Ấp ủ mơ ước được đặt chân lên vùng đất hứa Cao Bằng từ lâu cô nàng 10x quyết tâm đến mảnh đất nổi tiếng với lươn để chứng minh cảnh đẹp ở Cao Bằng mới là đặc sản
Cao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở vùng Đông Bắc, phía Bắc và Đông Bắc giáp Quảng Tây (Trung Quốc), sở hữu nhiều di tích lịch sử văn hóa giá trị như khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, Khu di tích chiến dịch biên giới Đông Khê. Thiên nhiên ban tặng cho Cao Bằng nhiều danh lam, thắng cảnh đẹp như thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, hồ Thăng Hen; khu rừng sinh thái đặc dụng Phja Oắc-Phja Đén…Với sự đa dạng, phong phú về tài nguyên thiên nhiên và một nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc, Cao Bằng là một trong những địa điểm du lịch các bạn nên khám phá. Ấp ủ ước mơ đến Cao Bằng từ lâu cô bạn Huyền Trang Võ đã có một chuyến đi vô cùng ý nghĩa tại vùng đất này.
MỤC LỤC [Hiện]
Hà Nội - Cao Bằng
17h lên xe xuất phát tại Đại học Văn Hoá Hà Nội di chuyển lên Cao Bằng
Di chuyển tại Cao Bằng
Mình chủ yếu là đi bộ, leo núi, có những đoạn dễ đi thì mình thuê xe máy, xe điện
Ngoài ra mình di chuyển cả bằng thuyền để đi ra thác
Đi theo nhóm nên mình lựa chọn ở homestay Yến Nhi, homestay này có 2 địa điểm là Yến Nhi 1 và Yến Nhi 2
- Yến Nhi 1 chỉ có phòng riêng hợp cho các cặp đôi hoặc đi ít người
- Yến Nhi 2 hợp cho đi theo team
- 6h : thức dậy vệ sinh cá nhân
- 7h : ăn sáng bánh cuốn
- 7h30 : xuất phát đi mộ anh Kim Đồng
Chúng mình đi đúng lúc mưa hơi to nhưng đổi lại là được ngắm cảnh mây bao quanh sườn núi rất hùng vĩ. Từ chỗ dừng xe đi bộ vào mộ anh đường khá xa nên
mọi người chủ động mang theo mũ, ô tránh trường hợp mưa nắng. Mình sẽ dâng hương ở 3 chỗ: mộ mẹ anh Kim Đồng, mộ anh Kim Đồng, đền thờ đội nhi đồng
cứu quốc. Đây là nơi thờ cúng linh thiêng các bạn nên ăn mặc kín đáo, lịch sự.
Các bạn nên mặc lịch sự khi đến đây dâng hương
- 9h30 : Cột mốc số 0 - Đền thờ Bác
Cột mốc số 0 là điểm đầu của đường mòn Hồ Chí Minh, cạnh đó là đền thờ Bác phải leo khá cao. Chúng mình gửi xe và di chuyển bằng xe điện để tận hưởng gió
trời và nhìn ngắm khung cảnh.
Cột mốc số 0
Đền thờ Bác Hồ
- 10h30: Suối Lê Nin - Hang Cốc Pó
Chưa bao giờ mình thấy dòng suối nào có màu xanh ngọc bích vừa trong vừa đẹp đến vậy. Suối Lê Nin có một màu xanh rất đặc biệt, giống như một tấm lụa mượt
mà uốn lượn qua những vách núi đá. Người ta gọi suối Lê - nin là trái tim xanh của đất trời Pác Bó có lẽ cũng bởi vì lý do đó. Chỉ có tháng 7 đến tháng 8 hàng
năm, nước chảy xiết khiến con suối chuyển thành màu đục. Những tháng còn lại trong năm, suối Lê Nin khoác lên mình một tấm lụa xanh mềm mại, đẹp đến nao
lòng.
Màu xanh đẹp đến nao lòng
Vì sẽ leo núi đường rất chênh vênh trơn trượt nên mọi người lưu ý đi dép có độ bám cao hoặc đi giày. Check in suối Lê-nin xong mình di chuyển leo hang Cốc Bó, trên đường đi sẽ thấy
nơi Bác Hồ ngồi câu cá, làm thơ. Cảnh rừng cây màu xanh lá hoà với dòng suối ngọc bích uốn lượn chảy quanh tạo nên bức tranh thuỷ mặc không thể rời mắt .
Nơi Bác từng sống là làm việc
- 13h30 : Ăn trưa tự do, di chuyển về làng đá Khuổi Ky. Đặt chân đến đây mình bị ấn tượng về những ngôi nhà sàn hoàn toàn bằng đá. Nép mình bên dãy núi, ngôi
nhà của người dân bản địa nổi bật giữa không gian núi rừng rộng lớn, xanh mát. Trước làng, có dòng suối Khuổi Ky chạy qua càng góp phần tô điểm cho bức
tranh thiên nhiên trở nên thơ mộng, đầy mê hoặc. Khuổi Ky có 100% người dân số sinh sống là người Tày. Ngôi làng hiện gồm 14 căn nhà sàn làm bằng đá – yếu
tố tạo nên sự đặc trưng độc đáo mà không đâu có được.
Nhà ở làm bằng đá từ tục thờ thần đá
- 16h : Có mặt tại Homstay Yến Nhi 2
Mình thay đồ và qua Yến Nhi 1 để chụp ảnh , cảnh đẹp như kiểu bên Butan ý mọi người. Hoặc mọi người có thể lựa chọn mượn xe máy để đi động Ngườm Ngao
ở gần đấy.
Homestay Yến Nhi
- 19h : Ăn tối
Vệ sinh cá nhân xong mình di chuyển sang ăn ở Yến Nhi 1 sau đó sang Yến Nhi 2 nghe hát then.
