Bức ảnh một bà cụ tắm dưới hố băng trong thời tiết -59°C đang khiến toàn dân "choáng váng" vì cảm giác muốn đông cứng.
Một tuần trở lại đây, dân tình sốt xình xịch khi các tỉnh vùng núi phía Bắc Việt Nam xuất hiện băng giá, nhất là Sapa - nơi lạnh xuống tới 0°C và tuyết rơi trắng xóa như trời Âu. Cây cỏ, hoa lá "hóa đá" trong lớp băng tuyết, nhiều người nô nức kéo lên vùng núi để check-in, lưu lại mùa đông hiếm hoi năm nay.
Thế nhưng, băng giá của Việt Nam chưa thể "đọ" được với Yakutia (thủ phủ là thành phố Yakutsk - Siberia - Nga), nơi được mệnh danh lạnh lẽo nhất thế giới, có rất ít con người sinh sống.
Tại đây, quần áo ướt sẽ đóng băng trong vài giây dù có nắng. Và tủ lạnh là thứ không cần thiết vì thực phẩm sẽ đông cứng khi để ngoài trời tuyết trắng. Dưới nhiệt độ - 59°C nhưng người dân Yakutia chia sẻ họ vẫn cảm thấy "ấm" và sinh hoạt bình thường.
Đặc biệt, bức ảnh một cụ già bơi trong hố nước lạnh xuyên băng ở làng Churapcha, Yakutia đã chứng minh điều người dân nói là thật. Họ đã đào hố nước và bơi trong đó vì cho rằng "thói quen này tốt cho sức khỏe". Dù trời nhiệt độ âm dưới 50 độ, những người dân ở Siberia vẫn tung tăng bơi trong nước lạnh buốt trong bộ dạng không áo quần.
Một cụ già đang bơi trong hố nước lạnh đào xuyên lớp băng ở làng Churapcha, Yakutia đang gây sốt
Ở nơi này, quần áo đóng băng ngay sau khi giặt phơi. Những sợi mì lập tức bốc hơi và đông cứng chỉ trong vài giây. Tiết trời âm hàng chục độ cũng lý tưởng để làm "pháo hoa băng tuyết" bằng cách tung nước nóng ngoài trời. Nước chưa kịp bốc hơi đã đóng thành những hạt băng nhỏ li ti.
Quần áo đóng băng khi mang phơi
Cần gì một chiếc tủ lạnh, chợ cá tại Yakutsk vẫn hoạt động
Mì đóng băng chỉ sau vài giây nấu
Nước hất lên trời vào tạo nên pháo hoa
Những bụi cây lớn phủ đầy tuyết trắng xóa.
Vài vị khách đã liều mình tới đây du lịch để trải nghiệm cảm giác được đóng băng cơ thể và kết quả là tuyết đã đóng băng chặt quần áo, mũ len, lông mi và khăn che mặt của họ.
Lorenzo Barone, một du khách Italy, 22 tuổi đã "liều mạng" tới Yakuti du lịch và bị băng tuyết bao phủ đến trắng cả áo mũ, khăn che mặt...
Một nhà khoa học muốn trải nghiệm cảm giác được đóng băng
Những người phụ nữ đi bộ và bị đóng băng ngay sau đó
Theo người dân chia sẻ, trẻ mầm non và tiểu học được nghỉ ở nhà vì trời quá lạnh. Tuy nhiên học sinh cấp 2, cấp 3 chẳng "hề hấn" gì và có thể tới trường bình thường.
Trẻ em vẫn tới trường vì lạnh như vậy là bình thường.
Nhìn toàn cảnh mùa đông ở thành phố Yakutsk, dân tình phải ngán ngẩm: Mùa đông ở Việt Nam thực sự chưa nhằm nhò gì.
Nguồn: Siberian Times
Cô nàng 9x sinh ra tại vạch đích có tất cả nhưng lựa chọn lùi lại vạch xuất phát lập nghiệp trên đất Đà Nẵng
Sapa là điểm đến quen thuộc của các tín đồ du lịch. Nhưng đi Sapa một mình thì sao? Lại còn là "thân gái dặm trường"? Cùng xem kinh nghiệm của đi Sapa một mình của cô bạn Nguyễn Pink dưới đây nhé!
Công viên Ánh Sáng Đồi Rồng - Hải Phòng hiện đang gây chú ý với du khách vì mức độ huyền ảo cực hoành tráng của hệ thống ánh sáng với quy mô lên đến 3 hecta. Dự sẽ là một địa điểm hot dịp tới nhất Hải Phòng hè này.
Không gian vintage xinh xắn, khu vườn đầy hoa lá và ánh nắng, những cốc nước đủ màu sắc, đẹp không nỡ uống là tất cả những gì ấn tượng nhất về Ga kafe.
Loạt câu hỏi đố vui địa lý từ chương trình “Nhanh như chớp” có vẻ như chưa dừng hot phút nào, tỉnh “biển sâu” cũng đã được gọi tên.
Xem loạt ảnh du lịch “nên thơ” của cô nàng Amandine mới thấy Đen Vâu lựa nàng thơ “Trốn tìm” quá chuẩn luôn.
Đâu chỉ sắc đỏ A80 hay sắc thu vàng đang ngập tràn các diễn đàn du lịch, mùa lúa chín đã đến rồi. Hãy cùng tham khảo lịch trình 2N1Đ khám phá Sa Pa mùa lúa chín của một tín đồ du lịch.
Trong lần trở lại đong đầy yêu thương này, Jun Phạm trồng mầm cây đầu tiên ở Bản Liền, mở màn cho 20.000 cây sinh kế của dự án "Gia đình Haha - Vì một Việt Nam hạnh phúc" tại đây.
Tuy vẫn chưa đến mùa lúa chín nhưng một số nơi ở vùng cao đã có lúa chín sớm. Hãy cùng một thành viên Check in Vietnam khám phá 3 điểm ngắm lúa tuyệt đẹp gần Sa Pa mới cập nhật thời gian gần đây.
Sau khi một du khách nước ngoài tố việc bị "người nổi tiếng" làm ồn lúc 2h sáng ở Sa Pa, một nam thanh niên đã "sáng nhất ngày" khi bị netizen chỉ trích và mỉa mai là "chú gà biết kêu to giữa đêm".
Nếu bạn cũng muốn trốn "mấy ngày nắng nóng đầu hè 40 - 50 độ ở Hà Nội" như bạn trẻ này thì tham khảo ngay lịch trình 2N2Đ "chạm" Y Tý để trải nghiệm một mùa hè rất khác trên cao nguyên. Với nền nhiệt chỉ khoảng 20 độ, chuyến đi sẽ đem đến những cảnh đẹp bất tận trên những cung đường mát lạnh.
Trên các diễn đàn du lịch và phượt khoảng 1 tuần nay nổi lên hình ảnh các nữ phượt thủ đua nhau chinh phục đỉnh Ngũ Chỉ Sơn - một trong những đỉnh núi cao nhất Tây Bắc.