Bạn có tin rằng chỉ cần cầm 2tr là có thể check-in đầy đủ mọi tọa độ khi đến Huế. Không chỉ vậy anh chàng travel blogger Lê Phương Tùng đã khám phá hết 15 địa điểm cực đẹp chỉ với 3N2Đ.
Sau khi dịch qua đi, một trong những địa điểm bạn nên trải nghiệm là Huế. Huế không chỉ nổi tiếng vì lối cổ kính xưa từ thời Nguyễn, thiên nhiên thì đẹp mê hồn, mà các món ăn ở đây sẽ luôn làm bạn say đắm.
Phải nói thật là khâm phục với list danh sách ăn chơi siêu đầy đủ của bạn Tùng nhưng chỉ mất có 3N2Đ. Hãy cùng xem anh chàng này đã làm như thế nào nhé?
MỤC LỤC [Hiện]
Nếu bạn ở TPHCM và di chuyển đến Huế thì mất tầm 600k, lưu ý là bạn nên đặt vé sớm một chút để nhận thêm nhiều ưu đãi.
Thuê xe máy đi trong thành phố tầm 100k/xe/ngày.
Cùng ngắm nhìn bộ ảnh cực chill của anh chàng ở 15 địa điểm này nhé
1. Đại Nội
Nơi đây nằm trong kinh thành Huế, bạn nào hay coi phim cổ trang thì sẽ biết đây là nơi vua kiến triều. Đại Nội rất rộng, có khi bạn phải dành cả ngày đi mới hết. Mình nghĩ bạn nên mặc áo dài hoặc trang phục có màu nhẹ nhàng, dễ chịu thì rất phù hợp với concept cung điện ở đây
Đại Nội có dịch vụ thuê trang phục truyền thống và cưỡi voi với giá 150k/vé. Giá vé 150k/người, nếu cầm theo CMND sẽ là 75k/người.
2. Chùa Thiên Mụ (Linh Mụ)
Một trong những chùa ‘se duyên’ cực kỳ nổi tiếng, chỉ cần đi dọc sông Hương về phía Kim Long là đến. Huế nổi tiếng với sự yên bình nên chỗ này cực kỳ thoải mái nếu bạn đi lúc stress và lưu ý chỗ này khá tôn nghiêm nên bạn hãy ăn mặc lịch sự vào nhé.
3. Chùa Huyền Không
Một trong những chùa nổi tiếng khác của Huế, đó là chùa Huyền Không. Chùa này cũng không quá khó tìm, bạn chỉ cần đi tiếp đường hướng đi chùa Thiên Mụ tầm 2km nữa là đến. Chùa này nổi tiếng có thể kể đến vì lối kiến trúc khoác lên màu trắng tinh khôi. Lời khuyên của mình bạn đến chùa của Huế mà chụp hình thì chỉ có áo dài truyền thống là đẹp nhất.
4. Cung An Định
Nghe tên cung này, chắc bạn cũng nhớ man mán gì đó trong MV của Hòa Minzy. Đúng vậy, đây là nơi an cư của Nam Phương Hoàng Hậu, vì vậy lối kiến trúc trang nhã, sang trọng, cổ kính, bạn có thể chọn những bộ cánh trang trọng, lịch thiệp cho mình bộ ảnh check-in đầy kỉ niệm.
Giá vé: 250k/người lớn; Trẻ em: miễn phí.
5. Lăng Tự Đức
Bạn nên đi buổi chiều, vừa có hoàng hôn siêu đẹp, dễ tác nghiệp khi chụp ảnh, mà còn tránh được cái nóng gay gắt. Trên đường đến lăng bạn có thể qua Làng Hương - một địa điểm hay ho khác.
Giá vé: 150k/người lớn; 30k/trẻ em.
6. Làng Hương
Trên đường đến Lăng Tự Đức bạn nên tạt đến đây, ngắm chút thôi, không cần tốn nhiều thời gian đâu. Mình khuyên bạn nên đến đây một lần vì để coi người ta làm hương thủ công, không thì ngửi mùi hương cũng rất dễ chịu, bạn nào đam mê nhiếp ảnh thì đây cũng là một ý tưởng nghệ thuật tuyệt vời, vì hương ở đây đủ thể loại màu sắc.
