Phong tục đón năm mới, chào xuân về của các dân tộc trên dải đất chữ S Việt Nam mới độc đáo làm sao, từ gội đầu bằng nước gạo chua, thi hát với gà trống cho tới ăn trộm cầu may,...
Trên dải đất hình chữ S, mỗi dân tộc lại có một phong tục đón năm mới khác nhau mà không phải ai cũng biết. Cùng tìm hiểu những tập tục tết độc đáo, kỳ lạ chỉ có ở Việt Nam dưới đây bạn nha!
MỤC LỤC [Hiện]
Đồng bào dân tộc người Mông ở Mèo Vạc, Hà Giang mỗi dịp tết đến xuân về lại có phong tục "vỗ mông tỏ tình" độc đáo. Với họ, đây như một cách để bày tỏ tình cảm, thăm dò đối phương khi đi chơi dịp tết. Vào ngày tết, các chàng trai cô gái trong bản sẽ đi du xuân ở chợ hoặc dưới chân núi, nếu chàng trai ưng một cô gái, anh sẽ tiến tới để vỗ mông người đó, cô gái vừa lòng thì sẽ vỗ lại vào mông chàng trai nhằm thể hiện sự đồng ý. Cứ thế, đôi bên sẽ vỗ qua vỗ lại 9 lần, tức họ đã phải lòng nhau và chờ tới ngày nên duyên vợ chồng. Bên cạnh tục vỗ mông tỏ tình, người Mông còn có các hoạt động khác như ném pao, thổi kèn, hát giao duyên,...
Phong tục kì lạ của đồng bào người Mông ở Hà Giang
Tục hát thi cùng gà trống của người Pu Péo, Hà Giang là một trong những phong tục tết kì lạ, có 1-0-2 của người Việt. Vào đêm giao thừa, họ sẽ thức để canh gà trống nhà mình. Khi gà trống vỗ cánh chuẩn bị gáy, họ đốt một quả pháo, ném vào trong chuồng để những con gà trống giật mình nhảy lên, gáy vang. Khi gà trống gáy vang vọng, người Pu Péo cũng hát hò theo cùng. Theo quan niệm của người Pu Péo, tiếng gà trống gáy là khởi đầu cho những điều tốt lành của một ngày mới. Ai hát to hơn, khỏe hơn tiếng gà gáy thì năm đó gia đình sẽ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc.
Ở Sơn La, cứ vào chiều 30 tết nguyên đán, người Thái trắng lại có tục gội đầu bằng nước gạo chua để xua đi những điều không may mắn của năm cũ. Theo đó, người Thái chuẩn bị những bát nước gạo được ngâm cho chua rồi từ từ xối lên tóc. Phong tục này mang ý nghĩa đặc biệt với người thái trắng: bước vào một năm mới tinh khôi với những điều may mắn, đẹp đẽ. Sau khi tục gội đầu kết thúc, họ tiếp tục với cuộc đua thuyền giữa các chàng trai, cô gái ở bản.
Không chỉ dịp lễ tết mà quanh năm, người Pà Thẻn tại Hà Giang đều có phong tục dùng một bát nước lã để thờ cúng trên bàn thờ. Bát nước này phải đảm bảo được đậy kín, không bao giờ cạn nước. Tháng 6, gia chủ mới được mở chiếc bát để cho thêm nước vào bên trong. Trong đêm giao thừa, người Pà Thẻn đóng kín hết tất cả các cửa, bịt hết những lỗ hở trong nhà, sau đó, họ hạ bát nước xuống rồi lau chùi sạch sẽ, thay bát nước lã mới để đón một năm mới tới. Hành động này phải được giữ bí mật trong nhà bởi họ quan niệm, nếu việc trên bị lộ ra hoặc có người nhìn thấy thì gia đình cả năm mới sẽ xui xẻo, làm ăn vất vả, sức khỏe không tốt,...
