Nhắc tới thảo nguyên, chắc chắn trong tưởng tượng của bạn sẽ trải dài màu xanh rì mướt mát đúng không? Nhưng không! Thảo nguyên ở đây lại có tone màu chủ đạo là màu nâu, màu úa vàng của cỏ cháy, song đặc biệt bên cạnh vẫn là màu xanh mượt của rừng thông. Đỉnh Phượng Hoàng - thảo nguyên mùa cỏ cháy là một địa điểm mới nổi đẹp mê mẩn giữa lòng đất Mỏ - Quảng Ninh khiến giới trẻ đứng ngồi không yên.
MỤC LỤC [Hiện]
Quảng Ninh được biết tới là vùng đất mới dành cho du lịch trải nghiệm với những địa điểm lãng mạnh chẳng khác nào những thước phim Hàn Quốc. Nào là mùa cỏ lau Bình Liêu, mùa hoa sở, rồi có cả một mùa gọi là mùa cỏ cháy ở đỉnh Phượng Hoàng.
Núi Phượng Hoàng chẳng khác nào một thảo nguyên hoang sơ, lãng mạn!
Đỉnh Phượng Hoàng (còn được biết tới với cái tên là núi Ba Tầng) thuộc bản 12 Khe, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh. Địa điểm này chỉ cách TP Hạ Long chừng 40km, đỉnh Phượng Hoàng nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, lãng mạn với không gian thảo nguyên bao la, bát ngát ở độ cao ần 500m. Đây chắc chắn là địa điểm lý tưởng dành cho những bạn có niềm đam mê bất tận với phượt, leo núi hay camping dã ngoại.
Cận cảnh hàng trăm người tham gia Squid Game Hạ Long, dân mạng hò nhau kêu “bản này bản Shopee”
Đường lên đỉnh vì phần lớn diện tích là đồi núi nên hơi khó đi nhưng với những du khách thích xê dịch và đam mê trải nghiệm thì lại mang đến cảm giác khám phá vô cùng thích thú.
Từ chân núi bạn có thể đi bộ đến khu đồng cỏ, thời gian đi bộ mất chừng 30 phút. Song cũng đừng ngại vì khi đi bộ, bạn vừa có thể ngắm trọn vẹn cảnh quan 2 bên đường, vừa có thể dừng lại check-in nữa nhé. Ngoài ra, bạn có thể thuê xe ôm lên đến đỉnh đồi để chiêm ngưỡng đỉnh Phượng Hoàng nhé. Vừa tiết kiệm được thời gian, vẫn có thể thưởng ngoạn được cảnh sắc tuyệt vời của đỉnh Phượng Hoàng từ trên cao xuống.
Để tới núi Phượng Hoàng, bạn có thể search: Phượng Hoàng Homestay để dễ đi hơn nhé. Đi vào đường 12 Khe, hết đường to bạn rẽ trái sau đó gặp ngã 3 thì rẽ phải đi tầm 2km nữa (gần hết đoạn đường bê tông có cắm biển Gửi xe) là đến.
Đường lên núi thì khó thôi chứ đường tới chân núi thì cực dễ đi. Bạn hoàn toàn có thể đi xe máy hoặc ô tô đều được hết nhé.
Lưu ý, giá vé gửi xe dưới chân dốc núi:
Được ví như một Đà Lạt thu nhỏ giữa lòng Quảng Ninh, mỗi mùa núi Phượng Hoàng lại mang một mẻ đẹp riêng.
Phượng Hoàng mùa cỏ xanh
Đặc biệt phải kể tới những tháng cuối năm, lúc này thời tiết cực mát mẻ, cỏ ở đây lại chuyển màu, lên hình sẽ cực kì đẹp và thơ mộng.
Du khách có thể tới đây cắm trại để ngắm trọn vẹn hoàng hôn hay bình minh ở đất mỏ. Không gian thanh bình, tránh xa khói bụi, xô bồ của thành phố nên rất được các bạn trẻ rất yêu thích, nhất là vào dịp cuối tuần.
Tới đây, bạn có thể lựa chọn cắm trại hoặc nghỉ ngơi tại Phượng Hoàng Homestay ngay dưới chân dốc núi rất đẹp mà đẩy đủ tiện nghi. Anh Tùng ở đây sẽ setup không gian check-in cho bạn, vintage hay décor theo phong cách Mông Cổ, anh Tùng đều “chơi” được tất.
Giá dịch vụ cũng vô cùng phải chăng. Nhà sàn 2 phòng có giá 750K/ phòng. Còn căn nhà thái 4 phòng có giá 600K/ phòng. Từ homestay, bạn có thể đi lên ngắm rừng nguyên sinh, rừng trúc, tắm suối và lên đỉnh Phượng Hoàng.
