Home Đi đây này Hà Giang mùa giáp Tết hoa nở rộ, đi trốn 4N3Đ chỉ 2 triệu/người

Hà Giang mùa giáp Tết hoa nở rộ, đi trốn 4N3Đ chỉ 2 triệu/người


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Hà Giang những ngày đầu xuân, cận Tết đang vào tầm đẹp nhất, chốt năm cũ bằng một chuyến phượt vùng đất Đông Bắc tuyệt sắc này thì còn gì bằng!

Chí còn vài tuần nữa là chúng ta sẽ bước sang năm mới, chắc hẳn nhiều người vẫn đang mong ước một chuyến đi chốt năm 2020 cùng người thân, bạn bè. Và Hà Giang sẵn sàng trở thành một điểm đến đáng nhớ cho tháng cuối năm của bạn. Bởi không khí cận Tết ở vùng Tây Bắc là một trải nghiệm vô cùng đắt giá được tạo nên từ những mùa hoa ban, hoa mận rực rỡ và những nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của người dân vùng cao.

Anh bạn Bùi Ngọc Công (blogger Rọt) đã chọn cho mình hành trình 4N3Đ tới vùng đất này và không hề thất vọng một chút nào. Hãy cùng xem những review hành trình của chàng trai này nhé!

Bắt đầu hành trình thôi!

Phương tiện di chuyển 
- Ngày đầu tiên bọn mình tụ tập tại bến xe Mỹ Đình, di chuyển lên Hà Giang vào đêm 31.12, thời điểm này khá đông nên vé xe 250k/người (xe Quang Nghị).
- Ngày về bọn mình đi xe Bằng Phấn, giá 200k/người.
- Chất lượng của hai xe tương đối tốt, mọi người có thể chọn 1 trong 2 loại xe này.

Thuê xe máy tại Hà Giang
- Lại một lần nữa mình chọn thuê xe máy tại nhà xe Hằng Thường, chất lượng xe khá oke như lần đầu. Lần trước mình thuê xe côn suzuki giá 300k/ngày, lần này mình thuê xe số bình thường 200k/ngày, nói chung xe nào cũng tốt hết, nếu thuê mọi người nên test trước vài vòng xem thế nào nhé, chủ yếu là test xe mạnh và phanh có chắc hay không thôi.
- Xăng xe thì anh chủ sẽ đổ đầy bình sẵn luôn rồi. Mọi người nên liên hệ nhà thuê xe máy trước, có gì nhờ họ đặt xe khách lên TP. Hà Giang cho tiện, đi xe khách tới Hà Giang thì nhà xe đưa mình tới luôn nhà thuê xe cũng được nè.
- Ở đây có các phòng dorm, hôm bọn mình trả xe và trong lúc chờ xe khách để về lại Hà Nội thì có lên phòng dorm nghỉ ngơi và tắm rửa, rất sạch sẽ và chất lượng nhé.

Mọi người phải thuê xe để chuẩn bị cho những cung đường dốc như này

Nhớ test xe kỹ nhé

Chỗ ở, homestay
- Ngày đầu, mình qua đêm ở Phó Bảng, do không book được chỗ ở trước nên nhóm mình đi vào trong thị trấn này rồi tìm nhà nghỉ để ở tạm qua đêm. Mình chả nhớ tên nhà nghỉ, trong này có vài nhà nghỉ cũng được, giá cũng không quá cao, khoảng 200-250k phòng đơn + đôi.
- Ngày thứ hai, mình qua đêm ở Lô Lô Chải (Lũng Cú), Homie Homestay, dịch vụ trên này cũng oke chứ không đến nỗi tệ lắm. Team mình đi 8 người nên ở phòng tập thể, giá 120k/người, mỗi người mỗi ngăn cũng thoải mái, chăn hơi mỏng nên về đêm gặp trường hợp thời tiết rét sâu như hôm mình ở xuống còn 1 độ C thì hơi lạnh.
- Ngày thứ ba, mình qua đêm ở Du Già Homestay, giá phòng mình không rõ vì mình không phải người đặt phòng, mọi người inbox hỏi cho cụ thể nhé. Chất lượng phòng khá oke, phòng rộng và thoáng, nhưng chất lượng dịch vụ hơi tệ chút.

