Trong 100 điều đáng thử ở Hà Nội bây giờ có thêm trải nghiệm đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông rồi nhé!!
Sáng nay ngày 6/11, sau 10 năm chờ đợi, đường sắt Cát Linh – Hà Đông chính thức được đưa vào hoạt động và khai thác hành khách. Sự kiện này đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của người dân Hà Nội từ trẻ đến già, bé đến lớn.
Sau lễ bàn giao vào lúc 7h sáng, chuyến tàu đầu tiên xuất bến và di chuyển đến ga cuối tại Yên Nghĩa Hà Đông rồi đến Ga Cát Linh đón khách đi trải nghiệm. Trong 15 ngày đầu mở cửa, tuyến đường sắt trên cao này sẽ miễn phí đón khách nên bạn có thể đến đây thử trải nghiệm đường sắt trên cao, ngắm thành phố từ bên trên và xem cảm giác đi tàu thế nào nhé.
7h40', chuyến tàu trải nghiệm đầu tiên sau khi bàn giao xuất bến. Khách hàng sử dụng thẻ từ quẹt trước khi lên tàu. Chuyến tàu đầu tiên chính thức lăn bánh từ ga Cát Linh (quận Đống Đa, Hà Nội) đi đến ga Hà Đông (thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) với thời gian khoảng 25 phút cho quãng đường 13,5km.
8h03' chuyến tàu đến ga cuối ở ga Yên Nghĩa - Hà Đông. Sau khoảng 25 phút trải nghiệm, hành khách xuống tàu tại ga cuối Yên Nghĩa, Hà Đông. Có rất nhiều người vui sướng khi lần đầu tiên được lên chuyến tàu đường sắt trên cao này. Ai cũng quay phim, chụp ảnh để lưu giữ lại khoảnh khắc này.
8h47', người dân đầu tiên bắt đầu lên nhà ga tại Cát Linh để đón tàu đi trải nghiệm. Từ các top bạn trẻ để các cụ ông cụ bà, các em nhỏ đều háo hức xếp hàng. Có nhiều người xếp hàng ở ga Cát Linh từ 7h sáng để được lên tàu. Để lên được tàu nhân viên sẽ phát vé cho bạn, qua 1 cửa là được lên tàu ngay. Như vậy hành khách có thể chọn lên tàu ở các ga Yên Nghĩa và Cát Linh.
Khi lên tàu ở Cát Linh bạn gửi xen gay bên dưới có bảo vệ trông giữ nên yên tâm. Theo review của Tiktoker Huy linh tinh có khoảng 12 ga gửi xe máy ở đây nhưng chưa có chỗ cho ô tô gửi. Bạn đi xe máy đến đây rồi đi tàu thì rất yên tâm nhé.
Khi tàu đến... làm một pô
Ga tàu đón khách tại Cát Linh
Bên trong khoang tàu nhìn như nước ngoài luôn nè, nên chọn toa cuối sẽ vắng người hơn
Ga tàu rất xinh, nhìn rất hiện đại, cảm giác y chang như bên nước ngoài. Những bức tường màu xanh biển hay xanh lá cây, cùng nơi đón tàu mới toanh xịn xò thế này chắc chắn sẽ trở thành tọa độ sống ảo được giới trẻ Hà thành tăm tia trong thời gian tới.
Nhiều người review là tàu đi siêu nhanh và siêu êm. Cảm giác một mình một con đường không bị xe cộ khác làm phiền rất là thích thú. Trên tàu cũng có điều hòa mát rét luôn. Lưu ý là nhớ giữ vé cho đến cuối hành trình. Các nhân viên hướng dẫn và trên tàu đều rất than thiện.
Vỉew nhìn từ trên cao xuống đường phố
Nhiều người già cũng lên tàu trải nghiệm
Bạn lên tàu nếu là người trẻ thì lưu ý nhường chỗ cho người già, người khuyết tật. Nếu sống ảo chụp choẹt thì cũng lưu ý văn minh lịch sự nhé.
