Những năm gần đây, check-in cột cờ Lũng Cú dịp nghỉ lễ 2/9 đã dần trở thành một hoạt động ý nghĩa và thú vị được nhiều bạn trẻ lựa chọn khi lên lịch trình vi vu của mình.
Để check-in cột cờ Lũng Cú dịp nghỉ lễ 2/9 thì nơi bạn cần đến là đỉnh Lũng Cú, còn gọi là đỉnh núi Rồng (Long Sơn) thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Lũng Cú chính là mảnh đất có điểm cực Bắc của nước ta và cột cờ Lũng Cú cách điểm cực Bắc Việt Nam khoảng 3,3 km theo đường chim bay. Ngoài ra, nơi này cách huyện lỵ Đồng Văn 24 km và cách thành phố Hà Giang của tỉnh Hà Giang 154 km.
Cột cờ Lũng Cú, điểm đến hot hàng đầu dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Báo Hà Giang, Bazan Travel)
Để đi Lũng Cú, từ trung tâm thành phố Hà Giang bạn đi theo QL 4C lên huyện Quản Bạ, đi qua Núi Đôi ở thị trấn Tam Sơn (huyện Quản Bạ) và từ Tam Sơn đi tiếp lên thị trấn Yên Minh (huyện Yên Minh) rồi từ đây đi tới Đồng Văn, khoảng 40 km là sẽ tới cột cờ Lũng Cú. Ngoài hành trình tự túc thì đến cột cờ Lũng Cú cũng có nhiều phương tiện khác để bạn lựa chọn. Từ Hà Nội đến Hà Giang có thể sử dụng xe khách giường nằm, xe ô tô dịch vụ các loại. Từ trung tâm thành phố Hà Giang đi lên cột cờ Lũng Cú thì có thể đi xe khách từ bến xe trung tâm Hà Giang hoặc thuê xe máy đi huyện Đồng Văn.
MỤC LỤC [Hiện]
Cột cờ Lũng Cú được xây dựng từ thời Lý, sau nhiều lần được trùng tu hoặc xây dựng lại trong hàng thế kỳ thì đến năm 2002, cột cờ được xây dựng lại theo mô hình cột cờ Hà Nội, được dựng với độ cao khoảng 20 m, chân và bệ cột có hình lục lăng với chân cột là 6 phù điêu họa tiết bề mặt trống đồng Đông Sơn. Trên đỉnh cột là cán cờ cao 9 m cắm quốc kỳ Việt Nam có chiều dài 9 m, chiều rộng 6 m, tổng diện tích 54m² tượng trưng cho 54 dân tộc anh em.
Hoa văn trống đồng trên bệ cột cờ Lũng Cú. (Ảnh: Phuotvivu)
Đỉnh Lũng Cú với tên gọi khác là đỉnh núi Rồng (Long Sơn) có cả một truyền thuyết cổ xưa. Truyền thuyết kể rằng xưa kia núi Rồng là nơi rồng tiên thường hay đậu khi xuống trần gian du ngoạn và yêu mến cảnh đẹp thiên nhiên nơi đây. Rồi rồng tiên nhận thấy cuộc sống của người dân nơi đây vô cùng cực khổ nên trước khi về trời, rồng tiên đã động lòng thương mà để hai con mắt của rồng lại nơi này.
Hai mắt của rồng tiên đã hóa thành 2 hồ nước ngọt ở hai bên chân núi, một hồ nước ở bản Thèn Pả của dân tộc Mông, hồ còn lại của bản dân tộc Lô Lô. Nhờ hai hồ nước ngọt này mà cuộc sống của người bớt đi phần vất vả, kỳ diệu là dù thời tiết có khô hạn thế nào thì nước ở hai hồ không bao giờ cạn, dân bản thường sử dụng nước ở hai hồ để ăn uống và sinh hoạt.
Một trong hai hồ nước ngọt quanh năm không khô cạn và hóa thạch của bọ ba thùy ở chân núi Rồng. (Ảnh: Báo Hà Giang)
Cột cờ Lũng Cú độ cao khoảng 1.470 m so với mực nước biển, du khách phải đi qua 839 bậc thang để lên được đỉnh cột cờ. Vào những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, còn gì tự hào hơn khi đứng trên đỉnh Lũng Cú chiêm ngưỡng lá đại kỳ cờ đỏ sao vàng - biểu tượng khẳng định chủ quyền của dân tộc và đất nước Việt Nam - kiêu hãnh tung bay phấp phới trên cực Bắc Tổ quốc.
Khi mùa lúa chín vàng ươm trên những thửa ruộng bậc thang, hành trình đến cột cờ Lũng Cú sẽ khiến du khách thêm say đắm với những cảnh quan hai bên đường. Tiếp theo cột cờ Lũng Cú thì phải kể đến Cao nguyên đá Đồng Văn, địa danh được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Nổi bật trên Cao nguyên đá có đèo Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc), một cung đường thích hợp cho những ai đam mê phượt bằng xe máy, nhớ chắc tay lái và đi lại cẩn thận.
Cột cờ Lũng Cú và đèo Mã Pí Lèng. (Ảnh: TripDay, Tổng cục Du lịch)
Đèo Mã Pí Lèng mang vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ với những vách đá sừng sững kề bên là con sông Nho Quế thơ mộng. Tất cả tạo nên bức tranh tuyệt đẹp khiến nhiều ai cũng phải dừng chân chụp ảnh check-in. Trên đỉnh đèo sẽ có trạm dừng chân cho du khách ngắm cảnh và lưu lại những kỷ niệm đáng giá bậc nhất trong chuyến đi của mình.