Đường vào thị trấn đi tìm chỗ nghỉ khá khó khăn

Ăn uống
- Riêng 2 ngày ở Homestay thì chúng mình có đặt suất ăn cho cả đoàn ở Homestay luôn, bọn mình nhận phòng và vệ sinh xong thì xuống ăn, người ta đã chuẩn bị sẵn. Giá sẽ tính theo người khoảng 100-120k/người, muốn biết thực đơn thì mọi người inbox Fanpage các Homestay hỏi để tham khảo và order suất ăn luôn nhé.
- Ăn sáng vs ăn trưa thì sẽ chọn các quán tiện ăn trên đường, khi nào cả đoàn đói thì ăn ở các thị trấn nghỉ chân.

Party nho nhỏ ở homestay thì cũng khá vui đó

Hành lý mang theo
- Hầu như mọi người sẽ mang hành lý trên xe trong suốt cả hành trình nên cố gắng xếp gọn hành lý vào các balo nhé, hạn chế mang vali. Thuê xe thì anh chủ sẽ cung cấp cả dây thừng, để mọi người cột hành lý vào sau xe nhé.
- Thời tiết dạo này ở Hà Giang khá lạnh, nên mọi người chủ động mang đồ ấm, mang thêm tất dài, bao tay dày, quần áo giữ nhiệt để bảm đảm cho sức khoẻ trong suốt hành trình nhé. Đi đường sẽ không thể lường trước được sự cố, nên chuẩn bị thêm ít thuốc giảm đau, panadol, thuốc đỏ,… và các vật dụng y tế.
- Tham khảo trước lịch trình của mình và các bạn khác để tự lên kế hoạch cho chuyến đi của bạn.
- Đừng quên mang thêm “TIỀN” nhé.
Lịch trình
Ngày 1: Tp. Hà Giang - TT. Quán Ba - TT. Yên Minh (ăn trưa) - Dốc Thẩm Mã - TT. Phó Bảng (80km) 
- Sau khi thuê xe, xếp gọn hành lý xong thì bọn mình xuất phát từ Tp. Hà Giang lúc 7h30 sáng, chạy đến Cột Mốc số 0 checkin nhưng đông quá, gần đó có quán Phở cũng khá đông nên tiện ăn sáng.
- Tới núi đôi Quản Bạ, mình cùng đoàn dừng chân nghỉ ngơi, uống cà phê. Trời hôm đó quá lạnh và hơi mù nên chủ yếu uống nước ấm một chốc rồi tiếp tục hành trình.
- Trên đường tới Yên Minh, có nhiều cánh đồng hoa tam giác mạch, cả đoàn có ghé và checkin vài kiểu.
- Tiếp theo sẽ đi qua Rừng thông Yên Minh, nhưng vì thời tiết âm u nên bỏ qua luôn. Đến ăn trưa ở TT. Yên Minh.
- 14h00, xuất phát đi Dốc Thẩm Mã, chỗ này dạo này đông quá, các em bé vùng cao cũng nhiều nữa.
- Checkin các kiểu ở dốc Thẩm Mã, cả đoàn tiếp tục di chuyển về TT. Phó Bảng. Nhận phòng, nghỉ ngơi và ăn tối.

Dốc Thẩm Mã tuyệt đẹp

Một vài tấm ảnh với tam giác mạch


Ngày 2: TT. Phó Bảng - Sủng Là - bản Lao Xa - Lô Lô Chải 
- Từ thị trấn Phó Bảng quay ngược hướng đi ngôi nhà “Chuyện của Pao” có nhiều góc đẹp, có dốc 9 Khoanh, mọi người có thể dừng và checkin nhé.
- Tiếp đến, cả đoàn dừng chân tại “Nhà Của Pao”, ngôi nhà này cũng gặp tình trạng không khác gì tại Dốc Thẩm Mã, khách du lịch dừng và thăm quan đông như quân Nguyên. 