3 giai đoạn vận hành của dự án
Giai đoạn vận hành thử đã thành công, an toàn tuyệt đối với 5.740 chuyến tàu và hơn 70.000 km an toàn dưới sự giám sát của tư vấn và các cơ quan chức năng.
Giai đoạn 2 từ ngày 6/11, kéo dài khoảng một năm, sau đó đánh giá, đủ kiều kiện sẽ chuyển sang giai đoạn 3 - khai thác vận hành bền vững.
Trong những ngày đầu, đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ chạy 6 đoàn tàu với giãn cách 10 phút/chuyến. Sau 6 tháng sẽ chạy 12 đoàn tàu với tần suất 6 phút/chuyến, còn 1 đoàn tàu dự phòng.
Gam màu trắng trên tàu sống ảo cũng mê lắm đó, đẹp kiểu anime và vintage lắm này
Nhìn như đi du lịch Nhật Bản không này
Giá vé ngày 30.000 đồng/người (không giới hạn số lượt đi lại trên tuyến theo ngày). Giá vé tháng có các mức 200.000 đồng/người cho hành khách phổ thông; 100.000 đồng/người cho học sinh, sinh viên, người lao động tại các khu công nghiệp. Người lao động tại các văn phòng, công sở, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp mua vé tháng theo hình thức tập thể, áp dụng giá 140.000 đồng/người/tháng.
Hà Nội miễn tiền vé cho người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo.
Nguồn ảnh: Hoàng Minh Thương, Tiktoker Huy Linh Tinh
Thật là ganh tị với sinh viên của VinUni khi mỗi ngày đi học như bước đến cung điện hoàng gia, đi học thôi cũng có vô vàn tọa độ check in sang xịn mịn.
Vườn quốc gia Pù Mát là nơi khá xa để đi, nhưng hãy xem có gì đáng để khám phá điểm đến tuyệt vời nhất phía Tây xứ Nghệ này nhé!
Hàng ngàn du khách đã đến núi lửa Chư Đang Ya để ngắm những cánh đồng hoa dã quỳ vàng rực rỡ, xem các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.
Du lịch Buôn Ma Thuột đang trở thành điểm đến lý tưởng cho hội đam mê xê dịch, thích khám phá và tìm hiểu văn hoá. Lịch trình 5 ngày 5 đêm check in Buôn Ma Thuột – Đắk Nông của anh bạn Hoàng Linh khiến bất cứ ai đọc được cũng chỉ muốn “xách balo lên và đi” ngay thôi!
Rất nhiều người mong chờ đi ăn xôi bà Sòn đã tỏ ra vô cùng tiếc nuối vì điều này.
Ngay gần Sài Gòn có một dòng sông lười đẹp tựa châu Âu bạn đã biết? Đó chính là Thảo Thiện Garden ở Long Khánh (Đồng Nai). Lùng ngay tọa độ "sống ảo" siêu xịn này ngay thôi nào!
Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".
Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.
Thủ đô luôn là nơi tập trung nhiều viện bảo tàng cấp quốc gia và gần đây Hà Nội đang đón một làn sóng giới trẻ check in ở các bảo tàng. Nếu bạn cũng muốn hòa vào làn sóng này, tham khảo ngay gợi ý 10 viện bảo tàng lớn hàng đầu ở Hà Nội sau nhé!
Được mệnh danh là "đặc sản kinh kỳ", cà bát Khương Hạ tưởng chừng sắp thất truyền khi món ngon có tuổi đời 300 năm này đang có khá ít người biết đến. Và hiện đã có những người trẻ vực dậy món cà muối lâu đời của ẩm thực Hà thành.
Khoảng 1 tháng trở lại đây, sự kiện cây hoa gạo trăm tuổi bên bờ Hồ Gươm bung nở đỏ thắm đã thu hút không chỉ nhiều người đến check in mà còn tạo nên một làn sóng chia sẻ đầy cảm xúc trên các trang mạng.
Gợi ý 4 nhà hàng nên dẫn bạn bè nước ngoài đến ăn sau đây từ một cô gái Hà thành, người vừa tiếp một người bạn nước ngoài ghé thăm cô và thủ đô Hà Nội.