Du khách chỉ cần xúng xính quần áo tới check-in thôi, còn lều trại, chăn ấm, nệm êm đã được anh Tùng dịch vụ chuẩn bị sẵn.
Từ chân núi lên đến đỉnh, bạn có thể đi xe ôm, giá dao động từ 50 – 60K/ chiều.
Du khách có thể đặt luôn combo đồ nướng ở Homestay. Giá chừng 200 – 300K/người (gồm ăn sáng + tối). Ăn uống bạn sẽ ăn trực tiếp ở khu vực đốt lửa trại. Dưới homestay sẽ chuẩn bị sẵn sau đó sẽ mang lên cho mọi người.
Từ tháng 10 – tháng 1: đỉnh Phượng Hoàng mùa cỏ cháy. Mùa đông cũng là mùa đỉnh Phượng Hoàng đẹp nhất, cực kì phù hợp để cắm trại bởi thời tiết vô cùng mát mẻ, dễ chịu.
Mùa xuân, hè: Lúc này cỏ chuyển xanh mướt cũng rất đẹp. Bạn có thể tới cắm trại vào khoảng đầu xuân, cuối xuân sang hè thời tiết ở đây rất nắng, không phù hợp để cắm trại.
Ở Uông Bí thì có quá nhiều nơi đẹp, ngoài camping đỉnh Phượng Hoàng mùa cỏ cháy, bạn có thể tham khảo để tham quan, check – in nếu có nhiều thời gian hơn. Trong số đó phải kể đến các danh lam, thắng cảnh, di tích chùa chiền nổi tiếng khắp cả nước như: Yên Tử, Hồ Yên Trung, Chùa Ba Vàng, Đỉnh Bình Hương,…
Ảnh: FB Hiếu Thiên, Nguyễn Minh Chính
Hết mùa cỏ lau, tháng 12 về, Bình Liêu (Quảng Ninh) phủ dày sắc trắng tinh khôi của hoa sở càng làm vùng đất núi đồi trở nên đẹp, thơ mộng hơn bao giờ hết.
Nếu là một người chưa có kinh nghiệm trekking hay hơi “yếu tim” thì những địa điểm này có lẽ sẽ là một trải nghiệm khó khăn.
Khu khoáng nóng Quanh Hanh là khu nghỉ dưỡng theo phong cách Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam. Đặt chân tới đây, bạn sẽ có cảm giác như đang lạc vào một ngôi làng Nhật Bản vậy!
Đến đồi Phượng Hoàng ngập tràn cỏ cháy tại Quảng Ninh, tạo nên khung cảnh vô vùng mơ mộng, lạ mắt.
Có lẽ đây là một ngọn đồi nổi lên nhờ Đen Vâu, nhưng phải công nhận đẹp thật, nhìn đâu cũng xanh mướt, cứ ngỡ đồng cỏ trong Windows xp.
Chỉ là một ngọn đồi hoang vu nhưng Bình Hương lại có vẻ đẹp của Đà Lạt, Sa Pa nên đang thu hút rất nhiều bạn trẻ ghé thăm
Được ví như hòn đảo ngọc, Minh Châu - Quan Lạn nằm cách thủ đô Hà Nội chỉ khoảng 260km. Đúng như cái tên, Minh Châu không khí trong lành, mát mẻ, nước biển xanh, bãi cát trắng trải dài và giữ được khá nhiều sự hoang sơ đặc trưng của vùng biển đảo.
Cô gái Nhật dự tính đến Hạ Long du lịch, nhưng cảnh tượng đặc biệt níu chân cô định cư tại Việt Nam.
Đi Hạ Long mà không ghé thử ăn món đặc sản sữa chua trân châu là một thiếu sót. Thử ghé qua 3 hàng sữa chua lâu đời này, giá vừa rẻ và cực kỳ chất lượng.
Bạn trẻ miền Nam bất ngờ khi du lịch một địa điểm tại miền Bắc bởi sự lạ lẫm từ món ăn đến đường sá và các tên gọi độc đáo.
Tưởng chừng tháng 12 Bình Liêu không có gì chơi nhưng đây lại là thời điểm nơi đây như mở đầu hàng loạt lễ hội cho đến mùa xuân. Đến Bình Liêu chiêm ngưỡng hoa sở chính là hoạt động đáng kể nhất thời điểm này.
Tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Condé Nast Traveler vừa vinh danh Vịnh Hạ Long là một trong 51 địa điểm đẹp nhất thế giới.