Anh chàng Nguyễn Trần Duy Anh đã chinh phục được con thác K50 Gia Lai rồi đó! Cùng học hỏi kinh nghiệm trong hành trình chinh phục cảnh đẹp tựa chốn bồng lai này nhé!
MỤC LỤC [Hiện]
Du lịch Gia Lai gần đây tạo nên cơn sốt cho giới trẻ. Và điểm đến lần này chắc chắn bạn không thể bỏ lỡ chính là thác K50.
K50 là con thác nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, vắt ngang ranh giới giữa hai tỉnh Gia Lai và Bình Định. Nơi đây được chú ý bởi vẻ đẹp hoang sơ, thuần khiết nên cực kì thu hút du khách đến trải nghiệm. Nhưng để đến được đây không phải là điều đơn giản.
Con thác này có độ cao hơn 50m, được đánh giá là một trong những thác nước đẹp nhất Tây Nguyên. Ngoài tên K50, thác này còn được gọi là thác Hang Én, do phía sau dòng thác là một hang đá lớn vốn từng là nơi trú ngụ của hàng ngàn con chim én rừng.
Bạn có thể book tour đi vào cuối tuần. Tuy nhiên, cuối tuần ở đây các bạn trẻ tới khám phá rất đông nên bọn mình lựa chọn đi vào thứ 2 cho vắng vẻ, chụp hình sống ảo đỡ phải chen chúc.
Mình bay từ Sài Gòn ra tới Pleiku được ăn được sản phở khô và đi Biển Hồ. Nghỉ trưa một chút, chúng mình chạy thẳng theo hướng Kbang vào xã Sơn Lang (đoạn đường này cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 160km).
Đoạn đường tới thác nước K50 các bạn sẽ chạy qua 1 đoạn khá dài, nhiều dốc và vô cùng đẹp của dãy Trường Sơn Đông.
Anh poster gửi định vị cho mình vào 1 thôn nhỏ của xã Sơn Lang, Kbang. Tại đây, chỉ có đúng 1 nhà nghỉ nên chắc chắn không có sự lựa chọn nào khác giá lưu trú khoảng 200-250k/ đêm.Với đánh giá của mình, giá như vậy cũng rất ổn. Từ đoạn nhà nghỉ đến khu bảo tồn Kon Chư Răng chỉ khoảng 10km nên nếu mang theo những vật dụng không cần thiết thì bạn có thể gửi ở đồn kiểm lâm của khu bảo tồn.
Từ cổng khu bảo tồn đến thác K50 là gần 20km. Để tới được K50 bạn có thể lựa chọn 2 đường đi. Nhiều người lựa chọn thuê xe chở theo con đường bê tông và lựa chọn thứ 2 được nhiều bạn trẻ lựa chọn chính là trekking.
Do mong muốn rút ngắn thời gian để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp thác K50 lâu hơn, nên phía tour hỗ trợ chở bọn mình vào tới Suối Đá là khoảng 7-8km. Đây là đoạn đường rừng đường đất đỏ, dốc cao đan xen, gập ghềnh uốn lượn. Và chúng mình bắt đầu hành trình trekking.
Từ Suối Đá đi thêm 4km nữa là tới trại bò – đây là nơi chăn thả trâu bò dưới một cái đồng rất rộng có nhiều nhà chòi của một số hộ dân sống lâu năm tách biệt. Những hộ dân sống ở đây sống bằng cách chăn nuôi, trồng trọt, bắt cá, rau rừng,… kiểu tự cung tự cấp.
Ăn uống nghỉ ngơi 1 chút thì cũng 12h, bọn mình tiếp tục đoạn đường còn lại (khoảng 8-10km) băng rừng, lội suối, leo núi đúng nghĩa. Vì đi theo nhóm nên rất vui mà không cảm thấy mệt mỏi như mọi người vẫn đồn nhau nên cứ thoải mái mà khám phá nha.
Đi qua chừng 5 con suối nữa bạn sẽ bắt đầu nghe được tiếng “âm vang” của núi rừng. Bạn sẽ đi qua thảm thực vật của một khu rừng nguyên sinh đúng nghĩa. Thác nước K50 hiện ra như 1 nàng công chúa nằm ẩn mình giữa núi rừng Tây Nguyên.
