Đà Lạt đi mãi không chán ấy mọi người.
Nói về Đà Lạt thì tui nghĩ vô vàn câu chuyện mới lẫn cũ. Nhưng tui vẫn chọn Đà Lạt, chính xác hơn là đồi Đa Phú cho bài dự thi lần này. Vì đó chính là:
- Lần đầu tui và bồ phượt cùng nhau
- Lần đầu tui cắm trại nơi mém hoang dã
- Lần đầu outdoor
- Lần đầu tự mình dựng lều, lang thang kiếm củi đốt lửa
- Lần đầu ăn mì Hảo Hảo bằng nước đun trong lon Pepsi
- Đặc biệt nhất là lần đầu trải nghiệm được cái cảm giác ngủ trong lều lạnh cóng, toàn thân co ro, răng va vào nhau cành cạch. Nằm trên mặt đất sần sùi, lăn trái hay phải đều cấn đất với đá, chẳng thể nào ngủ yên được. Cũng là lần đầu thức dậy giữa muôn ngàn mây trắng. Mọi sự khó chịu trước đó đều xứng đáng cho cái khung cảnh nắng ban mai chiếu qua hàng cây làm lộ ra biển mây trước mắt. Cảm giác của tui lúc đó cứ ngỡ là thiên đường. Bạn có thể nghĩ tui đang nói quá nhưng với một đứa sinh ra và lớn lên ở đất Sài Gòn đông đúc thì việc đứng giữa đồi bao phủ bởi mây trắng có khác gì thiên đường đâu chứ.
Nhưng đáng tiếc là thế hệ sau có thể sẽ khó có cơ hội để trải nghiệm cảm giác này. Vì thực trạng đồi Đa Phú lúc mình đến rất nhiều rác. Các bọc ni lông, vỏ chai nhựa, lon nước ngọt nằm ngỗn ngang giữa các bãi tro tàn. Thực sự lúc đó tui thoáng nghĩ "Không biết lên đây cắm trại có phải là một quyết định sai lầm hay không?". Tại vì mục đích chính là có khoảng thời gian tránh khỏi khói bụi, rác thải, tiếng ồn của thành phố mà lại gặp tình trạng thế này. Cũng may thiên nhiên không phụ lòng người (nhưng con người lại phụ lòng thiên nhiên), tui đã có một chuyến cắm trại với bao kỷ niệm đẹp.
Tui chia sẻ câu chuyện này chỉ mong mọi người hãy nâng cao ý thức hơn khi đi du lịch nói riêng và trong cuộc sống nói chung. Đồ ăn, thức uống, mình mang vào được thì cũng mang ra được. Mình biết hưởng thụ thì cũng nên biết điều, à nhầm, biết giữ gìn để còn quay lại hưởng thụ tiếp. Đà Lạt đi mãi không chán ấy mọi người. Cảm ơn mọi người đã đọc nhé. Chúc mọi người săn mây thành công. À mình thấy hình như bữa nào mưa thì sáng hôm sau sẽ có mây đó. Hôm mình đi cũng thế. Mọi người canh dự báo thời tiết mà đi. À mà dự báo thời tiết cũng sai lên sai xuống nên thôi trông chờ nhân phẩm vậy ha!
Tạm biệt. Á hihi. Ai Lớp Du Chu Cà Mo
Khởi nghiệp thất bại, chàng trai cùng bạn gái về quê tự xây nhà, tận hưởng cuộc sống yên bình.
Hết hồn với hình ảnh người người nhà nhà chen chúc tại những địa điểm du lịch trên cả nước vào dịp Giỗ Tổ năm nay.
Không phải chịu cảnh hết phòng hay phải cắm trại bên hồ, nhiều khách du lịch vẫn có những bức hình sống ảo cực đỉnh tại Đà Lạt
Mê Totoro quá, cặp vợ chồng bắt tay làm luôn một trạm xe bus hình anh bạn đáng yêu này. Đi Đa Lạt lại có chỗ check in mới rồi.
Dân tình thất vọng cực độ trước hành vi buôn bán xảo trá của tiểu thương tại chợ Đà Lạt.
Nhiều công trình với kiến trúc, concept kỳ quái khiến nhiều người nhận xét là đang phá vỡ cảnh quan tuyệt đẹp của Đà Lạt.
Tham quan bên trong đoàn tàu La Reine chạy tuyến Đà Lạt - Trại Mát được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho ra mắt từ ngày 24-12.
Không sốt ruột sao được khi mùa hoa dã quỳ Đà Lạt đã bắt đầu được khoảng 1 tuần và chỉ nay mai thôi có thể hoa đã tàn. Đó là thông tin sơ bộ mà các phượt thủ đua nhau cập nhật trên một số diễn đàn MXH.
Hoa dã quỳ ở tỉnh Lâm Đồng nở rộ từ cuối tháng 10 đến tháng 12, khoe sắc vàng tươi nổi bật giữa không gian cao nguyên mát mẻ, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh.
Ăn gì khi đến Đà Lạt mùa mưa?. Dưới đây là các món ăn thích hợp trong tiết trời se lạnh càng làm cho việc ăn những món nóng hổi, vừa ăn vừa thổi trở nên hợp lý hơn bao giờ hết.
Top những món ngon ăn không thể bỏ qua khi đi du lịch Đà Lạt, chắc chắn du khách phải lưu lại để có một chuyến đi trọn vẹn.
5 con dốc được ví như thiên đường của sự mộng mơ tại Đà Lạt, lên hình cứ ngỡ như phim Hàn Quốc.