20 ngày sống trên đỉnh Tà Xùa tưởng bất tiện nhưng lại là những ngày yên bình, đáng nhớ nhất với anh chàng Phạm Hoàng Công.
Từ ngày 15/7, anh chàng Phạm Hoàng Công (29 tuổi, Hà Nội) chuẩn bị đồ đạc lên Tà Xùa cắm trại, tới nay đã gần 1 tháng anh bị kẹt lại nơi này.
Vốn ban đầu, chàng trai trẻ lựa chọn một nơi không người để đảm bảo chống dịch và dự định nghỉ ngơi 3-4 ngày tại núi rừng Sơn La. Tuy nhiên, khi chưa kịp trở về, Công bất ngờ nhận tin Hà Nội bắt đầu giãn cách xã hội từ ngày 23/7.
Anh cho biết mình có hơi buồn trước lệnh giãn cách vì bản thân cũng đang kinh doanh tại Thủ đô. Nhưng sau đó thay vì nghĩ nhiều, anh đã lựa chọn ở lại đỉnh Tà Xùa để tận hưởng phong cảnh, không khí nơi đây, cũng là khoảng thời gian để nhìn nhận lại bản thân.
Phạm Hoàng Công - anh chàng cắm trại 3 ngày mắc kẹt cả tháng trên Tà Xùa
MỤC LỤC [Hiện]
May mắn rằng trong mọi chuyến đi cắm trại, Hoàng Công đều chuẩn bị đầy đủ những đồ đạc cần thiết như lều cho 4 người, bàn ghế dã ngoại, tấm tarp chống mưa, nắng, túi ngủ, bộ đồ dùng bếp, gối hơi, đèn trang trí, đèn chiếu sáng, sạc điện loại 120.000mAh có thể dùng tận 20 ngày nên cũng không quá lo lắng. Tuy nhiên, vì chỉ định đi ngắn ngày nên chàng trai trẻ cũng chỉ mang 3 bộ quần áo, khăn tắm và ít đồ dùng cá nhân.
Về thực phẩm, chàng trai trẻ tranh thủ đi vào bản mua ở các tiệm tạp hóa. Anh chủ yếu mua những đồ trữ được lâu nhằm hạn chế tiếp xúc với người dân lúc dịch bệnh.
Khi được hỏi về cảm nhận trong thời gian sinh sống một mình giữa núi rừng Sơn La, Công cho biết anh không thấy buồn mà còn thấy vui vẻ, tích cực. Một ngày ở Hà Nội trôi qua rất nhanh nhưng nửa tháng ở Tà Xùa lại hoàn toàn khác.
Mỗi sáng, anh duy trì thói quen dậy từ 6 giờ vệ sinh cá nhân, sau đó làm bữa sáng, hôm thì nấu trứng, hôm thì mua bột mì làm bánh, rồi pha trà, đọc sách đến 10 giờ mới nấu bữa trưa. Tối Hoàng Công ăn uống khá đơn giản, chủ yếu là ăn đồ nướng nhẹ như khoai tây hay vài miếng thịt, ăn xong uống cốc trà nóng rồi đi ngủ. Dù đêm vùng cao khá lạnh nhưng túi ngủ cũng giữ ấm tốt và giúp anh chàng được ngủ ngon giấc.
“Chỗ cắm trại mình chọn có view đẹp nhất khu nên dù ở lâu cũng chẳng thấy chán, chỉ là đôi khi có chút nhớ nhà, nhớ việc. Mình thường dành 4-5 tiếng trong ngày để đọc sách. Lúc khác thì mình ngồi ngắm cảnh, nghe nhạc”, anh kể.
Không khí trong lành và cuộc sống chậm tại đây khiến anh chàng tăng đến 4 kí
Điều khiến Hoàng Công bất ngờ nhất là thời gian ở đây khiến anh chàng tăng tận 4 kí. Có lẽ tinh thần thoải mái, không khí trong lành và thói quen sinh hoạt điều độ đã khiến anh khỏe mạnh hơn hẳn.
Hoàng Công bắt đầu yêu thích những chuyến cắm trại từ năm 2016, khi đó anh là trưởng một nhóm phượt tại Hà Nội. Mỗi khi rảnh là các thành viên lại cùng nhau rong ruổi khắp các vùng núi Tây Bắc tìm hiểu về những nét đẹp văn hóa, ẩm thực của mảnh đất chữ S.
Với anh, mọi nẻo đường Tây Bắc đều có những vẻ đẹp và nét mộc mạc riêng. 6 năm qua, Hoàng Công đã đặt chân tới biết bao vùng đất, tới nỗi anh chẳng thể đếm được. Nhưng những kỷ niệm đẹp ở từng nơi vẫn khắc sâu trong trí nhớ anh.
