Nếu là một người chưa có kinh nghiệm trekking hay hơi “yếu tim” thì những địa điểm này có lẽ sẽ là một trải nghiệm khó khăn.
So với nhiều quốc gia xinh đẹp trên thế giới thì Việt Nam chúng ta cũng không hề thua kém về cảnh sắc với thiên nhiên hùng vĩ, đa dạng từ núi non đến sông nước. Đến tận bây giờ vẫn chưa ai khám phá được hết những điều kỳ thú còn ẩn giấu trên mảnh đất chữ S này.
Có nhiều địa điểm không hề dễ dàng để chinh phục nhưng cuối mỗi hành trình vất vả thì khung cảnh thu về chắc chắn sẽ không làm du khách thất vọng.
Cùng Checkinvietnam khám phá 4 địa điểm “thót tim” nhất Việt Nam nhé!
MỤC LỤC [Hiện]
Chỉ mới được khai phá vài năm trước, hang Sơn Đoòng từng gây chấn động ngành du lịch trong nước cũng như nhiều tín đồ du lịch thế giới. Ít người dám tin rằng thế kỷ 21 vẫn còn một thắng cảnh còn nguyên sơ và bí ẩn như Sơn Đoòng. Hiện tại, nơi đây vẫn được đánh giá là hang động có độ khó và nguy hiểm cao nhất Việt Nam.
Sơn Đoòng đã vượt qua một chuyến “khám phá” mà tiến thẳng đến hai từ “thám hiểm”. Nhiều du khách sẽ bị thu hút vì cảnh đẹp kỳ vĩ, bí ẩn trong hang nhưng chưa chắc họ đã biết những gì phải chịu đựng trong chuyến đi 4 ngày.
Suốt hành trình, gần như lúc nào bạn cũng ở trong tình trạng nửa người dưới luôn ướt vì phải lội qua những con suối, chưa kể những trải nghiệm “đáng sợ” hơn như leo qua những vách đá, dò dẫm trên những mảnh rêu,... Và tất nhiên sinh hoạt trong đây cũng vô cùng khó khăn, đó chính là lý do một tour Sơn Đoòng chỉ có 10 người mà có tận 20-30 porter đi theo. Trước khi đi bạn sẽ trải qua quy trình kiểm tra sức khỏe kỹ càng như không có bệnh tim, khả năng vận động,... và bắt buộc phải biết bơi.
Vất vả như thế thì bạn sẽ được đền bù xứng đáng khi được tận mắt cảm nhận sự kỳ vĩ khó tin của một hang động được hình thành từ dòng chảy của một con sông, chiêm ngưỡng những hóa thạch hàng trăm triệu năm trên vách đá cũng như tận hưởng cảm giác vượt qua chính mình.
Địa phận Hà Giang vốn luôn là vùng núi hiểm trở với nhiều khung cảnh hoang sơ rất được hội phượt thủ yêu thích. Nhắc đến Hà Giang chắc chắn không thể bỏ qua con đèo Mã Pí Lèng dài khoảng 20km, có độ cao 1.200m ngoạn mục.
Trên cung đường núi dài dằng dặc này, nhiều người ưa mạo hiểm cực yêu thích đèo Gió, nơi được mệnh danh là cung đường nguy hiểm nhất Việt Nam. Đèo Gió nằm trên quốc lộ 3, giữa ranh giới thị trấn Nà Phặc và xã Vân Tùng, đỉnh đèo cao 800m so với mực nước biển, đường đi hẹp chỉ đủ 1 xe với một bên vách núi, bên là vực sâu thăm thẳm.
Đi hết cung đường nguy hiểm này, các tín đồ du lịch sẽ đến với mỏm đá tử thần. Đường leo lên mỏm đá này nhỏ hẹp, cũng chỉ đủ 1 người đi, hoàn toàn không có tay vịn hay lan can. Vì vậy, không phải ai cũng dám chinh phục mỏm đá này.
Trước đó, chính quyền địa phương đã phải rào chắn mỏm đá này vì có nam du khách đã vô tình trượt xuống khe đá phía dưới từ độ cao 13 mét.
Đèo Mẻ Pia còn được biết đến với cái tên Đèo 14 tầng với 14 khúc cua gấp, dựng đứng và hạ độ cao nhanh với hai bên là núi non trùng điệp. Rõ ràng bạn chỉ có thể trekking quãng đường 2,5km này, để lên tới đỉnh đèo bạn phải đi xuyên rừng men theo sườn núi của nó.