Thị trấn Phó Bảng (cũng gọi là Phố Bảng) là huyện lỵ cũ của huyện Đồng Văn (nay huyện lỵ là thị trấn Đồng Văn), nơi chủ yếu là người Mông và người Hoa sinh sống. Phó Bảng dường như đang dần bị lãng quên khi không nhiều người biết tới nơi này khi nhắc đến một Hà Giang có vô số địa danh nổi bật. Vì thế mà thị trấn vẫn giữ được những màu sắc cổ kính và bình yên đặc trưng của một thị trấn ở vùng cao. Một Phó Bảng thật yên tĩnh với những ngôi nhà nhỏ xíu làm từ đất đã ngả sang màu vàng hay nâu đỏ sẽ hiện ra trước mắt bạn đẹp như tranh vẽ.
Thị trấn Phó Bảng và chợ phiên Đồng Văn. (Ảnh: Halo Travel, HÀ GIANG AMAZING TOUR)
Chợ Đồng Văn của huyện Đồng Văn chỉ họp phiên duy nhất vào Chủ nhật mỗi tuần, vô cùng náo nhiệt khác cái vẻ yên tĩnh và nhẹ nhàng ngày thường ở nơi đây. Vào ngày phiên chợ diễn ra, bạn sẽ được chìm vào những sắc màu từ các bộ trang phục của người Mông, Tày, Dao... nô nức xuống chợ để trao đổi mua bán, sắm sửa. Ở đây có bán đủ thứ mặt hàng, đáng kể nhất là những nông sản mà người dân bản tự trồng, tự làm rồi đem ra bán hoặc trao đổi với nhau.
Vẻ đẹp của động Lùng Khúy. (Ảnh: LuxTour)
Động Lùng Khúy là một địa danh khác gần cột cờ Lũng Cú bạn rất nên ghé thăm. Đây được mệnh danh hang động đệ nhất Hà Giang với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Lối vào động dưới chân núi, bên trong là những hệ thống nhũ đá được khắc họa đặc sắc bởi thiên nhiên. Chúng được đặt xen kẽ hoặc xếp chồng lên nhau, tạo nên một bức tranh bằng nhũ lấp lánh màu ánh vàng kim vô cùng lạ mắt.
Cột cờ Lũng Cú chào đón bạn dịp 2/9. (Ảnh: TripDay)
Check-in cột cờ Lũng Cú dịp nghỉ lễ 2/9 khi đến Hà Giang bạn có còn vô số cơ hội được đến với những cảnh đẹp khác khó có thể kể hết và cả những món ngon Hà Giang mà hẳn nhiều người đã biết.
Nguồn: Tổng hợp
Cảnh tượng siêu thực ở Hà Giang khiến hàng loạt khách Tây ngạc nhiên khi họ vừa thư giãn, vừa ngân nga những giai điệu du dương trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Nếu đã không còn lạ vẻ đẹp hùng vĩ cao nguyên đá Đồng Văn hay sông Nho Quế ở phía đông bắc của Hà Giang thì Suôi Thầu, miền đất trong xanh như cổ tích sẽ là khám phá mới ở phía tây, được ví von là "thảo nguyên Thụy Sĩ giữa lòng Hà Giang".
Nhiều du khách đến rừng trúc này cảm tưởng cứ như đứng trong các bộ phim kiếm hiệp, đặc biệt hơn nữa là không phải ai cũng dám tự đi đến khu rừng kỳ vĩ này.
Mùa xuân đã về trên mọi miền quê như cái rét buốt đã ngập tràn miền Bắc. Trong bao hình ảnh về băng tuyết vùng cao phủ khắp MXH, cảnh tượng hoa đào đóng băng ở Hà Giang như khắc họa một mùa xuân 2024 rất khác mọi năm.
Theo thông tin mới nhất, ngay sau Tết Dương lịch 2024, hoa anh đào ở Hà Giang bắt đầu bung nở rực rỡ. Một trong những cung đường hoa anh đào được nhiều người check-in nhất chính là trước đồn biên phòng đường lên Cột cờ Lũng Cú.
MXH gần đây nổi lên những hình ảnh trông như thể được chụp ở một vùng quê xanh mát của đất nước Thụy Sĩ. Ấy thế nhưng nhiều cư dân mạng khi biết đó là hình ảnh chụp ngay tại chính Hà Giang thì ai cũng ngỡ ngàng. Hãy cùng tìm hiểu tại sao góc check-in "thần thánh" này lại gây "bão" những ngày qua trên những nhóm du lịch Hà Giang và làm thế nào để đi đến đó nhé!
Chia sẻ loạt ảnh tuyệt đẹp cảnh mùa xuân nở nơi địa đầu Tổ quốc, một netizen tuyên bố "nhất định phải đi Hà Giang vào mùa xuân" và nhận được sự hưởng ứng lớn từ cộng đồng mạng.
Để có một chuyến đi Hà Giang đáng nhớ, bạn nên tham khảo những trải nghiệm dưới đây, hứa hẹn sẽ tạo nên những kỷ niệm có một không hai.
Phở ngô là món ăn độc đáo của cao nguyên đá Hà Giang và làm nên thương hiệu cho âm thực của Quản Bạ.
Suôi Thầu vào mùa tam giác mạch, thu hút khách du lịch khi khung cảnh lúc này không khác gì “Thụy Sĩ thu nhỏ”.
Dốc Chín Khoanh đích thị là vùng đồi núi đẹp nhất nhì Việt Nam, nhiều du khách phải trầm trồ rằng khung cảnh khi nhìn xuống chẳng khác nào một "Thuỵ Sĩ thu nhỏ".
Cảnh tượng siêu thực ở Hà Giang khiến hàng loạt khách Tây ngạc nhiên khi họ vừa thư giãn, vừa ngân nga những giai điệu du dương trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.