Họ đang đến rất gần, thò bàn tay nhấc tôi lên khỏi mặt nước và 1,2,3 … tôi thoi thóp rồi chết dần
Nếu đây là những suy nghĩ cuối cùng của một con sao biển trước khi chết vì bị nhấc lên khỏi mặt nước để chụp ảnh thì bạn có hối hận vì hành động mình vừa làm không. Ngày hôm qua, cộng đồng du lịch khắp nơi xôn xao trước những thông tin sao biển chết la liệt trên bãi cát ở Rạch Vẹm Phú Quốc. Nguyên nhân là bởi khách du lịch nhặt chúng từ dưới biển đem lên bờ để check in sống ảo. Biết rằng ai đi du lịch cũng sẽ thích check in những tấm hình như vậy nhưng những hành động thiếu suy nghĩ này lại gây ra hậu quả tồi tệ cho loài sinh vật biển này và hệ sinh thái nói chung.
Sao biển chết la liệt ở Phú Quốc
Hãy ngưng nói “Nhấc con gì ra khỏi nước cũng được, miễn là dưới 5 phút” bởi có những sự thực bạn chưa biết về chúng đâu:
MỤC LỤC [Hiện]
Những con sao biển tại Rạch Vẹm Phú quốc có cái tên rất dễ thương Chocolate chip đúng như màu sắc của chúng và thuộc họ Protoreaster Nodosus. Loài sao biển này sống ở các vùng biển ấm, ăn ngao, bọt biển và giun, thường nằm im một chỗ ít khi di chuyển và đặc biệt chỉ có thể sống ở dưới nước.
Chúng có thể lấp ló dưới những đám rêu, đu bám trên những cọc gỗ hay nằm lấp lửng ở nơi những con sóng đánh lên đánh xuống mặt cát nhưng không bao giờ có thể tồn tại ở nơi hoàn toàn không có nước. Bởi sao biển chỉ có thể thở ở dưới nước bằng các chân ống và các nốt nhú (những hình tròn nhỏ bám đầy trên cơ thể sao biển). Nó có chức năng như chiếc mũi của con người vậy và loài sao biển cần đến hàng trăm chiếc mũi như vậy để thở dưới nước, cho các loại khí đi qua, hít vào oxy và thở ra carbon dioxide.
Nhưng chỉ cần bạn nhấc chúng lên khỏi mặt nước, hãy tưởng tượng gần như ngay lập tức tất cả những “chiếc mũi” của chúng bị co lại, giống như con người bị bịt mũi vậy và sao biển bắt đầu thoi thóp rồi chết dần. Không khí trên cạn khác hẳn với môi trường nước chính là nguyên nhân khiến những “chiếc mũi” của chúng bị tổn thương. Và cũng giống như con người, chúng chỉ thoi thóp được TỐI ĐA 30 giây rồi chết. Vậy nên dù chỉ là nhấc sao biển lên mặt nước 1 phút là bạn cũng đã tuyên án tử cho chúng rồi, chưa nói đến 5 phút đâu.
Nhiều loại sao biển có sức sống lâu hơn, có thể nín thở đến vài phút nhưng sao biển ở làng chài Phú Quốc thì chỉ nín thở được dưới 30s thôi nhé.
Một con sao biển đang rút xuống biển cùng thủy triều ở rạch Vẹm Phú Quốc
Nếu bạn đưa nó lên bờ thế này thì nó sẽ chết chỉ trong 30s
Giống như nhiều loài sinh vật biển khác, các cơ quan trên cơ thể sao biển rất mỏng manh yếu đuối. Một lực tác động tưởng chừng rất nhẹ như cầm nắm của chúng ta đối với chúng lại là sự sát thương rất mạnh. Bạn hoàn toàn có thể làm tổn thương đến những cơ quan trọng yếu trên cơ thể của chúng mà mắt thường không thể thấy được khi nhấc, cầm, nắm loại sinh vật biển này. Và chỉ vậy thôi cũng đủ khiến chúng…
Hoặc nếu còn sống trở về với biển cả, một là sao biển cũng bị mất khả năng tái tạo tự nhiên bởi cơ quant rung tâm bị tổn thương hoặc sẽ chết dần chết mòn bởi những độc tố gây hại từ bàn tay con người hay không khí ngoài mặt nước. Da người có một lớp dầu và có tỉ tỉ vi khuẩn sinh sống bên trên nên đôi khi chỉ cần một cái chạm nhẹ, bạn cũng có thể khiến chúng bị tổn thương, chết từ từ và đau đớn. Bởi các mô mỏng và mềm trên cơ thể chúng có khả năng nhiễm độc tố cao từ mồ hôi, vi khuẩn hoặc bất cứ thứ gì trên bàn tay chúng ta.
Tay chúng ta có thể tổn thương nhiều cơ thể "mong manh dễ vỡ" của sao biển
Hàng chục đến hàng trăm sao biển chết vì những tấm ảnh thế này
Bạn đang làm mất đa dạng sinh học bằng hành động này đó. Nếu nhiều người không quan tâm đến sự sống chết của sao biển thì chẳng bao lâu Rạch Vẹm Phú Quốc sẽ không còn loài sinh vật này.
