Bà ngoại thích chụp ảnh lắm mà mãi chưa có dịp, tranh thủ bà lên Đà Lạt chơi mình chụp luôn cho bà
Bộ ảnh chụp bà ngoại ở vườn cải trắng Đà Lạt của photographer Thái Hiếu đang được những fan cuồng Đà Lạt truyền tay nhau, phần vì đồng cải trắng rất đẹp nhưng chủ yếu là những bức ảnh vừa tự nhiên vừa đẹp lão của bà.
Thái Hiếu sống ở Đà Lạt nhưng bà của anh chàng lại sống ở Sài Gòn và ít có dịp lên thành phố ngàn hoa. Thái Hiếu chia sẻ bà đã rất lâu rồi chưa được chụp ảnh, cũng ít khi được đi đây đi đó nhưng lại rất thích được chụp choẹt check in như các con các cháu nên nhân dịp bà lên Đà Lạt chơi anh chàng phải làm luôn cho bà một bộ ảnh để bà thỏa lòng. Và địa điểm được chọn là vườn cải trắng khu Tà Nung cách trung tâm Đà Lạt 20 km.
Đà Lạt mùa này không chỉ có mai anh đào, cẩm tú cầu hay ban trắng mà còn có hoa cải trắng nở rộ các nông trại ngoại thành. Không vàng rực như hoa cải thường thấy, màu cải trắng bình dị và mộc mạc trở thành phông nền hoàn hảo cho những thước hình tự nhiên, chân thật của bà. Bà của Thái Hiếu năm nay cũng đã ngoài bảy mươi nhưng nhìn bức ảnh nào cũng thấy biểu cảm rất tự nhiên, tươi vui như mẫu chuyên nghiệp này. Nhìn bộ ảnh của bà mà chỉ ao ước cũng được một lần đưa bà đi Đà Lạt rồi chụp cho bà một bộ ảnh như thế!
Cùng ngắm nhìn những bức hình thật rạng ngời của bà ở vườn cải trắng Tà Nung nhé:
Nụ cười tươi, chiếc áo khoác trắng và mũ len đỏ giữa vườn cải
Bà bảy mươi rồi đó mà cứ như thiếu nữ đôi mươi
Bà ơi bà tạo dáng như vầy để con chụp nè
Bà già rồi mà còn yêu đời, trẻ trung thế này, chúng mình phải học tập bà thôi
Nụ cười hiền hậu của bà và nét đẹp mộc mạc của đồng cải
Mình cũng đi check in vườn cải Đà Lạt như bà thôi
Tết này làm một bộ ảnh mừng bà thêm tuổi mới nhé
Hoa cải Đà Lạt đẹp kém gì loài hoa nào đâu
Gần Tết mà chụp với trăm hoa đua nở thế này thì còn gì thích bằng
Bà ơi bà cháu yêu bà lắm
Chúc bà luôn yêu đời và nhiều sức khỏe!
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Đà Lạt không hổ danh là thành phố ngàn hoa, mỗi mùa hoa thành phố lại khoác trên mình chiếc áo rực rỡ sắc màu khác nhau. Tháng 3, tọa độ nổi tiếng này vào mùa hoa bơ nở.
Khí hậu mát mẻ, thiên nhiên ưa đãi đã cho Đà Lạt cực kì nhiều điểm tham quan hấp dẫn, phải kể tới top địa điểm dành cho trẻ nhỏ mà cả nhà cùng mê đây này
Dinh 2 thì nhiều người đã biết nhưng hoa viên với kiến trúc đậm màu châu Âu này thì không phải ai cũng biết nha!
Tháng 3 đến rồi, nhất định phải lên Đà Lạt ngắm hoa phượng tím nở rộ, phủ sắc cả thành phố khiến ai cũng phải say đắm, mộng mơ.
Cứ tháng 11 là dân tình háo hức chờ mùa cỏ hồng Đà Lạt nhưng năm nay thì hơi buồn một chút vì lễ hội cỏ hồng sẽ không diễn ra như thường niên.
Chỉ sau Sa Pa một chút, Đà Lạt đã vào mùa mai anh đào khiến khắp cõi mạng dân tình hò reo rủ rê nhau lên đường ngay để kịp check-in bên những gốc mai anh đào nở rộ nhất.
Hãy cùng hòa vào cảm xúc đón mùa thu hương cốm với các bước làm món xôi cốm từ một cư dân mạng đang không ở Hà Nội, cũng không phải ở miền Bắc.
Một bạn trẻ Lâm Đồng đã giới thiệu món nấm trứng tự hái ở rừng thông quê nhà vô cùng độc đáo và cho biết "có hai loại nấm trứng phổ biến thường được người dân sử dụng làm thức ăn".
Ở khu vực bờ biển tiếp giáp với nhiều cồn cát lớn của tỉnh Lâm Đồng, các tín đồ du lịch đã khám phá ra một nơi check in mà họ gọi là đồi cát trắng Bình Thuận, vắng vẻ và không mất phí so với nơi nổi tiếng hơn gần đó là đồi cát Bàu Trắng.
Nếu lo chưa biết đi đâu dịp 30/4 - 1/5 tới cho hết những ngày nghỉ khá dài thì bạn có thể tham khảo lịch trình đi khắp Đà Lạt 6N5Đ với chi phí 5,9 triệu/người sau đây và bạn sẽ phải xin thêm ngày nghỉ.
Tham quan bên trong đoàn tàu La Reine chạy tuyến Đà Lạt - Trại Mát được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho ra mắt từ ngày 24-12.
Không sốt ruột sao được khi mùa hoa dã quỳ Đà Lạt đã bắt đầu được khoảng 1 tuần và chỉ nay mai thôi có thể hoa đã tàn. Đó là thông tin sơ bộ mà các phượt thủ đua nhau cập nhật trên một số diễn đàn MXH.