Đêm Valentine ngoài đường phải goi là "va lung tung" vì đi đâu cũng là các cặp đôi đang tràn ra đường Sài Gòn từ phố đi bộ, công viên ven sông đến Bùi Viện cũng chật ních đôi tình nhân ghé đến, ở Hà Nội tuy không "bội thực cơm chó" nhưng có điều vẫn khiến người ta "choáng ngợp".
Đêm 14/2 là ngày lễ đặc biệt cho các tình nhân, không quá khó hiểu khi chúng ta thấy cảnh tượng đường phố ở TP. HCM chật kín người đến ngộp thở vi hiệu ứng ngày Valentine. Nhưng các cặp đôi rủ nhau xuống phố hẹn hò, dành dịp này bên nhau mà cũng gây tắc đường, kẹt xe không khác gì ngày lễ lớn, ngày "đi bão" của Việt Nam.
Cùng đi dạo qua 1 vòng trung tâm Quận 1 thời điểm này, đâu đâu bạn cũng sẽ được "phát cẩu lương" khi các cặp đôi trên đường tay trong tay ây yếm nhau, quàng vai bá cổ thể hiện tình cảm đậm sâu với người thương của mình.
Nhưng địa điểm đó vẫn chưa phải đông nhất, khi đến khu phó ở Bùi Tây Viện bạn sẽ được ngắm đã mắt những đôi trai xinh gái đẹp hẹn hò ở đây hòa trong dòng người kẹt cứng, xe di chuyển cũng rất khó khăn.
Giới trẻ vào đây chủ yếu để ngồi chill, quán nào cũng kín bàn ngồi, đây cũng là dịp hiếm hoi Bùi Viện đông đến thế này, kể từ sau đợt dịch phải đóng cửa tới nay. Bên cạnh đó, khu công viên Bạch Đằng cũng là địa điểm "gây sốt" gần đây với nhiều đèn sáng lung linh cùng bục ghế đá thoải mái cho các đôi tình nhân và cả nhóm bạn, gia đình có khoảng thời gian cạnh nhau thư giãn, tâm sự xuyên đêm Valentine tình tứ.
Tại Landmark 81 và khu Quận 2 đèn đóm sáng trưng ven sông, view nhìn sang bờ bên kia thấy thành phố về đêm lung linh càng khiến các cặp đôi có tâm trạng "tức cảnh sinh tình" và không khí trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.
Khác với Sài Gòn, Hà Nội đêm Valentine cứ ngỡ sẽ đông nghịt, nhưng không biết vì lí do gì, người dân do lạnh quá mà muốn nằm nhà, hay hội FA sợ "ngộ độc cẩu lương" nên trốn đi đâu hết mà khu trung tâm cũng chỉ thấy tấp nập hơn chút xíu.
Nhưng điều đáng chú ý là ngoài đường, đâu đâu cũng thấy cặp đôi đang hẹn hò, rủ nhau đi ăn kem, dạo hồ Gươm, có vẻ như, thời tiết lành lạnh lại khiến các đôi yêu nhau lại thêm ấm áp trong lòng, các cô gái nấp sau lớp áo choàng, sưởi ấm bằng máy sưởi thân nhiệt 37,5 độ thì thật là thích.
Ở nhiều khu vực hàng quán, bên trong các TTTM hay khu vực trung tâm, đường phố gần như không có sự khác biệt quá nhiều so với mọi ngày về lượng người ra ngoài buổi tối. Thế nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra hôm nay là Valentine, mọi nơi đều là bóng dáng các cặp nhân tình. Không ngoa khi có người nói rằng "cứ 1 mét vuông lại có 1 cặp đôi đang nắm tay", hay "ra đường những ngày này chỉ thấy toàn cẩu lương thôi!"...
Thời điểm hiện tại, hầu hết các hàng quán ở Hà Nội đều đã hoạt động trở lại, rạp chiếu phim cũng mới được phép mở cửa trở lại nên các cặp đôi có thêm nhiều điểm hẹn hò hơn. Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ chọn đi dạo trên phố, ngắm đường phố bằng xe bus 2 tầng hoặc chụp những bộ ảnh sống ảo để ngày của họ thêm đáng nhớ, trọn vẹn ý nghĩa.
Nếu nửa kia của bạn là một tín đồ ăn uống thì chắc chắn món pizza trái tim này sẽ khiến đối phương “gục ngã” ngay từ nốt nhạc đầu tiên
Mùng 2 Tết Châu Bùi đã rủ Binz đi hẹn hò khắp Sài Gòn trên con xe Mercury Cougar 1986 của chàng
Sau bao ngày mong chờ, cuối cùng hệ thống rạp chiếu phim mở cửa trở lại tại Thủ đô. Cùng hội bạn thân đi ngay thôi
Bạn đã lựa chọn được mẫu socola valentine nào để dành tặng cho nửa kia của mình chưa? Vậy cùng xem những gợi ý dưới đây của chúng tôi ngay nhé!
Đến hẹn lại lên, đâu là loại socola valentine được ưa chuộng nhất nhưng cũng lắm “thị phi” nhất trong năm nay?
Trend tặng quà bằng tin nhắn đang hot rầm rộ được các cặp đôi trẻ sử dụng để thể hiện một cách độc đáo, ấn tượng tình cảm của mình
Thật tự hào khi trong kết quả bình chọn của một trong những bảng xếp hạng về du lịch uy tín nhất, ẩm thực Hà Nội trong Top 3 thế giới 2023. Khi nhắc đến Hà Nội, loạt món ăn Việt được Tripadvisor gợi ý cho địa điểm này.
Hà Nội lọt top ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2023 với hàng loạt món ăn ngon, bổ, rẻ thu hút thực khách nước ngoài đến thưởng thức và du lịch.
Giới thiệu cách làm và đăng ảnh thành phẩm trông thơm ngon hết sảy, món ăn có cái tên khá lạ "nem Vetula" hóa ra không phải món độc lạ. Một món ăn không ai ăn dịp Tết nhưng sau Tết có lẽ không ít người sẽ làm.
Phở bò ở Hà Nội thì hầu như ai cũng đã biết, riêng phở bát đá là món phở bò mới. Nếu chưa kịp thử món này thì đây là lúc phù hợp để bạn thử thưởng thức phở bát đá Hà Nội sau một cái Tết tràn ngập bánh chưng, giò, gà...
"Giải quyết gà thừa" ngày Tết là một công việc đang ngày càng trở nên phổ thông bởi gà là một trong những món truyền thống dịp Tết Nguyên đán, thường được chuẩn bị cực nhiều. Hãy tham khảo hơn chục món ăn sau nhé!
Nghe nói đầu năm các bạn trẻ độc thân đến các chùa tại Hà Nội là có thể cầu lộc, cầu tình duyên.