Nửa năm nghỉ dịch trôi qua, bác tài không nhận ra chiếc xe yêu dấu của mình.
Cách đây 2 tháng, mọi người bắt đầu quay lại thành phố, trở lại công việc thường nhật của mình. Tuy nhiên, một trong những nỗi sợ khi sực nhớ ra có rất nhiều thứ đã bị bỏ quên mấy tháng trời mà không biết số phận như thế nào, tủ lạnh có thể bốc mùi, sinh mốc, sinh giòi, xe cộ thì có khi chuột đến tổ. Thật là ám ảnh.
.jpeg)
Nhìn thấy xe chắc bác hết hồn lắm
Tuy nhiên, trường hợp của bác tài xế này thì làm ai cũng ngỡ ngàng, tá hỏa khi kiểm tra chiếc xe chở khách đã nửa năm không được sử dụng. Cây dại, cỏ mọc tùm lum, có khi đứng ở xa xa cũng không nhận ra đó là một chiếc xe. Cây còn mọc dài đến nỗ “mon men” trèo lên nóc xe, thậm chí một vài bụi mọc tới cả bên trong buồng lái.
.jpeg)
Không hiểu vì sao mà quả bí dại “chui” được vào vị khó khăn được như vậy
Bất ngờ nhất khi bác nhìn xuống bánh xe thì hú hồn. Không hiểu vì sao mà quả bí dại “chui” được vào vị khó khăn được như vậy. Nhìn thì thích mắt chứ để xử lý hết đống cây dại này cũng đủ mệt, lại thêm việc nghĩ cách gỡ bí ra khỏi bánh xe.
NGUỒN: Tổng hợp
Bỏ công việc lương cao, hội bạn thân này đã quyết định về quê sống cùng nhau để tận hưởng cuộc sống yên bình và được là chính mình.
Không chỉ đi ăn, đi chơi mà còn vô số lần cùng nhau đi du lịch
Đến hẹn lại lên, cứ tầm cuối tháng 9 đến đầu tháng 4 là khoảng thời gian người người nhà nhà đổ đi “săn mây”. Để săn được biển mây đẹp bồng bềnh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: thời tiết, không gian, thời gian. Thậm chí nhiều bạn trẻ còn đùa vui là đây là hoạt động du lịch có thể “bài kiểm tra nhân phẩm” của du khác. Âu cũng vì “săn được mây đẹp” rất quý hiếm khiến ai cũng muốn thưởng thức một lần trong đời.
Chỉ cần cầm 2 triệu là bạn đã có thể du lịch Hồ Noong - nơi được mệnh danh đẹp tựa tiên cảnh khi sở hữu những khu rừng nguyên sinh rậm rạp cùng núi đá vôi nhuốm màu thời gian.
Sự việc Bảo tàng Lịch sử Quân sự kẹt cứng lối vào đang thu hút nhiều sự quan tâm trên khắp các trang mạng. Nhiều cư dân mạng kêu ca rằng sự việc ảnh hưởng đến giao thông, nhưng nhìn tích cực thì có thể thấy phần nhiều là do nhu cầu quá lớn của người dân và du khách.
Sau hàng loạt drama không hồi kết, Khoa Pug thản nhiên rủ Vương Phạm đến Alaska để….
Tuổi trẻ muốn trốn đi chơi thật xa, bạn đang tìm đến một nơi không xô bồ như ở thành phố, trốn thật xa đến nơi yên bình. Vậy hãy thử tới đảo Thạnh An, Cần Giờ để nghỉ ngơi xả hơi.
Cần gì đi đâu xa, đợi khi Sài Gòn khỏe lại, mình cùng ghé thăm Dinh Độc Lập đẹp mơ màng, hoài niệm qua bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai Nguyễn Thanh Vũ này nhé.
Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng
Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây
Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.
Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.