Nếu muốn hiểu hơn về 7 cảm giác tội lỗi của loài người hay muốn thanh lọc tâm hồn thì thử đến 7 địa danh ứng với 7 tội lỗi lớn của loài người này nhé.
Theo Kitô giáo con người có 7 “thất đại tội” tức là 7 tội lỗi lớn là: Kiêu ngạo, lười biếng, tham ăn, đố kỵ, thù hằn, tham lam, dâm ô. Ở phương Tây 7 tội lỗi này được coi như bản chất sâu bên trong mỗi người và là thước đo hướng mọi người tới những điều tốt đẹp. Nhiều người chịu ảnh hưởng bởi quan niệm này thậm chí có 5 trong 7 đã trở thành phong cách sống của mọi người. Tuy nhiên các điểm du lịch có đặc điểm lịch sử, cư dân, văn hóa, tín ngưỡng ứng với 7 tội lỗi này không chỉ có ở châu Âu mà phân bổ khắp thế giới.
MỤC LỤC [Hiện]
Nơi đây là một thị trấn nhỏ nằm trong thung lũng miền Đông Na Uy. Trong suốt thời gian mùa đông, Rjukan chìm trong bóng tối vì ánh nắng mặt trời không thể vượt qua những dãy núi. Tuy nhiên người dân địa phương đã lắp những chiếc gương rộng 17m2 trên đỉnh núi để phản chiếu ánh sáng mặt trời xuống thị trấn thung lũng này. Nhờ vậy mà ánh nắng đã đến vào mùa đông còn mọi người thì lúc nào cũng tự hào rằng thị trấn và cư dân luôn được nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của họ hằng ngày. Niềm kiêu hãnh và sự thay đổi kỳ diệu đó đã khiến thị trấn Na Uy này trở thành thành phố của sự kiêu ngạo.
Đây là thành phố hợp pháp hóa và tôn trọng mọi khao khát, thèm muốn về của cải vật chất ở nhiều nơi khác bị coi là bất hợp pháp hay sai lầm. Ví dụ như những sòng bạc, những cuộc cá độ,… Nơi đây có những sòng bạc hoạt động đến ngày đêm và người ta có thể trở thành tỷ phú hoặc ăn mày trong tích tắc. Nói chung chỉ cần có tiền thì khi đặt chân đến thành phố tham lam bạn sẽ được chào đón và không thấy có một chút cảm giác tội lỗi nào. Để vào cửa các sòng bạc cần trong người tối thiểu 15 euro.
Ở thung lũng cảnh siêu đẹp nhưng người siêu vắng này bạn có thể tha hồ trút bỏ cơn giận bằng cách hét thật lớn mà không sợ bị ai tò mò hay làm phiền hoặc đánh giá. Cảnh đẹp tuyệt vời ở nơi đây khiến mọi người tìm đến để xả cơn giận đã tích tụ lâu ngày thay vì chỉ trút bỏ nó ở nhà hay những nơi quen thuộc. Muốn nhìn lại sự tức giận của mình và quên đi nó thì đến đây nhé.
Đây là một địa điểm rất quen thuộc với nhiều người – thung lũng silicon. Nơi đây là nơi hàng trăm bộ não về công nghệ, tài chính xịn xò của thế giới làm việc và là nơi rất nhiều ông lớn về công nghệ tụ hội. Nhân tài nào trên thế giới dù chưa đặt chân đến hay đã từng đến đều sẽ phải thấy ghen tị với môi trường như đến từ tương lai ở đây. Vì vậy muốn tận hưởng cảm giác ghen tị một cách tích cực và sảng khoái thì hãy đến San Franciso.
Thành phố của những bảo tàng khiêu dâm và tình dục chính là thành phố nổi tiếng của Hà Lan. Chẳng ở đâu mà những tác phẩm nghệ thuật tình dục được đem ra trưng bày như một văn hóa được tôn thờ và mọi người thì đều trân trọng nó. Thậm chí các bảo tàng tình dục tại đây lưu trữ một số bộ sưu tập video, âm thanh và hình ảnh phong phú liên quan đến đời sống tình dục của con người. Những khu đèn đỏ nổi tiếng và mại dâm cũng được coi như nghề nghiệp chính đáng được pháp luật bảo vệ khiến nhiều người khi đặt chân tới đây quên đi cảm giác tội lỗi thứ 5 này.
