Home Bài dự thi vòng 1 Checkin-holic 2: Nhờ những chuyến đi tôi phát hiện ra đam mê xê dịch

Checkin-holic 2: Nhờ những chuyến đi tôi phát hiện ra đam mê xê dịch


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Mình là Hùng, năm nay mình 25 tuổi. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, trở thành sinh viên thì mình mới bắt đầu "đi đây, đi đó" và nhờ vậy mình nhận ra chân ái của đời mình là đam mê "xê dịch". 

Sau đây mình sẽ kể về những chuyến đi, những nơi mà mình ấn tượng nhất. 

1. Vĩnh Long - Cần Thơ.

Đây là hai địa danh mình muốn nói đến trước tiên vì nó ghi dấu ấn của cuộc đời mình, lần đầu tiên xách xe đi phượt. Mình xuất phát từ Sài Gòn đến Vĩnh Long, sau đó qua Cần Thơ và quay về Sài Gòn. Tổng hành trình gần 400km. Đó cũng là 400km phượt đầu tiên mình có được.

Đến Vĩnh Long mình được thăm quan các vườn trái cây, vui chơi khu du lịch sinh thái. Tại Vĩnh Long, lần đầu tiên mình được trải nghiệm cảm giác chèo xuồng ba lá và cũng là lần đầu tiên mình ngồi xuồng máy để đi chợ. Cảm giác xuồng đang chạy giữa sông Tiền, phía xa là hoàng hôn đang buông, đó là một loại trải nghiệm không thể nào tuyệt vời hơn. 

Còn Cần Thơ thì mình quay lại lần thứ 2 sau lần thi đại học. Mình ấn tượng Cần Thơ ở sự đa dạng ẩm thực, giá cả cũng rất bình dân, con người thì hiền hòa, chất phác. Sau này có vài dịp mình quay lại Cần Thơ, mọi thứ vẫn thế. Đúng là "Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về". 

2. Đà Lạt. 

Sau chuyến phượt thành công bằng xe máy đi miền tây, mình và nhóm bạn thân đã lên kế hoạch cho chuyến đi Đà Lạt bằng xe máy. Do sinh ra và lớn lên ở đồng bằng nên việc chạy xe qua các cung đường đèo, dốc, bên núi, bên vực là một loại trải nghiệm vô cùng mới lạ và đầy tính cảm giác mạnh. 

Đà Lạt cũng là nơi đầu tiên mà mình và những đứa bạn thân đi du lịch cùng nhau. Đã là bạn thân thì nên có những chuyến đi cùng nhau, để nơi đó những cảm xúc được thăng hoa, độ lầy được bộc phát hết cỡ và tình bạn càng gắn kết hơn. Vẫn là cái không khí, cảnh quan và ẩm thực luôn là thứ khiến ta lưu luyến về Đà Lạt.

3. Vũng Tàu - Phan Thiết. 

Đây là chuyến đi không có kế hoạch từ trước của mình với những người bạn chung lớp. Biết tin được nghỉ lễ dài ngày thế là xếp đồ và xách xe đi thôi. Vẫn là di chuyển bằng xe máy, đi từ Sài Gòn đến Vũng Tàu, sau đó đến Phan Thiết và về lại Sài Gòn. Đợt đó đi về cháy nắng đen thui :))

Vũng Tàu thì mình đã đi nhiều lần rồi. Đối với mình Vũng Tàu là nơi để đổi gió, ăn hải sản, chứ không có nhiều ấn tượng. 

Phan Thiết là nơi đấy nắng, cát và gió. Cảm giác đứng giữa biển cát mênh mông, mới thấy mình cũng thật nhỏ bé, chẳng khác gì những hạt cát giữa sa mạc. Tụi mình chơi trò trượt cát, cũng thú vị phết. Lần đó mình thuê miếng trượt của một cô cũng đã lớn tuổi, cô thật dễ thương, dễ mến, nhờ vậy mà tụi mình được dịp nói chuyện với cô, hiểu hơn về cảnh quan và con người nơi đây. Còn ẩm thực Phan Thiết thì mang một vị ngọt đặc trưng. Tuy đã quen ăn ngọt nhưng mình vẫn thấy đồ ăn ở đây được nêm khá ngọt :)))


4. Đắk Lắk - Nha Trang.

