Tin vui cho những ai thích thời tiết lạnh buốt: Cuối cùng Hà Nội đã trở rét, nhiệt độ rơi xuống khoảng còn 15 độ C.
Từ tối qua, khi Hà Nội bắt đầu chuyển lạnh và nổi lên những cơn gió lạnh cùng với mưa phùn. Người dân Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung từ tháng trước đã liên tục mong chờ một đợt gió mùa về. Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác, ai cũng háo hức tận hưởng một mùa đông hụt rất nhiều lần, vì dân Thủ đô cũng chỉ là một vài đợt gió mát nhè nhẹ, có chăng là đỡ nóng hơn ngày thường đôi chút, và sau đó vẫn cứ nắng, nóng. Bởi thế mà người ta cứ đùa nhau rằng "đừng tin thời tiết nữa, thời tiết lừa mình đấy".
Tuy nhiên, dấu hiệu của tối hôm qua có thể kết luận: Gió mùa về thật rồi.
Tối hôm qua (30/11), ai ai cũng đã cảm nhận được không khí lạnh tràn về. Nhất là khi trời đổ mưa phùn, cảm giác như sự giá rét bắt đầu thấm vào da thịt rồi. Hà Nội sáng nay, trời lạnh đủ để mọi người ra đường phải có thể khoác lên mình chiếc áo len, áo khoác, hay một chiếc khăn quàng. Đủ lạnh để xuýt xoa, xì xụp một bát phở nóng hổi nghi ngút khói, hay một tách cà phê nóng sực đôi bàn tay…
Theo dự báo, thời tiết lạnh cũng chỉ kéo dài vài ngày, sau đó có thể sẽ ấm trở lại. Có lẽ bởi vậy mà ngay lúc này đây, ai cũng tranh thủ tận hưởng không khí gió mùa, không khí đặc trưng của mùa đông Hà Nội.
NGUỒN: Tổng hợp
Top những món ăn ở Hà Nội mà bạn nhất định không thể bỏ qua khi đến nơi đây. Hãy cùng tham khảo một số món ăn sau đây nhé!
Ngày 20/11 năm nay sắp đến, lại đúng vào thời điểm vừa hết giãn cách, dự là các địa điểm họp lớp dã ngoại sẽ cực hot đây!
Mới đây, trên một hội nhóm review đồ ăn đã xuất hiện bài viết phản ánh về thái độ thiếu tôn trọng của nhân viên của một nhà hàng buffet và lẩu Tokpokki ở Hà Nội.
Cứ đến ngày lễ Quốc tế Thiếu nhi 1/6 là những khu vui chơi trẻ em bên trong các trung tâm thương mại dịp tại Hà Nội và TP HCM luôn đông vui và có lẽ là những trung tâm giải trí hot nhất.
Nếu dành một ngày để du lịch Hà Nội, chắc chắn bạn phải ghé Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Không chỉ được tìm hiểu những nét văn hoá lâu đời mà đến đây đảm bảo bạn sẽ mang về lạot ảnh “sống ảo” lung linh luôn đó.
Mùa dã quỳ rộ nở đã đến với Hà Nội. Thời điểm này mà lỡ mất không kịp làm một bộ ảnh thì cứ phải gọi là tiếc lắm đây. Cùng Check in Vietnam đi xem người người nhà nhà check in hoa dã quỳ thế nào rồi nhé!
Được cho là món ăn người ta thường ăn vào mùa thu, ngon nhất vào mùa thu nhưng không được nhiều tư liệu nhắc đến như cốm, bún ốc, chả rươi..., liệu có phải vịt om sấu là món ngon của mùa thu Hà Nội?
Không chỉ cống hiến nhiều loạt ảnh đẹp, các thành viên cộng đồng Check in Vietnam còn gửi đến những lời có cánh về mùa thu Hà Nội như thể hiện tâm hồn mộng mơ và tràn đầy cảm xúc trong dịp đón thu về.
Hãy cùng tham khảo lịch trình siêu thú vị qua chùm ảnh do Check in Vietnam tổng hợp để cân nhắc chuẩn bị một chuyến phượt Hà Nội ngày cuối tuần, đón mùa thu về.
Hãy cùng tham khảo những phân tích về bánh trung thu Phố cổ qua việc nếm thử 3 thương hiệu có tiếng hàng chục năm ở Hà Nội của một tín đồ ẩm thực Hà thành.
Đến với gian hàng của Audition trong triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc”, dù đã check in 7749 góc thì ít ai để ý đến những chi tiết nho nhỏ vô cùng tinh tế được Audition dành để tôn vinh những nét đẹp văn hoá gắn liền với con người Việt Nam.
Sau Lễ diễu binh - diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, bao khoảnh khắc đẹp được ghi lại sẽ trở thành tư liệu quý giá, trong đó có những hình ảnh Đại lễ A80 đẹp nhất từ cộng đồng Check in Vietnam.