Chia sẻ loạt ảnh tuyệt đẹp cảnh mùa xuân nở nơi địa đầu Tổ quốc, một netizen tuyên bố "nhất định phải đi Hà Giang vào mùa xuân" và nhận được sự hưởng ứng lớn từ cộng đồng mạng.
Hà Giang rất đẹp và mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm. Mới đây, một fanpage đã đăng tải lại loạt ảnh chụp hoa xuân nở rực rỡ ở Hà Giang thu hút gần nghìn lượt tương tác. Tác giả nhắn nhủ "nhất định phải đi Hà Giang vào mùa xuân" kèm những dòng lay động trái tim của không ít các tín đồ du lịch: "Ai lên Hà Giang mùa xuân mới biết thế nào là "hoa nở trên đá".
Không giống như sắc xuân dưới miền xuôi với màu đỏ tràn ngập khắp nơi khi Tết đến xuân về, màu Tết của Hà Giang là màu "hoa nở trên đá" đúng như tên gọi kinh điển của nơi này. Màu Tết đôi khi là màu hoa lê hoa mận nở trắng những bản làng, có lúc là màu hồng rực của những cành đào rừng bung nở khắp miền đá. Màu Tết còn là màu vàng tươi của những bông cúc cam, hoa cải vàng". Và mùa xuân chắc hẳn cũng rất đẹp ở 6 bản làng cổ và nổi tiếng nhất của Hà Giang. Nếu bạn chưa trải nghiệm hết mùa xuân ở 6 điểm đến này, hãy "note" lại những thông tin cần thiết sau đây nhé!
Hoa đào thật nguyên sơ, rực rỡ hơn hẳn ở Hà Giang. (Ảnh: Chu Việt Hải)
MỤC LỤC [Hiện]
Bản làng nằm dưới chân núi Rồng này chỉ cách Cột cờ Lũng Cú khoảng 1 km, thuộc địa bàn xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Đây là nơi sinh sống của người Mông và người Lô Lô, là nơi còn lưu giữ được nguyên vẹn những nét văn hóa từ ngàn xưa của các dân tộc này.
Kiến trúc nhà trình tường với những mái nhà lợp ngói máng san sát ở bản Lô Lô Chải tạo nên vẻ đẹp đơn sơ, bình dị mà vô cùng đậm chất thơ. Một điều thú vị nữa là bản Lô Lô Chải cũng duy trì được nhiều nghề truyền thống như nghề mộc, nghề thêu thùa cùng các lễ hội quanh năm như Lễ cúng Thần Rừng, lễ mừng lúa mới...
Hoa đào nở bên nhà trình tường ở bản Lô Lô Chải. (Ảnh: FB Mai Lê)
Làng cổ Thiên Hương (tên khác là làng Mã Pắng) cách trung tâm thị trấn Đồng Văn khoảng 7 km (thuộc thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang). Nơi đây vẫn chưa nhiều khách du lịch cũng như các hoạt động thương mại chưa mấy sầm uất nên cảnh vật và không khí vô cùng trong lành, hoang sơ với khung cảnh mang một vẻ đẹp bình yên, hoài cổ.
Ngôi làng có những mái nhà trình tường truyền thống của người Mông với thấp thoáng những mái ngói âm dương cổ kính. Dưới chân những ngọn đồi chính là dòng sông Nho Quế hùng vĩ, tạo nên những điểm check-in cực đẹp cho những bạn trẻ đam mê "sống ảo". Vào mùa đông, nơi này có nhiều cánh đồng hoa tam giác mạch nở rộ tạo nên khung cảnh như trong mơ.
Vẻ đẹp thật khác biệt của làng cổ Thiên Hương. (Ảnh: FB Thổ địa Hà Giang - Hà Giang Locals)
Bản Lao Xa là một điểm đến nổi tiếng thuộc thung lũng Sủng Là, cách trung tâm xã Sủng Là (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) khoảng 6 km. Lao Xa là một bản làng vùng cao nổi bật với sự yên bình, nhẹ nhàng. Một nơi mà lịch sử - văn hoá - con người hài hoà, nương tựa và gắn bó vào nhau một cách chặt chẽ. Lao Xa có làng nghề chạm bạc truyền thống cũng rất nổi tiếng.
Một mùa xuân ở bản Lao Xa. (Ảnh: Nguyen Cam Tu)
Làng Nặm Đăm thuộc xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang; cách thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang) khoảng 45 km về phía Bắc, là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Dao. Bản làng cổ kính này từng được trao danh hiệu Làng Văn hóa du lịch cộng đồng với nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp còn lưu giữ được đến ngày nay. Đặc biệt, người dân ở bản hiện vẫn mặc trang phục truyền thống của dân tộc Dao và duy trì lối sống mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên.
Đến với Nặm Đăm, du khách không thể bỏ qua trải nghiệm tắm lá thuốc, bẻ ngô, hái rau rừng... Ngoài ra, để có những bộ ảnh "sống ảo" tại Nặm Đăm thì phải đến những điểm check-in nổi tiếng như thác Nai, hồ Nặm Đăm… Để đến thôn Nặm Đăm, du khách đi theo quốc lộ 4C về hướng Bắc, qua cổng trời Quản Bạ rồi hỏi thăm cư dân địa phương đường đến tận nơi.