7. Đồi Vọng Cảnh
Chiều chiều bạn check-in xong Lăng Tự Đức thì lại lái xe lên đồi Đồi Vọng ngắm mặt trời đỏ hòn cũng được, mùa hè nên hoàng hôn buông xuống khá lâu. Chỗ này cực kỳ thơ mộng mộng, nó còn được chọn nơi để vua nghỉ ngơi nên mình chắc kèo bạn nên đây cũng có thể thư giãn trên bãi cỏ xanh rì, ngắm thượng nguồn sông Hương và núi ngự.
8. Lăng Minh Mạng
Mấy lăng tẩm ở Huế thì khỏi phải bàn, đều là nơi vua ở nên không chỉ xây rất rộng mà còn rất đẹp, có thể nói là chỉ để ngắm cảnh hái hóa thôi. Đến Huế thì chỉ có concept bay bổng, mộng mơ, nàng thơ là hợp nhất, bạn cứ soạn đủ các màu vintage là ok, đầu tư được bộ cái áo dài nữa là siêu đỉnh.
Giá vé: 150k/người lớn; 30k/trẻ em.
9. Lăng Khải Định
Đây có thể coi là lăng đẹp nhất, vì nó không chỉ chứng tỏ độ ‘ăn chơi’ của vua Khải Định mà còn chứng tỏ kiến trúc cổ Việt Nam đạt đến trình độ thượng thừa. Mình có một lưu ý nho nhỏ nữa là đến lăng tẩm, chùa chiền của Huế đều là nơi trang nghiêm, thờ cúng nên bạn phải cực kỳ thận trọng đến trang phục.Giá vé: 150k/người lớn; 30k/trẻ em.
10. Đồi Thiên An
Đây là một đồi thông siêu thơ mộng, trong “Mắt Biếc” đẹp bao nhiêu thì ngoài đời đẹp gấp n lần, lên đây có màu hè cũng như bật máy lạnh vậy đó, không sợ nóng, nên đi tầm 3-4h chiều. Trên đỉnh đồi có một nhà thờ nhỏ cũng rất xinh xẻo và nó đủ cao để ngắm trọn vẹn thành phố. Bạn nên mang giày để leo đồi cho dễ, ven đường cũng có đầy chỗ để bạn picnic ăn uống, vui đùa.
11. Hồ Thủy Tiên
Nếu bạn check-in xong ở đồi thiên an, thì bạn đi tiếp một đoạn là đến hồ Thủy Tiên. Hồ Thủy Tiên nằm trong công viên Thủy Tiên, nơi này bỏ hoang nhiều năm rồi nên cũng khá nguy hiểm. Bạn nào thích thám hiểm thì có thể đi có thể bỏ xe ở ngoài đi bộ vào, nhưng khuyến cáo là nó cực kỳ nguy hiểm, phải nói là nó cực kỳ thú vị, may mắn đi vào mùa mưa thì bạn sẽ thấy hồ nước và tượng rồng ở giữa trông cực ngầu, nhà thờ bỏ hoang trông như The Walking Dead, mấy ván trượt nước mốc meo siêu hay ho...
12. Quốc học Huế
Đây là trường mà Bác Hồ học nè. Được xây dựng năm 1896 với lối kiến trúc kiểu Pháp, có diện tích khá rộng, đây là một trong trường top của cả nước. Nếu bạn đi vào màu hè thì nên chụp hình với concept áo dài trắng cho giống nữ sinh, còn bạn đi vào lúc học sinh đi học cũng được vào thôi nhưng hạn chế chụp hình để hạn chế sinh hoạt của các em, hoặc bạn xui thì bảo vệ đuổi bạn ra ngoài.
13. Cầu Tràng Tiền (Trường tiền)
Cây cầu này cũng được Pháp xây, cả thành phố khoác lên mình rất nhiều kiến trúc phương Tây nên trông rất hoài niệm. Dưới cầu Tràng Tiền, dọc sông Hương có một con đường bằng gỗ lim, cầu đi bộ không những không độc đáo mà còn đẹp nhất xứ Huế.
14. Ga Huế
Bạn đi học đường Lê Lợi cùng hướng với trường Quốc học sec thấy ga Huế. Ga này cũng được Pháp xây nên vẫn có lối kiến trúc quen thuộc, hay có màu đỏ hồng cùng với nơi khác. Bạn chỉ cần dừng chân tầm 30p là có thể chụp hết ngóc ngách ở đây.
15. Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng
Đây là địa điểm nghệ thuật nghệ thuật duy nhất mà Tùng giới thiệu. Nó đặc biệt và không gian triển lãm toàn màu trắng, khép kín trên ngọn đồi. Người ta trưng bày chủ yếu tác phẩm đương đại, thiên nhiên và con người.
Giá vé có hơi nhỉnh với nơi khác chút: 270k/vé.
Các món sau mà Tùng giới thiệu đều là đặc sản ở Huế, các quán mà bạn nên thử:
-Bún bò Mệ Kéo (20 Bạch Đằng)
-Cơm hến Cồn Hến (Cồn Hế, Vĩ Dạ)
-Bánh canh nam phổ (16 Phạm Hồng Thái).
-Bánh bèo nậm lọc (Ngã tư Trương Định và Phạm Hồng Thái).
-Bánh ép chị Huệ (116 Lê Ngô Cát).
-Bánh xèo cá kình Đầm Chuồn.
-Bánh mì Tràng Tiền (Bưu điện thành phố, Hoàng Hoa Thám).
Nhờ có Lê Phương Tùng mà khi dịch qua đi bạn đã có một tọa độ ăn chơi siêu thú vị, lại vừa rẻ. Chắc chắn Huế sẽ không làm bạn thất vọng đâu.
NGUỒN: Lê Phương Tùng
Đúng chuẩn “bạn thân con nhà người ta", 7 năm rủ nhau vi vu hơn 100 điểm du lịch Việt Nam chỉ để kỉ niệm tình bạn và khám phá Tổ quốc
Khi quy định ký gửi không quá 20kg nhưng không biết làm cách nào sắp xếp cho hợp lý thì phải học ngay Blogger du lịch này.
Những tác phẩm nhiếp ảnh của nghệ sĩ Kristina Makeeva gây ấn tượng mạnh với khung cảnh ngập tràn bướm chúa, khắc họa sự kỳ diệu của vẻ đẹp khu dự trữ sinh quyển ở Mexico.
Từ Tà Xùa đến núi Mắt Thần, loạt cảnh đẹp Việt Nam trong MV mới của MONO "Open Your Eyes" đều ở miền Bắc và tương đối quen thuộc với các tín đồ du lịch và phượt thủ nhưng xuất hiện với hình ảnh mới lạ.
Tuổi trẻ muốn trốn đi chơi thật xa, bạn đang tìm đến một nơi không xô bồ như ở thành phố, trốn thật xa đến nơi yên bình. Vậy hãy thử tới đảo Thạnh An, Cần Giờ để nghỉ ngơi xả hơi.
Đi học mà ngày cũng có ảnh đẹp để đăng mỗi ngày còn gì sướng bằng sinh viên của trường Đại học RMIT. Hãy khám phá ngôi trường này có những góc sống ảo nào mà được mệnh danh là một trong những trường đại học đẹp nhất Sài Gòn.
Gọi các tác phẩm là “Những ngôi nhà vĩnh cửu”, nhiếp ảnh gia Nguyễn Vũ Phước đã đưa đến cộng đồng mạng nước ngoài gần 40 bức ảnh chụp lăng tẩm Huế từ trên cao.
Đến Huế ngoài thăm quan các lăng tẩm, bạn có thể chọn du lịch tại chỗ như chèo SUP trên sông Hương hay ngắm hoàng hôn trên các dải đồi.
Vẻ đẹp yên bình của Huế đâu chỉ nằm ở đền đài, lăng tẩm, hãy tìm đến Phá Tam Giang để thấy những câu hò thương mến, vẻ mênh mang gợi nhiều hoài niệm của đầm Chuồn...
Con nuốc Huế càng ngày càng hot, sau khi gây xôn xao trên các trang MXH thì giá bây giờ đã lên đến 200k/kg.
Con nuốc Huế đang làm mưa làm gió trên MXH, nhiều bạn trẻ đã chia sẻ cách ăn nuốc như một món “sashimi” giòn ngon vô cùng.
Giới thiệu món nuốc độc lạ của xứ Huế đến cộng đồng mạng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, bạn trẻ này ví von hài hước rằng những con nuốc là "Em gái cùng mẹ khác cha xa về địa lý với sứa".