là tuyết đang rơi. Bên cạnh đó, một cư dân mạng còn chia sẻ thêm hình ảnh tuyết rơi vào đồ vật trong nhà.
Đến sáng nay, tuyết đã rơi dày hơn rất nhiều và phủ trắng đường đi cũng như những mái nhà.
Những hình ảnh xuất hiện băng giá ở Y Tý đang nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều rất mong chờ trước khung cảnh tuyết phủ trắng đẹp như châu Âu giống ở Sa Pa.
Ảnh check in Y Tý ngày hôm nay của bạn Nguyễn Hồng Thu Trang
Đẹp như trời Âu là có thật
Đẹp mê mẩn thế này
Tuyết phủ trắng khiến Y Tý đẹp như châu Âu vậy
Tuyết phủ kín các cành cây ngọn cỏ, con đường, bản làng
Các địa điểm du lịch ở Lào Cai hiện đang trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết khi có băng tuyết rơi. Không chỉ thị trấn Sa Pa mà Y Tý (Bát Xát, Lào Cai) những bông băng tuyết nhỏ xinh, trắng xóa khiến người ta cứ ngỡ như mình đang đi lạc vào một miền tuyết trắng châu Âu. Còn gì bằng khi được trải nghiệm khoảnh khắc tuyết rơi lãng mạn ở nơi đây cùng người thương bạn nhỉ!
Những ai muốn ngắm tuyết thì hãy tranh thủ lên Y Tý ngay lúc này nhé! Các bạn nếu tự lái xe cũng cần hết sức cẩn thận để tránh trơn trượt nhé!
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Sau Nữ thần tự do và tượng Nữ hoàng băng giá Elsa, Sa Pa mới đây lại gây xôn xao khi xuất hiện bức tượng đầu người chưa thể gọi tên bởi không rõ mô phỏng theo nhân vật nào!
Khánh Tuân - chàng trai 9X đã có một hành trình thú vị: sau khi tốt nghiệp, anh đã đi leo núi, săn mây, ghé nhiều thành phố trên khắp Việt Nam và check-in với tấm bằng đại học.
Thường đi du lịch cùng ekip hoặc bạn bè, nhưng lần này, Ngọc Trinh lại tới Sapa cùng cháu gái, tranh thủ tận hưởng bầu không khí lạnh đặc trưng của miền Bắc trước khi về TP HCM.
Nằm cách Sapa khoảng 70km, Choản Thèn là một công viên có vẻ đẹp tựa như miền cổ tích giữa đời thực với thiên đường mây lãng du.
Ngắm thiên nhiên nên thơ hung vĩ và hòa mình vào cuộc sống của người dân bản quả là những phút giây thư giãn trọn vẹn khi đến Cát Cát như anh chàng Tô đi đâu.
Ngày 25/1, một trong những nơi rét nhất Miền Bắc - đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ghi nhận có khoảng 2.000 du khách đến ngắm băng giá.
Nam thần “Gia đình là số 1” nhập gia tùy tục khi du lịch Việt Nam, ngồi xe máy phượt Việt Nam 3 ngày liền, nhất quyết chỉ ăn quán vỉa hè như người bản địa.
Một bà mẹ trẻ đã làm sôi động diễn đàn ẩm thực khi chia sẻ kinh nghiệm ngâm dâu tằm của mình khiến cả cộng đồng mạng đua nhau khoe thành phẩm và thảo luận sôi nổi về món đồ uống này.
Loạt ảnh check-in Sa Pa theo phong cách hài hước với dòng trạng thái hot trend "Lương 5 triệu, tiết kiệm cả năm để đi..." trên một fanpage đã thu hút dân mạng đua nhau khoe ảnh chuyến đi tương tự.
Thị xã Sa Pa của Việt Nam được báo chí quốc tế hết lời khen ngợi, vượt qua nhiều đối thủ nặng ký của châu Á để đạt vị trí cao.
Băng giá xuất hiện trở lại trong tiết trời -5 độ C trên "nóc nhà Đông Dương" vào sáng sớm nay 26/12. Người có kinh nghiệm cho rằng Sa Pa có nguy cơ tuyết rơi, chỉ cần có thêm mưa nữa thôi!
Nhiều nguồn tin cho biết hoa mai anh đào đồi chè ô long Sa Pa đang nở rộ. Ngay lập tức, những tín đồ của mai anh đào, của những chuyến đi đầy cảm hứng lại khoe ảnh năm trước để rủ rê nhau lên đường check-in.