Home Khám phá Góc nhầm to: Những địa chỉ có tên “lú như cú” khiến du khách dễ lạc từ Nam ra Bắc, xa lộ Hà Nội có nằm ở Hà Nội đâu!

Góc nhầm to: Những địa chỉ có tên “lú như cú” khiến du khách dễ lạc từ Nam ra Bắc, xa lộ Hà Nội có nằm ở Hà Nội đâu!


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Nếu bạn có thể phân biệt được hết những địa chỉ trùng tên này thì chắc hẳn phải am hiểu địa lý lắm đấy.

Có nhiều con đường, tuyến phố ở các tỉnh thành lại có cái tên giống một tỉnh thành khác khiến cho không ít người gặp những tình huống dở khóc, dở cười. Điều này được cho là do phong trào kết nghĩa Nam - Bắc, các tỉnh thành kết nghĩa, hỗ trợ nhau nên ngày nay mới có nhiều địa chỉ mang tên tỉnh thành như đường Bắc Ninh ở Nam Định, đường Hải Phòng ở Đà Nẵng, đường Thanh Hóa ở Quảng Nam,... Dưới đây là những cái tên tiêu biểu, không ít người nhầm nhọt.

MỤC LỤC [Hiện]

Xa lộ Hà Nội là con đường nối liền TP.HCM với Biên Hòa,  được xây dựng từ năm 1957 đến năm 1961 do Mỹ Đầu tư. 

Ban đầu xa lộ này có tên là Biên Hòa. Sau ngày Giải phóng thì được đổi tên thành quốc lộ 52 (từ khu du lịch Suối Tiên đến cầu Sài Gòn). Và đến năm 1984, nhân dịp kỷ niệm 30 năm giải phóng Hà Nội, UBND TP.HCM mới đặt cái tên xa lộ Hà Nội.

Góc nhầm to: Những địa chỉ có tên “lú như cú” khiến du khách dễ lạc từ Nam ra Bắc, xa lộ Hà Nội có nằm ở Hà Nội đâu!

Kể từ năm 2018, TP.Hồ Chí Minh đã hoàn thành việc nâng cấp và mở rộng thêm con đường song hành xa lộ Hà Nội.

Góc nhầm to: Những địa chỉ có tên “lú như cú” khiến du khách dễ lạc từ Nam ra Bắc, xa lộ Hà Nội có nằm ở Hà Nội đâu!

Cây cầu tên Huế lại là cây cầu 3 tầng vượt 3 tầng có quy mô lớn và kiến trúc độc đáo nhất Việt Nam. Cây cầu này được xây dựng với mục tiêu chấm dứt điểm đen tai nạn giao thông giữa tuyến quốc lộ 1A và đường sắt Bắc Nam của Đà Nẵng.

Góc nhầm to: Những địa chỉ có tên “lú như cú” khiến du khách dễ lạc từ Nam ra Bắc, xa lộ Hà Nội có nằm ở Hà Nội đâu!

Đây là công trình phồn thực được thiết kế theo phong cách văn hóa Chăm-pa với 3 tầng lung linh. Cầu vượt ngã ba Huế được khánh thành ngày 29/3/2015, đúng dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng.

Góc nhầm to: Những địa chỉ có tên “lú như cú” khiến du khách dễ lạc từ Nam ra Bắc, xa lộ Hà Nội có nằm ở Hà Nội đâu!

Con phố Quy Nhơn Việt Nam (Viet Nam Quy Nhon-gil) dài hơn 300 m nằm ở khu Tây Itaewon, quận Yongsan. Nơi đây được khánh thành năm 2016 để kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ hữu nghị giữa quận Yongsan và TP. Quy Nhơn, Việt Nam.

Góc nhầm to: Những địa chỉ có tên “lú như cú” khiến du khách dễ lạc từ Nam ra Bắc, xa lộ Hà Nội có nằm ở Hà Nội đâu!

Phố Quy Nhơn là nơi tập trung của những cửa hàng bán món Việt, dọc đường là những bức bích họa đậm nét Việt Nam. Chính quyền quận Yongsan mong muốn đưa tiếng Việt trở thành ngôn ngữ chính của con đường  này bên cạnh tiếng Anh và tiếng Hoa nhằm tạo điểm nhấn du lịch.

Góc nhầm to: Những địa chỉ có tên “lú như cú” khiến du khách dễ lạc từ Nam ra Bắc, xa lộ Hà Nội có nằm ở Hà Nội đâu!

Góc nhầm to: Những địa chỉ có tên “lú như cú” khiến du khách dễ lạc từ Nam ra Bắc, xa lộ Hà Nội có nằm ở Hà Nội đâu!

Góc nhầm to: Những địa chỉ có tên “lú như cú” khiến du khách dễ lạc từ Nam ra Bắc, xa lộ Hà Nội có nằm ở Hà Nội đâu!

Ngoài ra, hiện nay tại Quy Nhơn cũng có 2 con đường lấy tên là “Yongsan” và “Hàn Quốc”, cũng là những điểm du lịch rất hút khách. Đây là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị Việt – Hàn trong hiện tại và tương lai.

