Nếu đến Huế chỉ vài ba ngày, chắc ta chẳng thể đi hết từ hàng trăm công trình lăng tẩm đồ sộ đến các địa điểm check in sống ảo nổi tiếng cố đô. Nhưng chừng đó thời gian cũng đủ để ta cảm nhận được vẻ đẹp cổ kính, thơ mộng của chốn này.
Tôi có cô bạn người Huế làm tourguide ở Huế luôn. Giống như bất cứ người gốc Huế nào tôi biết, mỗi khi nhắc đến quê hương mình cô đều tràn ngập niềm kiêu hãnh. Cô bạn tin rằng chỉ cần đến Huế một lần thì chắc chắn ai cũng sẽ thốt lên kinh ngạc với những danh thắng như bước ra từ trong các thước phim cổ trang mê hoặc đắm mình vào bầu không khí trong lành, yên bình đến mềm lòng. Và tôi phải công nhận, cô ấy nói đúng!
Dành thời gian chiêm nghiệm những hơi thở và góc nhìn chân thật của Huế, tôi nhận ra Huế đẹp phi thường đến nhường nào, chẳng kém gì cố đô Kyoto bao người Nhật yêu mến, trân trọng. Huế có những nét kiến trúc và văn hóa đặc trưng có thể làm người ta mến ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Tinh hoa kiến trúc kinh thành Huế
Mùa đông về Huế, đi dọc con đường Đặng Thái Thân dẫn vào Đại Nội là thu vào tầm mắt toàn cảnh kinh thành Huế. Hoàng cung Huế tráng lệ đồ sộ nhưng cũng tinh tế và nhã nhặn biết bao nhiêu. Cái nhã nhặn nó thể hiện ở sự vừa phải, màu sắc dân dã mà hài hòa với thiên nhiên một cách tài tình. Thêm vào đó là các bức khảm sành sứ hay tranh tường độc đáo đã làm cho Hoàng cung vốn bề thế trở nên đẹp mộng mơ. Chưa nói đến các cung điện, mới chỉ ngắm cửa cung ta đã cảm được cái hồn, cái nhã của kiến trúc cung đình Việt Nam thời Nguyễn. Dạo bước trên những con đường gạch, men theo những hành lang, tận mắt ngắm nhìn những dấu tích vàng son và các chi tiết hoa văn trang trí… ta cứ ngỡ như mình đang bước trong quá khứ năm nào.
Tái hiện nghi lễ đổi gác trong kinh thành Huế
Yên bình chốn lăng tẩm ngàn thu
Người ta hay bảo Huế buồn, Huế chậm phải chăng là vì nơi đây có những không gian lăng tẩm u tịch của các vị vua chúa xưa. Đi ra ngoài trung tâm thành phố, xuôi theo những dòng sông, ẩn lấp dưới những tán cây cổ thụ xanh rờn là những công trình lăng tẩm đẹp tuyệt tác.
Lăng vua Minh Mạng là sự kết hợp của nghệ thuật kiến trúc kinh điển triều Nguyễn với thiên nhiên hữu tình ở vùng đất phong thủy nơi giao nhau giữa hai dòng Hữu Trạch, Tả Trạch. Nơi đây còn là được gọi là “bảo tàng thơ” bởi lẽ các công trình trong quần thể được trang trí bằng hơn 600 ô thơ - tác phẩm của vua Minh Mạng ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, tình người… thể hiện thẩm mỹ độc đáo và tâm hồn nghệ sĩ của vị vua này.
Ghé Huế mà không ghé thăm lăng Khải Định thì quả là thiếu sót bởi nơi đây được mệnh danh là viên ngọc trăm tuổi lộng lẫy đất cố đô. Về tổng thể, có thể thấy Cung An Định được xây dựng một cách hài hòa giữa truyền thống với những chi tiết đặc trinh tứ linh, tứ quý, bát bửu với cách trang trí đậm nét phương Tây như cột theo phong cách Roman hay các chi tiết trang trí thiên thần…Nội thất lầu Khải Tường chính là điểm hấp dẫn nhất với những người ghé tham quan. Bước vào sảnh đường, du khách sẽ thấy ngay 6 bức bích họa sơn dầu tinh xảo vẽ các lăng tẩm vua triều Nguyễn theo lối phối cảnh xa gần của phương Tây kết hợp với sự khắc họa tỉ mỉ của phương Đông, được đóng khung sơn son thếp vàng.
Thiêng liêng tiếng chuông chùa Thiên Mụ
Người phương xa thường hay có cảm giác ghen tỵ với người sống ở Huế, bởi lẽ Huế được thiên nhiên ưu ái, sở hữu đủ không gian cho mọi nỗi niềm dù vui hay buồn. Chùa Thiên Mụ chính là không gian mang vẻ đẹp trầm buồn, u tịch đặc trưng của Huế.
Đặt chân đến chốn linh thiêng này, ta sẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên của trời mây, sông nước trên đồi Hà Khê, cảm nhận sự hùng vĩ của kiến trúc và linh thiêng của địa thế, ngửi mùi hương trầm phảng phất trong không gian yên bình… Và đặc biệt nhất là được lắng nghe tiếng chuông chùa huyền diệu, thanh tịnh cả cõi lòng.
