Câu chuyện của cặp đôi này đã dấy lên một chủ đề bàn luận về việc chi phí du lịch của một cặp đôi nên phân chia như nào mới hợp.
Những câu chuyện về việc chia sẻ chi phí trong những chuyến đi chơi của các cặp đôi luôn là chủ đề nhiều tranh cãi. Ngay từ việc ai nên trả tiền cho cuộc hẹn đầu tiên, ai nên chi trả cho những bữa ăn, xem phim hay những khoản lớn hơn như du lịch.
Vì vậy, mới đây một người dùng Reddit đã chia sẻ câu chuyện du lịch của mình và người yêu, mong cư dân mạng giúp mình phân biệt đúng sai và đã nhận được rất nhiều phản hồi trái chiều.
Cụ thể, anh chàng này đã mời bạn gái đi du lịch cùng gia đình mình gồm bố mẹ, anh trai và chị dâu. Chàng trai và anh trai là hai người lên kế hoạch các hoạt động của chuyến đi và cho biết gia đình họ đã xác định ngay từ đầu rằng đây là một chuyến nghỉ dưỡng xa hoa, vui chơi là chính, tiền không là vấn đề.
Gia đình chàng trai trong câu chuyện này rất có điều kiện, bản thân anh cũng kiếm được khoảng 150.000 USD một năm. Bên cạnh đó anh trai và chị dâu cũng là những người giàu có. Tuy vậy, bạn gái anh chỉ là giáo viên với thu nhập 45.000 USD một năm. Và để có tiền đi chơi cô đã làm thêm trong một nhà hàng.
Trong kỳ nghỉ đó, cô gái trẻ đã có những hành động mà chàng trai chia sẻ rằng gia đình anh rất lấy làm lạ. Cô không tham gia vào đa số các hoạt động giải trí của gia đình như nếm thử rượu vang, lặn biển… Cô cũng chỉ ăn hai bữa một ngày, thay vì ba như cả gia đình.
Tận khi về nhà, chàng trai mới nói với bạn gái rằng anh có nghe thấy tiếng bụng sôi của cô vào ban đêm và lo lắng cô sẽ bị ảnh hưởng bởi chứng rối loạn ăn uống. Ngay lúc đó, cô gái trẻ đã bật khóc và nói thật rằng chuyến đi này quá đắt. Đó là lý do cô chỉ có thể ăn hai thay vì ba bữa cũng như chỉ có thể tham gia một nửa các hoạt động tập thể. "Cô ấy nói mình không nghĩ chuyến đi lại tốn kém đến vậy, và cảm thấy bị choáng ngợp". Chàng trai này cũng cho biết rằng từ khi yêu nhau được hai năm, mọi chuyến đi chơi, chi phí họ đều chia 50 - 50, và lần này cũng tương tự. Vì vậy, anh chàng mới thắc mắc liệu mình có gì quá đáng khi chuyến đi đắt tiền này cũng bắt bạn gái chia đều, anh cho biết "không biết tại sao ban đầu cô ấy đồng ý đi".
Chỉ sau vài ngày, bài chia sẻ này đã nhận được hàng ngàn lượt comment với nhiều quan điểm khác nhau.
MỤC LỤC [Hiện]
Bạn gái: có lòng tự trọng cao
Bạn trai: có phần vô tâm
Quan điểm này được đa số cư dân mạng ủng hộ. Trước hết, về phía bạn nữ, do được gia đình chồng tương lai mời đi chơi nên cũng “cắn răng” đi mặc dù mức lương thấp, thậm chí đi làm thêm ở nhà hàng để có thể đi cùng người yêu. Bên cạnh đó, thu nhập của cặp đôi này chênh lệch, lương bạn trai gấp ba lần bạn gái nhưng nữ chính trong câu chuyện vẫn chia 50:50 mỗi lần đi chơi, trong chuyến đi có phải nhịn cũng không xin người yêu một câu. Nhiều người cho rằng cô gái này ý thức được sự bình đẳng trong quan hệ và là một người có lòng tự trọng cao.
Về phía chàng trai, biết rõ mức thu nhập chênh lệch nhưng không thông báo trước về mục đích chuyến đi là nghỉ dưỡng xa hoa cho bạn gái. Nếu thấy mức chi phí quá cao thì nên đề nghị chi trả nhiều hơn hoặc điều chỉnh chi phí chuyến đi rẻ hơn. Ngoài ra, cư dân mạng chỉ ra rằng nếu thấy bạn gái có biểu hiện lạ thế thì nên quan tâm ngay từ trong chuyến đi chứ không phải đợi về nhà mới hỏi han.