Trên đỉnh đèo có một ngôi nhà bán nước cho khách dừng chân, từ điểm này bạn có thể nhờ chỉ dẫn để lên tới view ngắm toàn cảnh và chụp ảnh cùng đèo Mẻ Pia. Thời gian leo ước tính là khoảng 1 tiếng (cả lên và xuống), đây được xem là một trong những quãng đường trekking nguy hiểm, không phù hợp cho người thiếu kinh nghiệm.
Núi Đá Chồng nằm cách thành phố Quảng Ninh khoảng 40km, vốn là cái tên được người dân tự đặt. Nhiều khách du lịch còn gọi đây là “mỏm lúc lắc” với cấu trúc nhiều phiến đá to nhỏ xếp chồng lên nhau, cheo leo ở độ cao hơn 400m.
Nếu bạn là một người ưa trải nghiệm hay thích check-in sống ảo thì núi Đá Chồng khs phù hợp. Các phiến đá cách nhau khoảng chừng 1m, bề mặt phẳng nên dễ ngồi hơn so với “mỏm đá tử thần” Hà Giang.
Dù vậy, đây vẫn là một địa điểm khá khó chinh phục vì con đường lên núi quanh co, uốn lượn và nhiều sỏi đá gập ghềnh. Toàn bộ cung đường dài gần 8km, mất khoảng 1 tiếng rưỡi để lên tới đỉnh. Từ núi Đá Chồng bạn có thể nhìn thấy bao quát một phần tỉnh Quảng Ninh từ trên cao.
Nguồn: Tổng hợp
Năm mới ghé Hà Giang, bạn không chỉ được đắm mình trong sắc hoa mùa xuân, hòa mình vào miền cao nguyên đá, chinh phục cột cờ Lũng Cú,... mà còn được trải nghiệm những điều thú vị khác như "chèo thuyền trên núi", sống chậm ở Phó Bảng,...
Nếu bạn đang tìm một chốn thiên nhiên nên thơ để tạm rời xa những ồn áo, náo nhiệt nơi thành phố thì hãy thử ghé xứ sở bình yên Mai Châu 3N2Đ. Để rồi mang trong mình nỗi nhớ “mùa em thơm nếp xôi” ở vùng đất này.
Quảng Ninh miễn phí vé tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng, bạn đã biết phải đi đâu chưa? Cùng khám phá ngay nhé!
Nơi đây được ví như hòn ngọc ẩn trong vịnh Lan Hạ thuộc quần đảo Cát Bà (huyện đảo Cát Bà, TP Hải Phòng), sở hữu một điều đặc biệt là “bãi tắm hai mặt” cực kỳ độc đáo.
Loạt ảnh hoa đỗ quyên nở thắm đỉnh Pu Ta Leng thu hút vô số lượt like, thả tim và bình luận trầm trồ từ cộng đồng mạng, còn dân trekking chắc hẳn lại thèm xách ba lô nhận thử thách mới.
Trên nhiều trang mạng và cộng đồng đam mê phượt và du lịch, Khau Cốc Chà là con đèo được mệnh danh đáng sợ nhất Việt Nam. Tuy nhiên, con đèo này lại không thuộc "tứ đại đỉnh đèo" của nước ta. Vì sao vậy?
Một bạn trẻ đã chia sẻ hành trình đi check in chính xác điểm cực Bắc của Tổ quốc như nhắc mọi người không nhầm lẫn điểm này với cột cờ quốc gia Lũng Cú hay lầu vọng cảnh Lũng Cú.
Mùa hoa gạo đã đến, mùa của "những đốm lửa đỏ rực gọi hè bắt đầu vươn mình trên cao nguyên đá" đã đến và cộng đồng mạng yêu du lịch cũng bắt đầu rủ nhau check in hoa gạo Hà Giang.
"Vách đá trắng quốc dân" ở Hà Giang là một địa điểm du lịch mạo hiểm nổi tiếng, nhưng một nữ phượt thủ đánh giá cung đường này chỉ có độ khó mức 3/10 mà thôi.
Đây đang là thời điểm phù hợp để đi Hà Giang ngắm hoa xuân nở muộn bởi theo cập nhật từ admin Check in Vietnam thì "do tiết trời lạnh hơn mọi năm" nên hoa nở muộn hơn.
Sau hơn 1 tháng xuất hiện, trào lưu du lịch "Hà Giang Passport - Hộ chiếu Hà Giang" do travel blogger Tô Thái Hùng khởi xướng đã ghi dấu ấn trong cộng đồng du lịch Việt Nam.
Suốt cả tháng hoa mận đã chiếm lấy sự quan tâm của cộng đồng du lịch. Tuần qua, một cây hoa đào chuông ở làng Lô Lô Chải bỗng trở thành tâm điểm chú ý của du lịch Hà Giang.