Cũng là chuyến đi với bạn cùng lớp. Hè năm đó mình và nhóm bạn về nhà một người bạn cùng lớp ở Đắk Lắk chơi. Đi chơi mà được dân bản địa dẫn đi thì còn gì bằng. Tụi mình được dẫn đến những địa điểm ít ai biết đến, đúng kiểu hoang sơ, mộc mạc như con người nơi đây, trải nghiệm văn hóa của núi rừng Tây Nguyên. Do thời gian ít nên mình chưa được dịp khám phá, tìm hiểu nhiều nên nhất định mình sẽ quay lại vào dịp gần nhất. 

Từ Đắk Lắk đi Nha Trang theo QL26, phải nói là cung đường này rất đẹp trong đó có hai con đèo chính là đèo M'Drak và đèo Phượng Hoàng. Quả thực từ trên cao nhìn xuống mới thấy con đèo đẹp như chính cái tên của nó vậy. Đến Nha Trang việc trước tiên mình làm là mua vé đi Vinpearl Land để được ngồi cáp treo vượt biển dài nhất thế giới lúc bấy giờ, cảm giác thật tuyệt. Một ấn tượng về Nha Trang đó là bạn sẽ bắt gặp khách Nga và khách Trung Quốc khắp mọi nơi, suýt thì mình tưởng đang đi du lịch nước ngoài :)))) 


5. Phú Yên - Bình Định

Sau khi coi phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh mình đã quyết định làm một chuyến ra Phú Yên. Đúng như những cảnh quay trên phim, Phú Yên đẹp đến nao lòng, một nét đẹp còn hoang sơ, nguyên bản, khiến mình phải thích thú và trầm trồ. Con người xứ Nẫu lại gần gũi, thân thiện đến kỳ lạ, điều mà mình ít tìm được ở những nơi khác. Đến Phú Yên tất nhiên không thể bỏ qua món cá ngừ đại dương và mắt cá ngừ hấp thố, vị ngon đến khó cưỡng, mình ăn mấy ngày liên tục mà không thấy ngán. Gần đây mình có dịp quay lại Phú Yên và món đầu tiên mình ăn vẫn là mắt cá ngừ hấp thố và cá ngừ đại dương 

Từ Tuy Hòa, Phú Yên đi xe khách ra Quy Nhơn, Bình Định tầm 2 tiếng. Các địa điểm du lịch ở Bình Định thì cách khá xa trung tâm, nhưng được cái đường rộng và vắng nên di chuyển cũng khá nhanh. Eo Gió và Kỳ Co là 2 địa điểm không thể bỏ qua khi đến đây. Nước biển trong xanh, cảnh quan xung quanh khiến hội "sống ảo" đứng ngồi không yên. Ẩm thực thì cũng tương tự các xứ biển khác, so với Phú Yên thì giá có cao hơn một tí nhưng vẫn xứng đáng với đồng tiền bạn bỏ ra

6. An Giang. 

Đây là một địa danh không thể bỏ qua nếu bạn có ý định đến miền tây. So với các tỉnh lân cận thì An Giang sở hữu nhiều địa điểm thăm quan nhất, như: Núi Cấm, có tượng phật Di Lặc khổng lồ; rừng tràm Trà Sư, nơi lưu trữ hệ sinh thái rừng tràm đặc sắc, được chèo xuồng đi giữa rừng xanh, nghe tiếng chim hót thật yên bình; khu căn cứ cách mạng đồi Túp Dựt; miếu bà chúa xứ núi Sam; chợ Tịnh Biên, sát biên giới Campuchia; chợ Châu Đốc;... Có thể nói An Giang như một miền tây thu nhỏ, với ẩm thực đặc sắc, văn hóa mang nét đặc trưng của người Chăm, người Khmer và cảnh quan đẹp đến nao lòng. Một kỷ niệm của mình ở An Giang đó chính là lần đầu tiên chạy xe tay côn, tuy chưa quen nhưng vẫn hoàn thành chuyến đi một cách an toàn :))