- 7h : ngủ dậy , vệ sinh cá nhân , thay đồ
- 8h: tự nấu mì tại homestay
- 9h: di chuyển đi thác Bản Giốc
Thác nằm giữa biên giới Việt – Trung nên có 2 tên. Nếu nhìn từ chân thác thì có 2 phần thác bên trái (gọi là thác phụ) và phần thác bên phải (gọi là thác chính).
Thác phụ và một nửa thác chính bên tay trái thuộc về chủ quyền Việt Nam. Nửa còn lại bên phải của thác chính thuộc về Trung Quốc. Khung cảnh rất kì vĩ nên thơ,
đứng bên này có thể thấy Trung Quốc bên kia. Và đặc biệt là có rất nhiều người Trung Quốc sang du lịch .
* Từ ngoài cổng đi vào thác có rất nhiều quán cho thuê đồ boho, đồ dân tộc 100k/ 1 bộ kèm phụ kiện
* Có các sạp hàng bán đồ ăn, dạt dẻ, đồ lưu niệm
* Thuê ngựa chụp ảnh: 20k / 1 lần
* Đi thuyền ra thác: 50k / 1 lần
Phong cảnh đẹp đến ngỡ ngàng
- 12h : di chuyển về Yến Nhi 1 ăn trưa sau đó lấy đồ lên xe trở về Hà Nội .
Mình đi đúng mấy ngày mưa , trời lâm thâm. Các ảnh cảnh thiên nhiên mình để ảnh gốc không chỉnh để mọi người có thể nhìn một cách chân thật nhất .
Hi vọng qua bài Review này sẽ truyền được cảm hứng của mình đến với mọi người. Còn rất nhiều điểm mình không đủ thời gian để đi nên cảm thấy khá tiếc, các
bạn hãy sắp xếp thời gian di chuyển thật hợp lý để đi được nhiều nơi, ngắm nhìn và hiểu hơn về mảnh đất xinh đẹp Cao Bằng. Nơi đây đang rất đơn sơ và hoang
dã, người dân chân chất thật thà tốt bụng. Mình chỉ muốn Cao Bằng mãi giữ được cảnh quan thiên nhiên xanh mướt như vậy, không xi măng, không khói bụi.
Hãy xắp xếp mọi công việc và một lần đến với Cao Bằng thân thương, nghe câu hát Then người Tày, ăn đặc sản vùng Đông bắc, hít thở không khí trong lành và
phóng tầm mắt mình ra xa sẽ cảm thấy điều tuyệt vời.
Nguồn: Huyền Trang Võ
9X Sài Gòn đi Cao Bằng để làm video cảnh đẹp Việt Nam nhưng đúng thời điểm bùng dịch Covid-19 nên anh đã bị "kẹt" lại vùng non nước hơn 2 tháng nay.
Trên nhiều trang mạng và cộng đồng đam mê phượt và du lịch, Khau Cốc Chà là con đèo được mệnh danh đáng sợ nhất Việt Nam. Tuy nhiên, con đèo này lại không thuộc "tứ đại đỉnh đèo" của nước ta. Vì sao vậy?
Ấp ủ mơ ước được đặt chân lên vùng đất hứa Cao Bằng từ lâu cô nàng 10x quyết tâm đến mảnh đất nổi tiếng với lươn để chứng minh cảnh đẹp ở Cao Bằng mới là đặc sản
Cao Bằng không chỉ có những địa điểm du lịch "quen mặt thuộc tên" như thác Bản Giốc, Khu di tích Pác Pó,... mà còn có một tọa độ siêu hot được các bạn trẻ săn lùng. Đó chính là núi Mắt Thần độc nhất vô nhị ở Việt Nam.
Cần gì phải là ca sĩ mới có MV, ảnh triệu like, cùng theo chân cô bạn Đinh Hảo Hảo khám phá những tọa độ check-in đẹp "thần sầu" ở chốn Cao Bằng dưới đây để có ngay một bộ ảnh đỉnh của chóp nha!
Khung cảnh yên tĩnh, nguyên sơ của đồi thông Khau Lừa đã thu hút không ít bạn trẻ tới đây dã ngoại
Những ngày qua, cư dân mạng không ngừng xuýt xóa trước những hình ảnh lột tả vẻ đẹp của đèo Nà Tềnh, "người anh em" của đèo Khau Cốc Chà nổi tiếng ở Cao Bằng.
Choáng ngợp trước địa điểm check in phủ đầy màu xanh tại Cao Bằng khiến hội mê du lịch tranh thủ phải “lên kèo” đi luôn.
Trên nhiều trang mạng và cộng đồng đam mê phượt và du lịch, Khau Cốc Chà là con đèo được mệnh danh đáng sợ nhất Việt Nam. Tuy nhiên, con đèo này lại không thuộc "tứ đại đỉnh đèo" của nước ta. Vì sao vậy?
Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đồi cỏ Vinh Quý ở Cao Bằng vào mùa cỏ xanh mướt quyến rũ đã lay động trái tim không ít người khi được đăng tải trên group Check in Vietnam.
Cao Bằng là một trong những tỉnh miền núi phía Bắc có nhiều kiệt tác thiên nhiên nổi tiếng như thác Bản Giốc, hang Pác Bó... Những năm gần đây, các tín đồ du lịch rỉ tai nhau chinh phục động Ngườm Ngao - địa điểm mới nổi ở Cao Bằng.
"Nàng về nuôi cái cùng con/Để anh đi trảy nước non Cao Bằng", câu ca dao xưa như minh chứng cho vùng đất có nhiều cảnh đẹp hùng vĩ. Cao Bằng giờ đây tự hào có thung lũng Phong Nậm tuyệt đẹp đang tới mùa vàng của lúa.