Home Khám phá Vén màn sự thật về những địa điểm rùng rợn nhất tại Sài Gòn

Vén màn sự thật về những địa điểm rùng rợn nhất tại Sài Gòn


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Những địa điểm rùng rợn mà được dân tình bàn tán tại Sài Gòn, không mấy ai biết được những câu chuyện ẩn chứa bên trong. Chúng  đều đã xảy ra những sự việc thương tâm, nỗi oan khuất của người đã mất, khiến ai nấy nghe xong cũng cực kỳ xót xa. Những địa điểm này cũng vì thế mà lâu dần không ai dám ghé đến, khiến chúng trở nên hoang tàn, lạnh lẽo và càng ma mị hơn.

MỤC LỤC [Hiện]

Chung cư 727 trước kia có tên gọi là khách sạn Building President nằm trên đường Trần Hưng Đạo, Quận 5, Sài Gòn. Tòa nhà  được coi là nơi đáng sợ nhất đất này, bởi lẽ nó gắn liền với một loại phong thủy cổ quái, dùng xác của trinh nữ để trấn yểm cho 4 góc tòa nhà để trấn 4 hướng.
Khách sạn được xây dựng bởi ông Nguyễn Tấn Đời một đại gia giàu có nhất đất Nam lúc bấy giờ. Theo bản thiết kế ông muốn xây dựng tòa nhà có 13 tầng và chia làm 6 tòa. Người cộng sự của ông là một chuyên gia người Pháp đã ngăn cản vì con số 13 là con số xấu theo quan niệm của phương Tây. Nhưng tòa nhà vẫn được tiến hành theo dự kiến ban đầu.

Chung cư 727 - Dùng trinh nữ để trấn yểm góc tòa nhà

Mọi chuyện bắt đầu diễn ra từ khi tầng 13 chuẩn bị hoàn thành, thì các tai nạn của công nhân xảy ra. Đứng trước nguy cơ tòa nhà không thể hoàn thành và chính phủ chế độ cũ chuẩn bị vào cuộc. Ông Đời đã quyết định làm lễ để trấn yểm tòa nhà.

Theo lời của Cụ Lưu Phục Chấn trú tại đường Nguyễn Thi, Quận 5 thì các tin đồn về tòa nhà không chỉ đơn lẻ mà nó rộng khắp khu này. Câu chuyện về hồn ma trinh nữ và các oan hồn của công nhân đã thiệt mạng tại đây, được mọi người nói rất nhiều.

Sau dần tòa nhà được quân đội Mỹ sử dụng để nghỉ ngơi cho lính. Được sử dụng đến tầng 12 và tầng 13 không bao giờ được hoàn thành. Sau ngày giải phóng nơi đây được sử dụng để cấp nhà cho cán bộ ở, tầng 12 thì không thể cải tạo nên đã bỏ hoang 2 tầng trên cùng mãi mãi.

Chung cư 727 - Dùng trinh nữ để trấn yểm góc tòa nhà

Đến tận bây giờ khi bước chân tới đây, cái chung cư cũ nát này có thể sập bất cứ lúc nào, mùi rác, mùi ẩm mốc, xác động vật bốc lên nồng nặc, chúng khiến tòa nhà này càng trở nên rùng rợn và lạnh lẽo hơn.

Căn nhà tại số 24 Lý Thái Tổ là địa điểm đã bỏ hoang từ rất lâu, đây cũng là nơi lọt top địa điểm đáng sợ giữa trung tâm Sài Gòn. Nơi đây đã diễn ra vụ cháy kinh hoàng giết chế 7 mạng người trong căn nhà này, trong đó có 1 phụ nữ mang thai và 1 đứa bé 3 tuổi.

Ngôi nhà số 24 Lý Thái Tổ

Một gia đình 9 người thì có 7 người thiệt mạng trong vụ cháy, trong đó người em trai và mẹ già của gia chủ thoát nạn. Được biết người em trai bị tâm thần là thủ phạm gây ra vụ cháy, anh có khai rằng "Vì không có đi chơi, tại bắt uống thuốc hoài à", vì đó mà anh đã thiêu cháy cả gia đình.