Bạn gái: nên tính kỹ hơn
Bạn trai: đã là mời thì nên bao bạn gái
Một số cư dân mạng khác thì cho rằng câu chuyện này là một thất bại của việc đi du lịch mà không có kế hoạch cụ thể. Cho rằng nếu bạn gái biết rõ mình đi đâu, tham gia các hoạt động gì, thì sẽ ước tính được số tiền mình phải bỏ ra. Đi du lịch với ai thì cũng phải tính toán để không phải khóc vì những điều đơn giản như này. Tuy vậy, cũng nhiều người phản bác rằng “người tính không bằng trời tính”, cô gái chỉ du lịch bình thường thì làm sao đoán được số tiền mà người giàu tiêu.
Còn nam chính và gia đình trong câu chuyện cũng bị chỉ trích rằng đã gọi là mời thì nên bỏ tiền ra bao bạn gái chứ không phải để bạn chịu khổ một mình. Hành động này được nhiều người đánh giá là ích kỷ và không lịch sự.
Cuối cùng, nhiều cư dân mạng cho rằng chuyện tình cảm không nên quá sòng phẳng, không nhất thiết 50:50 mà nên cân đối, thẳng thắn chia sẻ mức thu nhập để hiểu nhau hơn. Có thể hôm nay anh trả, ngày sau em trả. Đặc biệt là những khoản tiền lớn nên có sự trao đổi giữa đôi bên để không khúc mắc và có một tình yêu “xanh mượt”.
Nguồn: Reddit
Xíu nữa thôi thì Hải Tú đã trở thành đàn em của Ngọc Trinh rồi
Những hình ảnh đầu tiên cập nhật về cơn bão sắp đổ bộ vào Biển Đông cho thấy bão Trà Mi tàn phá Philippines khiến nhiều cư dân mạng bày tỏ sự lo lắng.
Cách đây ít ngày, MXH tràn ngập thông tin về "Chú voi duy nhất còn lại ở vườn thú Hà Nội". Ngay sau khi chia sẻ thì bài viết này đã nhận được nhiều sự quan tâm, ai cũng phẫn nộ vì thương hai cá thể voi bị nuôi nhốt.
Một đoạn clip của danh hài Hoài Linh xuất hiện gần đây sau lùm xùm từ thiện gây nhiều thắc mắc cho cư dân mạng.
Loạt ảnh hoa đỗ quyên nở thắm đỉnh Pu Ta Leng thu hút vô số lượt like, thả tim và bình luận trầm trồ từ cộng đồng mạng, còn dân trekking chắc hẳn lại thèm xách ba lô nhận thử thách mới.
Thông tin tân Đại sứ Pháp ăn bún chả cùng hot Tiktoker đang gây sốt nhiều trang MXH. Không chỉ thưởng thức bún chả Hà Nội, vị tân Đại sứ còn thử món bánh cuốn ở thủ đô.
Qua loạt ảnh chia sẻ chuyến đi đến Đường Lâm ngày cận Tết của một bạn trẻ trên diễn đàn Check in Vietnam, chợt nhận ra làng cổ Đường Lâm không hẳn là một ngôi làng. Đường Lâm không phải tên làng và tên gọi điểm đến này đã trở thành một thương hiệu du lịch.
Đúng như tác giả món ăn độc đáo giới thiệu hay là cảnh báo cho những người không ăn được cay, công thức giò bì tai ớt xiêm xanh sau đây chỉ dành cho người "ăn cay cấp độ không giới hạn".
Dịp Tết Âm lịch 2025, TP Hà Nội tổ chức nhiều điểm bắn pháo hoa tại quận Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, thị xã Sơn Tây và huyện Đông Anh.
Đây là những địa điểm chụp ảnh áo dài Tết gây sốt ở thủ đô Hà Nội, chỗ nào cũng đậm chất truyền thống mà lại rộn ràng không khí đầu năm.
Hà Nội sẽ tổ chức màn trình diễn ánh sáng từ 2.025 drone với chương trình ca nhạc quy tụ dàn nhạc giao hưởng theo tiêu chuẩn quốc tế để chào đón năm mới 2025 tại hồ Tây.
Đâu là những quán lẩu thái ngon thỏa mãn cơn thèm cay cay và ấm nóng trong tiết trời mùa đông Hà Nội này?