Trải nghiệm ngồi xe bus băng băng trên dòng sông Seine đã khiến nhiều du khách vừa run vừa thích thú vô cùng.
Mới đây, hãng Les Canards de Paris đã cho ra mắt một dòng xe “lội nước” vô cùng độc đáo mang tên Marcel le Canard. Ban đầu chiếc xe cũng như những loại xe bus khác, chạy trên mặt đất và chở bạn tham quan những địa điểm nổi tiếng Paris, thì ngay khi đến dòng sông Seine, xe đã lao thẳng xuống nước không ngại ngần. Đây là một trải nghiệm mới lạ và đang thu hút rất nhiều du khách trong mùa hè tại Pháp.
Những chiếc xe buýt lội nước, hay còn gọi là “xe vịt” này thường được chế tạo lại từ các tàu quân sự, một số xe còn có thể lặn nước hoặc phun lửa làm vui cho du khách. Dòng Marcel le Canard này có linh kiện và lắp ráp phần lớn tại Pháp và đang được áp dụng rộng rãi trong hoạt động du lịch.
Theo nhà sản xuất, chiếc “xe vịt” này có thể xin giấy phép cả đường bộ và đường sông chuyên chở du khách. Mùa hè năm nay cũng là lúc tour xe của hãng “Les Canards de Paris” chính thức đi vào hoạt động. Trên đường bộ, xe sẽ đưa khách từ tháp Eiffel đi khám phá các điểm du lịch nổi tiếng như Khải Hoàn Môn, điện Invalides, đại lộ Champs-Elysées,... Sau đó, Marcel le Canard sẽ khởi động hệ thống chân vịt phía sau để lội xuống dòng sông Seine. Phao cứu sinh và hệ thống mỏ neo được xếp gọn dọc hai bên hông xe giúp đảm bảo an toàn cho du khách. Đồng hành xuyên suốt chuyến đi là một hướng dẫn viên kiêm diễn viên hài, sẽ kể những câu chuyện lịch sử và diễn trò giúp bạn thư giãn.
Những chuyến xe này đối với nhiều du khách nhí giống như một câu chuyện trong mơ. Một cô bé du khách nhí 12 tuổi tên Giulia Gallo đã tỏ ra rất thích thú khi được trải nghiệm chiếc xe này: "Cháu thấy Marcel le Canard rất đặc biệt và rất hay".
Cậu bé Marcel Pinault (8 tuổi) trong lần đi buýt lội nước cùng mẹ cũng chia sẻ: "Chuyến đi này rất khác với những lần đi buýt và thuyền khác. Lúc xe lao xuống nước rất độc đáo, tour này khác hẳn các trải nghiệm mà cháu cùng gia đình đã từng trải nghiệm ở Paris trước đó".
Hiện du khách có thể trải nghiệm chuyến lội nước mới lạ này với mức giá chỉ 15 Euro (khoảng 405.000VNĐ), tuy nhiên tháng 9, 10 cũng chỉ còn sót lại vài chỗ trống.
Nguồn: Tổng hợp
30 nhà leo núi đã chinh phục lại đỉnh núi cao nhất của Mexico - Pico de Orizaba cao 5636m để giải cứu một chú chó hoang đã theo chân họ trong suốt hành trình.
Travel blogger Phan Quốc (Kẻ du mục) đã có chuyến du lịch Nepal vào tháng 12/2021. Trong chuyến đi, anh đã chi 5 triệu bay trực thăng để có thể lên đỉnh núi tuyết cao 5600m.
Bạn có thể biết rằng Bali rất đẹp nhưng đó chưa phải là lý do duy nhất khiến khách du lịch đến đây đều muốn quay trở lại lần nữa đâu nhé!
Quán cafe kỳ lạ được coi là lạnh nhất thế giới hiện nay nằm được xây dựng dưới mô hình lều tuyết tại Kashmir, Ấn Độ
New Zealand có 30 địa điểm tuyệt vời hàng đầu thế giới. Tất cả những ai thích phiêu lưu mạo hiểm hãy tham khảo ngay những địa điểm sau đây đến từ quốc đảo lớn thứ 6 thế giới này.
Anh Nguyễn Ngọc Quang chưa từng nghĩ tới sẽ đi du lịch Bhutan cho tới khi xem được những bức ảnh về miền đất Phật trong Ipad của bố. Anh quyết định đưa di ảnh bố đi khắp đất nước này.
Qua loạt ảnh chia sẻ chuyến đi đến Đường Lâm ngày cận Tết của một bạn trẻ trên diễn đàn Check in Vietnam, chợt nhận ra làng cổ Đường Lâm không hẳn là một ngôi làng. Đường Lâm không phải tên làng và tên gọi điểm đến này đã trở thành một thương hiệu du lịch.
Đúng như tác giả món ăn độc đáo giới thiệu hay là cảnh báo cho những người không ăn được cay, công thức giò bì tai ớt xiêm xanh sau đây chỉ dành cho người "ăn cay cấp độ không giới hạn".
Dịp Tết Âm lịch 2025, TP Hà Nội tổ chức nhiều điểm bắn pháo hoa tại quận Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, thị xã Sơn Tây và huyện Đông Anh.
Đây là những địa điểm chụp ảnh áo dài Tết gây sốt ở thủ đô Hà Nội, chỗ nào cũng đậm chất truyền thống mà lại rộn ràng không khí đầu năm.
Hà Nội sẽ tổ chức màn trình diễn ánh sáng từ 2.025 drone với chương trình ca nhạc quy tụ dàn nhạc giao hưởng theo tiêu chuẩn quốc tế để chào đón năm mới 2025 tại hồ Tây.
Đâu là những quán lẩu thái ngon thỏa mãn cơn thèm cay cay và ấm nóng trong tiết trời mùa đông Hà Nội này?