Ngôi nhà số 24 Lý Thái Tổ

Căn nhà bỏ hoang, 2 mẹ con già đi biệt tích. Ông Trần Quốc Hưng sống gần căn nhà, khi nhắc đến chuyện này ông vẫn e dè và nói: Chuyện xảy ra lâu rồi, nhưng tôi vẫn không quên được ánh mắt của người con gái ấy, nó khiến tôi ám ảnh". Lúc xảy ra chuyện, chúng tôi ở đó đều chứng kiến cô gái mặc váy ngủ bụng bầu to, bế đứa con 3 tuổi đứng ở cửa sổ. Mọi người la hét bảo cô nhảy xuống vì là tầng 2, nên nếu nhảy sẽ không xảy ra thiệt mạng. Nhưng cô chỉ đứng yên và sau một hồi thì không thấy 3 mẹ con đâu. Mọi người đoán đó là linh hồn của họ và họ đã chết rồi.

Từ đó đến nay người dân xung quanh vẫn nghe thấy tiếng động lạ từ ngôi nhà và vẫn có người nhìn thấy một thai phụ lảng vảng ở ban công căn nhà này.

Công viên Lê Thị Riêng là nơi vui chơi lớn tại Sài Gòn, ngụ tại đường Cách Mạng Tháng 8 (trước là đường Lê Văn Duyệt). Nhưng ít ai biết được, đây là nơi trôn cất tập thể của các người lính bỏ mạng mà không có người thân nhận xác. Và công viên là xây dựng trên nền của nghĩa trang Đô Thành xưa.

Công viên Lê Thị Riêng

Theo ông Phan Thành Tài, người dân cư trú lâu năm tại đây cho biết, đây là hố trôn tập thể vô cùng lớn nên chuyện ma cỏ là bình thường. Câu chuyện tâm linh nổi tiếng nhất tại đây là ban đêm những linh hồn vẫn bưng các thúng bánh chưng, bánh giò đứng trên đường Lê Văn Duyệt, có người mua là họ sẽ "dẫn" vào trong mộ ngủ qua đêm. Vậy nên con đường này có rất ít người dám đi qua lại vào ban đêm.

Căn nhà tại con phố Quang Trung mang nhiều tin đồn rùng rợn, không ai có thể ở đây quá 2 tuần. Đa phần ai thuê ở căn nhà này đều bị hiện tượng "bóng đè" khó thở vào ban đêm. Có người còn kể lại rằng: ban đêm nghe tiếng khua xoong nồi, bát đĩa nhưng xuống bếp thì không thấy có ai, nhưng lại có cảm giác thứ gì đó đang đứng cạnh mình.

Căn nhà 1/5D Quang Trung

Tin đồn ngày càng được khẳng định từ khi có sự việc công nhân thuê ở tại đây đều bị ngất xỉu và phải nhập viện tập thể. Mới ngày đầu tiên ngủ tại đây, toàn bộ công nhân đều bị khó thở, cảm giác như ai đang bóp cổ vậy và sau đó toàn bộ được người dân đưa đi nhập viện.

Căn nhà 1/5D Quang Trung

Vụ việc được đồn đoán rằng tại đây có những oan hồn không siêu thoát và họ thường quấy rối những ai về đây ở. Để dập tắt đồn đoán thì cơ quan chức năng điều tra và kết luận là do thiết kế của căn nhà bí bách và thiếu oxi nên dẫn đến tình trạng của những người công nhân.
Tuy vậy những lời đồn về ma quỷ vẫn không hồi kết, căn nhà vẫn bị bỏ hoang đến tận bây giờ.

Biệt thự họ Hứa nay đã trở thành bảo tàng mỹ thuật TP.HCM nằm tại số 97, Phó Đức Chính, Quận 1. Dinh thự rất lộng lẫy và lớn, được coi là công trình đẹp nhất Sài Gòn. Và đây cũng là nơi mang những bí ẩn về người con gái duy nhất của vị đại gia Hứa Bổn Hỏa

Biệt thự họ Hứa

Có nhiều người đồn đoán rằng, trong căn nhà luôn có tiếng khóc thảm thương cất ra từ một căn phòng, đêm về thấy bóng cô gái mặc đầm ngủ trắng lướt nhanh trên các dãy hành lang,... khiến nhiều người khiếp sợ căn biệt thự này.
Câu chuyện xảy ra là từ khi cô con gái của ông Hứa Bổn Hỏa mất tích không rõ nguyên do. Và sự thật về hồn ma nhà họ Hứa vẫn là một bí ẩn cho đến tận bây giờ.