Sau khi check-in đủ kiểu, bọn mình đi về Láng. Tại đây chúng mình đã được bên nhà tour dựng sẵn lều và chuẩn bị đồ ăn. Buổi tối bọn mình sẽ nướng BBQ. Sáng hôm sau ăn sáng xong, chúng mình bắt đầu khăn gói lên đường quay trở ra cổng khu bảo tồn với đoạn đường trekking tầm 7km nữa và đi theo 1 hướng khác là đường bê tông. Đoạn này thì có nhiều dốc cao và dài, sẽ không dành cho những tay lái yếu!
Cách thác K50 chừng 700m là thác K40. K40 không to và đẹp bằng K50 nhưng nếu có nhiều thời gian thì bạn vẫn có thể trải nghiệm.
Nếu thích, bạn vẫn có thể lựa chọn trekking, nhưng chỉ tầm 5km là được hỗ trợ chở ra bằng xe máy.
Trên đoạn đường về tới Pleiku bạn có thể chạy qua con đường dốc đứng cao nhất Gia Lai để check-in nhé! Mình khuyên các bạn nên đến với con đường này 1 lần để cảm nhận được vẻ đẹp cũng như sức hút mãnh liệt của những con dốc cao như chạm tới được mây.
Chuyến hành trình mới lạ và có nhiều điều thú vị chắc chắn sẽ là trải nghiệm không thể nào quên! Tin mình đi, hành trình trekking thác K50 Gia Lai sẽ là một đoạn phim đẹp để đời trong tuổi trẻ của các bạn đấy!
Cre: Nguyễn Trần Duy Anh
Xách balo và lên Tây Nguyên thì chắc chắn phải khám phá hết núi rừng bạt ngàn, dậy sớm săn mây, hay chỉ đơn giản hít thở không khí trong lành. Cùng nhìn qua 4 tọa độ nổi tiếng khi đến với Tây Nguyên.
Mùa hè mà đi biển tránh nóng nhiều quá cũng nóng. Có một tọa độ khác cũng rất tuyệt vời với thời tiết mát mẻ, ổn áp trong mùa này. Chào mừng đến với Buôn Ma Thuột, về với buôn đôn dân dã.
Đắk Nông thực sự là một địa điểm phù hợp cho những ai thích hoang sơ và hòa mình với thiên nhiên bởi ngoài Tà Đùng ra thì nơi đây còn gây bất ngờ bởi loạt cảnh đẹp khác
Thị trấn Măng Đen (Kon Tum) những năm gần đây đã nổi lên là một điểm du lịch hot nhất nhì Tây Nguyên, gần đó có một ngọn thác đẹp như dải lụa trắng tung bay. Hãy đến với thác Pa Sỹ...
Nhiều người thích nhất là màu trắng của hoa cà phê, nhưng mùa cà phê chín rộ mới là mùa đẹp nhất trong năm ở Tây Nguyên theo quan điểm của chính những người trông cà phê bởi đó là mùa thu hoạch.
Với cảnh sắc vừa tinh khôi, lãng mạn kiểu Đà Lạt, vừa hùng vĩ kiểu cao nguyên. Gia Lai đảm bảo sẽ “gây thương nhớ” với những ai đã đến đây khám phá.
Báo Anh từng ca ngợi Chư Đăng Ya là “một trong 10 ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới”. Quả thật là vậy, ngọn núi sở hữu khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ cùng các nét văn hoá đặc sắc của người dân bản địa.
Thác K50 được mệnh danh là “nàng thơ” của Tây Nguyên đại ngàn và cũng là điểm trekking nổi tiếng mà nhiều người muốn chinh phục.
Chùa Minh Thành - Ngôi chùa đẹp rực rỡ, thanh tịnh ở Pleiku (Gia Lai) mới đây gây tranh cãi trên MXH khi có người cho rằng ngôi chùa này được xây dựng theo kiến trúc Nhật Bản, người khác lại nói đó là kiến trúc thời Lý, Trần của nước ta. Vậy thực hư thế nào?
Có một thành phố được mệnh danh là “thành phố ngủ ngon nhất Việt Nam”, phù hợp với trào lưu du lịch cải thiện giấc ngủ và sức khoẻ.
Đến với thủ phủ Pleiku của tỉnh Gia Lai thì nhất định phải thưởng thức phở khô Gia Lai, một trong những món ngon mang hương vị đặc sắc nhất của vùng Tây Nguyên đại ngàn.
Thông tin đăng kèm loạt ảnh đẹp mê ly về "con đường Hàn Quốc" ở Gia Lai cho biết hàng thông cổ thụ siêu lãng mạn ở đây đã trăm tuổi.