Khó lắm mới chụp được bức ảnh ít người

- Trước khi đến Lô Lô Chải, đoàn của mình có ghé thăm một bản xa xôi tên là Lao Xa, ghé Nhà cổ Lao Xa nhâm nhi cà phê một chút mà không ngờ vui biết bao. Anh chị chủ của Nhà cổ Lao Xa Homestay rất vui tính và welcome cả đoàn, chúng mình đặt anh chị làm đồ ăn trưa ở đây luôn, theo chân chị nhà đi hái rau, nghe mấy đứa đi về bảo vui không thể tả. Trong bản rất hoang sơ, hoa cải vàng nở đầy bản, bọn trẻ em nhỏ nhăn, nhem nhút và hồn nhiên, phải mất một khoảng thời gian mới làm quen và rủ tụi nó đi chụp hình. Có lẽ, đây là khoảng thời gian vui nhất trong suốt cả chuyến đi, được tự do khai thác, trải nghiệm những ngôi nhà trình tường, được vui đùa cùng các em nhỏ, được nghe anh chủ thổi sáo và checkin những góc vô cùng tuyệt dịu. Mình suggest cực mạnh, mọi người nên vào bản để trải nghiệm, đáng để dành thời gian vào đấy các bạn ạ.

Một điều không thể bỏ qua khi đến Hà Giang là check in cùng các em bé vùng cao vô cùng đáng yêu

Bữa cơm thân mật và trải nghiệm tuyệt vời ở Nhà Cổ Lao Xa Homestay

- Khoảng 16h00, cả đoàn tiếp tục hành trình đi về hướng Lô Lô Chải, dưới chân đỉnh Lũng Cú. Tối ở Homestay, có ca nhạc và đốt lửa nướng khoai, rất vui vẻ và ấm cúng.

Ngày 3: Lô Lô Chải - Đồng Văn - Sông Nho Quế - Đèo Mã Pì Lèng - Du Già (130km) 
- 5h00 sáng dậy, cả đoàn chạy xe lên đỉnh Lũng Cú săn mây mà xịt, chánnnnn. Checkin các thứ rồi đi xuống bản, ăn sáng và về Homestay checkin, thu dọn hành lý và 10h00 xuất phát đi sông Nho Quế.
- Đi qua Đồng Văn, tới đoạn gần tới hướng xuống sông Nho Quế sẽ có khá nhiều người đứng đón khách đặt thuyền, giá tầm 80-100k người nên mọi người thoải mái. Đường đi xuống sông hơi kinh dị, đường đất, bụi khủng khiếp, dốc, nhỏ và rất nguy hiểm. Nếu bạn nào lái xe không vững thì nên thuê xe ôm ở trên đầu đường để được chở xuống cho an toàn nhé.

Dòng sông Nho Quế xanh ngắt một màu

Cách đi xuống bến thuyền sông Nho Quế: 2 cách

1. Từ Đồng Văn chạy theo hướng đèo Mã Lì Lèng, đến đầu đèo sẽ có đoạn đường rẽ trái để xuống bến thuyền, nơi này cũng khá đông các anh chị đón khách để đi xuống bến. Đoạn đường từ đây đi xuống bến khoảng 7-8km, các bạn phải đi qua một cung đường cực kỳ nguy hiểm (ảnh 9,10), cung đường ziczac với những khúc cua liên tục, đường đất và không có dải phân cách, điều này không ít lần khiến các tay lái phải thót tim. Mình cảm thấy rất tâm lý khi lần đầu tiên đi đường này, cả khi đi lên và đi xuống đều rất nguy hiểm, nên vì vậy mà ai đủ can đảm và lái xe vững thì hãy quyết định đi xe nhé, còn lái ko vững thì nên đi xe ôm cho an toàn. Xe đi phải là xe số, khoẻ, lúc đi 2 người thì phải đảm bảo được trọng tải của chiếc xe, thường mọi người hay cột balo phía sau nên yên phía sau xe sẽ nặng hơn, kẻo bị bốc đầu khi lên dốc nhé, nên nhớ cân bằng trọng tải.