Thân thương hồn Huế nơi làng hương Xuân Thủy
Làng hương Xuân Thủy không chỉ rực rỡ sắc màu mà còn là nơi lưu giữ mùi hương thân thuộc của xứ Huế. Nếu màu sắc của Huế là rêu phong cổ kính của đền đài thì mùi hương của Huế có lẽ là mùi trầm hương ấm áp. Hương trầm được tạo ra ở đây có mùi hương đặc trưng, sâu lắng, được ưa chuộng ở khắp nơi, không chỉ vì chất lượng mà còn bởi cái tâm người nghệ nhân đặt vào nghề.
Nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hương trầm Thủy Xuân cũng đủ để ta cảm nhận được dư vị xứ Huế.
Thanh bình làng chài cửa Biển
Cái sung sướng nhất khi đi Huế chính là sự bình yên, du khách không quá đông, không khí lúc nào cũng trong lành và tràn ngập thanh âm của tự nhiên. Ở Huế có làng chài Quảng Điền chưa được quá nhiều người biết đến nhưng nếu muốn tìm kiếm chút cảm giác lạ thì bạn có thể ghé thăm nơi đây. Những bức tường quanh làng chài được vẽ lên với đủ màu sắc cùng non nước hiền hòa và nhịp sống bình dị của bà con nơi đây như thêm vào cho xứ Huế thanh bình một vẻ đẹp phóng khoáng, bay bổng.
Đến Huế cẳng quá khó hay mất nhiều thời gian để canh được một khung cảnh đẹp thổn thức mà ko có bất cứ một ai khác quấy rầy. Nếu có một lần đến đây, đừng vội vàng mải miết check in hết chốn này chốn nọ bởi ở bất cứ địa điểm nào trên mảnh đất cố đô bạn đều có thể cảm nhận được vẻ đẹp thanh bình, diễm lệ mà mộng mơ của Huế.
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Nguồn ảnh: Trân Ơi
Chia sẻ lịch trình vi vu Huế 2N2Đ, một thành viên diễn đàn Check in Vietnam cho rằng đi Huế vào tháng 3 - 4 là phù hợp bởi thời tiết ở Huế lúc này dễ chịu, không quá nắng nóng, tối se se lạnh.
Hãy cùng Bản đồ Check in Vietnam trải nghiệm 1 ngày làm mây tre đan tại làng Bao La - một trải nghiệm vô cùng đặc biệt khi ghé thăm mảng đất Huế thương.
Những khu rừng luôn mang một vẻ đẹp ma mị và huyền bí khiến những tín đồ xê dịch luôn muốn khám phá cho bằng được. Bạn đã check-in hết 4 khu rừng đẹp "xuất sắc" này chưa?
Một địa điểm cực chất, cực xịn có thể ngắm nhìn toàn bộ cảnh sắc tuyệt vời của đất Thần Kinh từ trên cao chính là Hòn Vượn.
Chia sẻ trong cộng đồng Check in Vietnam, cô bạn Ngan Bella chia sẻ bộ ảnh du lịch Huế đẹp như ảnh tạp chí cùng caption "Đi Huế không hề chán, nói chán chắc là chưa hề...". Cùng khám phá 6 tọa độ ở Huế mà cô bạn xinh đẹp nhắc tới dưới đây nha!
Di tích Hải Vân Quan sẽ mở cửa miễn phí từ ngày 1/8 tới, sau 2 năm đóng cửa trùng tu. Đây hứa hẹn sẽ là địa điểm check-in không thể bỏ qua đối với du khách ghé thăm Huế hay Đà Nẵng.
Mắm nêm Huế là một loại mắm nổi tiếng và có truyền thống lâu đời, làm từ cá ướp muối và lên men rồi phối trộn cùng nhiều loại gia vị. Hãy cùng tìm hiểu về 8 món ngon xứ Huế thưởng thức cùng mắm nêm trứ danh của đất kinh kỳ.
Đến Huế lần thứ 4 nhưng chưa bao giờ cảnh vật và con người nơi đây khiến chúng mình hết bất ngờ. Lần này hơi xu khi đi đúng vào đợt mưa tầm tã do ảnh hưởng của bão nhưng cũng vì thế mà mình lại thấy được một vẻ đẹp rất khác của thành phố trầm lắng này. Đây là những địa điểm mình đã “đạp gió rẽ sóng” để đến check in trong chuyến đi tháng 5 bão táp.
Làng hoa giấy Thanh Tiên nổi tiếng với nghề làm hoa giấy truyền thống hàng trăm năm nay, được ví là nơi gói trọn những nét dịu dàng của văn hóa xứ Huế.
Để chọn được một bộ Việt phục cổ truyền ưng ý khi check in trong Đại nội hay các công trình cổ ở Huế, hãy tham khảo thông tin phân loại trang phục cung đình triều Nguyễn sau đây.
Đi Huế không chỉ là "sống ảo" bên các cảnh quan di sản mà còn phải foodtour đủ các món. Đừng quên các loại mắm đặc sản làm nên mâm cơm chuẩn vị Huế.
Nếu bạn đang có ý định đến với thành phố Huế thì một buổi đi chơi Đại nội Huế chắc hẳn phải có trong lịch trình. Lưu ngay 6 kinh nghiệm tham quan Đại Nội vào những ngày hè tháng 6, thời điểm mà ở Huế trời thường nắng gay gắt.