Bị kẹt lại Nepal mấy tháng vì dịch Covid-19, Hồng Quân đã có cơ hội thực hiện ước mơ thuở nhỏ của mình: chinh phục những đỉnh cao thuộc dãy Himalaya, trong đó có đỉnh cao hơn 6000m.
Năm 2020, Hồng Quân (25 tuổi, ở Hà Nội) đã thực hiện chuyến hành trình xuyên lục địa Á - Âu sau khi tốt nghiệp đại học. Hành trình của 9X bắt đầu từ Đức, Pháp, Thuỵ Sĩ, Áo, Uzbekistan, Tajikistan, Pakistan... rồi tới Nepal. Đích đển của Quân là đỉnh Mera Peak cao 6.475 m. Lúc này, anh đã kẹt lại ở Nepal được 5 tháng vì dịch Covid-19.
Lá cờ đỏ sao vàng trên đỉnh Mera Peak
MỤC LỤC [Hiện]
Hồng Quân cùng 4 người bạn châu Âu đi từ thủ đô Kathmandu tới thị trấn Phaplu bằng xe bus. Hành trang của họ la thực phẩm đủ cho 3 tuần, lều trại, túi ngủ, gậy trekking, mũ bảo hiểm, quần áo ấm, điện thoại vệ tinh, định vị GPS,... Riêng chàng trai người Việt còn có thêm hai lá cờ đỏ sao vàng, một to một nhỏ. Mỗi balo nặng khoảng 25kg.
Tới thị trấn, cả nhóm Quân đi bộ tới chân núi rồi tới điểm cắm trại để tăng dần độ cao của hành trình chinh phục đỉnh Mera Peak. Cứ đều đặn, họ 3 ngày lại dừng chân để nghỉ ngơi, thích nghi 1 ngày. Địa hình dần thay đổi theo từng độ cao: 1.000 đến 3.000 m là rừng rậm với đỗ quyên, dương xỉa, linh xam, là con sông uốn lượn, là những ngôi nhà thấp thoáng, từ độ cao 4000m, cảnh vật chủ yếu là đất đá, cỏ bụi, độ cao 5000m là màu trắng xóa của băng tuyết.
Mặc dù đã có kinh nghiệm leo núi ở Thụy Sĩ, Đức ở độ cao 4000m nhưng khi lên tới độ cao trên 5000m, Hồng Quân chưa thích nghi được tốt khiến anh ho liên tục, ngay cả khi xuống núi anh vẫn ho không dứt.
Đêm cuối trước khi chinh phục đỉnh cao hơn 6000m - Mera Peak, bên ngoài mưa tuyết rồi tiếng gió quật mạnh, nhiệt độ giảm xuống còn khoảng âm 20 độ C, Quân không ngủ được nên 2 giờ sáng, anh dậy pha cà phê và nấu bát mì gói, 4 giờ sáng, cả nhóm anh bắt đầu tiếp tục hành trình leo núi. Quãng đường tới đỉnh Mera Peak mất 6 tiếng với nhiều khó khăn: cái lạnh thấu xương, mọi người phải buộc chặt dây nối nhau để đề phòng có ai hụt xuống sông băng, đi trong bóng tối,... Và rồi, sau bao khó khăn thử thách, nhóm Quân cũng được "chạm tay" vào đỉnh Mera Peak. Đứng trên đỉnh, Quân có thể chiêm ngưỡng 5 đỉnh núi cao hơn 8000m của dãy Himalaya. Đặc biệt 9X người Việt không quên check-in cùng lá cờ đỏ sao vàng trên đỉnh núi cao hơn 6000m. Anh chia sẻ, khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy vô cùng tự hào.
Ở Nepal, Quân đã chinh phục đỉnh Tharpu Chuli cao 5663 m. Sau khi xuống núi, Nepal đã dừng các chuyến bay quốc tế cũng như các phương tiện di chuyển khác. Anh đi bộ 10km tới Lãnh Sự Quán Việt Nam và được hướng dẫn liên hệ với Đại Sứ Quán Việt Nam ở Ấn Độ. Tuy nhiên, họ thông báo chưa có chuyến bay về Việt Nam nên anh ở lại Nepal và đợi thông tin.