Trải nghiệm tắm lá thuốc với view tuyệt đẹp ở Nặm Đăm. (Ảnh: FB Hợp Tác Xã Cộng Đồng Nặm Đăm)
Ngoài 4 ngôi làng cổ kể trên, Hà Giang còn có Du Già và Ma Lé (hay Má Lé) là hai xã có nhiều bản làng cổ kính xinh đẹp. Du Già (huyện Yên Minh), cách thành phố Hà Giang khoảng 70 km, là nơi cư trú chủ yếu của người Tày và người Mông, có cảnh quan mang vẻ đẹp hùng vĩ và hoang sơ với nhiều ngọn núi cao, rừng rậm và ngọn thác Thâm Luông ngày đêm tung bọt trắng xóa. Ma Lé (huyện Đồng Văn), cách thành phố Hà Giang khoảng 148 km, là nơi sinh sống chủ yếu của người Giáy với những kiến trúc, phong tục độc đáo trong những ngôi nhà cổ tuổi đời 100 năm.
Vào mùa xuân, những bản làng Ma Lé vô cùng nổi bật với hoa đào nở. Còn vào mùa thu, Ma Lé cũng có những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp, mùa đông thì có tam giác mạch trên triền núi nở rực rỡ. Tất nhiên, đây cũng là địa điểm săn mây lý tưởng cho những bạn trẻ có dịp đến khám phá sâu những vùng đất xinh đẹp của Hà Giang.
"Nhất định phải đi Hà Giang vào mùa xuân". (Ảnh: Chu Việt Hải)
Nguồn: Tổng hợp
Nếu bạn là một "fan" chân chính của Hà Giang thì nhất định khi hết dịch, đừng quên khám phá 5 tọa độ mới toanh, lên hình "đỉnh của chóp" ở miền đá nở hoa này.
Bài giới thiệu về một địa điểm gọi là hang Hổng - Cổng Trời Yên Sơn của một bạn trẻ trên diễn đàn Check in Vietnam giúp chung ta nhận ra rằng, hóa ra Lạng Sơn cũng có núi Mắt Thần.
Năm mới ghé Hà Giang, bạn không chỉ được đắm mình trong sắc hoa mùa xuân, hòa mình vào miền cao nguyên đá, chinh phục cột cờ Lũng Cú,... mà còn được trải nghiệm những điều thú vị khác như "chèo thuyền trên núi", sống chậm ở Phó Bảng,...
Trong khoảng 1 tháng từ cuối tháng 5 là dịp cộng đồng Check in Vietnam hòa nhịp cùng mùa vải chín. Nhiều loạt ảnh đậm tính nghệ thuật chụp ở những vườn vải chín đã được chia sẻ và chẳng hẹn mà gặp, năm nay mùa vải Bắc Giang được các bạn trẻ chụp nhiều hơn cả.
Trăm điều lạ khiến du khách nước ngoài bất ngờ khi đến thăm Việt Nam, điển hình là ở trên sông nước Ninh Bình khi họ ngạc nhiên ngạc nhiên trước cảnh chèo thuyền bằng chân và Circle K thu nhỏ trên sông.
Khu rừng ngập mặn độc đáo ở Thừa Thiên Huế hấp dẫn du khách ngay từ cái tên hoang sơ, đầy bí ẩn và ma mị.
Một bạn trẻ đã chia sẻ hành trình đi check in chính xác điểm cực Bắc của Tổ quốc như nhắc mọi người không nhầm lẫn điểm này với cột cờ quốc gia Lũng Cú hay lầu vọng cảnh Lũng Cú.
Mùa hoa gạo đã đến, mùa của "những đốm lửa đỏ rực gọi hè bắt đầu vươn mình trên cao nguyên đá" đã đến và cộng đồng mạng yêu du lịch cũng bắt đầu rủ nhau check in hoa gạo Hà Giang.
"Vách đá trắng quốc dân" ở Hà Giang là một địa điểm du lịch mạo hiểm nổi tiếng, nhưng một nữ phượt thủ đánh giá cung đường này chỉ có độ khó mức 3/10 mà thôi.
Đây đang là thời điểm phù hợp để đi Hà Giang ngắm hoa xuân nở muộn bởi theo cập nhật từ admin Check in Vietnam thì "do tiết trời lạnh hơn mọi năm" nên hoa nở muộn hơn.
Sau hơn 1 tháng xuất hiện, trào lưu du lịch "Hà Giang Passport - Hộ chiếu Hà Giang" do travel blogger Tô Thái Hùng khởi xướng đã ghi dấu ấn trong cộng đồng du lịch Việt Nam.
Suốt cả tháng hoa mận đã chiếm lấy sự quan tâm của cộng đồng du lịch. Tuần qua, một cây hoa đào chuông ở làng Lô Lô Chải bỗng trở thành tâm điểm chú ý của du lịch Hà Giang.