Muốn có ảnh sống ảo chất lừ ở Phú Quốc, bạn không thể thiếu một ekip hùng hậu và đặc biệt phải nghe lời photo răm rắp.
Trong những năm trở lại đây, bên cạnh những tọa độ du lịch biển được yêu thích như Đà Nẵng, Nha Trang hay Quy Nhơn, Phú Quốc cũng là địa điểm được khách trong và ngoài nước yêu thích. Khi tham khảo những review du lịch Phú Quốc, bạn không khó để bắt gặp những hình ảnh sống ảo lung linh trên bãi biển. Tưởng chừng có một đứa bạn "có tâm" đi cùng là đủ, nhưng hiện nay, ở Phú Quốc cũng đã có những tour sống ảo chuyên nghiệp, book 1 phát là có cả tá ảnh đẹp.
Đoàn ekip hùng hậu đang chuẩn bị
Đây là một ví dụ điển hình, một clip ghi lại cảnh cô gái nằm trên ván trượt, tạo dáng bikini điệu nghệ. Xung quanh là mười mấy người mặc áo đồng phục của công ty du lịch, không chỉ có nhiệm vụ chỉ đạo tạo dáng, posing thế nào cho chuyên nghiệp mà còn nháy máy không ngừng. Có thể nói công nghiệp du lịch sống ảo ngày càng phát triển và đạt đến một tầm cao mới.
Còn có người chỉ đạo pose dáng trên bờ, bên cạnh là anh photo nháy máy không ngừng
Đây là Hòn Mây Rút, một trong những tọa độ siêu hot ở Phú Quốc. Nếu book một tour như những vị khách trên, bạn sẽ chẳng lo gì về việc thiếu hình sống ảo nữa vì đã có ekip lo từ A-Z. Công việc của bạn chỉ là mua một bộ bikini thật đẹp, đến nơi thì chỉ cần lên đồ và nghe lời những gì ekip nói thì là đã có một bộ sưu tập có một không hai. Nhiều người từng trải nghiệm tour này còn chia sẻ đoàn ekip làm việc có tâm đến nỗi, khi khách có ảnh họ ưng ý, đẹp xuất thần thì mới thôi. Vì vậy ai mua tour này thì cứ yên tâm mà "triển".
Mặc dù dịch vụ này xuất hiện đã lâu, nhưng mỗi lần đăng video lên mạng là dân mạng lại được dịp trầm trồ vì quy mô sống ảo hùng hậu này. Một vài bình luận tiêu biểu:
- Sống ảo bây giờ điêu luyện quá rồi!
- Công nhận coi mà nể chị em thật sự.
- Tôi nghe bảo chưa có ảnh đẹp là chưa được xuống "bè" đâu, có mới được xuống.
- Xung quanh la lo cho tạo dáng quá là hoành tráng đi.
- Sẽ thử nếu đi Phú Quốc.
NGUỒN: Tổng hợp
Trong thời gian gần đây, xu hướng các quán cafe với vibes nước ngoài ngày càng nở rộ và được các bạn trẻ ưa chuộng. Hãy cùng Check in Vietnam khám phá một quán cafe đúng chuẩn Hàn hot nhất Bắc Ninh nhé!
2 địa điểm check in lạ lẫm, ít người biết ngay đèo Hải Vân này bỗng hot trở lại vì bộ ảnh check in "đẹp" như truyện cổ tích của chàng mỹ nam.
Cứ ngỡ Highlands coffee ở những thành phố lớn Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng,... đẹp nức nở, nhưng hóa ra, tiệm cà phê Highlands chi nhánh Phú Quốc mới là nơi khiến netizen xốn xang....
Những ngày cuối tháng 2 hàng năm, hoa phong linh tại Khu đô thị Park City Hà Nội (quận Hà Đông) nở rộ, tạo nên sắc vàng rực rỡ, thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn thủ đô.
Hình ảnh những bạn trẻ vô tư chụp ảnh tại phố Hàng Mã dù cho các chủ quán treo biển cấm gây bức xúc cộng đồng mạng
Mê Totoro quá, cặp vợ chồng bắt tay làm luôn một trạm xe bus hình anh bạn đáng yêu này. Đi Đa Lạt lại có chỗ check in mới rồi.
Mở đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đông đảo du khách đổ ra đảo Phú Quốc, Nam Du vui chơi tưng bừng bất chấp đang mùa mưa bão.
Hơn 700 du khách mắc kẹt trên đảo Nam Du (Kiên Giang) đã trở về đất liền sau nhiều ngày mắc kẹt do ảnh hưởng mưa bão.
Phú Quốc chính thức được bình chọn là hòn đảo thứ 2 đẹp nhất thế giới, “vượt mặt” đối thủ nặng ký là đảo Bali của Indonesia.
Hòn Sơn (Kiên Giang) cực kì hoang sơ. Nếu bạn là một người yêu thích thiên nhiên hoang dã, thì đây là địa điểm để bạn được tận hưởng những cảm giác thật bình yên.
Phú Quốc nổi tiếng là một trong những hòn đảo du lịch biển xa hoa và đắt đỏ bậc nhất Việt Nam, thường sẽ khiến các bạn nghĩ phải chi tối thiểu 10 triệu đồng trở lên mới có thể du lịch ở đây. Tuy nhiên không phải không thể ăn chơi với một mức chi tiêu rất hợp lý. Cùng tham khảo nhé!
Thổ Chu là một xã đảo xa xôi thuộc Thành phố Phú Quốc, Kiên Giang. Nơi đây sở hữu nhiều đảo lớn nhỏ, chìm nổi với vẻ đẹp giản dị, thanh bình. được biết đến với những bãi biển hoang sơ, làn nước trong vắt và hệ sinh vật biển đa dạng, khiến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn - thường được các tín đồ du lịch mệnh danh là “đảo thiên đường nơi đầu sóng”.