Tổ chức tại khách sạn hạng sang ở Hà Nội nên các món ăn đãi khách cũng sang chảnh bất ngờ
Tối ngày 10/1, hôn lễ của cặp đôi Bùi Tiến Dũng và cô nàng Khánh Linh đã chính thức diễn ra ở một khách sạn hạng sang tại Hà Nội. Ngoài những hình ảnh về cô dâu chú rể và dàn khách mời quy tụ những cầu thủ và các nhân vật trong showbiz, điều khiến nhiều người quan tâm không kém đó chính là menu cưới của cặp đôi.
Theo đó, thực đơn đãi khách tại Hà Nội của Bùi Tiến Dũng và Khánh Linh chủ yếu tập trung vào các món "thuỷ tinh" đó là hải sản. Dù không xuất hiện nhiều món ngon vật lạ nhưng ăn xong 11 đĩa thức ăn này đảm bảo thực khách không no không về.
Hình ảnh chú rể Bùi Tiến Dũng và cô dâu Khánh Linh
Cô dâu, chú rể hạnh phúc trong ngày cưới
Cả gia đình nhỏ vui vẻ trong ngày trọng đại
Hải sản là món ăn chủ đạo trong thực đơn này, đặc biệt là tôm nên thực đơn có tận 3/11 món xuất hiện nguyên liệu này. Tất nhiên, team thích ăn thịt vẫn có 2 sự lựa chọn với món bò nướng sốt rượu nếp cẩm và gà rút xương nguyên con hầm sâm tươi.Hình ảnh menu cưới của Bùi Tiến Dũng và Khánh Linh
Điều khiến dân tình chú ý nhất đó chính là món tráng miệng. Giữa một thực đơn "xôi thịt" và nhiều chất đạm hải sản "thuỷ tinh" thế này, một chén chè trân châu trộn với kem vani và dưa mật là một lựa chọn không tồi. Nhất là ăn kem vào cái ngày trời lạnh dưới 10 độ hôm nay ở Hà Nội là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ đấy.
Một vài hình ảnh minh hoạ cho các món ăn trong menu cưới Bùi Tiến Dũng và Khánh Linh:
Bò nướng sốt rượu
Salad rong biển với tôm và lá mùi
Súp thịt cua nấu với điệp khô và rau chân vịt
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Nguồn: Facebook nhân vật
3N2Đ ở đảo Lý Sơn chơi đâu, ăn gì có tất trong chuyến đi của anh chàng đam mê xê dịch Vince Nguyễn.
Thử ngay trào lưu đi du lịch bằng hết các địa danh nổi tiếng ở Việt Nam từng xuất hiện trong các tác phẩm văn học
Thông tin Blackpink sẽ đến Hà Nội với "Born Pink" hẳn đang khiến nhiều bạn trẻ chuẩn bị những địa điểm check-in gần SVĐ Mỹ Đình. Nếu săn được vé, bạn có thể kết hợp thưởng thức âm nhạc và thăm thú đó đây. Nếu không, bạn vẫn có thể vi vu check-in trong không khí náo nhiệt.
Bỏ công việc lương cao, hội bạn thân này đã quyết định về quê sống cùng nhau để tận hưởng cuộc sống yên bình và được là chính mình.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đang cận kề, còn gì bằng khi được tìm về Phan Thiết - Mũi Né - nơi có biển xanh, có đồi cát đầy nắng gió, có những khu nghỉ dưỡng đẹp "không góc chết",... Cùng đọc bài review của cô bạn Kiều Phương Dung 2N1Đ dưới đây bạn nha!
Chắc chắn là phải giãn cách 1 thời gian dài vì tình hình dịch bệnh phức tạp thì các tín đồ sống ảo đã rất bồn chồn rồi. Vậy thì hãy thêm ngay 15 địa điểm chụp ảnh ở Hà Nội vào danh sách must-go của mình để đi ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát nhé.
Chưa đầy 1 tháng nữa là "concert quốc gia" thứ hai trong năm chính thức diễn ra, không khí chuẩn bị cho Đại lễ A80 tại Hà Nội đang trở nên khẩn trương, sôi động hơn bao giờ hết và được nhiều ống kính ghi lại từ cận cảnh tới toàn cảnh.
Khi nói đến những món ăn dân dã nhiều người thích thì trước tiên phải kể đến những món ăn kèm với cơm. Hãy cùng tham khảo cách làm thịt chưng mắm tép, một trong những món ăn giản dị mà được yêu thích như thế.
Cách làm món dồi cổ ngan này tạo nên một món ngon tận dụng hết cả cổ và đầu ngan mà tác giả cho rằng "ngày xưa con không thèm động đũa, giờ thì tận dụng không bỏ cái gì".
Gần đây, Đài PTTH Hà Nội đăng video đề cập đến một món ngon ngoại thành Hà Nội độc đáo từ cái tên tới cách ăn thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên MXH. Đó là món cháo se Hạ Mỗ, cái tên hẳn chưa được nhiều người biết đến.
Nếu thấy mùa hè oi ả và hơi chán ăn thì đã đến lúc bạn nên xem xét giải nhiệt bữa ăn bằng những món nộm. Tham khảo ngay công thức nộm tai heo hoa chuối sau đây nhé!
Phố cà phê đường tàu Phùng Hưng gần đây lại chấn động sau vụ khách Tây va vào tàu. Một lần nữa cơ quan chức năng lại vào cuộc ngăn khách vào khu vực này. Nhưng liệu tổ hợp dịch vụ này sẽ ngừng hoạt động hẳn hay sau một thời gian lại "đâu vào đấy" như trước?