Trekking tại ngọn núi cao nhất của Việt Nam, Vũ Cát Tường đã có nhiều chia sẻ về việc sẽ không ra MV nữa, chỉ đơn giản là sống với những gì mình viết ra, trải nghiệm và chia sẻ những điều đó.
Trong năm vừa qua, Vũ Cát Tường tự thấy bản thân mất sự kết nối phần nào với thiên nhiên và đó chính là lí do bắt đầu cho hành trình thú vị này. Nữ ca sĩ quyết định cùng bạn bè trekking Bạch Mộc Lương Tử - một trong 4 dãy núi cao nhất ở Việt Nam. Video về chuyến đi nằm trong seri Vi Nhất - Nghe mình ở độ cao 2100m trên kênh Youtube cá nhân. Giọng ca 9x đã mang đến khá nhiều bất ngờ với hàng loạt khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh bạn gái. Đảm bảo khi xem xong, thứ đọng lại sẽ là cảm xúc rất đặc, không tên nhưng phần nào sẽ khiến người xem hài lòng.
Bạch Mộc Lương Tử còn có tên gọi khác là Kỳ Quan San, độ cao 3046m, nằm trong top 4 ngọn núi cao nhất Việt Nam gồm: Fansipan, Pu Si Lung và Pu Ta Leng nữa. Bạch Mộc Lương Tử nằm giữa ranh giới Sín Thầu - Lai Châu và Sàng Ma Sáo - Lào Cai. Khác với Fansipan, Bạch Mộc Lương Tử ghi điểm bởi không gian hoàn toàn tự nhiên, không chịu nhiều tác động từ con người.
Cung đường trekking khá gian nan nhưng bù lại thứ mang đến là cực nhiều cảm xúc đặc biệt. Vũ Cát Tường đã cùng những người bạn băng qua đường rừng dài 30km, leo dốc ngược, chinh phục từng độ cao khác nhau, chiêm ngưỡng đủ cảnh quan như rừng tre nứa, đồi trọc, thảo nguyên xanh mát,.... thăm Hồ núi Muối được ví von như Thụy Sĩ phiên bản Việt.
Nhưng đáng nói ở đây ngoài khung cảnh tuyệt vời như trong tranh thì cuộc hành trình này còn mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa mà Vũ Cát Tường muốn chia sẻ. Cụ thể là thông điệp về sự kiên trì, nỗ lực để đạt được thành công trong cuộc sống. Làm việc lâu năm trong nghề, nữ ca sĩ từng có giai đoạn không rõ bản thân cần gì, muốn gì, đi sai đường. Khi nhận ra đam mê và thứ mình muốn, nữ ca sĩ đã quyết thâm theo đuổi nó. Vũ Cát Tường cũng chia sẻ thêm về quyết định sẽ không ra MV cho các bài hát của mình nữa, đơn giản cô chỉ muốn đi và trải nghiệm cuộc sống này và sống thật với bản thân mình. Cô muốn mang đến cho khán giả thứ âm nhạc thuần túy hơn, tiếp nhận nó theo cách tự nhiên nhất.
“Qua đồi ‘bỏ cuộc’ tới đồi ‘tuyệt vọng’ và chúng tôi đã vượt qua tất cả” là chia sẻ của Vũ Cát Tường khi đã trải qua một chuyến trekking với nhiều cảm xúc tuyệt vời. Nhìn chung, seri này của Vũ Cát Tường là một seri hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm hứng. Đặc biệt khi giọng ca 9x còn tiết lộ về nửa kia của mình nữa. Được biết, nửa kia của Vũ Cát Tường tên thân mật là "Bí đỏ'', cả hai liên tục thể hiện sự quan tâm dành cho nhau, cô nàng cũng rất hiểu và chiều người yêu khi luôn động viên: "Cứng đầu để bảo vệ chính kiến của mình thí nó tốt. Nếu một người khác thì em không biết nhưng với anh thì em hiểu là những cái gì anh làm, thường thì anh sẽ dành thời gian phân tích, chiêm nghiệm rất là nhiều chứ không phải bồng bột". Chín chắn vô cùng!
Tuy nhiên thì diện mạo của bạn gái thì Vũ Cát Tường vẫn quyết định giấu kín.
Nguồn: Tổng hợp
Dù là người ngọt ngào nhưng khi bà xã bị bắt nạt thì Công Vinh cũng sẵn sàng xù lông nhím luôn.
Vừa mở hàng hôm 18/6, quán cơm tấm Sà Bì Chưởng của Pew Pew, Xemesis và Độ Mixi đã thu hút rần rần các fan đến ăn thử tuy nhiên cũng có nhiều tranh cãi về món ăn và giá cả
Chưa lần nào thừa nhận biết đề nhưng năm nao Đen Vâu cũng đoán trúng phóc!
Một bức ảnh gần đây nhất được Trấn Thành đăng tải lên mạng xã hội khiến cư dân mạng thấy "nó lạ lắm"
Thế vẫn chưa khóa kênh hả anh?
Đưa nhau đi trốn ở một ngôi làng xinh đẹp tại Đà Lạt, mơ mộng sương khói giăng kín lối, long lanh như tên gọi.
Đâu chỉ sắc đỏ A80 hay sắc thu vàng đang ngập tràn các diễn đàn du lịch, mùa lúa chín đã đến rồi. Hãy cùng tham khảo lịch trình 2N1Đ khám phá Sa Pa mùa lúa chín của một tín đồ du lịch.
Trong lần trở lại đong đầy yêu thương này, Jun Phạm trồng mầm cây đầu tiên ở Bản Liền, mở màn cho 20.000 cây sinh kế của dự án "Gia đình Haha - Vì một Việt Nam hạnh phúc" tại đây.
Tuy vẫn chưa đến mùa lúa chín nhưng một số nơi ở vùng cao đã có lúa chín sớm. Hãy cùng một thành viên Check in Vietnam khám phá 3 điểm ngắm lúa tuyệt đẹp gần Sa Pa mới cập nhật thời gian gần đây.
Sau khi một du khách nước ngoài tố việc bị "người nổi tiếng" làm ồn lúc 2h sáng ở Sa Pa, một nam thanh niên đã "sáng nhất ngày" khi bị netizen chỉ trích và mỉa mai là "chú gà biết kêu to giữa đêm".
Nếu bạn cũng muốn trốn "mấy ngày nắng nóng đầu hè 40 - 50 độ ở Hà Nội" như bạn trẻ này thì tham khảo ngay lịch trình 2N2Đ "chạm" Y Tý để trải nghiệm một mùa hè rất khác trên cao nguyên. Với nền nhiệt chỉ khoảng 20 độ, chuyến đi sẽ đem đến những cảnh đẹp bất tận trên những cung đường mát lạnh.
Trên các diễn đàn du lịch và phượt khoảng 1 tuần nay nổi lên hình ảnh các nữ phượt thủ đua nhau chinh phục đỉnh Ngũ Chỉ Sơn - một trong những đỉnh núi cao nhất Tây Bắc.