Cách đây hơn 20 năm Thuận Kiều Plaza là nơi được coi là biểu tượng của Sài Gòn, dự đoán sẽ là nơi giao thương lớn nhất và đánh dấu sự phát triển của nơi đây. Nhưng hiện tại là một nơi hoang tàn và vắng vẻ giữa lòng Sài gòn đông đúc. Đến đây mọi người khá e ngại vì tòa nhà A được đóng kín, tòa B chỉ sáng đèn một vài tầng nhà bên dưới, bên trên thì bỏ hoang. Dù dưới trệt có sáng nhưng sự vắng vẻ vẫn khiến người ta ngại và sợ khi đến đây.

Thuận Kiều Plaza

Tòa nhà này được nhiều người đồn rằng hồn ma của 3 người công nhân đã bỏ mạng trong quá trình thi công, đã ở lại và ám khiến cho nơi đây không thể phát triển được. Còn có người cho rằng 3 tòa nhà giống như 3 cây nhang nên không thể làm ăn. Mọi đồn đoán cũng chưa có gì chứng thực, nhưng Thuận Kiều vẫn là nơi khiến người ta khá e sợ khi ghé đến.

Những câu chuyện ma quỷ về 6 địa điểm rùng rợn trên khiến rất nhiều người tò mò. Hi vọng những sự thật đã được vén màn trên đã giúp bạn bớt được phần nào tò mò.

Lần đầu tiên sau 5 năm, Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn trang hoàng rực ánh đèn đón Giáng sinh

Chuẩn bị cho giáng sinh sắp tới, khuôn viên trước nhà thờ Đức Bà ở quận 1 được trang trí với nhiều dây đèn vàng dài 60 mét phủ kín hai tháp chuông. Đây là lần đầu tiên nhà thờ trang hoàng rực rỡ đón Giáng sinh dù đang được trùng tu từ năm 2017.

Cà phê vợt có gì mà dân Sài Thành mê hơn nửa thế kỷ?

Tồn tại đã hơn 50 năm nhưng quán cà phê vợt trong một con hẻm ở Sài Gòn vẫn luôn tấp nập người đến, người đi.

Nguyễn Thượng Hiền - Con đường chỉ đi vài bước là được thưởng thức một phần tré trộn full topping

Thật thèm thuồng "quên lối về" với con đường tré trộn tại TP. HCM - Nguyễn Thượng Hiền. Các tín đồ mê ăn uống liệu đã thử hết các quán tré trộn dưới đây chưa?

Muốn khám phá ẩm thực Sài Gòn, nhất định phải thưởng thức những món ăn đường phố này

Đến TP.HCM nhất định thử những món này mới thật sự thưởng thức đầy đủ hương vị Sài Thành.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học tấp nập trong những ngày cận Tết Trung thu

Hòa vào không khí sôi nổi của những ngày cận Tết Trung thu, giới trẻ Sài Gòn nô chức check in phố lồng đèn rực rỡ sắc đỏ tại quận 5.

Đi xin áo rách tả tơi để giả làm tài xế Grab dù không có smartphone, người đàn ông khiến cả Sài Gòn động lòng

Dù giả danh tài xế Grab nhưng ai ai cũng xúc động trước câu chuyện mưu sinh đau lòng của người đàn ông cao tuổi này

Hết dịch đi đâu: Phá đảo đảo Thạnh An trong 2N1Đ đúng nghĩa chạy trốn khỏi thành phố xô bồ đi tìm chốn bình yên

Tuổi trẻ muốn trốn đi chơi thật xa, bạn đang tìm đến một nơi không xô bồ như ở thành phố, trốn thật xa đến nơi yên bình. Vậy hãy thử tới đảo Thạnh An, Cần Giờ để nghỉ ngơi xả hơi.

Xem xong bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai này chỉ muốn đi ngay Dinh Độc Lập khi Sài Gòn khỏe lại

Cần gì đi đâu xa, đợi khi Sài Gòn khỏe lại, mình cùng ghé thăm Dinh Độc Lập đẹp mơ màng, hoài niệm qua bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai Nguyễn Thanh Vũ này nhé.

Bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng - bánh tráng kiểu mới chấm với topping trứng lòng đào cực lạ miệng ở Sài Gòn

Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng

Giới trẻ giờ lạ lắm, cafe càng tối giản, càng một màu, huyền bí lại càng “mê như điếu đổ”

Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây

Rang Rang Coffee lại gây sốt cộng đồng giới trẻ Sài Thành khi mở thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng

Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.

Quán cafe hot rần rần tại TP.HCM: Menu lên đến 300k, liệu có đáng?

Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.

2
2
2
2
3