Thời gian đầu ở Kathmand cũng là lúc Nepal thực hiện giãn cách xã hội, đóng cửa các dịch vụ trong vòng 2 tháng. Quân thuê phòng dorm giá rẻ và đi xin đồ ăn miễn phí ở các cửa hàng vì không thể đi mua gì hay nấu ăn. Do ăn uống chưa quen nên Quân giảm 4kg. Chưa kể mỗi lần ra ngoài xin đồ ăn, anh cũng lo bị lây nhiễm covid-19 bởi thời điểm đó, trung bình có 10,000 ca mắc/ngày ở Nepal.
Quân liên hệ với nhiều người Việt ở Nepal và được một người hỗ trợ cho lưu trú ở khách sạn trong gần 4 tháng. Mấy tháng cuối năm, Quân được một người Việt mời về sống cùng trong một cửa hàng của họ ở Patan - ngoại ô của Kathmandu. Khi Nepal kết thúc giãn cách xã hội, Quân chinh phục các đỉnh núi Himalaya để thực hiện ước mơ thuở nhỏ của mình: Tharpu Chuli, Mera Peak, Ama Dablam (6.812 m), Mardi Himal (5.587 m), Island Peak (6.189 m), Bethanchowk, Nagarkot.
Tháng 12/2020, lúc diên biến dịch Covid-19 ở Nepal ngày càng căng thẳng, Hồng Quân nhận được cuộc gọi từ Đại sứ quán ở Ấn Độ thông báo về việc có chuyến bay đưa người Việt Nam. Bởi vốn tiếng Anh giao tiếp tốt nên anh được phân công làm trưởng đoàn, hỗ trợ 4 sư thầy đang kẹt tại Nepal trở về Việt Nam. Anh bỏ dở chuyến leo núi, quay về Thủ đô để xin visa Ấn Độ và test SARS-CoV2. Giữa tháng 12, anh trở về nước và thực hiện cách ly tập trung. Vậy là 9x Việt đã kết thúc một hành trình đáng nhớ của mình.
Nguồn: Hồng Quân
Đến với Măng Đen vào những ngày này, bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa mai anh đào đang nở hồng cả một góc trời. Bạn có hẹn với Măng Đen chứ?
Tết giờ bận rộn trăm thứ việc nhưng có 1 việc mình luôn tự làm là "gói bánh chưng".
Tham gia tình nguyện chống dịch, cô gái này cũng không nghĩ mình nhận được món quà hời thế này.
Đã bao giờ bạn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa cà phê chưa?
Đen Vâu và MV “Trốn Tìm” theo những phiên bản “pha ke” vẫn đang thu hút hàng nghìn lượt reaction và bình luận thích thú từ cộng đồng mạng.
Những người nước ngoài sống ở Việt Nam - ngôi nhà thứ 2 của họ - đã kể chuyện đất nước hình chữ S này với thế giới bằng vô vàn cách khác nhau, trong đó có các clip triệu view...
Phố cà phê đường tàu Phùng Hưng gần đây lại chấn động sau vụ khách Tây va vào tàu. Một lần nữa cơ quan chức năng lại vào cuộc ngăn khách vào khu vực này. Nhưng liệu tổ hợp dịch vụ này sẽ ngừng hoạt động hẳn hay sau một thời gian lại "đâu vào đấy" như trước?
Nếu bạn là một trong những người đang bị "nóng trong người" vì trót ăn quá nhiều vải như bao người thì công thức làm món thạch vải thơm mát sau đây rất đáng để tham khảo.
Mùa sen đến rồi! Điều đó thể hiện qua những loạt ảnh của các thành viên Check in Vietnam vừa mới đi check in mùa sen tháng 6. Nhiều thành viên cũng nhiệt tình giới thiệu những đầm sen đẹp nhất.
Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".
Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.
Thủ đô luôn là nơi tập trung nhiều viện bảo tàng cấp quốc gia và gần đây Hà Nội đang đón một làn sóng giới trẻ check in ở các bảo tàng. Nếu bạn cũng muốn hòa vào làn sóng này, tham khảo ngay gợi ý 10 viện bảo tàng lớn hàng đầu ở Hà Nội sau nhé!