7. Phú Quốc

Thật thiếu sót nếu không giới thiệu về nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Ngày nay Phú Quốc không còn quá xa lạ với các tín đồ du lịch. Là người sinh ra và lớn lên nơi đây, chứng kiến sự thay đổi từng ngày của Phú Quốc. Phú Quốc hiện tại được nhiều người biết đến với những resort, công trình đẳng cấp quốc tế, nơi nghỉ dưỡng hàng đầu của giới thượng lưu. Nhưng thật lòng thì mình vẫn thích Phú Quốc của trước đây hơn, khi mà chưa được du lịch hóa, vẫn còn nét hoang sơ, thiên nhiên hơn. Đến Phú Quốc bạn không thể bỏ qua rượu sim, gỏi cá trích, nấm tràm, bún kèn, bún quậy,... nếu có dự định đi Phú Quốc thì đừng ngại hỏi mình, mình sẽ tư vấn nhiệt tình cho bạn với tư cách là người bản địa. 

Và còn nhiều nơi khác mà mình đã đi qua, tất cả đều cho mình những trải nghiệm tuyệt vời về cảnh quan, ẩm thực và con người nơi đó. Mình chỉ mới được dịp đi từ Quảng Bình trở vào nam chứ chưa được dịp ra phía bắc của tổ quốc. Tuổi trẻ là một cuộc hành trình và mình nhất định sẽ đi hết Việt Nam, đặt chân đến những vùng đất mới, tìm kiếm những trải nghiệm, cảm hứng, lý tưởng sống cho riêng mình và hơn nữa, đi để thấy yêu Việt Nam, đi để thấy có một Việt Nam đẹp không thua kém bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới.

5 món đặc sản nổi tiếng đất Vĩnh Long, ai đến cũng phải mua về làm quà

Đi du lịch Vĩnh Long, mua gì về làm quà? Tham khảo 5 món đặc sản của vùng đất của những cây trái có tiếng trong nước, hương vị gần gũi, riêng biệt nhưng rất đáng thử.

Ai cũng ước được hướng dẫn viên Thuý Liễu dắt tour một lần vì độ duyên dáng, dí dỏm vạn người mê

Chàng hướng dẫn viên Thuý Liễu vạn người mê được đánh giá nói câu nào là duyên câu đó, “gánh” doanh thu cả khu du lịch trên vai.

"Thịt mỡ dưa hành" xưa rồi, Tết tới phải làm một hũ dưa leo muối như này mâm cỗ mới hút khách

Đi chợ thấy người ta bán dưa leo, một netizen đã nhớ ngay đến món ăn tuổi thơ của mình nên liền bày dân mạng cách làm một hũ dưa leo muối như một món ăn ngày Tết không thể thiếu.

Người phụ nữ đi đường xa đến nhận đồ từ thiện mà chỉ có... 2 ổ bánh mì nhưng lại òa khóc khi thấy phần nhân bên trong

Người phụ nữ bật khóc vì lặn lội đường xa chỉ để nhận 2 ổ bánh mì, nhưng trong phần nhân bánh là món quà vô cùng đặc biệt.

Chàng trai phượt 30 tỉnh bằng xe ba bánh tự chế và xe lăn "Khi đi, mình quên mất mình là người khuyết tật"

Tuổi 20 đầy hoài bão lại bị căn bệnh dị dạng mạch máu tủy sống làm liệt đôi chân nhưng anh bạn Phan Vũ Minh vẫn thực hiện bằng được đam mê xê dịch khắp mọi miền đất nước

Checkin-holic 2: Nhờ những chuyến đi tôi phát hiện ra đam mê xê dịch

Mình là Hùng, năm nay mình 25 tuổi. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, trở thành sinh viên thì mình mới bắt đầu "đi đây, đi đó" và nhờ vậy mình nhận ra chân ái của đời mình là đam mê "xê dịch".

2
2
2
2
3