2. Từ Mèo Vạc, các bạn chạy ngược về hướng đèo Mã Pì Lèng, đi qua ‘’Làng văn hoá du lịch’’ sẽ tới một ngã 3, rẽ phải để đi xuống bến thuyền nhé. Nhưng đường này các bạn sẽ không đi thẳng tới sát bến, tới một điểm đông đông thì gửi xe, đi bộ xuống khoảng 1km, đi bộ xuống không sao nhưng đi lên thì hơi vã. Đường này thì cũng nguy hiểm nhưng đường to hơn đường ở trường hợp 1.
- 15h30 từ sông Nho Quế trở lại hướng đi đèo Mã Pì Lèng, đèo dài 20km và rất chi là hùng vĩ, mọi người dừng bất cứ đâu để checkin nhé, nhớ quan sát xe cộ trên đường cho an toàn nhé. Vì lúc này trời sắp tối, hành trình còn gần 90km để tới Du Già, nên cả đoàn chỉ checkin ở mỏm đá nhô ra hướng sông Nho Quế ở trên đường đi.
- Chạy một mạch gần 4 tiếng để tới Du Già, một hành trình thật đầy chông gai và thử thách, kết quả thì ai cũng nể bản thân hết.

Địa điểm check in quen thuộc ở Hà Giang rồi nhỉ

Ngồi cũng hơi sợ nhưng view đỉnh cao


Ngày cuối: Du Già - Đèo Gió - Du Già - Tp.Hà Giang (80km)  
- Sau khi dậy ăn sáng xong tại Homestay, 8h00 sáng cả đoàn xuất phát đi ngược lại hướng đèo Gió để checkin, trên đèo nhiều đoạn rất đẹp, có đoạn giữa hai hàng cây gạo rất chi là xuất sắc nhưng mà không có hoa nên không trọn vẹn lắm, mọi người chụp ở chỗ này mà trúng mùa hoa gạo thì bao phê.
- Chụp choẹt các thứ ở trên đèo Gió xong bọn mình quay lại Du Già, hỏi người dân đi thác, mình chả biết tên thác là gì nhưng mất khoảng 30 phút để tới đó, thác cũng khá đẹp và chill. Chỉ cần hỏi người dân ở Du Già thác thôi thì họ sẽ biết và chỉ dẫn nhé.
- Chơi xong ở thác cả đoàn trở lại Du Già ăn trưa, quay về Homestay thu dọn hành lý và 16h00, xuất phát bắt đầu hành trình trở về với Tp. Hà Giang.
- 18h15 cả đoàn về tới thành phố, trở lại cột mốc số 0 để checkin và đi tìm quán bánh cuốn để ăn tối, ăn xong trở về nhà thuê xe máy để trả xe, tắm rửa nghỉ ngơi và chờ xe về lại Hà Nội.
- 21h00 lên xe khách và 4h30 sáng đến bến xe Mỹ Đình, cả đoàn chia tay nhau và có một chuyến đi hoàn toàn tốt đẹp.

Thác đẹp lắm nhé


Tổng kết
Cả đoàn 8 người, tổng chi phi bao gồm thuê xe, ăn uống, chỗ ở các thứ khoảng 2.200k/người cho hành trình 4N3D + cả tiền xe khách khứ hồi.

Trên đây là những review vô cùng chi tiết từ anh chàng blogger Rọt. Hy vọng những điều trên sẽ giúp bạn có cái nhìn khái quát nhất về Hà Giang, chọn được hành trình cho kỳ nghỉ sắp tới của mình. Đừng quên theo dõi những bài viết khác về Hà Giang của chúng tôi.

Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!

Sự thật về món bún kỳ công nhất chỉ Hà Giang có, tiền nhiều cũng phải "xếp lốt" đến rằm tháng 7 mới được ăn

Không hổ danh là đặc sản nức tiếng Hà Giang, phải đến đúng thời điểm trong năm mới có thể thưởng thức, đã nếm thử rồi thì khó mà quên được hương vị này.

Mùa xuân đang về trên cao nguyên đá thật rồi, lên Hà Giang để thấy "lòng mình cũng nở hoa" thôi!

​Đến cao nguyên đá Hà Giang những ngày mùa xuân, bạn sẽ được đắm chìm trong bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc. Và bức tranh về "nơi đá nở hoa" chắc chắn sẽ làm tim bạn xao xuyến không thôi!

