Người đời có câu "miếng ăn là miếng khổ", và vị khách hàng trong câu chuyện dưới đây đã chia sẻ cảm giác "khổ" đúng nghĩa khi đi ăn lẩu buffet ở một nhà hàng nổi tiếng trên địa bàn Hà Nội.
Trên diễn đàn review hội ăn uống, một tài khoản tên P.N cho biết cô thường xuyên ăn ở nhiều cơ sở lẩu Phan, không ngờ khi vào chi nhánh ở Giải Phóng, cô cảm thấy vô cùng bức xúc về thái độ phục vụ của nhân viên.
Bài đăng bóc phốt nhà hàng buffet lẩu
Tài khoản P.N kể, khi gọi món khoai tây phủ phô mai, nhân viên đem ra suất vừa cứng vừa nguội nên cô đã yêu cầu được làm nóng lại, không ngờ nhân viên nói: "Quản lí bên em bảo khoai tây nhà em là khoai tây phủ phô mai nên không thể làm nóng". Trong khi đó, các cơ sở khác luôn nóng giòn.
Khoai tây "phô mai" không có phô mai
Chưa hết, khi gọi đậu hũ ki "tươi" và xúc xích tươi, phục vụ đã mang ra cho mất cục "cứng đơ, một mảng đá ở bên ngoài". Đỉnh điểm là khi khách muốn mượn kéo để cắt thịt, nhân viên nói nhà hàng chỉ có 1 cái kéo, khách tự cắn ra ăn.
Đậu ki tươi cứng như gạch
Xúc xích đông đá
Nhân viên không cho khách mượn kéo, yêu cầu tự cắn
Cuối cùng, tài khoản P.N bức xúc vì muốn xin menu để gọi món thì nhân viên trả lời nhà hàng chỉ mang một số món vì khách đi 3 người, từ 4 - 6 người mới mang ra hết. Vị khách này nhận về cục tức khi nhân viên phân biệt bàn mình đi ít:
"Có thể các bạn sẽ nói rằng, tiền nào của nấy, ăn buffet rẻ tiền thì không có quyền đòi hỏi, thì mình xin thưa với các bạn rằng mình ăn các cơ sở khác của lẩu Phan chưa cơ sở nào mình gặp phải tình huống như hôm nay" - Người này chia sẻ.
Dưới bài đăng, hàng trăm bình luận tỏ ra thông cảm với vị khách này. Bên cạnh đó, nhiều comment đã đồng loạt "bóc phốt" cơ sở của nhà hàng này "giá rẻ nên chất lượng tệ", một người hài hước "chắc nhân viên làm buổi cuối nên phá đám".
Bình luận từ CĐM.
Hiện tại, nhà hàng này chưa có phản hồi chính thức.
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Nguồn: Hội review đồ ăn có tâm!
Với 10.000 đồng, khách hàng được chọn mỳ hoặc phở, topping (lấy 4 trong 11 món), súp, trang trí ly, chế biến và thưởng thức.
Mới đây, sự việc một khách hàng mua 2 phần bún bò mang đi rồi lại phải mang trả quán vì có vật thể lạ gây tranh cãi khắp cõi mạng, màn đấu khẩu giữa hai bên cũng khiến CĐM được mở mang tầm mắt.
Một trong những đặc sản có lẽ nhiều người chưa được nếm thử là món lẩu sữa mới lạ. Tới mấy nhà hàng này bạn sẽ thấy hóa ra không chỉ có một loại lẩu sữa duy nhất.
Trong kết quả cuộc bình chọn Traveler's Choice 2023 của Tripadvisor, TP HCM đứng Top 11 Điểm đến thịnh hành 2023. Và đây là những nhà hàng của địa phương này được Tripadvisor gợi ý.
Quán ăn “chặt chém” 22 du khách phải chi trả hơn 42 triệu đồng cho một bữa ăn gây ôn xao dư luận.
Bạn có thể dành sự quan tâm tới nhà hàng hải sản ở Vũng Tàu để tìm cho mình những trải nghiệm tuyệt vời bên khung cảnh trang trọng lãng mạn và ăn hài sản tươi ngon
Nếu thấy mùa hè oi ả và hơi chán ăn thì đã đến lúc bạn nên xem xét giải nhiệt bữa ăn bằng những món nộm. Tham khảo ngay công thức nộm tai heo hoa chuối sau đây nhé!
Phố cà phê đường tàu Phùng Hưng gần đây lại chấn động sau vụ khách Tây va vào tàu. Một lần nữa cơ quan chức năng lại vào cuộc ngăn khách vào khu vực này. Nhưng liệu tổ hợp dịch vụ này sẽ ngừng hoạt động hẳn hay sau một thời gian lại "đâu vào đấy" như trước?
Nếu bạn là một trong những người đang bị "nóng trong người" vì trót ăn quá nhiều vải như bao người thì công thức làm món thạch vải thơm mát sau đây rất đáng để tham khảo.
Mùa sen đến rồi! Điều đó thể hiện qua những loạt ảnh của các thành viên Check in Vietnam vừa mới đi check in mùa sen tháng 6. Nhiều thành viên cũng nhiệt tình giới thiệu những đầm sen đẹp nhất.
Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".
Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.