Riêng với Italy thì không phải một thành phố nào đó, mà cả quốc gia này được coi như mảnh đất trù phú của tội lỗi thứ 6 – tội tham ăn. Với người Ý tham ăn không còn là một cái tội mà đã trở thành văn hóa, thói quen, một nét độc đáo thu hút khách du lịch. Người Ý yêu đồ ăn và có nấu nướng, thưởng thức chúng cả ngày mà không chán. Vì vậy khi đến đây bạn sẽ không bao giờ cảm thấy tội lỗi vì đã mải mê ăn uống quá nhiều. Thậm chí người Ý còn thích ăn những món không quá lành mạnh như các loại pizza, mỳ Ý, các loại thịt nướng,…
Đây là đại diện châu Á duy nhất có tên trong dach sách 7 địa điểm đại diện cho 7 cảm giác tội lỗi. Một thiên đường biển xanh trong vắt với những bãi cát phẳng lỳ và những rặng dừa rì rào khiến cho bất cứ ai khi đến đây đều chỉ muốn nghỉ ngơi, tận hưởng. Có lẽ vì vậy mà nơi đây được coi là thiên đường trần thế. Đến đây ai mà chả muốn tắm nắng, tắm biển, ăn hải sản và uống cocktail thả ga cơ chứ. Ai mà muốn chăm chỉ nổi đây?
Đời người hãy ghé đến một trong bảy địa danh này để quên đi cảm giác tội lỗi 1 lần nhé!
Nguồn: Tổng hợp
Vợ chồng Thanh Thảo đã du lịch Áo, chinh phục đỉnh núi cao 2300m. Vì nghĩ rằng xe oto sẽ lên gần đỉnh nên Thảo không chuẩn bị giày chuyên dụng, chưa kể cô còn mặc váy ngắn,...
Đoán xem tỉnh nào chỉ có 6 từ, địa hình toàn đồi núi, nhưng tên có nghĩa là… “ngôi làng nằm gần hồ nước”.
Nghe tin từ ngày 15/2 này, các đường bay quốc tế được mở lại, nhiều netizen đã không khỏi háo hức, vui mừng vì: người xa nhà sắp được ăn cơm mẹ nấu, các tín đồ du lịch chuẩn bị được "bay" thỏa thích...
Trong vòng 22 năm, gia đình 6 thành viên của vợ chồng nhà Zapp đã lái oto đi vòng quanh thế giới. Hành trình của họ đi qua năm lục địa, với tổng 362.000 km.
Chiếc mobihome nho nhỏ này đã giúp cho gia đình anh cải thiện thu nhập cũng như có những trải nghiệm du lich mới lạ bên nhau.
Gợi ý nho nhỏ cho bạn tên huyện này chính là một nửa tên của một tỉnh miền Nam nước ta.
Đã quá quen thuộc với bao cư dân thủ đô, tháng 8 đến là những sấu chín, cốm xanh, quả hồng, quả thị... sống dậy trong ký ức, nhắc nhớ người ta ra phố thưởng thức quà vặt mùa thu Hà Nội.
Các hàng chè phố cổ được nhiều người yêu thích và đặc biệt chỉ bán những món truyền thống nhưng vẫn hút khách tại Hà Nội.
Ăn hải sản thì phải đến tận nơi mới tươi ngon. Nhưng nếu bạn ở thủ đô và chưa thể ra biển thì 10 nhà hàng buffet hải sản hàng đầu Hà Nội này là gợi ý không tồi khi được một chuyên trang giới thiệu đến khách nước ngoài.
Những địa vui chơi “huyền thoại” của Hà Nội liệu có đang bị lãng quên? Hãy thử điểm lại xem liệu ai còn nhớ và ai chưa biết nhé!
Nhắc đến chả cá thì người Hà Nội sẽ nghĩ đến món chả cá chiên thường ăn kèm một số loại bún và... các nhà hàng chả cá nổi tiếng với những miếng cá nướng chẳng liên quan gì đến món chả cá chiên.
"Sinh sau đẻ muộn" so với hương vị phở truyền thống là phở bò nhưng phở gà đã tạo được vị thế nhất định trong món Phở Hà Nội. Sau đây là 3 quán phở gà ở Hà Nội được trang BestPride Travel gợi ý cho du khách.