Vào ngày đầu tiên khi bước sang năm mới, người Dao sẽ tập trung ở một nơi để thực hiện phong tục cổ truyền của mình: ăn trộm để cầu may. Họ quan niệm, đầu năm ăn trộm được càng nhiều thì năm đó sẽ gặp càng nhiều may mắn. Tất cả mọi người, từ trai gái già trẻ đều cùng nhau qua các nhà, đi tới đâu họ cố gắng lấy vật gì đó từ gia đình kia, tiếng chiêng, kèn, trống ồn ã, nhộn nhịp vô vùng. Trong lúc ăn trộm, nếu bị gia chủ bắt gặp thì gia đình đó bị phạt uống rượu, đồng thời cả năm đó coi như không may mắn. Người Dao chỉ ăn trộm những thứ như rau củ, thịt, trứng,... để tượng trưng.
Các đồng bảo dân tộc ở Tây Nguyên vào dịp đầu năm mới có một tập tục kỳ lạ, đó chính là tục cướp chồng nổi tiếng ở mảnh đất đầy nắng gió này. Từ tháng 1 tới tháng 3 là mùa "cướp chồng" của người Cil, Cơ Ho, Chu Ru.... Nghi thức này thông thường được diễn ra vào ban đêm, khi một cô gái phải lòng một chàng trai nào đó, đêm tới, cô sẽ mang chiếc nhẫn đeo vào tay chàng trai đó. Nếu chàng trai không đồng ý, họ có thể tháo ra và gửi lại cho cô gái, nhưng sau đó 7 ngày, cô gái lại tiếp tục đến vào ban đêm và đem nhẫn cho chàng trai kia. Cho tới khi chàng trai đồng ý, cô gái mới thôi.
Nguồn: Tổng hợp
Hãy cùng chiêm ngưỡng loạt ảnh tuyệt đẹp về hồ Plitvice tráng lệ ở Croatia này của nhà sinh vật học yêu thích chụp ảnh và quay video người bản địa Goran Šafarek.
Tàu điện trên cao là một trong những phương tiện giao thông được ưa chuộng nhất tại Bangkok Thái Lan. Tuy nhiên tàu điện ở thành phố thuộc Đông Nam Á lại không có chế độ giảm giá, nhà vệ sinh trên tàu và đặc biệt số 6 giống hệt tàu Cát Linh - Hà Đông mới mở ở Hà Nội.
Ở vùng Tây Bắc có một “Đà Lạt thu nhỏ” rất phù hợp cho kỳ nghỉ Tết sắp tới, và chỉ cách Hà Nội khoảng 200km.
Địa lý Việt Nam có thật nhiều câu chuyện thú vị. Một trong số đó là câu chuyện về "thành phố đầu biển cuối sông". Đố bạn, đó là thành phố nào?
Cô gái đi trekking để “chữa lành” nhưng lại cái kết không ai ngờ đến. Nhìn thôi cũng thấy “xì trét” dùm, quả là đời không như mơ.
Đồi cỏ hồng đang là một trong những điểm check in nổi tiếng của Đà Lạt, nhưng người đến, rồi đi và bỏ lại toàn… rác.
Một bạn trẻ đã chia sẻ hành trình đi check in chính xác điểm cực Bắc của Tổ quốc như nhắc mọi người không nhầm lẫn điểm này với cột cờ quốc gia Lũng Cú hay lầu vọng cảnh Lũng Cú.
Mùa hoa gạo đã đến, mùa của "những đốm lửa đỏ rực gọi hè bắt đầu vươn mình trên cao nguyên đá" đã đến và cộng đồng mạng yêu du lịch cũng bắt đầu rủ nhau check in hoa gạo Hà Giang.
"Vách đá trắng quốc dân" ở Hà Giang là một địa điểm du lịch mạo hiểm nổi tiếng, nhưng một nữ phượt thủ đánh giá cung đường này chỉ có độ khó mức 3/10 mà thôi.
Đây đang là thời điểm phù hợp để đi Hà Giang ngắm hoa xuân nở muộn bởi theo cập nhật từ admin Check in Vietnam thì "do tiết trời lạnh hơn mọi năm" nên hoa nở muộn hơn.
Sau hơn 1 tháng xuất hiện, trào lưu du lịch "Hà Giang Passport - Hộ chiếu Hà Giang" do travel blogger Tô Thái Hùng khởi xướng đã ghi dấu ấn trong cộng đồng du lịch Việt Nam.
Suốt cả tháng hoa mận đã chiếm lấy sự quan tâm của cộng đồng du lịch. Tuần qua, một cây hoa đào chuông ở làng Lô Lô Chải bỗng trở thành tâm điểm chú ý của du lịch Hà Giang.