“Những người sống rất hời hợt với cuộc đời” tất nhiên sẽ lấy đủ lý do để biện minh cho hành động của mình như: sao biển có thể tái tạo sau khi chết, sao biển gai có hại cho san hô, sao biển vẫn tự “chết” trên mặt cát khi không ai động vào, sao biển cũng giống như các loài động vật khác chẳng nhẽ bắt được cá không bắt được sao biển. Nếu còn đang có suy nghĩ hoặc băn khoăn như vậy thì bạn đọc các thông tin dưới đây nhé:
1, Sao biển có thể tái tạo thành cơ thể mới từ một phần cơ thể ban đầu song sự tái tạo tự nhiên này chỉ diễn ra khi nó còn sống và đang ở dưới nước
2, Chỉ loại sao biển gai mới ăn san hô và trở thành nghịch thù của san hô. Sao biển Chocolate chip ở Phú Quốc không phải loại sao biển này.
3, Sao biển hằng năm vẫn có những con tự chết đi theo quy luật tự nhiên. Ở vùng biển Phú Quốc khi Thủy Triều vào những tháng 1,2,3,4 khi thủy triều lên sẽ có những con sao biển được đẩy cao lên bãi cát. Vì vậy khi thủy triều rút xuống cũng sẽ có những chú sao biển già hoặc chậm không kịp theo con nước và nằm lại trên bãi rồi kết thúc hành trình của mình. Nhưng đây là kết quả của quá trình đào thải trong tự nhiên và chúng ta không nên tác động vào nó.
4, Sao biển không giống như cá, tôm, cua hay các loài sinh vật biển khác, chúng không nằm trong chuỗi thức ăn tự nhiên của con người nên không thể đánh đồng. Bên cạnh đó loài sinh vật này không chỉ mang lại cảnh quan tự nhiên mà còn giúp đa dạng hệ sinh thái biển.
Hãy để những con sao biển ở đúng vị trí của nó nhé
Ngắm nhìn sao biển ở dưới mặt nước trong xanh, trên đáy biển trắng trắng vốn đã đẹp lung linh rồi. Lại không thiếu cách để check in với sao biển mà không làm hại đến nó, nên bạn đừng bao giờ nói “Nhấc con gì ra khỏi nước cũng được, miễn là dưới 5 phút” nhé!
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Nguồn: Tổng hợp
Trang Khaleej Times gợi ý du khách quốc tế nên ghé thăm đảo ngọc Phú Quốc, Việt Nam vào năm 2024.
Chẳng cần tới Nhật Bản hay Hàn Quốc vì ngay tại Phú Quốc (Việt Nam) cũng có bảo tàng gấu Teedy đẹp độc lạ đây này.
Lý do Nam Phú Quốc trở thành điểm đến 'vạn trải nghiệm'?
Quá chán vi vu bằng máy bay? Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp tour du lịch Phú Quốc bằng xe đầy đủ nhất
30/4-1/5 này ngại gì mà không dành trọn 4 ngày để có một chuyến du lịch Phú Quốc, tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên diễm lệ đến trải nghiệm nét ẩm thực phong phú nơi đảo ngọc.
Thử đổi gió với chiếc resort mang màu sắc Đông Dương trên bản đồ du lịch Phú Quốc vào hè này: La Veranda Resort - MGallery By Sofitel
Mở đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đông đảo du khách đổ ra đảo Phú Quốc, Nam Du vui chơi tưng bừng bất chấp đang mùa mưa bão.
Hơn 700 du khách mắc kẹt trên đảo Nam Du (Kiên Giang) đã trở về đất liền sau nhiều ngày mắc kẹt do ảnh hưởng mưa bão.
Phú Quốc chính thức được bình chọn là hòn đảo thứ 2 đẹp nhất thế giới, “vượt mặt” đối thủ nặng ký là đảo Bali của Indonesia.
Hòn Sơn (Kiên Giang) cực kì hoang sơ. Nếu bạn là một người yêu thích thiên nhiên hoang dã, thì đây là địa điểm để bạn được tận hưởng những cảm giác thật bình yên.
Phú Quốc nổi tiếng là một trong những hòn đảo du lịch biển xa hoa và đắt đỏ bậc nhất Việt Nam, thường sẽ khiến các bạn nghĩ phải chi tối thiểu 10 triệu đồng trở lên mới có thể du lịch ở đây. Tuy nhiên không phải không thể ăn chơi với một mức chi tiêu rất hợp lý. Cùng tham khảo nhé!
Thổ Chu là một xã đảo xa xôi thuộc Thành phố Phú Quốc, Kiên Giang. Nơi đây sở hữu nhiều đảo lớn nhỏ, chìm nổi với vẻ đẹp giản dị, thanh bình. được biết đến với những bãi biển hoang sơ, làn nước trong vắt và hệ sinh vật biển đa dạng, khiến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn - thường được các tín đồ du lịch mệnh danh là “đảo thiên đường nơi đầu sóng”.