Trên hình thì lung linh, nhưng nếu theo dõi nàng á hậu từ lâu, không khó để nhận ra thói quen để mặt mộc mọi lúc và đi du lịch một mình của người đẹp.
Miss World Việt Nam 2022 vừa chính thức khép lại, những chiếc vương miện cao quý đã tìm được chủ nhân, một trong số đó là Lê Nguyễn Bảo Ngọc với danh hiệu á hậu 1. Cô nàng sinh năm 20021 này đến từ Cần Thơ, sở hữu chiều cao khủng nhất nhì Miss World - 185cm. Nếu trên sân khấu lộng lẫy bao nhiêu, ngoài đời, Bảo Ngọc lại giản dị bấy nhiêu, cô sinh viên này thích để mặt mộc, thường xuyên đi du lịch một mình với chiếc xe máy, khám phá các tỉnh thành, đặc biệt là khu vực phía Bắc.
Trong phần thi Head to Head Challenge, Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ cô không dám nhận nhưng mọi người có thể gọi cô là phượt thủ. Nàng á hậu liên tục chia sẻ khoảnh khắc đi đây đi đó một mình bằng xe máy. Được biết, cô từng đi từ Hồ Chí Minh lên Tây Nguyên rồi vòng lại vùng duyên hải miền Trung, trước đó, cô cũng từng chinh phục các cung đường đèo ở các tình vùng núi phía Bắc như Thái Nguyên, Hà Giang.
Nàng á hậu tiết lộ: "Với tôi, khi đi nhiều như vậy, tôi cảm thấy thế giới vật chất quanh mình bớt quan trọng hơn. Nhưng có một thứ trở nên quan trọng hơn, đó là những người xung quanh mình - những con người mình không dễ dàng có thể gặp được. Phải chăng mình tới với họ vì một lý do nào đó, mình ở đây vì có thể sẽ giúp được gì đó, phải chăng một hành động nhỏ của mình, có thể đơn giản như ở cạnh họ, cũng có thể mang ý nghĩa rất lớn hoặc có thể thay đổi điều gì đó".
Trải qua nhiều hành trình, Bảo Ngọc dần hiểu thêm nhiều điều trong cuộc sống. Cô hiểu rằng con người không cần gì nhiều, ở đâu cũng có thể sống được, như bản thân mình, dù là khách sạn đắt đỏ hay túp lều dựng đơn sơ đều có thể ngủ được hết, thậm chí cô còn ngủ rất ngon nữa là khác. Hành trình từ Đà Lạt tới Khánh Hòa hồi tháng 7 vừa rồi cũng vậy, Bảo Ngọc tự dựng lều, qua đêm trên đồi và cắm trại tại chỗ.
Ngoài những người bạn đồng hành cùng chinh phục đèo Khánh Lê, Lê Khánh Vĩnh, Khánh Hòa thì có lẽ chiếc xe máy là một phần không thể thiếu với người đẹp. Dừng châm dọc đường khi đi khám phá Măng Đen (Kon Tum), cùng "người bạn đặc biệt" tận hưởng vẻ đẹp cực nổi tiếng với cộng đồng phượt thủ những năm gần đây.
Khoảng thời gian ở Măng Đen tốn khá nhiều công sức khi Bảo Ngọc phải chờ nắng lên mới có thể lưu lại được khoảnh khắc đẹp nhất tại bãi đá. Không quần áo cầu kỳ, chỉ có chiếc khăn rằng với làn da nhuộm nắng, chỉ vậy thôi mà nàng á hậu đã có nhũng bức hình siêu xịn xò rồi!
Được biết, sát thềm Miss World Vietnam, Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã có một hành trình khá dài từ TP HCM - Bảo Lộc - Đà Lạt - Khánh Hòa - Ninh Thuận. "Lúc nào cũng vậy, khi đi thì có vẻ dài nhưng nhìn lại, lòng không khỏi bồi hồi sao hành trình kết thúc nhanh thế. Mới hôm qua còn dừng xe cắm trại trên đồi, đốt lửa, thưởng trà, thưởng trăng thì hôm nay lại một lần nữa đứng trên giày cao, chạy sân khấu tới tận khuya, chuẩn bị cho show cách xa hàng trăm cây số" - người đẹp cho biết.