Hoàng Sa và Trường Sa là hai con đường nằm song song, chạy ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, TP HCM. Tuy vậy, Nhiêu Lộc - Thị Nghè lại là con kênh nổi tiếng ô nhiễm nên vô tình đường Hoàng Sa và Trường Sa phần nào phải chịu "tiếng thơm”. Nhưng tình hình cũng đã thay đổi trong một vài năm gần đây nhờ vào các chính sách của tỉnh.

Góc nhầm to: Những địa chỉ có tên “lú như cú” khiến du khách dễ lạc từ Nam ra Bắc, xa lộ Hà Nội có nằm ở Hà Nội đâu!

Dòng kênh "đen" ngày nào đã được hồi sinh nhờ dự án cải tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Hai con đường Trường Sa - Hoàng Sa  cũng "lột xác" với dự án cải tạo hơn 500 tỉ đồng.

Góc nhầm to: Những địa chỉ có tên “lú như cú” khiến du khách dễ lạc từ Nam ra Bắc, xa lộ Hà Nội có nằm ở Hà Nội đâu!

Góc nhầm to: Những địa chỉ có tên “lú như cú” khiến du khách dễ lạc từ Nam ra Bắc, xa lộ Hà Nội có nằm ở Hà Nội đâu!

Góc nhầm to: Những địa chỉ có tên “lú như cú” khiến du khách dễ lạc từ Nam ra Bắc, xa lộ Hà Nội có nằm ở Hà Nội đâu!

Nguồn: Tổng hợp

Chuyện khó tin: những vùng hoang mạc quanh năm khô cằn bất ngờ nở hoa rực rỡ

Những vùng sa mạc khô cằn, nắng nóng, hiếm khi có mưa lại xuất hiện thảm thực vật rực rỡ. Hoa nở giữa sa mạc, đây đúng là câu chuyện khó tin nhưng lại có thật ở Chile.

Rừng Phong Hương mùa thay lá khiến nhiều người choáng ngợp trước vẻ đẹp siêu thực của thiên nhiên

Một cảm giác choáng ngợp trước cảnh sắc rừng Phong Hương mùa thay lá, mọc trên những đỉnh đồi, ven thủy điện Rào Quán (Quảng Trị).

VinUni: Ngôi trường sang chảnh nhất Việt Nam, sinh viên đặt chân đến trường cứ ngỡ bước vào cung điện hoàng gia

Thật là ganh tị với sinh viên của VinUni khi mỗi ngày đi học như bước đến cung điện hoàng gia, đi học thôi cũng có vô vàn tọa độ check in sang xịn mịn.

Quen nhau qua mạng xã hội, cặp đôi 4 năm nắm tay đi hết các tỉnh thành Việt Nam thỏa đam mê du lịch cùng nhau

Cặp đôi người Đà Nẵng, kẻ Sài Gòn đã có một hành trình tuổi trẻ thật đặc biệt: 4 năm nắm tay nhau rong ruổi khắp Việt Nam, đi hàng ngàn cây số để cùng nhau tạo nên những kỉ niệm tuyệt vời.

Vườn quốc gia Cúc Phương nhận giải “Vườn quốc gia hàng đầu châu Á", du khách yêu thích bởi vẻ đẹp như lạc vào xứ sở thần tiên

Vườn quốc gia Cúc Phương liên tiếp nhận giải “Vườn quốc gia hàng đầu châu Á", quả là địa danh khiến ai cũng ấn tượng bởi vẻ đẹp ấn tượng, như bước vào “xứ sở thần tiên”.

Tưởng đông vui sau ngày mở cửa, các rạp phim tại Sài Gòn vắng vẻ, đìu hiu đến bất ngờ

Cứ tưởng dân tình ‘hóng’ rạp phim đến ngày được mở, ai ngờ các rạp bây giờ lèo tèo được mấy bóng khách.

Hết dịch đi đâu: Phá đảo đảo Thạnh An trong 2N1Đ đúng nghĩa chạy trốn khỏi thành phố xô bồ đi tìm chốn bình yên

Tuổi trẻ muốn trốn đi chơi thật xa, bạn đang tìm đến một nơi không xô bồ như ở thành phố, trốn thật xa đến nơi yên bình. Vậy hãy thử tới đảo Thạnh An, Cần Giờ để nghỉ ngơi xả hơi.

Xem xong bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai này chỉ muốn đi ngay Dinh Độc Lập khi Sài Gòn khỏe lại

Cần gì đi đâu xa, đợi khi Sài Gòn khỏe lại, mình cùng ghé thăm Dinh Độc Lập đẹp mơ màng, hoài niệm qua bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai Nguyễn Thanh Vũ này nhé.

Bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng - bánh tráng kiểu mới chấm với topping trứng lòng đào cực lạ miệng ở Sài Gòn

Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng

Giới trẻ giờ lạ lắm, cafe càng tối giản, càng một màu, huyền bí lại càng “mê như điếu đổ”

Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây

Rang Rang Coffee lại gây sốt cộng đồng giới trẻ Sài Thành khi mở thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng

Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.

Quán cafe hot rần rần tại TP.HCM: Menu lên đến 300k, liệu có đáng?

Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.

2
2
2
2
3