3 điều thú vị có thể khiến Tây Côn Lĩnh trở thành điểm trekking hot nhất miền núi phía Bắc

Có 3 điều thú vị có thể khiến Tây Côn Lĩnh trở thành điểm trekking hot nhất miền núi phía Bắc và cung đường trekking này hiện cũng có 3 chặng từ chân núi lên đến đỉnh Tây Côn Lĩnh và trở xuống.

Truyền tai đi gấp: Cung đường đèo 14 tầng hùng vĩ bậc nhất vùng Đông Bắc ở Cao Bằng

Dài khoảng 2,5 km, cung đường qua Mẻ Pja là một con đèo quanh co khúc khuỷu nhất khu vực Đông Bắc. Với 14 tầng hai bên là núi cao trùng trùng điệp điệp, Mẻ Pja đẹp hùng vĩ mà nên thơ vô cùng.

Mang tiếng lên Đà Lạt để check-in nhưng du khách phải khổ sở vì cháy phòng, thậm chí phải cắm trại ngay tại hồ Xuân Hương

Sốc: Mang tiếng đi du lịch nhưng du khách đến Đà Lạt phải ăn ngủ ngay bên hồ Xuân Hương, đi đâu cũng vác vali thấy mà nản.

Đi Hà Giang một mình 3N2Đ như cô bạn này thì có gì phải lo khi đã có "vũ khí bí mật" này

Không rủ được ai đi Hà Giang chung thì phận con gái cũng chẳng sợ đi một mình vì bên cạnh đã có vị "quý nhân" này lo cho từ a đến á

30/4 - 1/5 này du lịch Hà Giang để truy tìm cây kem cột mốc 0km đang hot "rần rần"

Cây kem cột mốc 0km đang hot rần rần, lễ này dự sẽ có rất nhiều du khách đến check in Hà Giang để đu trend.

Món phở gà trứ danh của Hà Giang mang tên Tráng Kìm phượt thủ nào cũng phải thử một lần

Nếu như Hà Giang là mảnh đất mà không phượt thủ nào muốn bỏ qua thì món phở gà trứ danh của Hà Giang mang tên Tráng Kìm là đặc sản phượt thủ nào cũng phải thử một lần.

Nhóm bạn 15 người rủ nhau chinh phục Hà Giang trong 4 ngày khiến dân mạng được phen "gato"

Loạt ảnh thu hút hàng nghìn lượt like và thả tim của nhóm bạn 15 người rủ nhau chinh phục Hà Giang trên diễn đàn Check in Vietnam đã được một fanpage lớn đăng lại với nhận xét đậm chất "gato" rằng "Bạn thân nhà người ta".

Gợi ý lịch trình khám phá Hà Giang 4 ngày 3 đêm: Đi ngay và luôn kẻo hoa cũng sẽ không còn lâu nữa!

Khi đất trời bắt đầu có những ngày phả ra hơi nóng là lúc khí hậu đã bước vào tiết cuối xuân, những cảnh đẹp hoa nở mùa xuân như ở Hà Giang cũng sẽ không còn lâu nữa! Hãy tham khảo gợi ý lịch trình khám phá Hà Giang 4 ngày 3 đêm dành cho những ai chưa kịp thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên Hà Giang mùa xuân này.

Hoa gạo nở rộ khắp các miền quê Bắc Bộ là lúc rủ nhau đi ngắm mộc miên cao nguyên đá Hà Giang

Sau Tết chính là thời điểm chớm mùa hoa gạo nở rộ khắp các miền quê Bắc Bộ. Trên các diễn đàn du lịch đã thấy có những bạn trẻ rủ nhau đi ngắm mộc miên cao nguyên đá Hà Giang.

Đầu năm chọn du xuân Hà Giang thì đi tìm sự bình yên nơi làng cổ Thiên Hương

Sau một cái Tết ồn ào, huyên náo thì việc đi tìm sự bình yên nơi làng cổ Thiên Hương khi bạn muốn có một chuyến du xuân, xuất hành đầu năm quả một lựa chọn đầy quyến rũ.

2
2
2
2
3