Trước đó vào dịp 30/4, người đẹp sinh năm 2001 đã có chuyến đi Thái Nguyên, chuyến đi vô cùng ngẫu hứng: "Đi vỏn vẹn mấy ngày, không có kế hoạch hay chờ đợi gì cả, nhưng lại may mắn gặp được nhiều bạn tốt và đặc biệt, các đồng chí thích 'đi bụi' khác. Cảm ơn Thái Nguyên".
Nguồn: Tổng hợp
4 cây cầu treo siêu đẹp ở Việt Nam, check-in thì đẹp đó, nhưng mà không dành cho người yếu tim khi bước lên cầu.
Chuyến phượt siêu xe từ Việt Nam sang Trung Quốc, Mông Cổ của một vị đại gia đến từ thành phố Hải Phòng khiến nhiều cư dân mạng phải trầm trồ. Trong 2 tháng, phượt thủ này đã đi hơn 25 nghìn cây số, băng qua những cung đường khắc nghiệt hàng đầu thế giới.
Chia sẻ của một phượt thủ nghỉ hưu đã đi hết 63 tỉnh thành và vẫn muốn khám phá Việt Nam vì còn "những nơi chưa được đặt chân đến" khiến nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ.
Hoa hướng dương khiến nhiều người nghĩ tới đại danh họa Van Gogh. Cánh đồng hoa hướng dương TH True Milk đang được Gen Z săn lùng nhờ hiệu ứng triển lãm tranh Van Gogh lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam gây sốt Sài Gòn cách đây không lâu.
Với 3N2Đ thì bạn đi đâu để phá đảo Quảng Bình? Nếu bạn không có ý tưởng gì thì để mình cùng bạn khám phá một số địa điểm nổi tiếng như động Thiên Đường, biển Nhật Lệ, bãi Đá Nhảy,...
Một trong những điều rút ra từ chuyến xuyên Việt đầu tiên của cô gái 25 tuổi này là "Người khác đi được thì mình cũng đi được" và cô bạn tự nhủ "Mình sẽ lại đi tiếp ở những hành trình khác".
Qua loạt ảnh của một thành viên Check in Vietnam, 5 bãi biển đẹp của miền duyên hải Nam Trung Bộ hiện liên xanh thăm thẳm khiến nhiều cư dân mạng phải xuýt xoa khen ngợi.
Ngày 25/4, chiến dịch Bản đồ Check in Vietnam đã khởi động giai đoạn 1 - “Tinh hoa Nam Bộ” tại TP HCM và thành phố Vũng Tàu. Và ngày 28/4, minigame đồng hành cùng chiến dịch với tổng giải thưởng trị giá 10 triệu đồng chính thức khởi động.
Với template lồng ghép hình ảnh ngôi sao 5 cánh cùng lá cờ Tổ quốc trong mỗi khung hình, minigame của Bảo đồ Check in Vietnam cực kỳ phù hợp để ghi lại hành trình thăm thú miền Nam những ngày tháng Tư lịch sử.
Hãy cùng chiêm ngưỡng những loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc Nam - Bắc chung một bầu trời rực sáng pháo hoa trong đêm ngày 27/4, khi Hà Nội và TP HCM cùng bắn pháo hoa mừng 50 năm Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước.
Hòa cùng không khí nô nức kỷ niệm 50 năm Thống nhất đất nước và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Check in Vietnam chính thức công bố chiến dịch Bản đồ Check in Vietnam để tiếp tục cùng cộng đồng yêu du lịch lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên tươi đẹp và những câu chuyện văn hoá của đất nước.
Một tổng hợp thú vị đã liệt kê 7 làng chài tuyệt đẹp mà bạn phải check-in một lần trong đời, rải rác từ Bình Định đến Kiên Giang và chủ yếu nằm ở những địa phương vốn nổi tiếng về du lịch biển.