Trước đó anh cũng đi nhiều những chuyến cắm trại khác
Trong đó, chuyến đi gần nhất vẫn còn vô cùng ấn tượng với anh đó là trải nghiệm cắm trại trong rừng thông trên Mù Cang Chải (Yên Bái). Đó là lần đầu chàng trai 29 tuổi đi một mình, đơn lẻ giữa rừng nên cũng hơi bỡ ngỡ nhưng cảnh đẹp ở đây đã nhanh chóng làm anh quên hết âu lo lúc ban đầu.
Chỗ anh cắm trại là một rừng thông già, mọi chuyện đều rất bình thường cho đến khi trời tối mưa rào ập xuống.
“Lúc đó, mình chỉ sợ ướt lều, nước ngấm vào trong thì mất giấc ngủ. May mắn là mọi thứ đều ổn. Mình vẫn nhớ cảm giác khó tả, vừa vui, vừa sợ khi ngồi đọc sách, nghe mưa rơi dưới ánh đèn vàng”, anh hồi tưởng.
Khung cảnh Sơn La qua ống kính của chàng trai Hà Nội
Hà Nội vẫn đang tiếp tục giãn cách 15 ngày, nên anh chàng có lẽ vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với đỉnh Tà Xùa trong thời gian tới. Tuy nhiên, anh cũng chả lo lắng vì vốn là người ưa thích thử thách mới mẻ, anh coi đây là chuyến cắm trại để đời của mình
“Những khoảnh khắc đáng giá như này dù có nhiều tiền cũng chẳng thể mua được”, anh chia sẻ.
Ảnh: Pham Hoang Cong
Trong mùa dịch cũng lắm ca bi hài nhưng tình thương gia đình thì vẫn thế.
Cả hai ông bà đều được chuẩn đoán dương tính với Covid 19, nhưng trước ngưỡng tử cụ bà vẫn lo lắng cho cụ ông và sẵn sàng nhường máy thở cho chồng
Người con nào mà chả mong có một người mẹ tâm lý và có đam mê phượt như cô cơ chứ!
Đừng dại dột mà vội vàng tin tưởng những combo, voucher du lịch giá rẻ tràn lan trên mạng, hãy lưu ý những điều sau để tránh mất tiền oan
Những ngày Sài Gòn dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng cũng là lúc xuất hiện thật nhiều những tấm lòng hào hiệp, thơm thảo. Như câu chuyện về những chủ trọ ở thành phố...
Shipper sẽ được hoạt động trở lại 8 quận huyện là "vùng đỏ" của TP HCM là Thủ Đức, 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh và Hóc Môn nhưng phải xét nghiệm nCoV hàng ngày
Gần đây, một số trang mạng xôn xao thông tin đỉnh Tà Xùa (Yên Bái) đổi tên là đỉnh Phu Sa Phìn và thuộc Sơn La. Vậy thực hư thông tin này ra sao?
"Ông hoàng spotlight" đang gọi tên hoa mận Mộc Châu, nhưng chỉ ít lâu nữa hoa sẽ tàn để chờ ngày đơm quả và khi đó du khách đến Sơn La hẳn sẽ chú ý đến Lễ hội Hoa sơn tra 2025 ở Mường La.
Có thể nói mùa hoa mận Mộc Châu đang trong những ngày đẹp nhất và thu hút du khách nhất nên thời điểm này nơi đây có thể cháy phòng nghỉ. Hãy tham khảo cách đi Mộc Châu ngắm hoa mận mà không book được phòng từ một người bản địa.
Đầu xuân Ất Tỵ bạn đã dự định du xuân ở đâu chưa? Nếu đi Mộc Châu ngắm hoa mận nở, thế nào bạn cũng "thắng đời"! Theo đánh giá của nhiều tín đồ du lịch đã check-in Mộc Châu sớm, năm nay hoa mận đẹp hơn những năm trước.
Tớ dày hay là mai anh đào đang chiếm spotlight nhiều nhất trong dịp đầu xuân Ất Tỵ. Tiếp đến là việc thảo nguyên Tà Xùa vào mùa hoa cánh bướm nở rộ, góp thêm sắc màu Tết rực rỡ và sôi động.
Đâu là 5 điểm ngắm hoa mai anh đào đẹp nhất Mộc Châu? Hãy cùng tham khảo gợi ý từ một thành viên diễn đàn Check in Vietnam, bạn trẻ này mới có loạt ảnh chụp mai anh đào Mộc Châu vô cùng rực rỡ.